VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG - THỨ BẨY 11 JAN 2025
Người phụ nữ Việt mang họ ‘Nguyễn’ làm lịch sử ở Quận Cam-Hoa Kỳ
Lý Kiến Trúc
VĂN HÓA ONLINE
11/1/2025
*
Tóm tắt buổi Lễ tuyên thệ
FOUNTAIN VALLEY, California – Đúng 6 giờ chiều ngày 08/1/2025, trong không khí nhộn nhịp, một buổi lễ đã diễn ra tại nhà hội Freedom Hall, Miles Square Park, Quận Cam.
Thẩm Phán Tòa án Hoa Kỳ, ông David O. Carter đã cử hành trọng thể cho ứng viên Giám Sát Janet Nguyễn, đương kim Thượng nghị Sĩ tiểu bang California, sau chiến thắng vang dội của bà được công bố kết quả trong cuộc ứng cử vào Hội đồng Giám sát viên Địa Hạt 1 Quận Cam hôm Thứ Ba 05/11/2024.
Phu quân của Janet Nguyễn cầm cuốn kinh Thánh, và hai con trai đứng hai bên, trong lúc Thẩm phán David O. Carter (bên phải) cử hành lễ tuyên thệ nhậm chức Giám sát Viên Quận Cam cho Thượng nghị Sĩ Janet Nguyễn – giơ tay nói lời thề trung thành với Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Photo Văn Hóa Online.
Gần 700 người đã tham dự buổi lễ, bao gồm nhiều Tân Dân Cử của Tiểu Bang và địa phương. Thẩm Phán Tòa án Hoa Kỳ David O. Carter đã xác nhận lời thề của Giám Sát Viên Janet Nguyễn đối với Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, cũng như ông đã làm cách đây 20 năm khi Giám Sát Viên Janet Nguyễn bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình với chức vụ Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove.
Những diễn giả khác được ghi nhận – đăng đàn phát biểu gồm Ông Thẩm Phán David O. Carter, Cảnh Sát Trưởng Don Barnes, Biện Lý Quận Todd Spitzer, Dân Biểu Diane Dixon, và một số Dân Cử địa phương. Mỗi diễn giả đều có chủ đề chung là đấu tranh cho nền dân chủ bằng mọi giá và ca ngợi những nỗ lực hoạt động không ngừng nghỉ của bà Janet Nguyễn.
Những nhật vật chính trị trong Quận Cam và đông đảo quan khách ở cánh phải hội trường. Phto: Văn Hóa Online.
Giám Sát Viên Janet Nguyễn Hội Đồng Giám Sát đã được bầu lần đầu vào chức vụ Giám Sát Viên Quận Cam năm 2007 và sau đó, bà trở thành Dân Biểu và Thượng Nghị Sĩ của Tiểu Bang. Bà chú tâm đến sư đấu tranh chống lại tình trạng đánh thuế quá mức, sự can thiệp quá mức của chính phủ và an toàn công cộng. Bà là tác giả của một đạo luật tăng mức hình phạt đối với những kẻ buôn bán fentanyl lên mức tối đa là tù chung thân.
Sau lời tuyên thệ, Giám Sát Viên Janet Nguyễn bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách trích dẫn câu nói của vị Tổng Thống mà bà yêu thích: Abraham Lincoln.
"Thường thì cần nhiều sự can đảm hơn để dám làm điều đúng đắn hơn là sợ làm điều sai trái", bà nói. "Câu trích dẫn này cho thấy Tổng Thống Lincoln đã dám làm điều đúng đắn ngay cả khi điều đó khó khăn. Ông đã không chọn con đường dễ dàng, mà là con đường đúng đắn và thậm chí ông đã phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Những nhật vật chính trị trong Hội đồng Gíam sát Quận Cam và đông đảo quan khách ở cánh trái hội trường. Phto: Văn Hóa Online.
"Tôi đã cố gắng sống theo những tiêu chuẩn này trong suốt cuộc đời mình. Trong suốt sự nghiệp chính trị của mình, tôi đã chống lại những gì được coi là “có thể chấp nhận được” hoặc 'thỏa mãn',
Giám Sát Viên Janet Nguyễn cho biết: “Tôi là người ngoài cuộc trong chính trường: Tôi là người trẻ nhất, là người châu Á đầu tiên, là phụ nữ đầu tiên và là một người mẹ đi làm có con nhỏ. Nhưng tôi có mặt nơi đây là nhờ sự ủng hộ của cộng đồng như quý vị”.
Sau lời phát biểu, Giám sát Viên Janet Nguyễn (áo đỏ) được đông đảo cử tọa tham dự vây quanh. Bà liên tục trả lời những câu hỏi và cám ơn lời chúc của mọi người. Phto: Văn Hóa Online.
Giám Sát Viên Janet Nguyễn đại diện cho Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Địa Hạt 1, bao gồm các thành phố Cypress, Fountain Valley, Garden Grove, Huntington Beach, La Palma, Los Alamitos, Seal Beach, Westminster và các khu vực chưa hợp nhất của Midway City và Rossmoor. Giám Sát Viên Nguyễn đã từng phục vụ tại Hạ Viện và Thượng Viện Tiểu bang California, Giám Sát Viên Quận Cam và Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove.
**
Lời phát biểu ‘quả cảm’ của tân Giám Sát Viên Janet Nguyễn
“Tôi muốn bắt đầu bằng lời cảm ơn Thẩm phán Carter, người chủ trì buổi lễ tuyên thệ của tôi hôm nay. Khi còn là sinh viên tại UCI, tôi đã tham gia một lớp học do Thẩm phán Carter giảng dạy, lớp học đã cho tôi nếm trải công lý và phục vụ cộng đồng. Ông cũng là ngươi tuyên thệ nhậm chức đầu tiên của tôi là Dân Cữ Nghị Viên Hội đồng Thành phố Garden Grove cách đây 20 năm. Bây giờ ông lại trở lại để chủ trì buổi lễ tuyên thệ của tôi hôm nay”.
Tân Giám sát viên Janet Nguyễn phát biểu trước hàng trăm cử tọa trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức trong Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Địa Hạt 1, Quận Cam. Photo Văn Hóa Online.
Tổng thống Abraham Lincoln đã nói:
“Thường đòi hỏi nhiều lòng dũng cảm hơn để dám làm điều đúng đắn hơn là sợ làm điều sai trái”.
Câu trích dẫn này cho thấy Tổng thống Lincoln đã dám làm điều đúng đắn ngay cả khi điều đó khó khăn. Ông đã không chọn con đường dễ dàng, mà là con đường đúng đắn và thậm chí ông đã phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Tổng thống Lincoln mới chỉ 56 tuổi khi ông qua đời vào năm 1865 nhưng lòng dũng cảm và sự chính trực của ông đã truyền lại cho người dân Hoa Kỳ cho đến tận ngày nay. Cuộc đấu tranh của ông nhằm giải phóng nô lệ trong khi cố gắng chấm dứt Nội chiến là một gánh nặng không thể đo lường.
Tôi đã cố gắng sống theo những tiêu chuẩn này trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã chống lại hiện trạng của những gì được coi là "có thể chấp nhận được" hoặc "thỏa mãn".
Gần đây nhất, tôi đã là Dân Cử phục vụ trên Thượng và Hạ Viện của Tiểu Bang California. Tôi không phải là một phần của phía đa số và biết rằng mình sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi phải đấu tranh.
Trong tám năm, tôi đã cố gắng tranh đấu để giảm hoặc hoãn thuế xăng của cư dân với sự ủng hộ nhiệt liệt của người dân. Nhưng các nhà lãnh đạo đã từ chối đặt quyền lợi của người dân lên hàng đầu.
Tôi đã đấu tranh để có những bản án nghiêm khắc hơn cho tội phạm và trong một lĩnh vực, tôi đã giành chiến thắng: Tôi đã viết một đạo luật đã được thông qua, theo đó những kẻ buôn bán fentanyl có thể bị phạt tù chung thân.
Tôi đã bị lôi ra khỏi sàn Thượng viện, vì tôi đã đứng lên bảo vệ cử tri của mình khi tôi từ chối vinh danh cố Thượng nghị sĩ Tom Hayden, người có quan điểm khác về Chiến tranh Việt Nam so với hàng triệu người tị nạn và cựu quân nhân Việt Nam chúng ta.
Tôi cũng không ngừng chỉ trích việc chi tiêu vô trách nhiệm của thống đốc và các cơ quan chính quyền. Chúng ta đã tiếp tục thâm hụt ngân sách và hơn một triệu người đã rời khỏi California trong những năm gần đây. Chúng ta không còn nguồn thuế không giới hạn để đổ vào tiểu bang này nữa.
Tôi là người ngoài cuộc trong chính trường: Tôi là người trẻ nhất, là người châu Á đầu tiên, là người phụ nữ đầu tiên và là một người mẹ đi làm có con nhỏ.
Nhưng tôi đã đi đến đây là nhờ sự ủng hộ của cộng đồng như quý vị.
Tôi đã đến đất nước tuyệt vời này với một bộ quần áo, không tiền và không thể nói tiếng Anh. Tôi đã đạt được giấc mơ Mỹ, mặc dù không dễ dàng.
Cha và chú tôi đều phục vụ trong Quân đội Nam Việt Nam. Chú tôi, một sĩ quan, đã bị hành quyết vài ngày trước khi Sài Gòn sụp đổ. Sau khi chiến tranh kết thúc, gia đình tôi đã chạy trốn sang Thái Lan và may mắn được một nhóm nhà thờ bảo trợ để đến Mỹ.
Tôi nhận ra rằng đất nước này là ngọn hải đăng sáng ngời của tự do và công lý cho toàn thế giới và tôi rất vui mừng khi được trở thành một phần của nó.
Đây là lý do tôi luôn kính trọng chính phủ của Hoa Kỳ. Nếu có bất kỳ buổi lễ nào để vinh danh những người ứng cứu đầu tiên và quân đội của chúng ta, thì tôi muốn có mặt ở nơi đó. Tôi nợ họ rất nhiều.
Vì vậy, mặc dù tôi đã đạt được tất cả những mục đích này, tôi vẫn nhớ về quá khứ của mình và những người không có tiếng nói, không có tự do, không có nhân quyền.
Tôi muốn quý vị biết rằng tôi là tiếng nói của quý vị.
Tôi muốn chính quyền phải có trách nhiệm hơn và minh bạch hơn - đặc biệt là sau vết thương do người Giám Sát Viên cũ đã gây ra. Chúng tôi sẽ mang lại niềm tin và sự chính trực cho văn phòng Giám Sát Viên Quận Cam, Địa Hạt 1.
Tình trạng vô gia cư vẫn tiếp tục gia tăng cùng với số tiền chính phủ đã chi ra. Hãy cắt giảm các chương trình không hiệu quả và tăng chi tiêu cũng như thúc đẩy các chương trình thành công.
Tôi muốn chúng ta quan tâm đến các Trại Tạm Trú của động vật, tăng tính minh bạch, mở rộng quyền tiếp cận của công chúng và cắt giảm số lượng động vật bị tiêm tử.
Tôi đã từng đấu tranh để cắt giảm chi tiêu lãng phí tại CalOptima và trao cho cộng đồng tiếng nói trong hội đồng quản trị khi tôi giữ chức vụ Giám Sát Viên của Quận Cam. Tôi sẽ tiếp tục cuộc tranh đấu này!
Quý vị sẽ thấy tôi hiện diện ngoài cộng đồng, tham dự càng nhiều sự kiện của cộng đồng để hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận và trường học của chúng ta. Cách tốt nhất để tôi tìm hiểu về mối quan tâm của quý vị - và cả những gì chúng ta đang làm đúng – chính là phải tận mắt quan sát.
Mục tiêu của tôi là cung cấp các dịch vụ và hoạt động tiếp cận chất lượng cao, kịp thời và có tác động cho cư dân của Quận 1 trong khi làm việc với các đồng nghiệp của tôi để mang lại thành quả.
Về các vấn đề chính sách của quận, tôi sẽ xác định và tạo ra các giải pháp cho các vấn đề. Điều này sẽ thúc đẩy trách nhiệm lớn hơn để giúp các cư dân phát triển trong thập kỷ này và hơn thế nữa. Tôi muốn nhận được phản hồi từ cộng đồng và sẽ tìm cách để người dân tham gia vào quá trình dân chủ của chúng ta.
Quý vị là người dân đóng thuế và Hội đồng Giám Sát của chúng tôi làm việc vì quý vị. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc để phát triễn sức mạnh của cộng đồng của chúng ta.
Việc quý vị có mặt thật đông đủ nơi đây tối nay cho thấy quý vị quan tâm đến cộng đồng của chúng ta và muốn Quận Cam vẫn là nơi đáng sống nhất.
Kết thúc:
Tôi muốn cảm ơn các đồng nghiệp, Tổng giám đốc điều hành và nhân viên của Quận đã có mặt ở đây. Sự ủng hộ của quý vị trong vài tuần qua thực sự tuyệt vời. Cảm ơn quý vị đã giúp đỡ, kiên nhẫn và dành thời gian cho văn phòng của chúng tôi.
Tôi biết ơn những người đã luôn đồng hành với tôi, luôn sát cánh với tôi trong các hành trình đấu tranh của tôi để có được ngày hôm nay.
Tôi cũng muốn cảm ơn nhân viên của mình vì sự chăm chỉ, tận tụy và đảm bảo rằng chúng tôi có thể phục vụ tốt cho cư dân của mình.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi muốn cảm ơn chồng tôi Tom và hai cậu con trai, Tommy và Timothy. Nếu không có sự kiên nhẫn, sự ủng hộ không ngừng, thời gian và tình yêu thương của họ, tôi sẽ không thể làm những gì tôi yêu thích, đó là phục vụ cộng đồng.
Tổng thống Ronald Reagan đã từng nói:
“Không có giới hạn nào cho những điều tốt mà bạn có thể làm nếu bạn không quan tâm đến việc ai sẽ nhận được công lao.”
Tôi đã làm việc theo câu châm ngôn này.
Tôi đã trở lại và sẵn sàng tranh đấu cho quý vị. Xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị hôm nay.
Và, tôi muốn cảm ơn những người lính cứu hỏa và những người ứng cứu đầu tiên đang chiến đấu với các đám cháy ở LA. Như Will và Dieu-Quyen đã đề cập trước đó, tất cả đội ngủ của họ đang chiến đấu và đám cháy chỉ được khống chế ở mức tối thiểu. Tại thời điểm này, OCFA đã triển khai một số đôi ngủ để hỗ trợ Quận lân cận của chúng ta. Một lần nữa, xin hãy cầu nguyện cho họ.