Cờ Nga Sô đã cắm ở Bắc Cực từ năm 2006; Bs Bùi Duy Tâm ‘nhân chứng’ đi Bắc Cực qua dịch vụ du lịch của người Nga

31 Tháng Giêng 20267:35 SA(Xem: 514)

VĂN HÓA ONLINE - NGA SÔ - BẮC CỰC - VIỄN ĐÔNG – CHỦ NHẬT 01 FEB 2026


NGƯỜI NGA ĐÃ CÓ DỊCH VỤ DU LỊCH BẮC CỰC NĂM 2006


Cờ Nga Sô đã cắm ở Bắc Cực từ năm 2006; Bs Bùi Duy Tâm ‘nhân chứng’ đi Bắc Cực qua dịch vụ du lịch của người Nga


image003Cờ Nga Sô cắm trên một trụ cao ở Ice Camp của Nga có tên là Barneo (Bắc Cực) chụp vào tháng 4 năm 2006. Bên cạnh là các lều trại do Nga dựng lên. Ảnh của Bs Bùi Duy Tâm cung cấp cho Văn Hóa Online. (xem bài viết phía dưới).


*


Ngày 14/1/2016, trong một bài đăng trên trang mạng xã hội của TT Trump, ông nhắc lại rằng Mỹ "cần Greenland vì mục đích an ninh quốc gia". Ông nói thêm rằng "NATO nên dẫn đầu trong việc giúp chúng ta có được nó" và nếu không thì Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm điều đó… (Greenland là hòn đảo khổng lồ xa xôi nhất trên thế giới nhưng lại gần Bắc Cực nhất).


By Emma Burrows The Associated Press


 https://apnews.com/article/greenland-united-states-denmark-trump-vance-rubio-meeting-cc278af4f3daf725029101966ba035681 of 6 | 


Ngày 22/1/2026, Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra tại Davos Thụy Sĩ, TT Trump sau phần phát biểu, ông viết “trong một bài đăng trên trang mạng xã hội, cho biết, ông đã đồng ý với người đứng đầu NATO về “khuôn khổ của một thỏa thuận trong tương lai” ”về an ninh Bắc Cực”


https://apnews.com/live/world-economic-forum-davos-updates-1-22-2026


Ngày 26/1/2026, Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại tại cuộc họp của Ủy ban Đối ngoại (AFET) và Ủy ban An ninh và Quốc phòng (SEDE) của Nghị viện châu Âu tại Brussels, ông cho biết: “Như các bạn đã biết, có bảy quốc gia ở Bắc Cực. Có Hoa Kỳ thông qua Alaska, và tất nhiên là Canada, Đan Mạch, vì Greenland. Và sau đó chúng ta có Iceland, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển. Quốc gia thứ tám là Nga, rõ ràng không thuộc NATO. Vì vậy, một hướng hành động sẽ là xem xét cách tốt nhất để chúng ta cùng nhau ngăn chặn người Nga và người Trung Quốc tiếp cận nhiều hơn vào khu vực Bắc Cực, trở thành đối thủ quân sự mạnh hơn ở đó.


https://www.nato.int/en/news-and-events/events/transcripts/2026/01/26/remarks-by-nato-secretary-general-mark-rutte-at-the-meeting-of-the-european-parliaments-committee-on-security-and-defence


Làm thế nào để ngăn chặn họ tiếp cận nền kinh tế ở đây và ở đó. “bởi vì các tuyến đường biển này đang mở ra, và bởi vì người Trung Quốc và người Nga ngày càng hoạt động tích cực hơn”, “Trung Quốc, tất nhiên, không giáp với Bắc Cực, nhưng như các bạn biết, họ tham gia rất nhiều ở đó cùng với người Nga.” (xem chi tiết ở Văn Hóa Online)


*


LỜI TÒA SOẠN:


Câu chuyện về lá cờ của Nga Sô cắm ở Bắc Cực từ năm 2006


Qua các Email, tòa soạn Văn Hóa Online nhận được các bài viết (câu chuyện) của Bs Bùi Duy Tâm từ San Francisco gởi đến, nói về chuyện ông là “Người VN đầu tiên bước lên Bắc Cực.” Bs Tâm cho biết chuyến đi Bắc Cực của ông còn có các người khách Mỹ, Nhật, Ý đi cùng.


Bs Tâm cho biết, chi phí tốn kém chuyến đi lên tới cả chục ngàn đô la Mỹ.


Từ Oslo, lên máy bay (không rõ của Na Uy hay của Nga), bay qua thị trấn Longyearbyen. Bằng một máy bay đặc biệt, Bs Tâm sẽ đến DRIFTING ICE BASE trên Bắc Băng Dương (ARCTIC OCEAN).


Chiếc trực thăng “dân sự” của Nga do phi công người Nga lái (có lẽ xuất phát từ DRIFTING ICE BASE) chở các vị khách đi du lịch Bắc Cực sẽ đáp ở điểm cao nhất của Bắc Cực - ở cái ụ tuyết đúng 90º N.


Tòa soạn Văn Hóa Online tóm lược các nét chính trong chuyến đi Bắc Cực trong bài viết của Bác sĩ Bùi Duy Tâm liên quan tới dịch vụ du lịch của người Nga tổ chức – có trạm ăn ngủ – và thu lệ phí ở Bắc Cực.


Tuy nhiên, qua bài tường thuật của Bs Bùi Duy Tâm mô tả chuyến đi Bắc Cực, tòa soạn Văn Hóa Online đã phát hiện ra một chi tiết quan trọng có thể liên quan tới “ưu tư” của Tt Trump và Tổng thư Ký NATO về sự hiện diện của Nga ở Bắc Cực trong những ngày gần đây: 20 năm trước cờ Nga Sô đã cắm trụ ở Bắc Cực.


Bs Bùi Duy Tâm mô tả chuyến đi như sau:


Trong lá thư từ San Francisco ngày 9 tháng 4 năm 2006, Bs Bùi Duy Tâm cho biết: “Ngày 16 tháng 4, 2006 (còn đúng 1 tuần lễ nữa) tôi rời San Francisco lên đường đi BẮC CỰC, và ngày 20 tháng 4 năm 2006 tôi sẽ có mặt tại Bắc Cực, nơi La Bàn chỉ đúng 90 độ (geographic North Pole) …”


Và bây giờ Bùi Duy Tâm sắp bay qua Oslo, từ đó bay qua Longyearbyen, một thị trấn của đảo Spitsbergen, sát cạnh Bắc Băng Dương. Bằng một máy bay đặc biệt, tôi sẽ đến DRIFTING ICE BASE trên Bắc Băng Dương (ARCTIC OCEAN) và sẽ tới Bắc Cực (Geographic North Pole) trong ngày 20 tháng 4 hay vài ngày sau đó bằng trực thăng và ski tùy theo thời tiết.


image005Thủ đô Oslo của Na Uy (vòng đỏ nhỏ), từ đây bay qua Longyearbyen (vòng đỏ lớn)..


Cuộc đi lên Bắc Cực của tôi bắt đầu từ Longyearbyen (78 độ Bắc) trên đảo Spitsbergen thuộc quần đảo Svalbard trên biển Barents Sea, sát với Bắc Băng Dương (Arctic Ocean). Trước hết bằng một xe tăng trượt tuyết.


Đoạn đường kế tiếp bằng SNOWMOBILE hơn 200 cây số đường đồi núi.


Ngày hôm sau nhẹ nhàng hơn nhiều. Lên máy bay đặc biệt vượt biển Barents Sea qua Bắc Băng Dương (Arctic Ocean). Máy bay là là hạ cánh xuống phi đạo đá băng.


Đây là Ice Camp của Nga có tên là Barneo, 89 độ N cách Bắc Cực có 1độ thôi. Mọi người đều vào lều co ro ngồi ăn súp borsch của Nga và nhận diện nhau: 8 ông người Ý, 2 cô người Ý, 1 ông người Mỹ và 1 cô Nhật Bản. Kể cả anh chàng trưởng đoàn người Nga và tôi nữa là mười bốn.


image007Bs Bùi Duy Tâm đứng trước máy bay đặc biệt và trực thăng (màu đỏ) của Nga đáp xuống một nơi đá băng gọi là Ice Camp có tên gọi là Barneo ở Bắc Cực. Ảnh tác giả cung cấp.


image009Cái lều khá lớn là nơi dùng để ngủ và ăn uống phục vụ khách du lịch. Bên cạnh là lều nhỏ hơn - chỗ để họp có cột ăng ten khá cao. Ảnh tác giả cung cấp.


image011Bs Bùi Duy Tâm (ngồi giữa), bên trái ảnh là người khách Mỹ David Hoffman Washington, DC., bên phải ảnh là một ông già người Ý 70 tuổi. Ảnh tác giả cung cấp, dường như chụp trên trực thăng.


Bắc Cực Tuyến (Arctic Circle) ở vĩ tuyến 66º N. Phía trên Bắc Cực Tuyến là miền Bắc Cực (arctic zone). Longyearbyen ở 78º N và Ice Camp Barneo, chỗ chúng tôi đương ở bây giờ là 89º N. Chỉ còn 1 độ nữa là lên tới Geographic North Pole 90º N (Bắc Cực 90 độ Bắc, hay nôm na là Bắc Cực thật sự). Chỉ 1 đoạn đường này để lên 1º cuối cùng, tôi phải trả thêm 10 ngàn đô la.


Và bây giờ một số trong chúng tôi sẽ lên đường bằng Ski Cross Country.


Sau đó, chúng tôi tới trạm xe chó kéo (dog sledging hay dog drawn sledge.


Đi chừng 30 cây số đến chỗ băng cứng, nơi đã có TRỰC THĂNG đang chờ sẵn để đưa chúng tôi lên Bắc Cực 90º N.


image013Bs Bùi Duy Tâm đứng trước chiếc trực thăng của Nga.


Trên trực thăng có sẵn 1 đoàn khác gồm có 5 người Nga. Trực thăng bay chừng 1 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Phải lượn qua lượn lại một lúc lâu mới tìm ra được 1 chỗ có băng đủ cứng để trực thăng từ từ đáp xuống.


Mọi người tuôn ra khỏi trực thăng. Nhiều người mang sẵn la bàn hay computer để đo lại trục vĩ độ. David Hoffman, người Mỹ độc nhất trong chuyến này, nhìn vào máy computer đặc biệt của ông ta rồi cho mọi người biết rằng còn thiếu vài giây nữa mới đủ 90º N. Thế là mọi người nhao nhao lên... Anh chàng lái trực thăng người Nga bấy giờ mới chỉ tay vào ụ tuyết trắng cách đó chừng vài trăm thước và nói: “Người ta đã đánh dấu 90º N ở cái ụ tuyết đó”


image015Trực thăng Nga và phi công người Nga đáp xuống chỗ băng cứng. Hình như bên cạnh có các thùng phi chứa săng dầu. Ảnh của tác giả cung cấp.


Tất cả 18 mạng khó nhọc trong bộ đồ Bắc Cực (polar clothes) cồng kềnh và nặng nề như phi hành gia không gian, khệnh khạng tiến tới ụ tuyết. Sau khi đo đạc kiểm soát, đúng là 90º N thật.


Lúc đó mọi người mới líu ríu chụp ảnh cho nhau. Chẳng ai còn nhớ tới việc mở champagne ăn mừng như ban tổ chức đã hứa hẹn. Bọn Nga và bọn Ý mang theo cờ quạt đi chụp riêng với nhau.


Ông bạn Mỹ David Hoffman nhờ tôi chụp hình ông ta đang cầm cái bảng tên công ty của ông. Mà ông ta có tới 2 công ty nên tôi phải chụp 2 kiểu khác nhau cho ông. Người Mỹ thật có khác. Chẳng cần cờ quạt quốc gia quốc hồn gì hết. Chỉ lo cho công việc làm ăn business của mình thôi.


Cô em Nhật Bản Tami chẳng có gì để chụp ngoài cái thân thể bó chặt với bộ đồ Bắc Cực như cái bánh tét. Đến lượt tôi, nhẩn nha treo trước ngực cái bảng kẻ chữ: Việt Nam Bùi Duy Tâm ở cái ụ tuyết đúng 90º N.


image017Bs Bùi Duy Tâm đứng trước trực thăng Nga và ở cái ụ tuyết do viên phi công Nga nói: “Người ta đã đánh dấu 90º N ở cái ụ tuyết đó”.


image019Bùi Duy Tâm đứng ở cái ụ tuyết đúng 90º N Bắc Cực. Ảnh tác giả cung cấp.


image021Cờ Nga Sô cắm trên một trụ cao ở Ice Camp của Nga có tên là Barneo (Bắc Cực) chụp vào tháng 4 năm 2006. Bên cạnh là các lều trại. Ảnh của Bs Bùi Duy Tâm cung cấp cho Văn Hóa Online.

image022