VĂN HÓA ONLINE - THỜI SỰ - THỨ HAI 07 AUGUST 2017
Hàng rong bủa vây phố đi bộ Nguyễn Huệ ở Sài Gòn
06/08/2017
Hàng chục người bán hàng rong tràn vào phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) để kinh doanh bất chấp lệnh cấm, gây mất mỹ quan đô thị.
Hàng rong bủa vây phố đi bộ Nguyễn Huệ Hàng chục người bán hàng rong vô tư bày bán, chạy xe máy giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.
4 tháng sau khi UBND TP.HCM ban hành quy chế nghiêm cấm việc buôn bán hàng rong tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, tình trạng người dân tràn vào bán hàng rong vẫn không thay đổi.
Quy chế quản lý Công viên tượng đài và đường Nguyễn Huệ (quận 1) nghiêm cấm các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng lề đường, xây dựng trái phép, buôn bán hàng rong, tổ chức ăn uống… làm mất mỹ quan, trật tự và vệ sinh công cộng. Tuy nhiên sau 21h, những người bán hàng rong vẫn bày ghế ra giữa đường để giành vị trí kinh doanh.
Mặt hàng được bán chủ yếu là thức ăn nhanh, trái cây, nước giải khát...
Xe bán bắp xào, hột gà nướng... vô tư dừng lại giữa phố.
Một chủ sạp hàng rong cho biết tuy chỉ bán được khoảng 100.000 đồng mỗi đêm từ các trò chơi điện tử nhưng thấy nhiều người bán nên họ cũng bán theo.
Dịch vụ vẽ hình nghệ thuật cũng được bày ra giữa phố.
Khi phát hiện lực lượng chức năng họ nhanh chóng dời đi nơi khác lánh mặt. Tuy nhiên, ít phút sau họ lại xuất hiện trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Xe hàng rong ngang nhiên chạy vào phố đi bộ Nguyễn Huệ. Anh Nguyễn Văn Tân, một người dân bức xúc: "Không hiểu sao dạo này xe hàng rong nhiều quá, nhiều người ăn uống còn vứt rác đầy đường, không còn gì là phố đi bộ nữa".
Xe dàn hàng ngang giữa phố đã gây cản trở cho người đi đường.
Những mặt hàng rong thường gọn nhẹ để dễ di chuyển khi gặp lực lượng chức năng.
Nhiều người ngại gửi vào bãi nên tranh thủ đậu xe giữa đường Nguyễn Huệ.