Văn Hóa Online-California Tết Nhâm Dần 2020
Bài vở và Tác giả
Thích Tuệ Sỹ, Lý Kiến Trúc, Hà Văn Thùy, Trần Anh Tuấn, Ngô Vĩnh Long, Phan Tấn Hải, Trịnh Khải Hoàng, Lê Ngọc Châu, Huỳnh Ngọc Chiến


Phật lịch 2565
Số 12/VTT/VP
Tuế thứ Tân Sửu 28.12 - Dương lịch 30.01.2022
Trong sát-na nhiệm mầu của tâm tịnh tín, khoảnh khắc khép lại quá khứ đen tối bi thương, hướng đến không gian biến mãn tâm từ vô lượng, bằng chút thiện căn công đức đã được gieo trồng trong quá khứ, kính dâng lên Đấng Chí Tôn Vô Năng Thắng, hồi hướng công đức này đến pháp giới chúng sinh đồng miễn trừ bệnh khổ.
Thần Hổ và Cọp biển vờn nhau ở Biển Đông

Lý Kiến Trúc
Hổ ẩn sơn trung mao tận bạch
Kình ngư hải ngoại huyết lưu hồng
Ngày xửa ngày xưa, có câu chuyện kể từ đời này sang đời nọ. Trong khu rừng nguyên thủy thăm thẳm có đôi vợ chồng chúa sơn lâm trú ngụ, thường quanh quẩn ở ngôi chùa phong rêu ẩn hiện trong hang đá huyền bí, cửa hang lộ thiên thấu cảm tầng mây hữu sắc vô không, tan rồi hợp theo vầng nhật nguyệt. Cạnh chùa có dòng thác bạc từ khe đổ xuống rì rào. Vợ chồng chúa sơn lâm đói thì ăn trái, khát thì uống nước thác đổ, khi hoàng hôn tắt dần sau núi cả hai đã phục dưới mái hiên chùa. Dân làng lên chiêm bái Phật quen mặt Hổ, sinh lòng thân thương gọi vợ chồng chúa sơn lâm là ông bà Hổ chùa thác đổ..
Gặp gỡ cựu Đại sứ Ted Osius tại Quận Cam

Cựu Đại sứ Ted Osius và nhà báo Lý Kiến Trúc. Ảnh Văn Lan
Chỉ còn vài ngày nữa là Mùng Một Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, cựu Đại sứ Ted Osius du hành xuống Quận Cam giới thiệu và ra mắt hồi ký “Không gì là không thể” (Nothing Is Impossible) tại nhà sách Barnes & Noble Hungtington Beach vào lúc 5 giờ chiều Thứ Sáu 28/1/2021.
“Anh” Ted cho biết toàn bộ số tiền bán sách sẽ bảo trợ cho một gia đình tỵ nạn Afghanistan đến tái định cư ở Mỹ. Ngoài việc ra mắt sách, cựu Đại Sứ Ted Osiue đã dành riêng cho nhà báo Lý Kiến Trúc một cuộc trao đổi ngắn.
“Anh” Ted nói khi làm Đại Sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Hà Nội-Việt Nam từ năm 2014-2017, “anh” đã gặp gỡ các lãnh đạo hàng đầu Bộ chính trị đảng Cs VN như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng. Một trong các câu trao đổi của chúng tôi hỏi qua kinh nghiệm nhiều năm ở Việt Nam “anh” có thể cho một vài nhận xét; “Anh” nói phải 30 năm nữa Việt Nam mới thay đổi …
Chi tiết cuộc trao đổi sẽ đăng vào số báo Văn Hóa Online sắp tới.
Một dân tộc thiếu năng trí tuệ

Hà Văn Thùy
Không hiểu có “quan niệm về "Cộng sản VN" nặng nề hay không nhưng đó chính là những điều tôi rút ra về chủ nghĩa cộng sản (CNCS) sau khi khảo cứu tới tận cùng lịch sử nhân loại dưới góc nhìn triết học …
Hồ Chí Minh là anh hùng dân tộc?

Trần Anh Tuấn
Thiền sư Nhất Hạnh là người Việt Nam được thế giới biết đến nhiều nhất.
Khi Thiền Sư mất ngày 22.1.2022, nhiều nhân vật quốc tế lên tiếng phân ưu, như Đức Đạt Lai Lạt Ma, ái nữ mục sư Martin Luther King Jr. …, nhiều hãng thông tấn quốc tế loan tin, như AP của Mỹ, Reuters của Anh, AFP của Pháp..., nhiều báo chí quốc tế thông báo, như New York Times của Mỹ, Le Figaro của Pháp..., cũng như nhiều đài truyền hình và phát thanh quốc tế lên tiếng, như VOA của Mỹ, BBC của Anh, RFI của Pháp...
Gs Ngô Vĩnh Long phân tích báo cáo mới nhất của Hoa Kỳ về Biển Đông

Ngô Vĩnh Long
Đâu là những điểm nổi bật trong báo cáo mới của Hoa Kỳ về chủ quyền Biển Đông? Mục đích của bộ Ngoại Giao Mỹ là gì và văn bản đó có giúp được gì cho các quốc gia đang có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc hay không?
RFI tiếng Việt mời giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine- Hoa Kỳ phân tích về nghiên cứu mới của Mỹ: « Ranh giới trên biển- Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa: Các yêu sách tại Biển Đông ».
Tưởng Niệm Thầy Nhất Hạnh: Đọc “Đạo Bụt Nguyên Chất”

Nguyên Giác
Bài này được viết để tưởng niệm Thiền sư Nhất Hạnh (1926-2022), một vị Thầy lớn của Phật Giáo vừa viên tịch. Chủ đề chính của bài này sẽ bày tỏ lòng biết ơn Thầy Nhất Hạnh bằng cách dẫn ra để suy nghĩ về một bài kệ trong sách “Đạo Bụt Nguyên Chất – Kinh Nghĩa Túc” ấn bản Đạo Tràng Mai Thôn 2011, do Thầy dịch và chú giải, và sẽ đối chiếu tương đương trong Tạng Pali.

Trịnh Khải Hoàng
Đại sư Fushigina (Huyền Không 不思議な) du phương đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa, khi Sư tới được xóm Miyama thuộc làng Kayabuki còn cách cố đô Kyoto khoảng hơn 30 dặm nữa để về ngôi cổ tự Kinkakuji thì trời đổ cơn bão tuyết và những căn nhà gỗ ven đường Sabakaido đã lên đèn…

Huỳnh Ngọc Chiến
Vào tầm tháng mười hai âm lịch, thời tiết trở nên lạnh hơn, bầu trời trở nên xám hơn trong cái lạnh se sắt, ta bắt đầu nghe thoảng thoảng mùi hương Tết. Hương Tết là một cái gì rất khó nói nhưng lại rất thân thương, rất êm đềm trong tâm hồn những người xa xứ …
Trấn Vũ – tranh hí họa (Qua cầu gió bay)
Hổ (Cọp) qua Ca dao Tục ngữ Việt Nam
Lê Ngọc Châu
Trong 12 con giáp, Hổ là con vật đứng hàng thứ ba sau Chuột và Trâu: mệnh danh là "Dần". Tuổi Dần biểu tượng cho con Hổ hay còn gọi là con " CỌP "

Lý Kiến Trúc
50 năm trước. Dường như tuổi đôi mươi.
Lấy vội chiếc áo Jacket treillis cũ mèm khoác lên vai em. Làm quen
em - bỏ phố lên rừng ướt sũng cánh thiên nga
đừng nhìn xuống
suối ngực trần ôm lấy đá rong rêu
xoá tinh khôi
gió tàn khốc đưa về con lũ đỏ
ngược lên non
dòng suối đa tình Dak’nong ngẫu nhiên xẻ dọc hai quả đồi.
Đôi giầy sô bê bết bùn BuPrang - Đức Lập - Doris - Dak’song - Dak’tik - Núi lửa
dẫn em đi trong chiều nắng nhạt xuyên qua đồi ngơ ngẩn
hết con đường bụi đỏ không tên mà vẫn thuộc
tận con phố không đèn mà vẫn tưởng chưa khuya.
Ta leo con dốc này nhé
ta lần xuống hẻm thiên tiên
nước tiên trôi tuồn tuột áo trận vượt thác băng ngàn
thấm mệt.
Giờ muốn ngủ trên vai bé nhỏ
tròn
mưa lất phất kinh cầu trên đồi gió
lối mòn xưa in mới đỏ chân em.
Tôi muốn chia cho em gia tài chiếc áo hành quân xa từng bước
đẫm mồ hôi
hôi hám bụi chiến trường
nếu có ngửi, mùi chiến tranh
đừng nghĩ mùi vĩnh biệt
nếu có buồn, nhuộm mắt chút phong sương.
50 năm trước. Dường như mối tình đầu.
Tuổi đôi mươi, có điên mới có tình đầu
tình đầu chưa biết cách hôn
chưa biết mùi da thịt.
Ai nói những thằng điên không biết yêu thời chiến loạn
nó miên man viễn thám vùng cấm địa
nó khơi bầu nhiệt huyết dạt phấn hoa
tất nhiên, chẳng ai muốn chia lìa trong lửa đạn
tình em tựa sương khói bạt điêu tàn.
50 năm trước. Em có yêu anh không?
Em không ưa giây phút ấy ư?
nụ hôn đầu khét lẹt say điếu thuốc
chưa biết nói những điều chưa bao giờ nghĩ tới
chưa biết đo sao trời định vị góc tình yêu
chưa biết nghĩ ngày mai ngừng suy nghĩ
giây phút nhẹ như lá gởi bên đường. Lá đôi ta.
Một thời áo trận ngần ngần động
Hương phấn len vào áo rỗng không.
Lý Kiến Trúc
(1) Áo trận ngự hàn của lính ở mặt trận Quảng Đức 1969-1975.
(2) Những chữ in nghiêng là địa danh dấu giầy sô binh lửa ở cao nguyên Trung phần.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói về nhạc Trịnh và tình yêu

Thiền sư Thích Nhất Hạnh khẳng định, những bài hát của Trịnh Công Sơn chuyên chở lòng nhân ái để tưới tẩm hạt giống từ bi, làm tan rã bớt những chất liệu của hận thù trong mỗi người: "Những bài hát của Trịnh Công Sơn nói về tình người giống như những bài kinh mà ta có thể tụng được".