16/6: Ý Lan trình diễn ở Fountain Valley Sport; 14/6: ‘Mùa Đông của Anh’; 16/6: ‘Sao Việt Tình Cha’; 14/7: ‘Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh’

03 Tháng Sáu 20247:52 SA(Xem: 3450)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN HỌC NGHỆ THUẬT - THỨ NĂM 06 JUNE 2024


Âm Nhạc Mùa Hè rực rỡ California


16/6: Ý Lan trình diễn ở Fountain Valley Sport Park; 14/6: ‘Mùa Đông của Anh’; 16/6: ‘Sao Việt Tình Cha’; 14/7: ‘Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh’


16/6: Ý Lan trình diễn ở Fountain Valley Sport Park


Kính mời đồng hương đến chung vui với Đại nhạc hội Mùa Hè (Summerfest’s Vietnamese Father’s Day Concert) miễn phí tại Công viên thể thao Fountain Valley số 16400 Brookhust St., Fountain Valley, California. Vé vào cửa 5 đôla. Miễn phí cho trẻ em dưới 5 tuổi. Ca sĩ Ý Lan sẽ trình diễn tại Đại nhạc hội Mùa Hè này.

image021

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


14/6 – Ca sĩ Mỹ Lan: ‘Mùa Đông Của Anh… và Em,’ chiều nhạc nhớ Trần Thiện Thanh


May 25, 2024


Đằng-Giao/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV) – “Mùa Đông Của Anh… và Em” là chương trình ca nhạc do nữ ca sĩ Mỹ Lan tổ chức lúc 5 giờ 30 phút chiều Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu, tại nhà hàng Moonlight Restaurant, 1540 Beach Blvd., #118, Westminster, CA 92683.


image023Hai ca sĩ không thể thiếu trong chương trình kỷ niệm cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh là hai mẹ con Mỹ Lan và Trần Thiện Anh Chí. (Hình: Mỹ Lan cung cấp)


“Đây là chương trình ca nhạc kỷ niệm cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh lần thứ 19 và đặc biệt cũng là dịp Mỹ Lan gây quỹ tặng các anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa,” ca sĩ Mỹ Lan nói.


Chủ đề “Mùa Đông Của Anh… và Em” là nỗ lực của ca sĩ Mỹ Lan nhằm vinh danh một tình ca thiết tha và thành thật của vị cố nhạc sĩ mà ít người biết đến.


Theo Mỹ Lan, người đầu ấp tay gối của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, thấp thoáng trong những bản tình ca của ông là những bóng hồng có thật.


Mỹ Lan nói: “Ai cũng biết nhạc phẩm ‘Mùa Đông Của Anh’ nhưng rất ít người biết đến ‘Mùa Đông Của Em.’ Mỹ Lan rất thích ca từ trong nhạc phẩm này. Mỹ Lan tin rằng anh viết ‘Mùa Đông Của Em’ cho người yêu đầu đời của mình.”


Chương trình ca nhạc kỷ niệm cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh lần thứ 19 với chủ đề “Mùa Đông Của Anh … và Em,” như những lần trước, đều có gây quỹ để tặng các cơ quan thiện nguyện. Lần này, Mỹ Lan muốn trao phần quỹ gây được cho các thương phế binh.


Nữ ca sĩ kể: “Lần rồi, chương trình đại nhạc hội ‘Cám Ơn Anh’ lần 17 tổ chức ở San Jose mà mưa to gió lớn đến nỗi cây cối như muốn ngã rạp xuống đường. Thấy không đủ khách tham dự như những lần trước nên Mỹ Lan thấy thương quá. Mỹ Lan hứa với cô Thủy sẽ tổ chức một bữa gây quỹ riêng cho các anh.”


Giữ đúng lời hứa, ca sĩ Mỹ Lan mời cựu Thiếu Tá Nguyễn Thanh Thủy, hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, đến dự buổi tưởng niệm cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh lần thứ 19 để trao tiền gây quỹ ngay tại chỗ.


Ca sĩ Mỹ Lan cho biết, như 18 năm qua, chương trình ca nhạc kỷ niệm cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh lần thứ 19 sẽ dành riêng cho dòng nhạc Trần Thiện Thanh với những tình ca thi vị cùng những tâm tư chí tình, chí nghĩa của những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa một lòng bảo vệ quê nhà, một lòng bảo vệ tình yêu thủy chung.


image025Các ca sĩ góp mặt trong chương trình kỷ niệm cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. (Hình: Mỹ Lan cung cấp)


Mỹ Lan rất cảm kích khi chương trình “Mùa Đông Của Anh… và Em” được đông đảo ca sĩ tham dự.


Thành phần ca sĩ năm nay gồm có Trần Thái Hòa, Thanh Lan, Hồ Hoàng Yến, Gia Huy, Diễm Liên, Philip Huy, Mỹ Huyền, Đặng Linh Vũ, Bình2Lúa, Bảo Vi, Đăng Vũ, Mai Hiền, Duy Ninh và hai ca sĩ không thể vắng mặt là Mỹ Lan và Trần Thiện Anh Chí (con trai cố nhạc sĩ).


“Tiết mục đặc biệt lần này là phần nhạc kịch với nhạc nền là hai nhạc phẩm ‘Mùa Đông Của Anh’ và ‘Mùa Đông Của Em,’ nói lên một cuộc tình ngang trái có thật của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh,” Mỹ Lan nói.


Cô thêm: “Mỹ Lan rất tôn trọng những người tình đến trước với anh và Mỹ Lan hài lòng với chỗ đứng của mình là người tình cuối của anh.”


Ngoài ra, một tiết mục đặc biệt khác nữa trong “Mùa Đông Của Anh… và Em” là phần thực hiện chương trình “Góc Phố Cali” trên sân khấu.


“‘Góc Phố Cali’ là chương trình mới của Mỹ Lan, thực hiện mỗi chiều Thứ Năm lúc 4 giờ rưỡi trên đài VCal TV trên băng tần 57.13. Chương trình này là những cuộc chuyện trò thân mật, vui vẻ của Mỹ Lan với khách mời đặc biệt là những danh ca được nhiều người ái mộ,” Mỹ Lan nói.


image027Chương trình kỷ niệm cố ca sĩ Trần Thiện Thanh nào cũng có mục đích bảo vệ dòng nhạc của ông luôn sống trong lòng khán giả mộ điệu. (Hình: Mỹ Lan cung cấp)


“Mùa Đông Của Anh… và Em” được hai điều phối viên Hạnh Lê và Thúy Phượng dẫn chương trình.


Giá ủng hộ “Mùa Đông Của Anh… và Em” gồm văn nghệ và ẩm thực là $85 (vé đồng hạng), $100 (VIP) và $150 (vé bảo trợ).


Ca sĩ Mỹ Lan nói: “Bắt đầu lúc 4 giờ rưỡi, Mỹ Lan có ngay cuộc xổ số hào hứng. Khán giả rất thích xổ số này vì được trúng rất nhiều món quà giá trị. Toàn bộ tiền thu được, Mỹ Lan sẽ trao cho cô Thủy, hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, như đã hứa với cô mấy tháng trước.”


Tin tưởng vào tâm linh, Mỹ Lan cho rằng “Mùa Đông Của Anh… và Em” được sự chứng giám của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.


Nữ ca sĩ kể: “Những năm trước, Mỹ Lan tổ chức chương trình kỷ niệm anh theo ngày mất của anh là 13 Tháng Năm Dương Lịch. Năm nay, vì muốn ủng hộ tiệc gây quỹ cho Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế vào cuối Tháng Năm tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, Mỹ Lan phải dời chương trình qua Tháng Sáu. Không ngờ, khi nói chuyện với thân nhân của anh ở Việt Nam, Mỹ Lan mới hay rằng, năm nay là năm nhuận nên ngày giỗ anh, theo Âm Lịch lại rơi vào Tháng Sáu Dương Lịch và ngày 12 Tháng Sáu lại cũng là ngày sinh nhật của anh. Như vậy, vì là năm nhuận, vì Mỹ Lan bận, nên tình cờ, trước sau vài ngày mà giỗ Âm Lịch, giỗ Dương Lịch và sinh nhật anh cùng nằm trong Tháng Sáu.”


image029Hai mẹ con Mỹ Lan và Trần Thiện Anh Chí cám ơn đông đủ khán giả tham dự chương trình kỷ niệm Trần Thiện Thanh. (Hình: Mỹ Lan cung cấp)


Hàng năm tổ chức chương trình kỷ niệm cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, ca sĩ Mỹ Lan muốn tiếp tục gìn giữ dòng nhạc Trần Thiện Thanh bất chấp những chống đối của những tranh giành, đố kỵ chung quanh.


“Được sự ủng hộ của anh chị em nghệ sĩ cũng như của khán thính giả xa gần, Mỹ Lan cảm thấy như được thêm sức mạnh để vượt qua tất cả,” ca sĩ Mỹ Lan chân thành nói. “Xin cám ơn tất cả.” [qd]


—–
Liên lạc tác giả: ngo.giao@nguoi-viet.com


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++


16/6: Sao Việt kính mời quý thân hữu đến với show Dạ vũ & Yến tiệc “Tình Cha”


Kính mời quý khách đến với Dạ vũ & Yến tiệc là chương trình ca nhạc với chủ đề “Tình Cha” tổ chức lúc 7 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 16 Tháng Sáu, 2024 tại The QD Venue 7722 Garden Grove Blvd, Westminster CA 92683. Liên lạc: Hoàng Tuấn Minh (929) 499.7939

image031

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++


14/7- Nguyễn Thanh Thủy: Đại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ thứ 18 diễn ra ngày 14 Tháng Bảy tại Little Saigon


May 25, 2024


Đằng-Giao/Người Việt


GARDEN GROVE, California (NV) – Sáng Thứ Bảy, 25 Tháng Năm, tại Thư Viện Việt Nam thuộc Garden Grove, Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH thông báo tổ chức Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH” kỳ thứ 18 từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối Chủ Nhật, 14 Tháng Bảy, tại QD Venue, 7722 Garden Grove Blvd., Westminster, CA 92683.


image033Đại diện Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH. Từ trái, ông Bùi Đẹp, tổng thư ký; bà Nguyễn Thanh Thủy, hội trưởng; và ông Võ Ý, cố vấn. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)


Theo dữ liệu mới nhất mà Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH thu thập được, số thương phế binh VNCH còn sót lại ở Việt Nam là trên dưới 10,000 người.


Cựu Thiếu Tá Nguyễn Thanh Thủy, hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH, kêu gọi: “Anh chị em cựu quân cán chính chúng ta, theo thời gian, đã vào cái tuổi 70 hay hơn, với sức khỏe ngày càng suy giảm; tuy nhiên, chúng ta còn được ăn no mặc ấm, bệnh hoạn có thuốc men và bệnh viện để điều trị. Hằng ngày, hằng tuần Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH nhận được thư, email, điện thoại từ các thương phế binh VNCH xin giúp đỡ. Hình ảnh đau thương của các anh chụp trong những căn nhà lụp xụp, có người hai chân cụt trên đầu gối, có người gầy ốm như bộ xương cách trí, có người phải nằm liệt…”


“Đó là những nguyên nhân và động lực để Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH không màng khó khăn, trở ngại và bao nhiêu công sức cũng như thời gian để tổ chức Đại Nhạc Hội hằng năm gây quỹ, gởi gắm chút ân tình quân nhân đồng ngũ, đồng đội về tiếp sức cho những người kém may mắn còn ở lại quê nhà,” bà Thanh Thủy tha thiết nói.


Lời lẽ chân thật của bà hội trưởng đã tác động đến những cựu quân nhân có mặt nên ai cũng đồng lòng góp sức.


Ông Võ Ý, cố vấn, hoan nghênh tinh thần thủy chung sắt son đối với chiến hữu của bà Thanh Thủy và nói đây là lý tưởng “bảo quốc khang dân” đáng được khuyến khích.


Ông Nguyễn Văn Hùng, hội trưởng Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và Vùng Phụ Cận kiêm hội trưởng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, cho biết cuộc chiến đã cướp đi 20,000 chiến sĩ Nhảy Dù có nghĩa là để lại gấp 10 lần số thương phế binh Nhảy Dù.


“Gia Đình Mũ Đỏ có những chương trình gây quỹ giúp đỡ anh em đồng đội nhưng cũng sẵn sàng chung vai góp sức với Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH,” ông Hùng nói.


image035Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH” kỳ thứ 18 sẽ được tổ chức ngay giữa lòng thủ đô tị nạn Little Saigon từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối Chủ Nhật, 14 Tháng Bảy, tại QD Venue, 7722 Garden Grove Blvd., Westminster, CA 92683. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)


Ông Nguyễn Phước Ái Đỉnh, tổng hội trưởng Hội Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, cho rằng cứu giúp đồng đội còn sót ở Việt Nam là trách nhiệm của những người may mắn thoát ra đây.


“Tôi biết nhiều thương phế binh ở VNCH ở Việt Nam, phải lặng lẽ sống trong tủi nhục trong thiếu thốn, bệnh tật không có tiền đi nhà thương,” ông kể. “Chúng ta ở đây, tuy phải sống nhờ xã hội, sống nhờ con cái nhưng vẫn thoải mái, không phải cúi đầu ngậm miệng…”


Và để có thể tiếp tục gây quỹ giúp đỡ những thương phế binh, mọi người đồng lòng là phải cải thiện chương trình Đại Nhạc Hội ngày một hoàn chỉnh hơn để giúp đỡ những người bạn đồng đội không may một cách hữu hiệu hơn.


Trên tinh thần đó, bà Thanh Thủy cho biết Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH” kỳ thứ 18 sẽ được chia thành hai phần, phần một từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, gồm nghi thức mở màn với toán đại quân kỳ và những tiết mục hợp ca của các cơ quan, hội đoàn và phần hai từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối gồm những tiết mục đơn ca của ca sĩ chuyên nghiệp.


Theo đó, chương trình có sự góp mặt của các ca sĩ Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Mỹ Lan, Cẩm Thu, Kha Hồng Nhung, Hoàng Anh Thư, Victoria Thúy Vi, Mai Thanh Thúy, Mai Vy, Thúy Anh, Jenny Tường Giang, Phong Dinh, Trần Chí Phúc, Mê Linh, Đình Đại, Nguyễn Đức Đạt, Đào Anh Tuấn, Gia Huy, Đăng Vũ, Hoàng Sơn, Trần Thiện Anh Chí, Bình Trần, Phillip Nam… với những ca khúc tôn vinh người lính VNCH.


Phần điều hợp chương trình do Đỗ Thanh, Quốc Thái, Khánh Hoàng, và Mỹ Lan đảm trách.
Giá vé vào cửa đồng hạng vẫn như mọi năm là $20.


image037Ông Nguyễn Văn Hùng (đứng), hội trưởng Hội Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và Vùng Phụ Cận kiêm hội trưởng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, tuyên bố hợp tác với Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)


Mua vé ủng hộ Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH” kỳ thứ 18 tại:


-ABC Copy, 9130 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708, điện thoại (714) 596-5536.


-Thanh Sơn Tofu, 9688 Westminster Blvd., Garden Grove, CA 92844, điện thoại (714) 534-2100.


-Bích Thu Vân Music (trong khu thương xá Phước Lộc Thọ), 9200 Bolsa Ave., #137, Westminster, CA 92683, điện thoại (714) 897-6126.


-Thương xá QT, 9772 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92844, điện thoại (714) 867-6126.


Muốn ủng hộ Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH, gởi ngân phiếu đề “Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh” về P.O. Box 25554 Santa Ana CA 92799.


Bà Thanh Thủy cho biết Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH” kỳ thứ 18 vì tổ chức bên trong nên thoải mái, ấm áp hơn cho những vị cao niên trong suốt thời gian chín tiếng.


“Chúng tôi có phục vụ thức ăn nhẹ với giá phải chăng và tặng nước miễn phí,” bà nói. (Đằng-Giao) [qd]


—–
Liên lạc tác giả: ngo.giao@nguoi-viet.com
16 Tháng Hai 2014(Xem: 15212)
Đào: một bài hát mang đậm chất Ả Đào (hay Ca Trù) của Âm nhạc truyền thống ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
26 Tháng Giêng 2014(Xem: 13170)
Triển lãm "Angkor, sự khai sinh của một huyền thoại" tại bảo tàng nghệ thuật châu Á Guimet (DR)
02 Tháng Giêng 2014(Xem: 13178)
Giả như Albert Camus vẫn còn sống, thì hôm 07 tháng Mười Một vừa qua, ông có lẽ đã tròn 100 tuổi. Từng đoạt giải Nobel Văn học năm 1957, thế mà sinh nhật năm nay của đại văn hào diễn ra trong bầu không khí tĩnh lặng, “không trống, không kèn” như nhiều nhà văn lớn khác của Pháp. Kỷ niệm một trăm năm ngày sinh của Albert Camus chỉ gói trọn trong một cuộc triển lãm nhỏ với chủ đề “Albert Camus, công dân thế giới” tại Aix-en-Provence, một thành phố thuộc tỉnh Bouches-du-Rhône, miền nam nước Pháp. Triển lãm kéo dài từ ngày 05/10/2013 cho đến hết ngày 04/01/2014.
26 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 13289)
Ngày 28/12/1973, « Quần đảo ngục tù – L’Archipel du Goulag » của nhà văn Nga Alexandre Soljenitsyne, đã được xuất bản tại Paris và được đánh giá là cuốn sách lớn của thế kỷ 20. Tuyển tập về nỗi kinh hoàng dưới chế độ Staline đã làm thay đổi nhãn quan của phương Tây về Liên bang Xô Viết.
12 Tháng Mười Một 2013(Xem: 14475)
Mùng 7 tháng 11 năm 2013 là dịp kỷ niệm ngày sinh lần thứ 100 của nhà văn Albert Camus. Cho dù ông là một trong các nhà văn Pháp được đọc nhiều nhất và được dịch nhiều nhất, tại Pháp không hề có một nghi lễ chính thức nào được cử hành vào dịp này. Với người Pháp, tác giả của « Kẻ xa lạ » tiếp tục gợi nên những quan điểm đối kháng.
24 Tháng Mười 2013(Xem: 13170)
Suốt mấy tuần qua, tin tức về bão lụt miền Trung bị tin về cái chết của tướng Võ Nguyên Giáp đè nén. Các bản tin về bão lụt miền Trung đi tin các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên- Huế đang đối diện với những cơn lũ quét mạnh mẽ sắp tràn xuống những khu vực hạ nguồn sau khi cơn bão rút đi. Mưa tích nước trên thượng nguồn các con sông lớn sẽ tràn bất ngờ gây lũ quét và đây là nguyên nhân gây thương vong và thiệt hại tài sản lớn cho người dân hơn chính cơn bão trực tiếp gây ra.
21 Tháng Mười 2013(Xem: 15898)
Westminster (Bình Sa)- - Trưa Thứ Bảy, 12 tháng 10 năm 2013, tại nhàng Paracel Seafood Restaurant khoảng 350 quan khách, thân hữu, một số qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, qúy văn thi hữu, các cơ quan truyền thông và đồng hương tham dự buổi ra mắt hai tác phẩm "Phận Người Vân Nước” và “Chuyện Dọc Đừờng" của người lính viết văn Phan Nhật Nam do Nhà xuất bản Sống và Tuần Báo Sống phát hành.
01 Tháng Mười 2013(Xem: 14364)
Đông đảo khán giả đã tới xem các vở kịch của Lưu Quang Vũ được trình diễn từ 09-15/09 nhân kỷ niệm 25 năm ngày mất của ông.
11 Tháng Chín 2013(Xem: 13535)
Nghệ sĩ Vân Ánh chơi trống và hát (Ảnh: Christine Jade)
04 Tháng Bảy 2013(Xem: 15969)
Trong một bài viết: Rồi Mai Đây / Một bài thơ của Tạ Tỵ đăng trên website Newvietart.com / France-ngày 15.12.2009) - không đủ , lại tưởng là đủ?
17 Tháng Sáu 2013(Xem: 14652)
Chân dung Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng. PHOTO: LKT 2003
06 Tháng Sáu 2013(Xem: 14004)
Paris năm nay mùa hè mát như mùa thu, 70 độ, thỉnh thoảng mưa bụi chỉ làm đôi cánh bồ câu hơi ướt như làn sương còn sót lại đêm qua.Thành phố nghìn năm văn vật này, như Trường An của Tàu, Thăng Long của Việt, vẫn đang đào bới tìm tòi, ngay cổng đại học Sorbonne nhà khảo cổ còn khai quật lên dưới lòng đất cột đá dấu tích từ thời La Mã và dòng sông Seine, được vinh danh là dòng sinh mệnh, ligne de vie, của đất Pháp, sóng nước vẫn lào xào quanh chân cầu phơi bóng mặt trời vàng đục buổi chiều sũng mây.
29 Tháng Năm 2013(Xem: 20663)
Còn 24 tiếng đồng hồ nữa liên hoan Cannes công bố bảng vàng. Hôm nay, 25/05/2013, là ngày chiếu hai bộ phim cuối cùng tranh giải Cành cọ vàng. Còn tối nay, ban tổ chức vinh danh thần tượng điện ảnh Pháp Alain Delon, nhân xuất công chiếu phiên bản mới của bộ phim Plein Soleil.
08 Tháng Năm 2013(Xem: 14724)
Tôi trở về Nhà Từ Đường sau 15 năm đi xa. Thật ra con số 15 năm là không đúng. Nó chỉ đúng tính theo ngày tôi bỏ nước ra đi, chứ không đúng tính từ ngày tôi trở lại Nhà. Hồi còn ở trong nước chẳng mấy khi tôi lên ngôi Nhà Chung này.
23 Tháng Tư 2013(Xem: 15372)
21 Tháng Tư 2013(Xem: 18679)
21 Tháng Tư 2013(Xem: 14930)