Tháng 9, nhớ Nhà Văn Mai Thảo

28 Tháng Chín 20257:26 SA(Xem: 653)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 3 - ĐỊA LÝ-XÃ HỘI NHÂN VĂN – CHỦ NHẬT 28 SEP 2025


Tháng 9, nhớ Nhà Văn Mai Thảo


LỜI TÒA SOẠN: Vô tình giở lại chồng báo cũ – tạp chí Văn Hóa Magazine xuất bản tháng Giêng 1998, tôi bắt gặp ở trang 63 bài viết của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng.


Lấy tấm hình ‘chân dung’ nhà văn Mai Thảo do tôi chụp trước đó, (tôi hay đến thăm ông sống ở một căn studio phía sau nhà hàng Song Long trên đường Bolsa, và cũng bắt chước chủ nhiệm Đỗ Ngọc Yến đi đâu cũng mang theo tờ báo để tặng thân hữu); nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng đặt tựa bài viết của ông: Về Mai Thảo. Bài viết đăng trên tạp chí Văn Hóa và Văn – sổ tay tháng mười. Lúc đó, nhà văn Nguyễn Xuân Hòang đang làm Tổng thư ký nhật báo Người Việt, và tôi đang thực hiện tờ tạp chí Văn Hóa Magazine được hơn một năm.


Thật ra, vào thời điểm từ tháng Giêng năm 1997, tôi đã làm tờ Văn Hóa Magazine trên hệ thống điện toán; từ đánh máy bài vở, hình ảnh, cho đến trình bày (graphic designer - layout), tất cả từ trang bìa cho đến trang cuối đều làm trên máy điện toán và lưu vào hồ sơ. Tuy nhiên, sau 28 năm, tài liệu trong máy không lấy ra được vì phần mềm (software) đã thay đổi hoàn toàn, vì vậy, những trang báo dưới đây được scan lại không rõ ràng lắm – nhưng có một chút gì tưởng nhớ đến Nhà Văn Mai Thảo. Mong quí bạn đọc thông cảm. (lkt)


*


image023Nhà văn Mai Thảo, một trong những bức chân dung do nhà báo Lý Kiến Trúc chụp khoảng năm 1997. Ảnh tài liệu của VHO


image025image027image029image031image033Trang bìa tạp chí Văn Hóa Magazine số tháng Giêng năm 1998.

21 Tháng Mười 2024(Xem: 2791)
11 Tháng Mười 2024(Xem: 2647)