Phạm Xuân Tích Với giải Prix Peinture de la Ville Du Bourget-Paris

06 Tháng Năm 201612:51 SA(Xem: 9871)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  SÁU 06  MAY  2016

Phạm  Xuân Tích Với giải  Prix Peinture de la Ville Du Bourget-Paris

Hôm thứ Bảy 30/4 trời Chicago u ám, mưa, lạnh, buồn…Lòng tôi chợt ấm lại khi nhận được một phong bì trong đó có tập kỷ yếu của triển lãm tranh của anh bạn thân Phạm xuân Tích tại Paris chính tác giả gửi đến cho tôi. Tôi rất mừng khi được biết anh Phạm Xuân Tích vừa đoạt giải thưởng danh giá của hội họa Pháp: Prix Peinture de la VILLE DU BOURGET.

 image004

Cùng với các bạn họa sĩ của Pháp, Phạm Xuân Tích đem những tác phẩm ưng ý của anh hoàn tất trong  năm 2015 tham gia cuộc triển lãm lần thứ “57 Salon-INVITATION”tại “Hotel de ville salle Bonnard. Le Bourget” từ hôm 27-Février cho đến 06 Mars 2016. Anh thuộc Trường phái Ấn tượng tình cảm- Impressionisme Sentimental, như anh từng thổ lộ. Với tác phẩm: Canal St.Martin,Paris - Kênh Đào St.Martin, Paris. anh nhận giải thưởng Prix Peinture de la Ville Du Bourget-2016.

image006

Riêng tôi, thoáng qua nét họa ấn tượng của Kênh Đào St. Martin, Paris của Phạm Xuân Tích vô cùng gợi nhớ tác phẩm sơn dầu ấn tượng của vua Hàm Nghi, miêu tả những năm tháng nhọc nhằn của vị Hoàng Đế Việt Nam bị tù đày tại đảo Reunion của Pháp. Phải chăng giữa Phạm Xuân Tích và vua Hàm Nghi có chung một tấc lòng Tư Cố Hương.

image008

               Tác phẩm sơn dầu ấn tượng của vua Hàm Nghi-tại đảo Reunion/Photo Wikipedia

Bên cạnh tác phẩm Kên Đào St.Martin, Paris, còn có 4 họa phẩm khác của anh. Trong dó có tác phẩm : Quán Cà Phê Montmartre, Paris nhắc lại một thời sinh hoạt của phố Paris trong những năm sau đại chiến thế giới lần thứ hai, một thời đại của thế giới hoài nghi theo chủ nghĩa Hiện sinh của Jean Paul Sartre cùng với bầu không khí của Thế Giới Chiến Tranh Lạnh…

image010

Phạm Xuân Tích sanh tại Hà Nội năm 1943. Năm 11 tuổi anh xa Hà nội, theo cha mẹ di cư vào Saigòn năm 1954. Anh là cựu Lưu Trú Sinh của Cercle Renaisance-43 Nguyễn Thống, Sàigòn trong những năm anh theo học Đại học sư phạm 1964-1967. Sau đó anh là ông giáo dạy ngoại ngữ các trường Trung Học tại Long an, Tân an…

Có thời gian anh tham chánh với chức năng Công Cán Ủy Viên bộ Giáo Dục Văn Hóa và Thanh niên. Anh đã từng học tập cải tạo tập trung tại Long khánh sau 30-4-75.

Đến năm 1980 anh được thân phụ của anh (người có quốc tịch Pháp làm việc tại viện Đại học Dijon-Pháp) đã bảo lãnh anh và gia đình sang Pháp sinh sống.

 image012

Sau hơn 36 năm lưu vong tại Paris-Pháp, những sáng tác của anh, từ Nhận định Chính trị, Văn Học, Kịch nghệ đến Âm nhạc Hội họa đều mang nặng tấm lòng tư cố hương.

image014

Năm 2013, ở tuổi 70, Anh Phạm Xuân Tích đã từng gửi lời mời gọi chúng ta từ tác phâm Âm Nhạc và Thi ca “Đường Vào Xứ Mộng” của Anh: ”…Xin hãy dừng chân một chút, uống một ly nước mát, trao đổi với nhau vài lời tâm sự, tuy nhỏ bé nhưng thân tình. Và rồi chúng ta lại tiếp tục lên đường. Chân trời còn mở rộng phía trước…”. Vâng, cũng như quí vị, tôi đang ngắm nhìn tác phẩm “Kênh Đào St. Martin, Paris” như vừa uống một ly nước mát mà lòng bồi hồi nhớ lại con kênh Tô Lịch, con kênh lịch sử của Thăng Long  đang bị ô nhiễm, cạn kiệt và đang rẫy chết giữa Thủ đô Hà Nội hôm nay….

Đào Như

Oak park,Ill, USA- May-5-2016

13 Tháng Mười Một 2023(Xem: 622)
03 Tháng Mười Một 2023(Xem: 1221)
13 Tháng Chín 2023(Xem: 862)