Nguyễn Phong Việt ra mắt tập thơ mới ‘Sao phải đau đến như vậy’

21 Tháng Mười Một 20177:54 CH(Xem: 8480)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN HỌC NGHỆ THUẬT  - THỨ  TƯ 22  NOV  2017


Nguyễn Phong Việt ra mắt tập thơ mới ‘Sao phải đau đến như vậy’


 21/11/2017


Tháng 12 này, "nhà thơ best-seller” Nguyễn Phong Việt sẽ tái ngộ bạn đọc qua tập thơ “Sao phải đau đến như vậy”. Độc giả có thể đặt trước qua Zalo từ hôm nay, 21/11.


Tập thơ do Saigon Books và NXB văn hóa - Văn nghệ ấn hành. Sao phải đau đến như vậy đánh dấu một bước trưởng thành mới về cảm xúc trong thơ Nguyễn Phong Việt so với các tập thơ trước.


Với Đi qua thương nhớ là nỗi đau của hoài vọng. Với Về đâu những vết thương, thơ anh lại là nỗi đau mênh mông, quẫn bách, muốn trốn chạy lại chẳng biết đi đâu về đâu. Còn trong Sao phải đau đến như vậy, nỗi đau của thơ Phong Việt đã mệt nhoài, tự chấp nhận, tự tha thứ.


image039

Bìa tập thơ Sao phải đau đến như vậy của Nguyễn Phong Việt


Anh viết: “mình biết/ phải tự tha thứ cho mình…/ Rồi ai cũng phải chọn riêng trái tim một hành trình/ để đi đến cuối dù phải qua bao dâu bể” (bài Bản thân sợ nhất là lúc này). Hay: “Dù chỉ là một mình thì vẫn phải đi cùng với đám đông/ không ai biết ai nên sẽ yên tâm lòng mình xa lạ/ bỏ mặc một con người đôi khi lại biến con người ta thành mạnh mẽ/ mình vừa là cái cây cũng vừa là chiếc lá/ tự chăm sóc cho mình…” (bài Đừng dừng lại).


Giống như những tập thơ khác của Nguyễn Phong Việt, Sao phải đau đến như vậy chạm vào những vết thương chung của tuổi trẻ. “Chúng ta chỉ sợ mình lạc lối trong cuộc đời như đi đến cùng tận một cơn say/ không còn nhận ra mình của năm tháng thanh xuân ngày đó/ bàn chân tự do và tâm hồn để ngỏ” (bài Thì ra trong suốt những tháng năm này).


Sao phải đau đến như vậy là dấu chấm lặng cho nỗi đau dường như không thể buông bỏ. Tập thơ là nốt nhạc như câm, nhưng chứa đựng trọn vẹn đoạn cuối của những cõi lòng đã tổn thương sâu sắc ở những người đã từng tha thiết yêu, tha thiết đau.


image040

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt. Ảnh: NVCC


Với 5.000 bản in cho đợt đầu của Sao phải đau đến như vậy, đến nay Nguyễn Phong Việt đã có 120.000 bản thơ được tiêu thụ trên thị trường. Cụ thể: Đi qua thương nhớ là 55.000 bản; Từ yêu đến thương là 20.000 bản; Sinh ra để cô đơn là 15.000 bản; Sống một cuộc đời bình thường là 15.000 bản và Về đâu những vết thương là 10.000 bản.


Sao phải đau đến như vậy dày 148 trang, dự kiến lên kệ từ ngày 9/12. Nhưng trước ngày đó, độc giả đã có thể đặt mua sách qua Zalo, kênh đặt trước chính thức và sớm nhất của tập thơ.


Tất cả sách đặt hàng qua Zalo đều có chữ ký và đề tặng của nhà thơ Nguyễn Phong Việt, đồng thời giảm 25% so với giá phát hành. Đặc biệt hơn, 100% lợi nhuận của việc bán sách trên Zalo sẽ được dành tặng cho Quỹ từ thiện Cầu Vồng.


Những độc giả đặt mua sách qua Zalo cũng sẽ được giao hàng dự kiến sớm hơn 1 tuần (2/12) so với ngày lên kệ.


Các bạn có thể đặt sách bằng cách quét mã QR bên dưới hoặc truy cập tại đây: Zalo.me/thonguyenphongviet

23 Tháng Tám 2016(Xem: 14398)