Bích Xuân: Lãng Mạn Venise

28 Tháng Tám 20167:43 CH(Xem: 10045)

"VĂN HÓA-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  29  AUGUST 2016

image162image164

 https://www.youtube.com/ watch?v=y2XQ58rAsKA


Lãng Mạn Venise

 

(bài và video) Bích Xuân

 

Cuốn sổ nhỏ, cây bút mực, máy chụp hình, và các loại thuốc chống...đủ bệnh để mang theo trong chuyến du lịch. Cây bút và chiếc máy ảnh là vật cần thiết. Đến đâu, ghi đó, ghi những điều nhỏ nhặt rất đời thường nơi tôi sẽ đến thành phố đẹp nổi tiếng trong nước Ý  Venise thơ mộng trên sóng nước.

 

Xe đến gần biên giới Ý, phải băng ngang qua một ngọn núi dài 3 tiếng đồng hồ. Chiếc xe như con trăn trườn mình trong đêm mưa xuyên qua các hầm núi để lên dốc cao, khúc khủy, quanh co. Ngủ ngồi trên xe, mơ màng nghe người chao đảo, lâng lâng, nghiêng bên này, ngả bên kia, cũng hơi ngán... Lúc đầu, ngủ ngồi không quen nên rất mệt mỏi, nhưng đường xa riết rồi cũng quen.

 

 Hai anh tài xế thay phiên nhau lái trong đêm, cách 2 tiếng thì dừng lại tại các trạm xăng để nghỉ ngơi. Đi du ngoạn đường xa với một thời gian ngắn phải có sức khỏe, nếu không khoẻ sẽ rất mệt. Sơ sơ chuyện dậy sớm, ngủ trễ rồi qua hôm sau lại phải di chuyển mấy trăm cây số. Đi du lịch bằng xe, khi về, bạn sẽ mất vài ký lô dễ dàng, vì ngủ ít, đi bộ nhiều, tính ra mỗi ngày bạn đi có hơn 6-7 cây số. 

 Xe bắt đầu vào Venise đã nghe mùi nước bùn oi bốc lên, và muốn đến thành phố Venise nổi giữa sông phải qua "chiếc tàu bus". Bạn không khỏi thích thú, kinh ngạc, trước những toà nhà như đang "trôi" trên mặt nước. Bạn sẽ không thể tưởng tượng được, cuộc sống nơi đây, không có xe hơi, mọi người đều phải đi bộ. Đi bộ ngoài đường phố và các đường hẻm ở Venise trong cái nóng ẩm ướt đè nặng lên người là một sự mệt nhọc.

 

 Nóng như vậy mà người dân Venise luôn luôn ăn mặc chỉnh tề, tươm tất. Nơi đây, cấm không được mặt quần cụt, áo thun vào viện bảo tàng hay nhà thờ. Còn về tiền pourboire, người ta chỉ cho tiền người khuân vác, hay nhân viên khách sạn thôi, còn ngoài ra không cần phải cho những người lái đò, trừ trường hợp người này giúp bạn lên xuống ghe, hay mang hành lý dùm bạn. Ở trong thành phố, có 8 phòng vệ sinh nằm ở những điểm chính (bạn nhớ mang theo tiền cắc, thường thường là 50 centimes) ngoài ra, bạn cũng có thể xử dụng phòng vệ sinh của các quán rượu với điều kiện, dùng một ly café hay rượu, bia, nếu không, bạn sẽ làm người chủ bực tức. Số du khách quá đông, nên đôi khi không còn giấy trong phòng vệ sinh, tốt hơn hết, ngừa trước bằng cách, mang theo khăn giấy ...

 

Đến Venise bạn sẽ tặt lưỡi hít hà. Ngồi quán lộ thiên một ly kem lạnh 17 euros, toilette công cộng có nơi 2 euros, cây "cà rem" nhỏ bán bên lề đường 7 euros v.v...Ở Venise thức ăn đề giá bán, nước uống thì không. Nếu bạn không hỏi trước, bạn có thể phải trả từ 8 euros một chai nước suối nhỏ. Đặc biệt ở Venise là mặt nạ hóa trang dọc hai bên đường phố, trong chợ cho đến những hàng hiệu sang trọng, đều bày bán đủ kiểu, đủ loại các mặt nạ. Đến Venise, bạn muốn ngồi trên chiếc thuyền gondole 1 giờ trả 80 euros, nhưng 2 người chỉ 150 euros. Bạn nhớ đem theo thuốc để trị chống muổi, vì Venise có nhiều con sông nhỏ, bùn, lầy. Mùa hè nước bốc lên có mùi khai, nồng. Vừa tới Venise tôi đã bị muổi chích một phát đau điếng đỏ hồng trên bàn tay, sưng ngay lập tức, ngứa ngáy khó chịu ... may mà có đem theo thuốc trị. Bây giờ để lại vết chấm lớn đen tròn.

 

 Đến Venise, nếu bạn không muốn bị người dân Venise nạt nộ (tiếng nạt nộ để thế kèn xe hơi), khi đi bộ, bạn nên đi theo hàng trong những hẻm nhỏ hẹp. Người dân Venise có thói quen đi bộ rất nhanh, đó là một nhu cầu để di chuyển, họ rất bực mình thấy những người du khách phía trước đi tà tà. Nhìn thấy phía sau, người dân Venise đi tới, tốt hơn hết, bạn nên tránh sang một bên, nhường chỗ để họ đi với tốc độ của họ. Còn về đồ hiệu, ai mà không mơ có một xách tay thuộc loại hiệu lớn, với mười lần rẻ hơn giá thật ? Những đồ giả này, sẽ được những người Phi châu đến đề nghị và năn nỉ mua. Coi chừng, nếu cảnh sát bắt gặp bạn mua một món hàng giả, bạn có nguy cơ gặp chuyện phiền phức, nếu vậy thì thật uổng cho kỳ nghỉ hè chỉ vì một món hàng giả. Ở Âu Châu những hàng hiệu nổi tiếng được chính phủ bảo vệ tối đa. Ở Pháp, phạt  30 000 euros, Ý 6 000 euros, và bị 2 năm tù ở cho những người nào mua hàng giả.

 

Chưa hết, đi du lịch ở Venise, coi chừng những kẻ môi giới, họ sẽ đề nghị bạn thăm viếng miễn phí hòn đảo Murano một buổi sáng hay một buổi trưa, để coi cách thức chế tạo các ly tách, bát đĩa bằng thủy tinh. Kẻ khác còn đề nghị bạn, đi một vòng bằng tàu, thay vì đi phương tiện công cộng. Những đề nghị mời mọc này, bạn nên tránh xa. Còn về chuyện ăn uống trong những nhà hàng tại Venise, bạn hãy nhìn cho thật kỹ, tên thực đơn và giá tiền ghi ở bên ngoài cho cẫn thận, nếu không, bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên  khi móc bóp trả tiền.

 
Venise là một thành phố duy nhất không có xe hơi ở thế kỷ 21 này, với một diện tích khá quan trọng mà giao thông không tùy thuộc vào xe. Venise nằm về hướng Bắc của Ý. Trước đây, Venise là một nước với diện tích của một thành phố, Venise nổi tiếng với những con kinh thay cho đường phố, ngoài ra, còn có công trường San Marco, cung điện Doges và nhất là lễ hội cải trang. Venise được Unesco ghi nhận là gia sản của thế giới. Thành phố Venise được thành lập bởi những người tị nạn đến những vùng đồng lầy cửa sông Pô, sau khi nhóm Lombards chiếm đóng vùng Bắc Ý vào năm 568 .

 

Venise là một thành phố có sự tự trị riêng. Người ta gọi Venise là một nước cộng hoà bé nhỏ với diện tích 412 km vuông, dân số 271.251 (31/12/2004). Lãnh thổ của Venise bắt đầu từ hồ Garde, kéo dài đến dòng sông Adda. Dân chúng Venise đa số theo đạo thiên chúa giáo, nhưng không cuồng tín, và chính quyền tỏ ra khoan dung trong vấn đế tín ngưỡng tôn giáo, không bắt bớ, hành xử một ai trong thời gian Âu Châu truy nã, hành tội những người theo đạo Tin lành. Đức giáo hoàng thời ấy, thấy chính quyền Venise quá khoan dung, không chịu áp dụng chính sách truy nã bài trừ Tin lành, nên đã hăm dọa, cấm Venise không đuợc làm thánh lễ tại nhà thờ. (lời hăm dọa của Đức giáo hoàng Jules II, thực hiện hai lần, lần mạnh nhất là lần thứ hai, vào ngày 27/04/1509).

 

Người đứng ra quản trị thành phố này mang chức vụ Doge, tương đương với chức công tước. Tục lệ ở đây, theo lý thuyết, công tước được dân bầu lên, làm việc luôn cho tới khi qua đời, nhưng trên thực tế, những công tước này đã thường bị áp lực và phải từ chức sớm, khi đường lối chính trị không ổn. Venise nổi tiếng về đường buôn bán hàng hải. Marco Polo đã biểu tượng tinh thần đường hướng này. 

 

Venise với 1070 năm tự trị, sau này bị hoàng đế Napoléon (Pháp) chiếm đóng. Lúc đó, Venise đã nổi tiếng là thành phố Âu Châu, thanh lịch và tinh tế nhất vào thế kỷ 17 với một ảnh hưởng lớn mạnh về nghệ thuật, kiến trúc và văn chương. Sau khi chiếm đóng Venise, Napoléon đã được dân Do Thái sinh sống tại Venise vui mừng đón tiếp, coi như là một nhân vật đến giải thoát họ, vì lúc trước, chính quyền Venise đã giới hạn quyền công dân của họ trong vấn đề buôn bán, cũng như di chuyển, và để họ ở chung với nhau trong một khu riêng biệt. Sau thời đại Napoléon, một Venise thơ mộng, bé nhỏ, đã biến thành món mồi ngon của các nước khác, và Venise đã thuộc về vương quyền của Ý, nhưng dưới sự quản trị của Áo qua hiệp ước Campo Formio. Nhưng, sau đó, Áo giao hẳn Venise lại cho Ý ngày 03/10/1866.

 

Phương tiện giao thông về cá nhân, truyền thống là chiếc thuyền gondole. Chiếc thuyền này khá đắt tiền nên người dân thường di chuyển bằng « tàu thuỷ bus », đi dọc theo các con kinh. Nơi đây, có sân bay quốc tế Marco Polo để nhớ lại người công dân Venise nổi tiếng này (Marco Polo nổi tiếng là một thương gia giỏi, buôn bán qua lại với Trung Hoa thời cổ, và được vua tàu mến chuộng giữ lại, mời làm quan lớn trong triều đình. Nhà vua thích nghe kể chuyện về Âu Châu để học hỏi. Ngược lại, Marco Polo đã học hỏi rất nhiều ở Trung Hoa, và đem sở học về áp dụng tại Venise ; ví dụ như mì, « cà rem » ...

 

Nhà ở Venise được xây cất trên những trụ mống bằng cây, xuyên qua những lớp đất sét, và cát của đất. Thành phố này giữa mùa thu và đầu mùa xuân, thường có nước thủy triều dâng lên. Hiện tượng này, luôn luôn hiện hữu và gia tăng dần lên qua những thập nhiên gần đây, ảnh hưởng phối hợp nhiều yếu tố, liên quan đến thời tiết và hoạt động của con người. Thành phố Venise đang bị từ từ lún xuống đôi chút qua thời gian.

Chính quyền đã tìm cách ngăn chận sự lún này bằng cách lập ra một chương trình có tên là MOSE (Module expérimental électromagnétique). Đề án này đã được áp dụng, đã bắt đầu vào năm 2003 và đã được bảo trì​ ngăn chận sự lún​ dần dần này./

 

Bích Xuân Paris

 

https://www.youtube.com/ watch?v=y2XQ58rAsKA

 

 http://bichxuanparis.online. fr

http://www.dailymotion.com/ bichxuanparis

https://www.youtube.com/user/ Nguoibenhepho/videos

 

22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 7693)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 7526)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 6995)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 8921)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 8092)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 8461)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 8023)