VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI 2 -VIỆTNAM - THỨ BẨY 13 DEC 2025
Đô đốc Alvin Holsey, Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ chỉ huy quân sự ở Mỹ Latinh nghỉ hưu
By Joshua Goodman, The Associated Press
Dec 12, 2025, 12:09 PM
Tướng Dan Caine, ở giữa, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, chứng kiến khi Đô đốc Hải quân Alvin Holsey, bên phải, bắt tay với Trung tướng Không quân Evan Pettus trong lễ bàn giao chức vụ và nghỉ hưu của ông Holsey tại Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ vào thứ Sáu tại Doral, Florida. (Rebecca Blackwell/AP)
DORAL, Florida — Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ phụ trách các hoạt động quân sự ở Mỹ Latinh đã bàn giao quyền chỉ huy vào thứ Sáu, trong bối cảnh sự giám sát ngày càng tăng đối với các cuộc tấn công gây chết người của chính quyền Trump nhằm vào các tàu buôn ma túy bị cáo buộc trong khu vực.
Đô đốc Alvin Holsey đã nghỉ hưu chỉ sau một năm đảm nhiệm chức vụ, trong khi nhiệm kỳ thường kéo dài từ ba đến bốn năm, và đã chuyển giao nhiệm vụ lãnh đạo cho cấp phó quân sự cao nhất của mình, Trung tướng Không quân Evan Pettus, trong một buổi lễ tại trụ sở Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ gần Miami.
Trong bài phát biểu chia tay, Holsey không đề cập đến các hoạt động quân sự hoặc lý do nghỉ hưu sớm của ông, nhưng ông đã kêu gọi người kế nhiệm duy trì các mối quan hệ đối tác lâu dài trong khu vực bằng cách kiên định ủng hộ các giá trị chung về dân chủ và pháp quyền. “Để trở thành một đối tác đáng tin cậy, chúng ta phải đáng tin cậy, hiện diện và tham gia tích cực,” Holsey nói.
Việc nghỉ hưu đột ngột của Holsey đã được Ngũ Giác Đài thông báo vào tháng 10, hơn một tháng sau khi chính quyền Trump tiến hành các cuộc tấn công vào các tàu buôn ma túy bị nghi ngờ ở Biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương, khiến ít nhất 87 người thiệt mạng, khi chiến dịch này đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng của Quốc hội, Holsey đã báo cáo với các nhà lập pháp chủ chốt vào đầu tuần này.

Người thay thế lâu dài cho Holsey vẫn chưa được công bố
Lễ nhậm chức hôm thứ Sáu diễn ra trầm lắng hơn so với các lễ nghỉ hưu trước đây, được tổ chức ngoài trời giữa một đám đông nhỏ chủ yếu là nhân viên của Bộ Tư lệnh miền Nam và không có sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, vì Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đề cử người thay thế cho Holsey.
Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, không đề cập đến các hoạt động quân sự ở Mỹ Latinh khi ông cảm ơn Holsey vì 37 năm phục vụ. Caine gọi Holsey là một nhà lãnh đạo "kiên định" và "chuyên nghiệp thầm lặng", người luôn lãnh đạo bằng cả trái tim và khối óc. “Mọi việc chưa bao giờ là về ông, mà là về con người, về những người khác,” Caine nói. “Ông chưa bao giờ nói ‘tôi’ trong tất cả các cuộc trò chuyện mà chúng ta đã có. Ông luôn nói ‘chúng ta.’…
Tác động mà ông tạo ra sẽ kéo dài trong một thời gian dài.” Holsey nghỉ hưu trong bối cảnh Quốc hội đang xem xét kỹ lưỡng các vụ tấn công bằng thuyền, bao gồm cả vụ tấn công khiến hai người sống sót bám vào xác tàu sau vụ tấn công ban đầu thiệt mạng.
Ngoại trưởng Marco Rubio, Hegseth và các quan chức cấp cao khác đã cung cấp các cuộc họp báo mật tại Quốc hội trong tuần này. Holsey cũng đã nói chuyện với các nhà lập pháp chủ chốt giám sát quân đội Hoa Kỳ thông qua cuộc gọi video mật trong tuần này. Thượng nghị sĩ Jack Reed, đảng viên Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện, sau đó cho biết Holsey đã trả lời các câu hỏi của các thượng nghị sĩ nhưng “vẫn còn nhiều câu hỏi cần được trả lời”. Reed sau đó nói thêm rằng Holsey không đưa ra lý do nào cho việc nghỉ hưu ngoài việc nói rằng đó là quyết định cá nhân.
Việc xem xét kỹ lưỡng các cuộc tấn công bằng tàu thuyền ngày càng gia tăng
Các chuyên gia về luật chiến tranh, các nhóm nhân quyền và thậm chí một số đồng minh của Trump trong Quốc hội đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của các cuộc tấn công nhằm vào những người bị cáo buộc vận chuyển ma túy.
Trong nhiều thập kỷ, họ bị Lực lượng Bảo vệ Bờ biển bắt giữ trên biển và đưa đến Mỹ để truy tố hình sự. 22 cuộc tấn công đã được biết đến nhằm vào các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy đang được hỗ trợ bởi một hạm đội khổng lồ gồm các tàu chiến, trực thăng tấn công, hàng nghìn binh sĩ và thậm chí cả tàu sân bay tiên tiến nhất của quốc gia.
Chính quyền Cộng hòa của Trump đã bảo vệ chiến thuật hung hăng của mình, chỉ định một số băng đảng ma túy ở Mỹ Latinh là các tổ chức khủng bố nước ngoài và tuyên bố rằng Mỹ đang trong cuộc xung đột vũ trang với các tổ chức tội phạm đó, dựa trên lập luận pháp lý đã được chấp nhận sau các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001.
Chiến dịch này đã gia tăng áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, người đã bị buộc tội khủng bố ma túy ở Mỹ. Trong một động thái leo thang mạnh mẽ vào thứ Tư, lực lượng Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt mà chính quyền Trump cáo buộc buôn lậu dầu thô bất hợp pháp. Việc Maduro bán dầu đó trên thị trường năng lượng toàn cầu rất quan trọng đối với quyền lực của Maduro.
Maduro khẳng định mục đích thực sự của các hoạt động quân sự của Mỹ là buộc ông phải từ chức.
Việc ông Holsey từ chức là trường hợp mới nhất trong một loạt các vụ nghỉ hưu và sa thải đột ngột xảy ra với các cấp bậc cao nhất của quân đội kể từ khi ông Hegseth nắm quyền điều hành Ngũ Giác Đài.
Là người gốc vùng nông thôn Fort Valley, Georgia, có cha và một số chú bác từng phục vụ ở Việt Nam, ông Holsey đã bàn giao quyền chỉ huy cho ông Pettus trong một buổi lễ trang trọng với bài hát "Midnight Train to Georgia". Ông Pettus, một phi công máy bay chiến đấu có kinh nghiệm chiến đấu ở Afghanistan và Iraq, đã giữ chức phó chỉ huy cao cấp của ông Holsey từ cuối năm 2024. Tuy nhiên, không rõ người gốc Arkansas này sẽ giữ chức vụ này trong bao lâu. Bất cứ ai được Trump đề cử đều phải được Thượng viện phê chuẩn.