IS ‘thảm sát hàng trăm người’

17 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 22800)
“Văn Hóa Magazine-California” - Thứ Ba 19/8/14

IS ‘thảm sát hàng trăm người’

BBC - chủ nhật, 17 tháng 8, 2014
the-gioi-august-18-2014-1
Phiến quân IS đang kiểm soát đập Mosul

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị buộc tội thảm sát hàm trăm người ở những khu vực do họ kiểm soát miền bắc Iraq và miền đông Syria.

Ít nhất 80 người thuộc nhóm tôn giáo Yazidi thiểu số được cho là đã bị sát hại trong khi phụ nữ và trẻ em bị bắt đi ở một ngôi làng ở Iraq.

IS cũng bị cáo buộc tàn sát 700 người thuộc một bộ tộc chống đối họ ở tỉnh Deir Ezzor của Syria trong khoảng thời gian hai tuần lễ.

Xung đột đã khiến 1,2 triệu người rời bỏ nhà cửa chỉ riêng ở Iraq.

Bị giết vì dị giáo?

Các phi cơ Mỹ đang viện trợ bằng đường không cho lực lượng của người Kurd ở miền bắc Iraq để giúp họ đẩy lùi phiến quân và giành lại con đập Mosul chiến lược.

Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ cho biết họ đã thực hiện chín cuộc không kích hôm 16/8 và đã bắn trúng các mục tiêu ở gần Irbil và con đập.

Các cuộc không kích đã ‘phá hủy và làm hư hại bốn xe thiết giáp dùng chở lính, bảy xe vũ trang và một xe thiết giáp khác’, thông cáo của quân đội Mỹ cho biết.

“Tất cả máy bay đều ra khỏi khu vực không kích an toàn.”

IS xuất hiện ở Syria. Lúc đầu họ tham gia chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến ở nước này nhưng sau đó họ đã kiểm soát được một số vùng ở miền bắc Iraq và đặt thủ đô ở Mosul.

the-gioi-august-18-2014-2
Những người Thiên chúa giáo đang trú ẩn ở một nhà thờ ở Irbil

Theo đường lối Hồi giáo cực đoan, IS đã ngược đãi những ai không theo đạo Hồi hoặc thuộc dòng Hồi giáo Shia mà họ xem là ‘dị giáo’.

Các nguồn tin của người Kurd và người Yazidi cho biết cuộc tàn sát người Yazidi xảy ra ở làng Kawju gần thị trấn Sinjar vào trưa ngày 15/8.

Theo các nguồn tin này thì đàn ông bị giết sau khi không chịu cải sang đạo Hồi. Một máy bay không người lái của Mỹ sau đó đã tấn công phá hủy hai chiếc xe của IS.

Đàn ông bị tách ra khỏi phụ nữ và trẻ em dưới 12 tuổi trong khi nam thiếu niên và đàn ông được đưa đi trong những nhóm riêng rẽ và bị bắn chết ở rìa làng, một người đàn ông thoát được nhờ giả chết nói với hãng tin Mỹ AP.

Các chiến binh sau đó bước qua các thi thể và dùng súng lục kết liễu những ai có dấu hiệu còn sống, nhân chứng 42 tuổi này nói qua điện thoại từ nơi ông đang ẩn nấp với điều kiện giấu tên.

“Chúng nghĩ chúng tôi đã chết nên khi chúng bỏ đi thì chúng tôi chạy thoát thân,” ông nói, “Chúng tôi trốn ở một thung lũng cho đến khi mặt trời lặn rồi sau đó chạy đến các ngọn núi.”

‘Bị chặt đầu và bêu thủ cấp’

the-gioi-august-18-2014-3
Quân đội của người Kurd đang ở tuyến đầu trong cuộc chiến với IS

Một người tỵ nạn Yazidi ở một ngôi làng khác có tên là Moujamma Jazira, nói với hãng tin Pháp AFP rằng người dân ở đó cũng bị thảm sát sau khi phản công trở lại nhưng bất lực.

Ông Dakhil Atto Solo nói khoảng 300 đàn ông đã bị hành quyết ở làng của ông trong khi trẻ em và phụ nữ bị bắt đi. Những thông tin này không thể được kiểm chứng một cách độc lập.

Trong khi đó, Đài Quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho biết IS cũng đã sát hại 700 người của bộ tộc al-Sheitaat ở tỉnh Deir Ezzor giàu dầu mỏ.

Cơ quan này dẫn ‘các nguồn tin đáng tin cậy’ cho biết nhiều nạn nhân bị ‘chặt đầu’.

“Những người bị hành quyết đều là người al-Sheitaat,” ông Rami Abdelrahman, giám đốc cơ quan này, nói với hãng tin Anh Reuters qua điện thoại.

“Một số bị bắt giữ, xét xử và tử hình,” ông nói.

the-gioi-august-18-2014-4
Người Yazidi đang đứng trước nguy cơ bị tàn sát

Thông tin này được đưa ra sau khi có những thông tin trên mạng xã hội trong những ngày qua rằng người al-Sheitaat bị phiến quân Hồi giáo chặt đầu và thủ cấp của họ bị bêu trên đường phố.

Các bộ tộc trong khu vực đã cố gắng đẩy lùi IS hồi đầu tháng trong hành động phản kháng hiếm hoi. IS đã đáp trả bằng cách tăng viện binh.

Trong khi đó, quân đội của người Kurd được sự yểm trợ của máy bay Mỹ đã chiến đấu để lấy lại đập Mosul từ tay IS.

Họ đã bắn vào các vị trí của phiến quân và có tin chưa được xác nhận về một cuộc tấn công trên bộ.

Ở đông bắc Syria, người Kurd đang huấn luyện quân sự cho người Yazidi để giúp họ chống lại IS, theo Reuters.

Trong lúc này, ở các thành phố phương Tây đã diễn ra các cuộc biểu tình ủng hộ các sắc dân thiểu số của Iraq trước mối đe dọa của IS./

+++++++++++++++++++++

Thanh niên da đen bị giết tại Ferguson : Biểu tình tiếp tục, bất chấp lệnh giới nghiêm

“Văn Hóa Magazine-California” - Thứ Ba 19/8/14

RFI Chủ nhật 17 Tháng Tám 2014

the-gioi-august-18-2014-5
Bất chấp lệnh giới nghiêm, biểu tình bạo động lại diễn ra tại Ferguson, Missouri, đêm 16/08/2014e samedi à dimanche.

REUTERS/Lucas Jackson

Trọng Thành

Vụ án người thanh niên da đen 18 tuổi, bị cảnh sát bắn chết ở Ferguson, tiểu bang Missouri (Hoa Kỳ) cách nay một tuần, tiếp tục gây căng thẳng với cuộc biểu tình ban đêm bất chấp lệnh giới nghiêm vừa được ban bố, có hiệu lực từ nửa đêm đến 5 giờ sáng.

Tối qua, 16/08/2014, Thống đốc bang Mitssuri, ông Jay Nixon, tuyên bố tình trạng khẩn cấp và ban hành lệnh giới nghiêm để « duy trì trật tự » và để « tư pháp làm việc » nhằm soi sáng tình huống xung quanh cái chết của Michael Brown. Tuy nhiên, ngay sau nửa đêm, khoảng 200 người biểu tình đã tập hợp tại nơi mà Michael Brown bị bắn ngày 09/08 và từ chối yêu cầu giải tán của cảnh sát.

Cảnh sát trang bị vũ khí, được nhiều phương tiện bọc thép hỗ trợ, đã dùng hơi cay và bom khói để giải tán người biểu tình. Bất chấp khung cảnh đầy ấn tượng về cuộc tấn công của cảnh sát, nhưng hiện tại không có tin tức nào về bạo lực nào được thông báo. Bảy người từ chối rời khỏi vị trí này đã bị bắt, theo ông Ron Johnson, lãnh đạo cảnh sát giao thông. Viên cảnh sát này được Thống đốc bang giao nhiệm vụ phụ trách an ninh tại Ferguson, sau khi chỉ huy cảnh sát địa phương bị tước quyền, vì bị cáo buộc có hành xử thô bạo. Ông Ron Johnson cho báo giới biết có một người trúng đạn bị thương bên lề cuộc biểu tình, một xe cảnh sát bị đạn bắn. Chính đại úy Ron Johnson, một người gốc Phi, đã đứng về phía dân chúng, tham gia vào cuộc tuần hành ôn hòa tối thứ Năm, 15/08, khiến bầu không khí căng thẳng dịu xuống.

Từ New York, thông tín viên Elisabeth Guédel giải thích,

'' Một tuần sau vụ Michael Brown bị giết, các đường phố Ferguson bị giới nghiêm vào ban đêm theo lệnh của chính quyền tiểu bang, một biện pháp hiếm có tại Mỹ. Hôm thứ Sáu, việc cảnh sát tung ra một đoạn video cho thấy một người thanh niên, có vẻ là Michael Brown, rời khỏi một cửa hiệu tạp hóa với một hộp xì gà trước khi bị giết, khiến căng thẳng sôi sục trở lại. Ngay lập tức gia đình nạn nhân đã lên án có âm mưu bôi nhọ. Đêm hôm đó, đã diễn ra một cuộc biểu tình ôn hòa, tuy nhiên đã diễn ra một số vụ cướp phá bên lề, như ghi nhận của cảnh sát Missouri.

Nỗi thất vọng của một cộng đồng đòi công lý vẫn còn nguyên. Trong buổi đối thoại với Thống đốc bang, được tổ chức tại một nhà thờ gần Ferguson, có thể thấy rõ tình cảm giận dữ của dân chúng. Dân cư thành phố liên tục chất vấn ông Jay Noxon, « tại sao thủ phạm vụ bắn giết lại không bị truy tố ? Tại sao không ai bị bắt sau các hành động bạo lực của cảnh sát ? Tại sao Michael Brown bị giết ? ». Đây là các câu hỏi mà nhóm điều tra của cơ quan liên bang FBI, với khoảng 40 nhân viên vừa tới Ferguson, sẽ phải trả lời.''

Theo một nhân chứng, Micheal Brown, đi thăm người thân không mang theo vũ khí, đã bị cảnh sát bắn hạ khi đang đi trên đường, dù anh ta đã đưa tay lên trời. Tuy nhiên, theo cảnh sát địa phương, người thanh niên da đen bị bắn chết, sau khi hành hung và cướp súng của một cảnh sát./

21 Tháng Mười Một 2023(Xem: 1298)
16 Tháng Mười Một 2023(Xem: 1458)
BIDEN – TẬP ‘BÀN’ VỚI NHAU NHỮNG GÌ?