Sinh viên Mỹ đi thăm Bắc Hàn về Mỹ lăn đùng ra chết

20 Tháng Sáu 201711:35 CH(Xem: 15321)

VĂN HÓA ONLINE - CHÂU MỸ  - THỨ  TƯ 21 JUNE  2017


Trump lên án Bắc Hàn vụ sinh viên Mỹ chết


image008Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Cha mẹ của Otto Warmbier nói họ đã không biết chút thông tin gì về con trai mình trong suốt 15 tháng


Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gọi Bắc Hàn là "chế độ tàn bạo" sau cái chết của sinh viên Mỹ bị ngồi tù hơn 15 tháng.


Nam sinh viên người Mỹ bị giam gữ hơn 15 tháng tại Bắc Hàn vừa qua đời sau một tuần trở về nhà.


Otto Warmbier, 22, từng chịu hình phạt lao động khổ sai vì chủ đích ăn cắp một biểu ngữ tuyên truyền ở một khách sạn.


Anh được đưa về Mỹ hôm 13/6 vì lí do nhân đạo - nhưng được biết anh đã ở trong tình trạng hôn mê khoảng một năm qua.


Bắc Hàn nói ông Warmbier đã bị nhiễm độc nhưng gia đình nói anh đã bị Bắc Hàn "đối xử một cách tàn nhẫn" tại trại giam.


Một nhóm bác sĩ Hoa Kỳ cũng không đồng tình với lời giải thích của Bắc Hàn.


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói với CBS News hôm thứ Ba rằng Bắc Hàn "có trách nhiệm nặng nề trong tiến trình dẫn tới cái chết của ông Warmbier".


image009

Image caption Otto Warmbier 'thú tội' trên truyền hình nhà nước CHDCND Triều Tiên


Warmbier bị chấn thương não bộ nghiêm trọng, và đã được giải cứu từ Bắc Hàn từ 13/6 đến một bệnh viện tại quê hương ở Cincinnati, Ohio. Hiện không rõ anh bị đổ bệnh như thế nào.


image010

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Otto xuất hiện trong buổi họp báo năm 2016 'thú nhận' ăn cắp biểu ngữ


Một thông cáo từ gia đình hôm 21/6 nói: "Chúng tôi buộc lòng phải đau đớn thông báo rằng, con trai chúng tôi, Otto Warmbier, đã hoàn tất chuyến trở về nhà của mình. Bên cạnh những người thương yêu và gia đình, Otto đã qua đời hôm nay lúc 2:20 chiều."


Họ nói rằng anh ta đã "không thể nói, không thể nhìn và không thể phản ứng yêu cầu bằng miệng."


"Sự đối xử vô cùng tàn nhẫn của Bắc Hàn đối với con trai chúng tôi dẫn đến kết cục không thể tệ hơn cho cái kết cục đau đớn chúng tôi đang trải qua ngày hôm nay."


image011

Bản quyền hình ảnh Danny Gratton Image caption Chuyến thăm 'oan nghiệt' vào Bắc Hàn của Otto Warmbier và một số bạn bè


Công ty lữ hành


Công ty lữ hành Thanh niên Tiền phong đóng ở Trung Quốc tuyên bố ngưng đón khách người Mỹ vào các tour thăm Bắc Hàn sau cái chết của Otto Warmbier.


Theo BBC Tiếng Trung từ London, công ty này ra thông báo ngắn gọn như vậy sau khi một khách của họ, Otto Warmbier, đi từ Bắc Kinh vào Bình Nhưỡng cuối năm 2015, bị án tù giam 15 năm rồi trả về nhà ở Cincinnati, Hoa Kỳ 'trước hạn' khi đã bị hôn mê.


Sinh viên 22 tuổi này đã qua đời hôm 20/06, gây ra khủng hoảng quan hệ Mỹ với Bắc Hàn.


Tổng thống Donald Trump đã lên mạng Twitter trực tiếp gọi chế độ ở Bình Nhưỡng là "tàn bạo".


Công ty phụ trách tour này cũng trả lời báo Mỹ, US Today xác nhận rằng sau "cái chết bi kịch" của Otto Warmbier, họ không nhận khách là công dân Hoa Kỳ nữa.


Vẫn theo trang báo Mỹ, công ty này do Gareth Johnson, một nhà lữ hành yêu quý văn hóa và con người Bắc Triều Tiên lập ra năm 2008. Các chức quản lý khác trong công ty do công dân Hà Lan, Úc, New Zealand và Hoa Kỳ nắm giữ.


Có trụ sở chính tại Tây An, Trung Quốc, công ty mà tên tiếng Anh là 'Young Pioneer Tours' có văn phòng tại Kazachstan và Senegal.


Riêng một văn phòng của họ tại Yangshuo, Trung Quốc chuyên tổ chức tour đi Bắc Hàn.


Chuyến đi thường bằng xe lửa từ Bắc Kinh sang Bình Nhưỡng và khách đi tour có thể đến thăm và đi xe đạp dọc đường Phi quân sự (DMZ) nằm ở phía Bắc vĩ tuyến 3, theo trang web của công ty./( BBC 20/6/17)