Sàigòn hào hiệp, nghĩa tình, Cơm bình dân 2000 đồng

11 Tháng Tám 201712:29 SA(Xem: 7706)

VĂN HÓA ONLINE - TỪ CALIFORNIA - THỨ  SÁU  11  AUGUST  2017


Sàigòn hào hiệp, nghĩa tình, Cơm bình dân 2000 đồng


TTO - Mỗi lần bước vô quán cơm Nụ Cười 1 (6 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM) không cần ăn cơm tôi thấy cũng no, cũng đã. Đã con mắt, no tấm lòng. Cuộc đời thật hiền. Bao tình cảm đẹp ở đây cả.


image047

Đều đặn từ thứ hai đến thứ bảy, khoảng 11g quán cơm Nụ Cười lại rộn ràng người lao động nghèo xếp hàng chờ mua phiếu ăn cơm - Ảnh: NGỌC DƯƠNG


Đó là bình trà đá miễn phí giúp những người lao động vất vả giải cơn khát giữa trưa nắng gắt. Đó là bao gạo của một người giấu tên chở đến đóng góp cho người nghèo, là vài chục ngàn đồng của một bạn trẻ, của những vị mạnh thường quân. Đó là bữa cơm có thịt 2.000 đồng, là tô phở 1.000 đồng cho người lao động nghèo được các bạn tình nguyện viên phục vụ tận tình chu đáo.


Chứng kiến những hình ảnh giúp chúng ta lạc quan hơn trong cuộc sống và thấy yêu thành phố này hơn. Và tôi nhận ra tính cách của người dân Sài Gòn không lẫn vào đâu được, sự “hào hiệp, nghĩa tình”.

image048


Bữa cơm 2.000 đồng ở quán cơm Nụ Cười đã giảm nhẹ phần nào những lo toan của người lao động nghèo - Ảnh: NGỌC DƯƠNG


image050


Nhiều người cho biết từ khi có quán cơm Nụ Cười thì đỡ hơn rất nhiều. Nhiều người nghèo đã tiết kiệm thêm được một khoản tiền để lo cho con cái - Ảnh: NGỌC DƯƠNG


image052


Chị Lê Thị Tuyết Giang (Phú Yên) vào Sài Gòn lượm ve chai mưu sinh gần 10 năm nay. Chị Giang cho biết ngoài chuyện ăn no và ngon, cái “đỡ lắm” của chị là dư ra thêm mấy chục ngàn gửi về nhà cho con - Ảnh: NGỌC DƯƠNG


image054


Chị Lê Thị Phải phải đi giao ve chai cho khách hàng cho kịp, thấy vậy chị Hồ Tâm (phải) đã mang cơm ra cho chị Phải để kịp chuyến đi - Ảnh: NGỌC DƯƠNG


image056


Với 2.000 đồng/phần cơm là người lao động nghèo đã có một bữa cơm no, ngon - Ảnh: NGỌC DƯƠNG


image058


Những trường hợp khách đến ăn gặp khó khăn đều được các bạn tình nguyện viên giúp đỡ chu đáo - Ảnh: NGỌC DƯƠNG


image060


Chị Thanh (quê ở Quảng Ngãi) không thể đi được nên hôm nào cũng có bạn Nguyễn Thị Thu Hiền (Q.Tân Bình) mang đĩa cơm ra phục vụ chu đáo - Ảnh: NGỌC DƯƠNG


image062


Hai bạn Võ Thị Mỹ Hường và Khưu Ngọc Thiều góp ngày công để hỗ trợ bữa cơm cho người nghèo - Ảnh: NGỌC DƯƠNG


image064


Một người giấu tên góp 3 bao gạo với lời nhắn là giúp những người có hoàn cảnh khó khăn có bữa cơm no hơn - Ảnh: NGỌC DƯƠNG


image066


Quán thường xuyên có các bạn là sinh viên, học sinh… đến tham gia làm tình nguyện viên. Trong ảnh là nhóm sinh viên của Trường đại học Bách khoa TP.HCM đang rửa bát tại quán cơm - Ảnh: NGỌC DƯƠNG


image068


Những bình trà đá miễn phí được đặt ngay bên đường để người lao động giải cơn khát giữa trưa nắng gắt - Ảnh: NGỌC DƯƠNG


NGỌC DƯƠNG
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 7253)
12 Tháng Hai 2015(Xem: 9221)
13 Tháng Giêng 2015(Xem: 9578)
30 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 9304)
Xin ai đó khi đọc tựa đề “Chết Tại Buôn Mê Thuộc” đừng có vội nghĩ ngay rằng tôi đang viết về” Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên 1975” của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa. Không, đây là câu chuyện hoàn toàn khác hẳn và xảy ra tại Mỹ vào những tháng đẩu năm 1997 đến năm 2000 và câu chuyện được bắt đầu như sau:
17 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 9307)
Tôi đến thăm anh, chiều ba mươi Tết. Anh ngồi đối diện với tác phẩm phù điêu của anh, anh nói với giọng phẫn nộ : - Tôi là lính trận. Kẻ bị hy sinh. Chúng tôi chết cho tổ quốc à? Cả một bọn gian ác sống bằng máu xương của lính. Bọn buôn lính. Muôn vạn người chết cho một nhóm người hưởng. Xương máu của lính của dân. Cả một bè lũ phản quốc