Pháp : Nhiếp ảnh gia Marc Riboud qua đời

01 Tháng Chín 20161:12 SA(Xem: 6544)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  SÁU 02  SEP 2016


Pháp: Nhiếp ảnh gia dấn thân Marc Riboud qua đời


RFI Đăng ngày 31-08-2016 Sửa đổi ngày 31-08-2016 18:08


image051

Ảnh 'Cô gái và cành hoa (Fille à la fleur), 1967Marc Riboud


Marc Riboud, nhà nhiếp ảnh dấn thân của Pháp, nổi tiếng với bức ảnh huyền thoại « 'Cô gái với cành hoa »' (1967), biểu tượng của phong trào phản chiến Mỹ, vừa qua đời ngày 30/08/2016, thọ 93 tuổi


Những người yêu thích nhiếp ảnh không ai không biết đến Marc Riboud, cho dù không biết tên, biết mặt nhưng cũng đều biết đến ảnh của ông, nhất là tấm ảnh « La Fille à la fleur », chụp cảnh một cô gái chống chiến tranh Việt Nam, cầm một nhánh hoa đứng trước hàng lính cầm súng với lưỡi lê giương cao. Bức ảnh chụp vào năm 1967, tại Washington, đã trở thành biểu tượng của phong trào phản chiến Mỹ, chống lại cuộc chiến tranh Việt Nam.


Với cái nhìn nhạy cảm, Marc Riboud được cho là đã biết nắm bắt một cách tài tình « những khúc quanh » của một thế giới luôn thay đổi qua những bức ảnh trắng đen, đượm tính nhân bản.


Đối với Florence Benhamou, phóng viên của AFP, ảnh của Marc Riboud còn thu hút lòng người qua những khía cạnh tinh tế, nét duyên dáng bất ngờ, như tấm ảnh Người Thợ Sơn trên Tháp Eiffel (Peintre de la Tour Eiffel), chụp cảnh người thợ như đang khiêu vũ giữa các thanh sắt, bên trên Paris, với một cây cọ trên tay. Một bức ảnh đã trở thành tiêu biểu cho thủ đô Pháp.


image052

Ảnh : Người Thợ Sơn trên Tháp Eiffel (Peintre de la Tour Eiffel).Marc Riboud


Khi được hỏi về bức ảnh lạ kỳ này, Marc Riboud đã trả lời đơn giản : « Người ấy có vẻ giữ được thăng bằng nhờ cây cọ của mình. Tôi thì không có công lao gì lớn ngoại trừ leo bộ lên cầu thang vòng ốc của Tháp ! »


Nhưng tấm ảnh này cũng đã góp phần thay đổi vận mệnh của Marc Riboud, khi năm 1953, nhà kỹ sư trẻ ở độ tuổi 30 này, xuất thân từ một gia đình trung lưu thành phố Lyon, quyết định bán tấm ảnh cho tạp chí Life. Tài năng nhiếp ảnh Marc Riboud như thế đã được công nhận, và ông sẽ gặp những nhà nhiếp ảnh bậc thầy Henri Cartier- Bresson, Robert Capa và được họ mời tham gia hãng Magnum nổi tiếng.


Trong suốt 60 năm đi khắp đó đây trên khắp thế giới, ông đã qua Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc, Tây Tạng, Cuba hay Ghana, Nigeria... những vùng đất mà Magnum muốn khai thác.


Ảnh của Marc Riboud cũng chiếm lĩnh các tạp chí nổi tiếng : Life, Geo, National Geographic, Paris Match, Stern… và cũng thường được triển lãm ở Pháp, Luân Đôn hay New York.


Marc Riboud cũng hay giải thích : « Hình ảnh là một sự tình cờ, nhưng cũng có sự chuyên cần, công sức và ... kiên nhẫn. »


Liên hoan nhiếp ảnh Visa pour l’image hiện tổ chức ở Perpignan, miền nam nước Pháp, cũng dành chỗ cho ảnh về Cuba của Marc Riboud.


image048

Nhiếp ảnh gia Marc Riboud, nhân một cuộc triễn lãm tại Đức ảnh của Cartier-Bresson năm 2009.(Photo by globalmoments/ullstein bild via Getty Images)

10 Tháng Chín 2017(Xem: 6326)