Thị trấn Phong Nha bị nhấn chìm trong lũ

19 Tháng Mười 20209:32 SA(Xem: 5061)

VĂN HÓA ONLINE - BỘ ẢNH DU LỊCH - THỨ HAI 19 OCT 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)


Thị trấn Phong Nha bị nhấn chìm trong lũ


19/10/2020


TTO - Tính tới 14h30 chiều 19-10, thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đang ngập trong "biển" nước. Xung quanh chỉ một màu vàng nước lũ, những dãy nhà ngập lút nóc và "vô chủ".


image023Thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) ngập chìm trong nước.


Theo người dân địa phương, thị trấn đã có mưa dày suốt một tuần nay, từ đó kéo theo tình trạng ngập lụt kéo dài trong hơn ba ngày qua. Riêng hôm nay ngập nặng nhất, nhiều ngôi nhà tại đây bị ngập sâu từ 1,5-2,5m, có nơi lên tới hơn 3m.


Khác với cảnh tấp nập khách du lịch như trước, hiện nước lũ tại đây khiến nhiều hộ gia đình bị ngập tận mái đã phải bỏ lại nhà cửa, của cải để di tản đến nơi cao hơn.


Nhiều nhà hàng, khách sạn có tầng đã thành điểm trú ngụ của nhiều hộ gia đình bị ngập gần đó. Nhiều dãy nhà "vô chủ" cũng từ đó mà hình thành.


image026Hơn 90% hộ dân tại đây đều bị ngập - Ảnh: THÁI LỘC


Theo ông Trần Văn Chí - quyền chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị trấn Phong Nha, cho biết các ngôi nhà chưa bị ngập của thị trấn hiện chắc chỉ còn trên dưới 10%. "Đa phần thị trấn đều đã bị ngập trong nước lũ. Rất may là trong những ngày qua, trên địa bàn chưa xảy ra vụ tai nạn nguy hiểm nào. Có hai cụ già đã mất nhưng chỉ vì tuổi cao sức yếu, không do yếu tố mưa lũ" - ông Chí thông tin thêm.


Bằng phương tiện duy nhất là thuyền, hiện lực lượng chức năng và người dân đang cùng nhau chuyển những phần hỗ trợ như mì tôm, nước uống đến các hộ dân bị ngập nặng không thể di chuyển.


Đường mòn Hồ Chí Minh tắc vì sạt lở


Vào 10h30 sáng 19-10, tại KM930 đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn cách đèo Đá Đẻo 8km về phía nam, một khe suối tại đây đã đẩy hàng chục mét khối đất đá trên núi ra ngang đường gây ách tắc hoàn toàn. Hiện đoạn đường mòn Hồ Chí Minh qua tỉnh Quảng Bình có rất nhiều điểm sạt lở vì mưa lũ, gây cản trở giao thông, thậm chí một số chỗ tắc nghẽn.


Theo ông Trần Phong - phó chủ tịch UBND tỉnh, tất cả các tuyến đường từ Đồng Hới về các huyện, và từ phía đồng bằng lên khu vực ven núi, ven đường mòn Hồ Chí Minh đều hoàn toàn bị chia cắt, có nơi ngập rất sâu. "Vì tình trạng chia cắt cho nên huyện nào cũng lo triển khai chủ động ứng cứu huyện ấy" - ông Tràn Phong nói.


image028Những ngôi nhà bị nước lũ ngập đến nóc - Ảnh: THÁI LỘC


image030Chuỗi nhà hàng, quán ăn được xây kiên cố nhưng vẫn không tránh được cảnh ngập trong lũ - Ảnh: THÁI LỘC


image032Trung tâm văn hóa thôn Xuân Tiến (thị trấn Phong Nha) ngập quá cửa vào - Ảnh: THÁI LỘC


image034Cổng vào một ngôi nhà tầng bị lũ nhấn chìm - Ảnh: CÔNG TRIỆU


image036Người trong các ngôi nhà bị ngập đều đã di chuyển đến chỗ cao hơn - Ảnh: CÔNG TRIỆU


image038Thuyền là phương tiện đi lại duy nhất ở Phong Nha - Ảnh: THÁI LỘC


image040Nước che luôn cả cửa vào của nhiều nhà dân - Ảnh: CÔNG TRIỆU


image042Nước ngập gần hết tầng 1 của một khách sạn tại trung tâm thị trấn - Ảnh: CÔNG TRIỆU


image044Nước lũ "bao vây" tất cả - Ảnh: CÔNG TRIỆU


image046Người dân chèo thuyền hỗ trợ các lực lượng để phân phát quà cứu trợ cho người dân - Ảnh: CÔNG TRIỆU


image048Tại Phong Nha mưa liên tiếp mấy ngày liền - Ảnh: CÔNG TRIỆU


image050Người dân chuyển mì gói cho các hộ gia đình bị cô lập - Ảnh: THÁI LỘC


image052Những em nhỏ ở thị trấn vui mừng khi có đoàn ghé thăm - Ảnh: CÔNG TRIỆU


image054Hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: CÔNG TRIỆU


image056Nhiều người dân cùng tài xế phụ nhau dọn bãi sạt - Ảnh: CÔNG TRIỆU


image058Toàn bộ thị trấn Phong Nha, một trong những điểm du lich hấp dẫn nhất mênh mông nước lũ tràn về; phương tiện di chuyển duy nhất là ghe thuyền nhỏ. Ảnh: THÁI LỘC


CÔNG TRIỆU - THÁI LỘC
02 Tháng Giêng 2020(Xem: 5879)
13 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 4870)