10 ngày đêm chiêm ngưỡng Trường Sa

29 Tháng Chín 201611:12 CH(Xem: 8249)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI 19 SEP 2016

10 ngày đêm chiêm ngưỡng Trường Sa


image092

Sáng 18/4/2014 - Tập trung tại một khách sạn trung tâm Sàigon, phái đoàn gần 200 người lên xe bus đi ra Cát Lái, nơi đây, con tàu HQ-571 2000 tấn chờ sẵn. Các sĩ quan hải quân hướng dẫn mọi người lên tàu vào ở các phòng nghỉ đã chuẩn bị sẵn. Không khí khá thoải mái, ai cũng có thể đi thăm - quan sát con tàu từ mũi đến đuôi và trên boong chỉ huy. Ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao (nay là Đại sứ tại Nga) nguyên Chủ tịch Ủy ban NV/NG, ông Đặng Chí Hùng phó Chủ tịch và Đại tá Đỗ Minh Thái (nay đã lên Phó Đề đốc) Tham mưu trưởng Hải quân Vùng 4 thường lui tới chào hỏi mọi người. (tin và ảnh VH) 



image094

HQ-571/2000 tấn do Việt Nam đóng.

 
image096

Trao đổi kỹ thuật lúc khởi hành.


image098

Ra khơi.

(Đang cập nhật tiếp * Máy ảnh được set up từ bên Mỹ nên thị hiện trước một ngày )

06 Tháng Tám 2015(Xem: 24740)
06 Tháng Tám 2015(Xem: 16317)
14 Tháng Bảy 2015(Xem: 15669)
12 Tháng Hai 2015(Xem: 12199)
Hoa bàng vuông Trường Sa khoe sắc. Ai đã từng đặt chân đến quần đảo Trường Sa, chắc hẳn khó có thể quên được loài cây biểu tượng của quần đảo này – cây bàng vuông. Hoa bàng vuông khoe sắc kiêu sa dù điều kiện sống có khắc nghiệt như thế nào đi nữa.
11 Tháng Hai 2015(Xem: 13282)
TTO - “Không có từ ngữ nào có thể tả hết được vẻ đẹp của Sơn Đoòng.” Đó là câu nói mà hầu hết những ai được khám phá nơi này đều thốt ra khi kết thúc chuyến đi khám phá hang động này.