Di sản chiến tranh VN ba phía trong nhà ông già xứ Nghệ

19 Tháng Bảy 20178:26 CH(Xem: 10460)

VĂN HÓA ONLINE - BỘ ẢNH NHÂN VĂN - THỨ TƯ 19 JULY 2017


Di sản chiến tranh VN ba phía trong nhà ông già xứ Nghệ

“Bảo tàng” chiến tranh trong nhà người đàn ông xứ Nghệ


24/07/2016

Về xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), hỏi nhà ông Võ Văn Hoan ai cũng biết. Ông vốn là người nổi tiếng hàng chục năm qua, đi sưu tầm vũ khí, đồ quân dụng thời chiến tranh để làm “bảo tàng” giảng dạy cho thế hệ con cháu.


image041Ông Hoan năm nay đã 66 tuổi, với hơn chục năm đi sưu tập “cổ vật” thời chiến tranh.


image042Đa số “cổ vật” là đồ quân dụng, vũ khí từ thời chiến tranh.


image043Chiếc bộ đàm của quân đội Mỹ được ông cất công tìm kiếm.


image044Ông Hoan cho biết, gia đình ông có 2 người anh là liệt sỹ, trong ảnh là chiếc chuông thời Pháp thuộc.


image045Đèn dầu thời chiến tranh, được ông Hoan tìm kiếm sau một chuyến đi miền Nam.


image040Chiếc súng K54 do Liên Xô sản xuất, đây là loại súng ngắn bán tự động.


image046Mũ cối của binh lính Mỹ khi tham chiến tranh tại Việt Nam.


image047 Nhiều balo, mũ tai bèo, mũ cối gắn sao của người lính Việt Nam.


image048Bi - đông đựng nước của quân viễn chinh Pháp.


image049Điện thoại, ăng-gô đựng nước, ống nhòm từ một thời không thể nào quên đối với nhiều thế hệ con người Việt Nam.


image050Nhiều loại đạn, bom mìn được ông Hoan lưu giữ.


image051Bom bi thời chiến tranh được rải khắp Việt Nam.


image052Mục đích sưu tầm là để thế hệ con cháu luôn nhớ về thời CHIÊN TRANH ĐÃ MANG LẠI BAO NHIÊU TÀN KHỐC VÀ ĐAU THƯƠNG CHO NGƯỜI DÂN VÀ ĐẤT NƯỚC.


Theo Diễn Kim (Dân Việt)

06 Tháng Tám 2015(Xem: 24897)
06 Tháng Tám 2015(Xem: 16444)
14 Tháng Bảy 2015(Xem: 15766)
12 Tháng Hai 2015(Xem: 12285)
Hoa bàng vuông Trường Sa khoe sắc. Ai đã từng đặt chân đến quần đảo Trường Sa, chắc hẳn khó có thể quên được loài cây biểu tượng của quần đảo này – cây bàng vuông. Hoa bàng vuông khoe sắc kiêu sa dù điều kiện sống có khắc nghiệt như thế nào đi nữa.
11 Tháng Hai 2015(Xem: 13354)
TTO - “Không có từ ngữ nào có thể tả hết được vẻ đẹp của Sơn Đoòng.” Đó là câu nói mà hầu hết những ai được khám phá nơi này đều thốt ra khi kết thúc chuyến đi khám phá hang động này.