VĂN HÓA ONLINE - BỘ ẢNH NHÂN VĂN - THỨ HAI 18 SEP 2017
"Quái vật" Doksuri: 9 người chết, 4 mất tích
17/09/2017
TTO - Đó là con số thiệt hại về người do bão số 10 và mưa lũ gây ra ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc được Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai công bố sáng 17-9-2017.
Trong số 9 người chết có 3 người ở Hòa Bình do lũ cuốn, Thanh Hóa 2 người, Quảng Bình 2 người, Nghệ An 1 người, Thừa Thiên - Huế 1 người.
Ngoài ra Quảng Bình có 4 người còn mất tích.
Bão số 10 đã làm 112 người bị thương. Trong đó, Quảng Bình có 89 người, Quảng Trị 10 người, Hà Tĩnh 9 người, Thừa Thiên - Huế 3 người, Nghệ An 1 người.
Bão làm 1.185 nhà bị sập: Thanh Hóa 48 nhà, Quảng Bình 1.065 nhà, Quảng Trị 18 nhà; Thừa Thiên - Huế 54 nhà.
152.599 nhà bị tốc mái, hư hỏng gồm: Hà Tĩnh 69.112 nhà, Quảng Bình 79.462 nhà, Quảng Trị 2.221 nhà, Thừa Thiên - Huế 1.057 nhà, Nghệ An 725 nhà, Thanh Hóa 2 nhà.
Bão cũng đánh chìm 7 tàu cá: Thanh Hóa 1 tàu, Quảng Ngãi 6 tàu. Có 183 thuyền nhỏ bị chìm, cuốn trôi.
Bão gây ra 29 sự cố đê biển tại các tỉnh; làm tràn một số điểm đê sông.
Về thủy lợi có 26.620m kênh mương bị sạt lở, 10 đập thủy lợi loại nhỏ bị sạt lở, hư hỏng
Về truyền thông và lưới điện có 1 cột truyền hình bị đổ tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Có 1.559 cột điện hạ thế bị đổ gãy khiến 528.481 khách hàng mất điện. (TUẤN PHÙNG)
Những hình ảnh bị tàn phá do "quái vật" Doksuri
(ghi nhận từ các nguồn thông tin)
Cơn bão Doksuri, một trong những cơn bão lớn nhất thập kỷ, đã đổ bộ vào vùng biển từ Nghệ An tới Quảng Trị trưa 15/9/2017. REUTERS/Kham
Bão Doksuri, hay cơn bão số 10, là một trong những cơn bão được cho là mạnh nhất đổ vào Việt Nam trong nhiều năm qua. Trong ảnh, người dân dắt xe máy qua cánh đồng ngập trắng ở Hà Tĩnh, nơi bão Doksuri tràn qua hôm 15/9/2017.
HOANG DINH NAM/Getty Images
Một người dân đi xe máy trên bờ biển huyện Diễn Châu, tỉnh Hà Tĩnh trước khi bão Doksuri đổ bộ. Bão Doksuri được cho là cơn bão mạnh nhất vào Việt Nam trong một thập kỷ qua.
Reuters/Kham
Người dân Hà Tĩnh thả neo buộc thuyền đối phó với cơn bão Doksuri hôm 15/9/2017
HOANG DINH NAM/AFP Quang cảnh dãy nhà hàng ven biển ở Diễn Châu, Hà Tĩnh. Ảnh chụp hôm 15/9/2017.
HOANG DINH NAM/Getty Image. Bão Doksuri gây mưa to và sóng rất lớn ở xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An hôm 15/9/2017.
Xuân Sinh - Tháp Đài Truyền hình thị xã Kỳ Anh cao 100m bị bão quật đổ gẫuy như bún
Hai cổng chào ở TP Đồng Hới (Quảng Bình) đổ sập. (Ảnh: Đặng Tài)
Nhiều cây xanh tại TP Đồng Hới bị bão quật ngã
Một ngôi nhà của người dân tại Quảng Bình bị tốc mái. (Ảnh Lê Châu)
(Ảnh: Xuân Sinh)
Nghệ An: Hàng trăm ki ốt bãi biển Cửa Hội đã bị đánh sập
Cả bãi biển Cửa Hội đổ nát chưa từng thấy. (Ảnh: Nguyễn Duy)
Quảng Trị: Cao su, hồ tiêu gãy đổ ngổn ngang
Nhiều diện tích cây cao su bị gãy đổ tại huyện Vĩnh Linh.
Cao su khoảng 5 năm tuổi của người dân Vĩnh Thạch bị gãy
Thân cây cao su bị gãy đôi
Người dân thất thần nhìn tài sản của mình bay theo cơn bão
Cây phi lao lớn bị bật gốc chắn ngang đường dẫn về thị trấn Cửa Tùng
Nam Định: Nhiều đầm ngao, tôm mất trắng
Bão số 10 không dội thẳng vào Nam Định nhưng đã gây mưa lớn. Tại các bãi biển như Quất Lâm (Giao Thủy), Hải Lý, Thịnh Long (Hải Hậu) nước biển dâng lên cao, tràn vào các đường ven biển, sóng biển đánh cao gần 2 mét.
Nhiều diện tích nuôi tôm, ngao bị ngập nước mất trắng
Người dân vớt đồ đạc bị trôi ra ngoài
Cơ quan chức năng nghiêm cấm người dân ra khu vực nguy hiểm vớt đồ bị trôi. (Ảnh: Đức Văn)
Huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) một ngày sau bão số 10 như bãi chiến trường. Hàng nghìn ngôi nhà bị sập
Sáng 16/9, khung cảnh tan hoang hiện ra nhiều nơi dọc quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Kỳ Anh và xã huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Địa phương giáp ranh tỉnh Quảng Bình này là nơi ghi nhận gió bão cấp 12-13 khi cơn bão số 10 (Doksuri) hoành hành suốt nhiều giờ từ sáng đến chiều 15/9.
Gia đình chị Phan Thị Thiên (tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) bị bão tàn phá hoàn toàn căn nhà mái tranh. 4h sáng 15/9, căn nhà đã bị gió giật sập. Trước đó trong đêm chị và 2 con đã kịp sang nhà hàng xóm trú tạm.
Gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi chồng chị mới đi Đài Loan lao động được hai tháng. Khoản tiền vay hơn 100 triệu cho chồng chưa trả được đồng nào thì căn nhà duy nhất của 3 mẹ con bị tàn phá.
Quê nội ngoại đều xa, 3 mẹ con chị hiện không biết bám víu vào đâu./
Quán ăn của vợ chồng anh Nguyễn Xuân Quyết (34 tuổi), phường Kỳ Long mở chưa được bao lâu đã đổ sập. Tủ lạnh, bàn ghế, đồ dùng trong nhà ngổn ngang.
Toàn bộ sách vở, giấy tờ các con anh Quyết bị ướt nhẹp.
Căn nhà ngoài của ông Trần Đình Miền (70 tuổi). Ông lão cùng gia đình vẫn chưa biết lúc nào mới dọn xong đống đổ nát. "18 năm an cư tại ngã 3 cảng thì đây là cơn bão lớn nhất, kéo dài nhất tôi từng thấy", ông Miền chưa hết ám ảnh khi nhớ lại những giờ phút bão quét qua.