Gặp người truyền cảm hứng leo núi ở Việt Nam

26 Tháng Chín 20177:49 CH(Xem: 8070)

VĂN HÓA ONLINE - BỘ ẢNH NHÂN VĂN - THỨ  TƯ  27  SEP  2017


Gặp người truyền cảm hứng leo núi ở Việt Nam


Mang trong mình hai dòng máu Pháp và Việt, Jean Verly tập leo núi từ năm 9 tuổi và thành lập một câu lạc bộ leo núi ở Hà Nội.


Anh cũng đang cùng bè bạn tìm những điểm leo núi đá thích hợp gần Hà Nội hay tại những nơi xa hơn ở vùng núi phía bắc Việt Nam.


Vậy leo núi, theo Jean Verly, là để giải trí hay môn thể thao? Mời quí vị cùng tìm hiểu. (theo BBC 22/9/2017)


image042image043image044image045image046image047image048image049image050image051image052

06 Tháng Tám 2015(Xem: 24880)
06 Tháng Tám 2015(Xem: 16417)
14 Tháng Bảy 2015(Xem: 15751)
12 Tháng Hai 2015(Xem: 12263)
Hoa bàng vuông Trường Sa khoe sắc. Ai đã từng đặt chân đến quần đảo Trường Sa, chắc hẳn khó có thể quên được loài cây biểu tượng của quần đảo này – cây bàng vuông. Hoa bàng vuông khoe sắc kiêu sa dù điều kiện sống có khắc nghiệt như thế nào đi nữa.
11 Tháng Hai 2015(Xem: 13340)
TTO - “Không có từ ngữ nào có thể tả hết được vẻ đẹp của Sơn Đoòng.” Đó là câu nói mà hầu hết những ai được khám phá nơi này đều thốt ra khi kết thúc chuyến đi khám phá hang động này.