Bhutan:Một đất nước Bình an giữa thời buổi Bất an

19 Tháng Ba 20208:07 SA(Xem: 5254)

VĂN HÓA ONLINE - BỘ ẢNH NHÂN VĂN - THỨ NĂM 19 MAR 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


Bhutan:Một đất nước Bình an giữa thời buổi Bất an

  
Thích Tánh Tuệ


Trong khi tất cả các quốc gia đang gồng mình chống đỡ và đối phó với đại dịch Corona thì vẫn có một quốc gia vẫn ung dung và sống hạnh phúc, đó là vương quốc Bhutan ....


Đặt chân đến Bhutan, bạn sẽ “trót yêu” nơi đây từ hơi thở đầu tiên đến những mảng màu xanh mướt của rừng cây, những tu viện nằm chênh vênh vách núi... Khám phá Bhutan sẽ là hành trình hạnh phúc mà bạn chưa bao giờ biết đến với những điều chưa kể!


image006


Bhutan là một trong những quốc gia biệt lập nhất thế giới nằm ẩn mình trên dãy Himalaya. Để giữ gìn bản sắc văn hóa, Bhutan chú trọng đến hai vấn đề: Bảo vệ môi trường tự nhiên và niềm tin tôn giáo.Với phương châm ấy, Bhutan không ồ ạt phát triển ngành công nghiệp du lịch.


image005


Mỗi năm, chỉ có một số lượng hạn chế du khách được nhập cảnh. Đây là nơi mà hạnh phúc được coi là giàu có, nơi túi nilon và thuốc lá bị cấm, và ai cũng mặc trang phục truyền thống.


image007


Bhutan đẹp và thanh bình tựa câu chuyện cổ tích với những tu viện Rinpung Dzong cổ kính theo kiến trúc của một pháo đài được xây dựng từ hàng trăm năm, tu viện Taktsang chênh vênh trên vách núi cao hơn 3.000 mét, hay cung điện Tashichho Dzong nằm bên bờ sông Wang Chhu thơ mộng, đồng thời là nơi làm việc của Quốc vương... sẽ khiến bất cứ ai cũng khao khát chạm tay


image008


Những thầy tu khoác áo cà sa đỏ ngồi chụm vào một góc thầm thì; những bát hương trầm tỏa hương ngào ngạt; người bán hàng đứng dựa cửa, lơ đãng nhìn ra phố vắng... Thế thôi, cũng khiến tâm hồn lữ khách đong đầy cảm xúc nơi vùng đất linh thiêng ngự trị này.


image009


Nếu cuộc sống của các quốc gia khác trên thế giới, người ta phải áp lực mua nhà đẹp, sắm xe sang, thì ở Bhutan, người dân lại hài lòng và hạnh phúc với những gì họ có. Họ ít chú trọng đến vật chất nhưng lại tận hưởng cuộc sống và thiên nhiên xung quanh nhiều hơn.


image010


Phần lớn người dân đều theo đạo Phật và ăn chay, họ luôn tin vào luật nhân quả nên sống rất từ bi, nhân ái và làm những việc tốt cho người khác. Tại Bhutan, khoảng cách giữa các tầng lớp trong xã hội không quá cách biệt. Chính điều này khiến người dân mãn nguyện hơn với cuộc sống.


image011


Bhutan đồng nghĩa với sự thanh bình. Bhutan có lẽ là quốc gia tốt nhất thế giới nếu bạn muốn tới để hoàn toàn thư giản, tái kết nối với những điều tuyệt vời, như thiên nhiên, núi non, và tìm về chính mình.


image012


Người Bhutan hạnh phúc chỉ đơn giản vì họ không có nhiều nhu cầu cá nhân. Văn hóa Phật giáo Kim Cang Thừa và lối sống chan hòa với thiên nhiên tạo cho họ tính cách không cạnh tranh, sân si và không bao giờ nghĩ sẽ làm gì xấu với người khác.


image013


Bhutan là quốc gia duy nhất trên thế giới này lập hẳn ra một bộ tên là Bộ Hạnh Phúc, chỉ để đảm bảo rằng người dân của vương quốc nhỏ bé này cảm thấy hạnh phúc về mọi mặt của cuộc sống.


image014


Hạnh phúc là điều mà nhiều quốc gia hùng mạnh trên thế giới chưa chắc đã làm được như vương quốc Phật giáo nhỏ bé này.


image015


Bhutan là thành trì cuối cùng của Phật Giáo Kim Cương Thừa. Dấu ấn Phật giáo và nguồn gốc tôn giáo Tây Tạng có thể được nhìn thấy từ bất cứ nơi đâu trên khắp đất nước Bhutan.


Nhà nước Bhutan quản lý quốc gia theo các chỉ số hạnh phúc như mức độ hài lòng cuộc sống của người dân, sự tăng trưởng kinh tế, chỉ số bảo vệ môi trường, bản sắc văn hóa và chỉ số quản trị tốt của chính quyền. Những chỉ số quản lý cuộc sống dân cư của người Bhutan tạo nên sự khác biệt so với các quốc gia khác.


image016


Trong khi tất cả các quốc gia đang gồng mình chống đỡ và đối phó với đại dịch Corona. Thì vẫn có một quốc gia vẫn ung dung và sống hạnh phúc, đó là vương quốc Bhutan....


image017


Nguồn ảnh: Facebook: Max Vu


image018


A Letter from daughter of the 1st COVID-19 patient in Bhutan.


"This is Jhony from America, a daughter of a fisrt covid 19 patient, foreigner who is currently on isolation treatmemt in Bhutan.

I feel so sorry about your country being troubled by this infection just all because of my dad.

I am indebted to the people of Bhutan extending their all possible hands on my ailing father at such phase of adversity.

I also wish to convey my special thanks to His Majesty the king who is unparalled & people's King.

Your Majesty, at the end of the day I realised that no place in the world be found like your nation, a country driven by GNH philosophy is really felt today. Thank you so much your Majesty.

Friend, convey my gesture of appreciation to the Honourable Prime Minister & his associate Health Minister, on my behalf please. I have been in constant touch over telephonic conversation with their elites , exclusively communicating all about my ailing dad's condition. My stress level has been drsatically reduced after I was apprised of dad's thorough health details. Your PM's humbleness itself is a best substitute for medication i would prais here sincerely.

This is in first time of my life, I was connecting my phone call to such a high profile personality. This only happens in Bhutan. I really have to say such kind of leader is hardly seen, its so inspiring me. Thank you so much Honorable Prime Minister of Bhutan.

Friend, your nation is with right leader at right time at right place which mean people of Bhutan have taken perfect decision electing the incumbent prime Minister, Dr Lotay Tshering. I wish him a lot of good health.

With lot of love.

Jhony"

02 Tháng Giêng 2020(Xem: 5877)
13 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 4869)