San José: Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam 2014

09 Tháng Mười Hai 201412:00 SA(Xem: 18836)
“NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ TƯ 10 DEC 2014

Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam 2014

VIETNAM HUMAN RIGHTS NETWORK

MẠng LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

A Nonprofit Organization – EIN 33-0910909

8971 Colchester Ave., Westminster, CA 92683, USA

Tel. (714) 657-9488 / Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net / http//www.vietnamhumanrights.net

 Thông Cáo Báo Chí

7/12/2014

 Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam 2014 và Ngày Quốc Tế Nhân Quyền Lần Thứ 66 tại San José, California

image029
Từ trái: Hòa Thượng Thích Giác lượng , Ts Nguyễn Bá Tùng và quan khách trong buổi lễ tại San Jose. Ảnh trích từ video.

(San José, California). Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam (GNQVN) năm 2014 được tổ chức trọng thể cùng với Lễ Tưởng niệm Ngày Quốc tế Nhân Quyền lần thứ 66 tại một địa điểm rất khang trang là Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Seven Trees thuộc thành phố San José và chiều Chủ nhật, ngày 7 tháng 12 năm 2014. Ngoài khoảng 200 đồng hương và đại diện các hội đoàn người Việt còn có một số viên chức chính quyền địa phương và đại diện Human Rights Watch và Amnesty International. Đặc biệt năm nay có sự tham dự của 3 khôi nguyên GNQVN của những năm trước là GS Nguyễn Chính Kết (2006), nhà văn Trần Khải Thanh Thủy (2009), và TS Cù Huy Hà Vũ (2011) đi cùng phu nhân là LS Nguyễn Thị Dương Hà.

GNQVN được Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQVN) thành lập từ 2002 nhằm tuyên dương những cá nhân hoặc đoàn thể đã có những thành tích đấu tranh bất bạo động vì quyền làm người của nhân dân Việt Nam. Từ ngày thành lập đến nay đã có 31 cá nhân và một tổ chức được vinh danh. Các khôi nguyên GNQVN năm nay gồm Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Bắc Truyển, và hai nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang.

Đây là lần đầu tiện lễ trao GNQVN được tổ chức tại thành phố San José do sự phối hợp giữa MLNQVN và nhiều đoàn thể tại địa phương và được sự yểm trợ tinh thần của một số tổ chức ở xa như Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam tại quốc nội. Trong những năm trước lễ trao GNQVN được tiến hành tại một số thành phố có đông người Việt cư ngụ ở Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới như Melbourne (Úc, 2011), Montréal (Canada, 2012), Paris (Pháp, 2013).

Mở đầu buổi lễ trao giải là phần chào cờ, mặc niệm, và nghi thức thắp nến tưởng nhớ các tù nhân lương tâm hiện đang bị giam cầm trong các nhà tù cộng sản. Sau phần chào mừng quan khách của nhà báo Huỳnh Lương Thiện trong vai trò Trưởng Ban Tổ Chức, Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, Trưởng ban Phối Hợp MLNQVN nói về ý nghĩa của Ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 66 trong bối cảnh nhân quyền không những tiếp tục bị vi phạm mà có chiều hướng gia tăng tại Việt Nam, đặc biệt là việc chính quyền đẩy mạnh việc dùng bạo lực trấn áp các nhà hoạt động nhân quyền. Ông cũng đề cập đến mục đích của GNQVN không những chỉ để tuyên dương sự quả cảm và thành tích đấu tranh bất bạo động cho nhân quyền của các khôi nguyên mà còn là để bày tõ sự liên đới của cộng đồng người Việt hải ngoại đối với cuộc đấu tranh bền bỉ và kiên cường của tất cả những chiến sĩ nhân quyền trong nước.

Cao điểm của buổi lễ là phần tuyên dương và trao giải được thực hiện một cách trang trọng bằng hai thứ tiếng Việt và Anh. LM Nguyễn Đình Đệ thay mặt Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam nhận . bản tuyên dương từ TS Nguyễn Bá Tùng; Bà Jane Đỗ Bùi, thuộc Hội Phụ Nữ Vì Nhân Quyền thay mặt nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Bắc Truyển nhận bản tuyên dương từ LS Nguyễn Hữu Thống; và cô Nam Yến thuộc tổ chức Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại nhận thay cho hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình từ LS Đoàn Thanh Liêm.

Sau mỗi lần tuyên dương, cả hội trường rất hoan hỷ và phấn khởi được thấy tận mặt, nghe tận tai tiếng nói chân tình của những khôi nguyên hoặc đại diện qua những đoạn video được phát trên màn hình lớn, gồm LM Phạm Trung Thành, Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Ông Nguyễn Bắc Truyển, và Ông Trần Văn Việt, bào huynh của nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình thay mặt cho em và nhạc sĩ Việt Khang.

Tiếp theo là phần phát biểu tán dương của một số giới chức chính quyền Hoa Kỳ tại địa phương gồm có bà Cindy Chavez, GSV Quận Clara; Ông Sam Licardo tân Thị trưởng TP San José; Ông Jose Esteves, Thị trưởng TP Milpitas; ông Kansen Chu, Tân Dân biểu Tiểu bang; LS Nguyễn Tâm, tân Nghị viên TP San José; và đại diện của Dân biểu liên bang Zoe Lofgren.

Cũng như lần trao giải năm 2013 tại Paris với sự tham gia hỗ trợ của hai tổ chức nhân quyền quốc tế là Reporters Sans Frontières và Avocats Sans Frontières France, lễ trao giải năm nay tại San José cũng nhận được sự hỗ trợ của Human Rights Watch và Amnesty International với hai đại diện là Ông William Butkus, Field Organizer của Miền Tây Hoa Kỳ của Ân Xá Quốc Tế, và ông Ông Brad Adams, Giám đốc Điều hành Khu vực Á châu của Human Rights Watch. Ông Brad Adams được Ban Tổ Chức mời phát biểu như là diễn giả chính của buổi lễ.

Sau hết là phần phát biểu của TS Cù Huy Hà Vũ với tư cách là người nhận GNQVN năm 2011, lúc ông đang bị giam cầm trong nhà tù cộng sản. Nhân dịp nầy LS Đoàn Thanh Liêm thay mặt MLNQVN trao tận tay TS Cù Huy Hà Vũ bản vinh danh mà người đại diện của ông nhận thay vào năm 2011.

Buổi lễ chấm dứt với một số tiết mục văn nghệ chiến đấu xuất sắc do những đoàn thể bảo trợ GNQVN 2014 thực hiện. Đồng hương tham dự ra về, mang trong lòng nỗi ưu tư về tình hình nhân quyền bi đát tại quê nhà và lòng thương cảm cho hoàn cảnh của các nhà hoạt động nhân quyền, nhưng vẫn luôn tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng trong đó nhân phẩm và nhân quyền của người Việt Nam phải được tôn trọng, bảu vệ, và phát huy./

Hình ảnh đính kèm: https://www.youtube.com/watch?v=XgC4hMFUZr8&list=UUlZRTP_YLsqJjvnhCZnkFLQ

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14a2c7fe02e85aa3?projector=1

23 Tháng Tư 2015(Xem: 16967)
01 Tháng Ba 2015(Xem: 21404)
(Theo Trung Tâm Quyền Lực) - Hiện nay có rất nhiều Sĩ Quan gốc Việt phục vụ và chiến đấu trong Lực Lượng Duyên Phòng {Coast Guard} và Hải Quân Hoa Kỳ {U.S Navy}. Sĩ Quan cao cấp HQ Ngươi Việt đã có trên 10 Đại Tá, 40 Trung tá và 80 Thiếu Tá, chưa tính cấp Uý! Họ phục vụ Thường trực {Active} và trừ bị {Reverse}. Khoàng 35% là Sĩ Quan HQ Chỉ Huy – Tác Chiến {Line Officer} và 65% là Sĩ Quan HQ Tham Mưu {Staff Officer}.
26 Tháng Hai 2015(Xem: 17593)
Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc là một phương pháp luyên tập khí công dưỡng sinh Y Võ Học, kết hợp hài hòa giữa tĩnh luyện và động luyện “bấm-vòng-vươn-buông”.
24 Tháng Hai 2015(Xem: 17724)
Đặc biệt, trong hàng xe hoa và đoàn thể, có một đơn vị kéo nguyên chiếc trực thăng loại UH 1B cứu thương dường như bị bắn gẫy cánh quạt sau đuôi trong chiến tranh Việt Nam. Hình ảnh công phu khá độc đáo này gợi lên chút ít không khí Chiến tranh, nhưng bên cạnh đó, một nhà sư mang bình bát thư thả đi qua tựa như biểu tượng của Hòa bình. Ảnh VH./
13 Tháng Hai 2015(Xem: 16535)
Sau thời gian gần 4 tháng ở Hoa Kỳ, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, hôm Thứ Ba, chính thức thông báo tin mà nhiều người trông đợi, đó là việc Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do sẽ “hoạt động trở lại.
13 Tháng Hai 2015(Xem: 26769)
Vào lúc 6 giờ 30 tối thứ Ba, ngày 10 tháng Hai, 2014, Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đã họp phiên thường lệ để giải quyết một số vấn đề xảy ra trong thành phố, trong đó có việc Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) ký hay không ký tên trong bản lên tiếng phản đối thành phố Riverside (Nam California) kết nghĩa với thành phố Cần Thơ, và vì vấn đề này, Thị Trưởng Bảo Nguyễn đã bị đồng hương phản đối kịch liệt, hô đả đảo và bỏ phòng họp ra về.
12 Tháng Hai 2015(Xem: 16687)
Tết đến, mỗi gia đình không thể thiếu mâm ngũ quả trên bàn thờ. Mâm ngũ quả gồm 5 loại quả có 5 màu sắc khác nhau. Con số 5 thể hiện ước muốn của người Việt Nam sẽ đạt ngũ phúc lâm môn: Phú – Quý – Thọ – Khang – Ninh.
29 Tháng Giêng 2015(Xem: 17267)
Xin giới thiệu đến quý vị phim "Last Days in Vietnam" và chia sẻ nhữnng "Thông Điệp" của cuốn phim theo nhận định cá nhân tôi. Với những thông điệp giá trị này, tôi đã nhận lời hợp tác với cơ quan PBS trong ban dịch thuật để phim có thể đến với đồng bào chúng ta khắp thế giới bằng phụ đề Việt ngữ.
22 Tháng Giêng 2015(Xem: 18055)
Trước ngày 7/1 tôi không biết gì về tuần báo trào phúng Charlie Hebdo ở nước Pháp, vì tôi sống ở Mỹ. Chắc nhiều bạn đọc cũng không biết tờ báo này cho đến khi khủng bố dùng súng tấn công vào tòa soạn, giết chết 12 người, trong đó có tổng biên tập Stephane Charbonnier cùng nhiều họa sĩ nòng cốt của tờ báo.