Ai giở trò "Chôm" tiền"Chùa"mấy chục bà vãi? "Chùa Từ Nghiêm"thuộc Giáo hội PG nào ở hải ngoại?

10 Tháng Ba 20158:20 CH(Xem: 23974)

"NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ HAI 09 MAR 2015

 

Ai giở trò "Chôm" tiền"Chùa"mấy bà vãi? "Chùa Từ Nghiêm" thuộc Giáo hội PG nào ở hải ngoại? (tựa của Văn Hóa)

 

 image003

image005

  The temple, located at 5418 W. 4th St in Santa Ana only had damage to one back room

 that held the passports and paperwork. (Photo: Thuy Phan/Nguoi Viet)

image007

Oanh Hoang, one of the disciples who paid $2700 for the pilgrimage submitted this photo of
 one of the passports that was salvaged from the fire. (Photo: Thuy Phan/Nguoi Viet)

++++++++++++++++++++++++++

 

Hỏa hoạn chùa Từ Nghiêm, cháy 50 passport và 50 vé máy bay đi VN
Monday, March 02, 2015 5:32:32 PM

Kalynh Ngô/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Một đám cháy xảy ra ở chùa Từ Nghiêm, Santa Ana vào tối thứ Bảy, 28 tháng Hai, thiêu hủy toàn bộ vé máy bay và passport của 50 Phật tử đang chuẩn bị cho chuyến hành hương về Việt Nam đầu tháng Ba.

image008

Thầy Thích Nhuận Thư, trụ trì chùa Từ Nghiêm tiếp chuyện nhật báo Người Việt. (Hình: Thủy Phan/Người Việt)


Theo lời kể của thầy Thích Nhuận Thư, trụ trì của chùa, và là người đứng ra tổ chức chuyến hành hương cho các Phật tử: “Tối thứ Bảy, lúc 9 giờ tối, tôi ra ngoài mừng sinh nhật của một đệ tử. Toàn bộ vé máy bay và hộ chiếu của những Phật tử tham gia chuyến hành hương đều được tôi đặt trên bàn bên trong phòng. Trước khi đi, tôi khóa cửa phòng, và có để máy sưởi ở mức rất nhỏ. Tôi không khóa cửa chính của chùa.”

“Khi được vài Phật tử điện thoại cho hay chùa bị cháy, tôi chạy về thì cảnh sát và cứu hỏa đã có mặt. Lúc đó trời mưa to và họ không cho tôi vào cho đến hơn một giờ sau,” thầy Thích Nhuận Thư kể tiếp.

Có gần 10 cảnh sát đã đến chùa để điều tra vụ hỏa hoạn.

Thầy Thích Nhuận Thư cho biết tất cả vé máy bay của 50 Phật tử được đặt mua từ một người tên Văn, do người quen từ Việt Nam giới thiệu.

“Thật ra lúc đầu tôi đã dự tính mua vé máy bay cho các Phật tử ở một đại lý vé Eva trên đường Beach, với giá tiền là $900 cho một người.

Nhưng sau đó, do người quen ở Việt Nam giới thiệu, tôi hỏi một nơi khác thì rẻ hơn được $30/một người và riêng vé của tôi thì được 'free'. Do đó, tôi quyết định chọn chỗ này và đóng toàn bộ số tiền là khoảng $33 ngàn cho 50 người.”

Theo lời kể, khoảng 4 giờ chiều ngày thứ Bảy, người tên Văn đó đến đưa cho thầy Thích Nhuận Thư tất cả vé máy bay cùng với passport của 50 người và dặn “hãy kẹp vé máy bay vào từng hộ chiếu.”

Một điều “kỳ lạ,” theo lời thầy Thích Nhuận Thư, “tất cả hộ chiếu cháy hết nhưng không tìm thấy vé máy bay.”

Theo lời kể lại của thầy trụ trì, “căn phòng không bị cháy nhiều. Nặng nhất là cái bàn gỗ để hộ chiếu và vé máy bay, quần áo trong phòng bị cháy quắn lại.”

image009

Phía ngoài căn phòng bị cháy. (Hình: Thủy Phan/Người Việt)

“Không biết đó có phải là vé thật hay không, hay họ cố tình in ra rồi lẻn vào lấy lại. Tình ngay mà lý gian là đây. Từ lúc xảy ra hỏa hoạn, tôi đã điện thoại rất nhiều lần cho người đó nhưng không liên lạc được. Thật sự tôi không biết văn phòng của người bán vé này ở đâu,” thầy Thích Nhuận Thư nói.

Đến sáng ngày Chủ Nhật, rất nhiều Phật tử hay chuyện đã đến chùa Từ Nghiêm. Họ rất giận dữ khi gọi đến hãng hàng không và được biết 50 người đều không có tên trong danh sách chuyến bay.

“Rất nhiều người khi hay tin đã đến đây. Hù họa cũng có, cảm thông cũng có. Sáng nay cũng có khoảng 10 người đến tìm. Nhưng hoàn toàn không có biểu tình như những thông tin bên ngoài,” thầy cho biết.

Ông Anthony Bertagna, cảnh sát Santa Ana, cho biết sáng Chủ Nhật, Sở Cảnh sát nhận được điện thoại từ chùa Từ Nghiêm báo rằng có khoảng 30 người đang tụ tập trước cổng chùa.

"Họ muốn đòi lại số tiền đã đóng cho chuyến hành hương về Việt Nam," ông Bertagna nói.

“Vụ hỏa hoạn xảy ra trong lúc người trụ trì ngôi chùa vắng mặt. Hiện tại, chúng tôi chưa thấy có điều khả nghi về đám cháy. Tuy nhiên, có sự nghi ngờ về người bán số vé máy bay đã tìm cách chiếm đoạt số tiền. Như tôi đã nói, tất cả là phỏng đoán trong giai đoạn này. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra,” ông Bertagna trả lời nhật báo Người Việt.

Thầy trụ trì của chùa Từ Nghiêm cho biết ông “không hổ thẹn với lòng” và ông hy vọng cảnh sát mau chóng tìm ra sự thật.

Ông nói thêm rằng mình không thể nào chợp mắt trong ba ngày qua. “Lời nói của mọi người quá sức nặng đối với một người tu sĩ khi họ cho mình là lường gạt.”

Chùa Từ Nghiêm tổ chức chuyến hành hương cho khoảng 50 người trong khoảng thời gian tám tháng. Nơi đến là Hà Nội, Miến Điện và Thái Lan. Chuyến đi dự kiến khởi hành sáng ngày thứ Hai, ngày 2 tháng Ba nhưng phải hủy bỏ vì chùa xảy ra hỏa hoạn vào tối ngày thứ Bảy. Tất cả passport và “vé máy bay” hoàn toàn bị thiêu rụi.

Thầy Thích Nhuận Thư đi tu từ năm 10 tuổi. Đến nay, ông có hơn 40 năm tu hành./

 

 

Có thêm người lên tiếng vụ cháy ở chùa Từ Nghiêm
Thursday, March 05, 2015 7:49:17 PM

 

Ngọc Lan & Kalynh Ngô/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) - “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một chuyến hành hương ra nước ngoài như thế này, cùng với hai người em gái ở Sài Gòn. Ba má mất hết rồi, các chị em đều đã già, lần đầu được đi cùng nhau một chuyến như vầy nghĩ sẽ rất vui. Đâu có dè sự việc lại xảy ra như thế. Suốt mấy ngày qua, tôi không thể nào ngủ được.”

Bà Lyna Trương, 67 tuổi, từ Rosemead lái xe đến tòa soạn nhật báo Người Việt để chia sẻ thêm tâm tình của người trong cuộc liên quan đến chuyến hành hương bất thành do Đại Đức Thích Nhuận Thư của chùa Từ Nghiêm, Santa Ana, tổ chức bởi vì “vé máy bay và passport bị cháy.”

image010

Bà Lyna Trương tại nhật báo Người Việt. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

"Nghĩ là chị em già rồi sẽ cùng được cùng đi một chuyến, ai dè..."

Vừa đặt lên bàn quyển sổ thông hành bị cháy xém cùng tờ “Biên lai nhận tiền,” bà Lyna vừa kể, “Từ một mẩu tin đăng trên nhật báo Người Việt vào mùa Xuân 2014 là có chuyến hành hương đi San Francisco do chùa Từ Nghiêm tổ chức cho nên tôi ghi tên đi, từ đó mới biết đến thầy này.”

Theo lời người phụ nữ này, “khi đi chùa thấy tất cả đều là bạn già, dễ thương, ai cũng vui vẻ, thầy cũng nói chuyện hoạt bát, vui vẻ nên ai cũng quý thầy. Sau đó lại có thêm chuyến hành hương đi New Mexico 4 ngày cũng rất là vui vẻ.”

“Thế nên khi thầy mới nói sẽ tổ chức chuyến đi Việt Nam-Thái Lan-Myanmar thì ai cũng hưởng ứng hết,” bà Lyna nói.

Với số tiền $2,700, theo “Biên lai nhận tiền,” bà đóng làm ba lần, lần đầu vào cuối Tháng Năm, lần hai là Tháng Mười Một, và lần cuối là Tháng Mười Hai, 2014.

Bà cho biết thêm, “Lúc đầu thầy nói chỉ cần đưa $1,700, còn $1,000 thì về Việt Nam đưa. Nhưng sau đó thầy đổi ý, kêu đưa hết. Thế là mọi người đưa hết.”

Ngoài ra, bà Lyna còn hỏi Đại Đức Thích Nhuận Thư là có thể ghi danh thêm cho hai người em của bà ở Sài Gòn được hay không.

“Thầy nói được, và nói giá cho hai người em tôi là $2,500 chưa kể tiền tip. Thầy cũng đồng ý là số tiền này sẽ đưa khi về đến Việt Nam,” bà Lyna thuật lại bằng giọng nói hãy còn run run.

Tuy nhiên, theo bà Lyna, “đến ngày 13 Tháng Hai, thầy gọi điện nói tôi phải đưa tiền hết cho thầy vì người ta đòi.”

“Tôi chỉ gom được $1,500 để đóng vào ngày hôm đó và năn nỉ thầy cho thêm thời gian. Đúng tối Giao Thừa, 18 Tháng Hai, tôi mang thêm $1,000 nữa lấy từ tiền lì xì của mấy con tôi đến chùa đưa hết cho thầy luôn.”

Vài ngày sau, bà Lyna cũng đóng luôn cho người tổ chức chuyến đi số tiền tip là $200.

Bà Lyna kể, “Tôi có hỏi thầy địa chỉ của khách sạn Diamond mà theo lịch trình được phát là đoàn sẽ ở trong ngày đầu tiên khi đến Sài Gòn thì thầy nói thầy chưa quyết định sẽ chọn ở khách sạn nào.”

Dù ngạc nhiên là ngày đi gần kề mà lại chưa biết chỗ ở, nhưng bà Lyna “vẫn cảm thấy tin ở thầy.”

Khoảng 1 giờ trưa Chủ Nhật, 1 Tháng Ba, khi được một người cũng tham gia chuyến đi gọi điện thoại báo là chuyến đi bị hủy bỏ vì chùa bị cháy, bà Lyna tức tốc chạy đến chùa để nhận lại giấy tờ thì thấy sổ thông hành của mình bị cháy “nhưng nó không hề bị ướt gì hết.”

Cũng như những người khác, bà Lyna nhận ra là ngoài một visa về Việt Nam đã hết hạn từ năm 2013, thì trong sổ thông hành của bà không hề có một tờ visa mới nào hết.

image011

Lẫn trong những mảnh tro tàn vương trong quyển sổ thông hành lại có cả vài sợi lông vũ của một chú chim nào đó. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Người phụ nữ nói thêm bằng giọng buồn thiu, “Hầu hết những người đi đây đều lãnh tiền già mà, chắt chiu có bao nhiêu tiền đưa bấy nhiêu. Cứ ngỡ chị em được đi chung một chuyến với nhau, ai ngờ...”


Phát biểu từ khách sạn ở Việt Nam, Sở Cứu Hỏa và Cảnh sát Santa Ana.

Theo chương trình những người tham dự chuyến Hành Hương Tâm Linh do chùa Từ Nghiêm tổ chức thì khách sạn Hòa Bình, Hà Nội, là nơi dừng chân đầu tiên của đoàn khi đến Việt Nam. Tuy nhiên, qua điện thoại, ông Lê Anh Tú, nhân viên tại đây nói với phóng viên nhật báo Người Việt rằng: “Không có tour du lịch nào đặt phòng nào cho hơn 30 người vào đêm Thứ Tư, 4 Tháng Ba, tại khách sạn Hòa Bình.”

Ông Steve Concialdi, phát ngôn viên của Sở Cứu Hỏa Santa Ana, nói với phóng viên rằng: “Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và chưa có kết luận về nguyên nhân đám cháy. Chúng tôi xác nhận có thiệt hại bên trong căn phòng bị cháy. Tổng thiệt hại khoảng $13,000.”

Tin mới nhất phóng viên Người Việt có được từ ông Anthony Bertagna, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Santa Ana, là: “Các điều tra viên vẫn đang tiến hành công việc của họ. Những vụ án điều tra thế này rất phức tạp và thường phải mất một thời gian để tìm ra sự thật. Chúng tôi hiểu được sự quan tâm của cộng đồng Việt Nam và các điều tra viên cũng như sở cảnh sát sẽ có thông báo ngay khi có kết quả.”/

23 Tháng Tư 2021(Xem: 6969)
Chủ đề Tháng Tư đen
21 Tháng Tư 2021(Xem: 7197)
TAM QUỐC DIỄN NGHĨA CHIA BA THIÊN HẠ