Dân Biểu Lowenthal Vinh danh 81 Chiến sĩ Nhảy dù VNCH tại Hạ Viện Hoa Kỳ

23 Tháng Mười 20194:06 CH(Xem: 8984)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG A - THỨ NĂM 24 OCT 2019


Dân Biểu Lowenthal Vinh danh 81 Chiến sĩ Nhảy dù VNCH tại Hạ Viện Hoa Kỳ


Fr: Ly, Phong


image001image004


Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal ngày hôm qua, 22 tháng 10 đã phát biểu tại Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, vinh danh 81 chiến sĩ Nhảy Dù Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và tri ân đến cựu TNS Jim Webb và Gia Đình Mũ Đỏ VNCH trong việc an táng trọng thể 81 chiến sĩ này vào cuối tuần tới đây.


Dưới đây gồm có link video phát biểu của DB Lowenthal, nguyên văn Anh ngữ và bản dịch Việt ngữ của lời phát biểu.


 Ngoài lời phát biểu 1 phút tại Hạ Viện, Dân Biểu Lowenthal còn đệ trình vào Quốc Hội toàn bộ chi tiết về sự hy sinh của 81 binh sĩ Nhảy Dù VNCH cũng như vinh danh sự hy sinh của QLVNCH nói chung. 


Video phát biểu vinh danh 81 Chiến Sĩ Nhảy Dù VNCH của Dân Biểu Alan Lowenthal tại Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ:


https://www.c-span.org/video/?c4824450/user-clip-congressman-lowenthal-speaks-81-south-vietnamese-soldiers


Dân Biểu Alan Lowenthal


Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ


 Ngày 22 Tháng 10, Năm 2019


Vinh Danh 81 Chiến Sĩ Nhảy Dù Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa


(Bản dịch)


 “Vào cuối năm 1965, phi cơ C-123 đã bị bắn hạ tại Việt Nam.  Bốn quân nhân Hoa Kỳ đã được xác định và hài cốt của họ đã được hồi hương.  Còn 81 người lính Nam Việt Nam cũng trên chuyến bay đó đã không hề được xác định và hài cốt của họ chưa bao giờ được mai tang đúng cách.  Chính quyền hiện nay tại Việt Nam đã hai lần từ chối cho phép hài cốt của các binh sĩ này được hồi hương.


 Vào Thứ Bảy tới đây, ngày 26 tháng 10, hài cốt của 81 quân nhân này cuối cùng cũng sẽ được an nghỉ tại Little Saigon, Quân Cam, Tiểu Bang California, trong địa hạt của chúng tôi.


 Tôi muốn tri ân cựu Thượng Nghị Sĩ Jib Webb, tổ chức Lost Soldiers Foundation, Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam Cộng Hòa, từ Ban Chấp Hành Trung Ương đến địa phương, và tất cả mọi người đã tham gia để có thể vinh danh và an táng đúng cách 81 chiến sĩ này.”


 (Nguyên văn phát biểu bằng Anh ngữ)


 “In late 1965, a C-123 transport was shot down over Vietnam. The flight’s four American crewmen were identified and their remains returned home. The 81 South Vietnamese soldiers also on board were never identified, their remains never properly interred. The current Vietnamese government has twice refused to allow the soldiers’ remains to return home.


This Saturday, October 26th, these 81 soldiers will finally be laid to rest in the Little Saigon community of Orange County, California, in my district.


 I want to thank Senator Jim Webb, the Lost Soldiers Foundation, the Republic of Vietnam Airborne Association’s National and Local Chapter, and everyone involved in making it possible to finally honor and properly inter these 81 soldiers. 


Thank you.”


image007


Tuesday, October 22, 2019


IN HONOR OF 81 AIRBORNE SOLDIERS OF


THE REPUBLIC OF VIETNAM ARMED FORCES


Mr. LOWENTHAL.


Madam Speaker, I rise today in honor of the 81 Airborne Soldiers of the Republic of Vietnam Armed Forces, whose remains will finally be laid to rest on Saturday, October 26th, in Little Saigon, Orange County, California, part of my 47th Congressional District.


In 1965, an American C-123 carrying four American crew members and 81 South Vietnamese Airborne soldiers was shot down in a remote and contested area during the Vietnam War, killing all those onboard. In 1974, the crash site was visited, and the remains were recovered, however, they were commingled together. The American crew members were later identified and were given a proper burial.


The remains of South Vietnamese soldiers were never identified, and they were believed to have been members of the 72 Company of the elite 7 Airborne Battalion of the Republic of Vietnam Armed Forces. These unknown heroes are now "Men Without a Country,'' for that the Republic to which they gave their lives on behalf of no longer exist. Their remains have been sitting at the U.S. military's POW/MIA lab in Hawaii since 1986 and the current regime in Vietnam has twice declined to accept their return.


It was unclear how these 81 unknown soldiers could receive proper honor and burial until the efforts of former Navy Secretary and Senator Jim Webb, who served as a Marine infantry officer in Vietnam. Senator Webb has spent the last two years working intricately with both diplomatic and legal fronts to successfully arranged for the proper honoring and interment of these heroes.


Finally, these Airborne soldiers will be laid to rest with full military honor and proper protocols of the Republic of Vietnam Armed Forces. They will be remembered and honored with a ceremony at the Vietnam War Memorial, also known as Freedom Park in the City of Westminster, California and interned at the Vietnamese Boat People Cemetery inside the Westminster Memorial Park, one of the largest Vietnamese American cemeteries in our nation.


This marks an end to an epic journey of soldiers who fought and died for the ideals of freedom and democracy to be rested with the people whom they defended.


I thank Senator Jim Webb, the Lost Soldiers Foundation, the Republic of Vietnam Airborne Association's National and Local Chapter, and everyone involved for working together to finally honor these 81 soldiers of the Armed Forces of the Republic of Vietnam after 54 years of their Sacrifices.


The United States honor the sacrifices of our ally, the Republic of Vietnam Armed Forces.


Sincerely,


ALAN LOWENTHAL


Member of Congress
23 Tháng Năm 2016(Xem: 12805)
Ngay trong ngày đầu tiên ở Hà Nội, sáng 23/5/16, phái đoàn Tổng thống Mỹ Barack Obama và phái đoàn Chủ tịch nước VN Trần Đại Quang đã gặp nhau trong buổi hội đàm tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội. Sau hội nghị, hai ông đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước, nổi bật là việc hãng hàng không VietJet Air ký hợp đồng đặt mua 100 chiếc phi cơ với nhà sản xuất máy bay Boeing trị giá hơn 11 tỷ đôla. Trong buổi họp báo, Tổng thống Obam đã thông báo: Mỹ chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam sau 41 năm.
19 Tháng Năm 2016(Xem: 14762)
- Đề nghị lập một phái đoàn điều tra các trại tù giam giữ tù nhân chính trị (giống như thời VNCH đã có một phái đoàn Quốc hội Mỹ đi điều tra trại tù đảo Côn Sơn). - 'Một nước Việt Nam thiếu dân chủ đang chờ Tổng Thống Obama'.
17 Tháng Năm 2016(Xem: 16997)
- Cá biển độc, cá sông-suối độc, thịt heo độc, rau độc... - "Cách mạng cá chết" lan tới kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè Sàigon.
15 Tháng Năm 2016(Xem: 16442)
Cá chết 4 tỉnh miền Trung
13 Tháng Năm 2016(Xem: 14850)
- "Không một bóng dáng con cá nào, không một bóng dáng con cua nào, không một dấu hiệu đàn cá nào có thế hồi sinh sau thảm họa cá chết vừa rồi ở biển xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới". - Tom Malinowski: “Một vài ngày nữa, Tổng thống Obama sẽ đến Việt Nam. Tổng thống luôn muốn được đến thăm nhiều đất nước. Chắc ông ấy sẽ cảm thấy ghen tỵ với chúng tôi vì không thể thực hiện được chuyến thám hiểm Sơn Đoòng lần này".
12 Tháng Năm 2016(Xem: 12987)
VN "thất vọng" hay "vui mừng" đón TT Obama? - “Chúng tôi hoan nghênh việc Mỹ thúc đẩy quá trình dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam. Điều này phù hợp với xu hướng phát triển quan hệ đối tác toàn diện, thể hiện sự tin tưởng giữa hai nước”, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 12/5 trả lời câu hỏi của Reuters". - (nhatbaovanhoa.com) - Hoa Kỳ trở lại Đông Dương không phải bằng 3,500 Thủy quân Lục chiến đổ bộ lên bờ biển Đà Nẵng vào tháng Ba năm 1965 mà bằng Hải quân. Chiến hạm USS Vandegrift-54 là chiến hạm đầu tiên sau chiến tranh Việt Nam đã cập cảng Sàigon ngày 19/11/2003. Đây là một tàu hộ vệ thuộc lớp Oliver Hazard Perry".
10 Tháng Năm 2016(Xem: 15594)
"Chim sắt khổng lồ" này là máy bay vận tải siêu hạng C-17 Globemaster III, chuyên phục vụ Tổng thống Mỹ. Ngày 22 tháng 5, 2016, Tổng thống Mỹ sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chiếc Boeing C-17 xuất hiện ở sân bay Nội Bài có lẽ là "người tiềm trạm" để chuẩn bị cho chuyến thăm".
09 Tháng Năm 2016(Xem: 15805)
"Tại thời điểm chúng tôi có mặt, không còn thấy nước thải nữa, nhưng đâu đó vẫn còn vũng nước trùng với màu nước đang bao phủ sông Bưởi, gây ra cái chết hàng loạt của hàng chục tấn cá trên con sông này".
03 Tháng Năm 2016(Xem: 14800)
"Lãnh đạo xuống tắm biển hay ăn cá, đó không phải là câu trả lời. Câu trả lời phải là bằng chứng khoa học mà nhiều bộ, ban, ngành đã đi tìm suốt cả tháng qua, nay vẫn còn nợ người dân, vẫn còn đó câu hỏi lớn đang chờ lời đáp: Nước biển miền Trung có bị nhiễm độc không? Vì sao cá chết? Hải sản ở các vùng biển miền Trung Bộ có an toàn?"
02 Tháng Năm 2016(Xem: 24609)
- Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc muốn tìm ra thủ phạm. - Nếu tìm ra nguyên nhân chính vụ cá chết do Formosa có nên "đuổi" khu gang thép 9,9 tỉ đô này không? - Ai ký giấy phép cho Formosa năm 2014 đầu tư thuê đất Vũng Áng 70 năm? - Tin và Video biểu tình ở Hà Nội, Hà Tĩnh, Saigon "Thủ tướng cũng yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân gây thảm họa này. “Dù bất cứ cơ quan, tổ chức cá nhân nào vi phạm pháp luật cũng phải làm rõ trên căn cứ khoa học, không ai bao che cả. Cần có kết luận cụ thể vì đây là nguyện vọng của nhân dân nhưng phải chặt chẽ, khoa học” -Thủ tướng chỉ đạo". (Theo Tuổi Trẻ 01/5/2016)