Tìm thấy viên kim cương 232 carat ở Nam Phi

18 Tháng Chín 201412:00 SA(Xem: 6122)
“NHẬT BÁO VĂN HÓA-CALIF.,” THỨ BẨY 20 SEP 2014

Thứ ba, 09/09/2014

Tìm thấy viên kim cương 232 carat ở Nam Phi

image054

Viên kim cương 232 carat tìm được ở mỏ Cullinan.

VOA 09.09.2014

Những người thợ mỏ ở Nam Phi vừa tìm được viên kim cương 232 carat mà các chuyên gia cho biết có thể trị giá lên tới 15 triệu USD.

Công ty Petra Diamonds có trụ sở ở London cho biết viên kim cương được tìm thấy ở mỏ Cullinan của công ty này ở vùng đông bắc Pretoria.

Mỏ này nổi tiếng về những viên kim cương khổng lồ, bao gồm viên kim cương Cullinan 3.100 carat được tìm thấy vào năm 1905 là viên kim cương thô quý lớn nhất được tìm thấy từ trước tới nay.

Giá cổ phiếu của Petra tăng vọt trên thị trường chứng khoán London sau khi công ty loan báo về phát hiện mới vào hôm thứ Ba.

Viên kim cương này được cho là kim cương loại II vì 'kích cỡ đặc biệt và độ trong'. Kim cương loại II không bị nhiễm tạp chất ni-tơ.

Đầu năm nay, Petra đã bán một viên kim cương xanh 29,6 carat của mỏ Cullinan với giá hơn 25 triệu USD./

16 Tháng Hai 2016(Xem: 6057)
30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 7153)
29 Tháng Chín 2015(Xem: 6000)
29 Tháng Giêng 2015(Xem: 6615)
Những người dân ở Blagoveshensk miền Viễn Đông Nga đã chụp được những bức ảnh về khoảnh khắc một vật thể rất sáng bay qua bầu trời mà người ta cho rằng có thể là thiên thạch rơi xuống vào đêm 16/1.
30 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 6425)
Khi nhắc tới Leonardo da Vinci (1452 – 1519), nhiều người trong chúng ta có thể chỉ nghĩ tới các kiệt tác hội họa của ông như "Nàng Mona Lisa", "Bữa tối cuối cùng", … Tuy nhiên, không chỉ là một danh họa lỗi lạc thời Phục hưng, Da Vinci còn là nhà phát minh kiệt xuất với những ý tưởng mang tính cách mạng, vượt rất xa thời đại ông đang sống.
25 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 7433)
30 Tháng Mười 2014(Xem: 7341)
Giới hữu trách tiểu bang Hawaii của Mỹ yêu cầu khoảng 4.000 cư dân trên đường chảy của nham thạch từ vụ phún xuất của núi lửa Kilauea chuẩn bị di tản. Các giới chức cảnh báo cư dân Pahoa rằng dòng chảy của nham thạch chạy qua thị trấn này là “điều không thể tránh khỏi.”