World Cup 2018: Champs-Elysées say men chiến thắng

17 Tháng Bảy 20187:30 CH(Xem: 5781)

VĂN HÓA ONLINE - THỜI SỰ C - THỨ BA 18 JULY 2018


World Cup 2018: Champs-Elysées say men chiến thắng


Thanh Phương 16-07-2018


image054Cả một biển người tràn về đại lộ Champs-Elysées ăn mừng chiến thắng, Paris, ngày 15/07/2018.REUTERS/Charles Platiau


Hôm qua, 15/07/2018, ngay từ trước lúc trận đấu kết thúc, đại lộ Champs-Elysées của Paris đã tràn ngập các cổ động viên và khi tiếng còi của trọng tài vừa vang lên, đánh dấu chiến thắng 4-2 của đội tuyển áo Lam trước các tuyển thủ Croatia, từ fanzone với sức chứa 90 ngàn người ở khu Champs de Mars, cũng như từ khắp các nẻo đường của Paris, từng dòng người đã lũ lượt kéo tới đại lộ đẹp nhất thế giới để ăn mừng chiến thắng, vừa đi vừa reo hò, thổi kèn inh ỏi, hát vang quốc ca Pháp.


Khoảng 20 phút sau khi trận đấu kết thúc, đại lộ Champs Elysées, Paris, đã chật cứng, hầu như không thể di chuyển được nữa. Thế nhưng, đám đông cuồng nhiệt vẫn không ngớt đổ đến, ai cũng muốn tận hưởng những giây phút vui sướng trên đại lộ này. Tuyệt đại đa số là giới trẻ, trong đó có nhiều người chưa sinh ra khi nước Pháp giành được chức vô địch đầu tiên. Một thiếu nữ bày tỏ cảm xúc:


“Bố mẹ tôi đã từng biết đến chiến thắng của năm 1998, bây giờ đến lượt tôi tận hưởng chiến thắng của năm 2018. Cùng với bạn bè, cùng với toàn nước Pháp, chúng tôi đang sống những giây phút tuyệt diệu và ăn mừng chiếc Cúp Thế giới. Nước Pháp muôn năm, nền Cộng hòa muôn năm!”


Một số người quả thật là đã không ngờ đội Pháp lại giành được chiến thắng vang dội như vậy:


“Thật là tuyệt vời! Chúng ta không thể đòi hỏi hơn thế. Chúng ta lại giành chức vô địch! Thêm một ngôi sao thứ hai! Không thể nào có đủ từ để diễn tả cảm xúc của chúng tôi hôm nay. Chúng tôi rất vui sướng, rất hài lòng. Chúng tôi đang nóng lòng chờ họ trở về để ăn mừng chiến thắng với họ”.


Không chỉ có dân Paris mà cũng có không ít những người từ nơi khác đến thủ đô Pháp, như một bạn trẻ đến từ vùng Bretagne:


Khi chúng tôi có con, trong 20 năm, 30 năm nữa, chúng tôi sẽ vẫn còn nói đến chiến thắng này. Những gì mà chúng tôi cảm nhận hôm nay, chúng tôi sẽ còn nhắc đến trong nhiều năm nữa.”


Nhiều người có mặt tại đại lộ Champs-Elysées tối qua sẽ trở lại đây để đón chào những anh hùng trở về từ Matxcơva chiều nay. Cả nước Pháp sẽ sống lại giây phút huy hoàng cách đây 20 năm, khi Zidane và các đồng đội của anh giơ cao chiếc cúp vô địch thế giới đầu tiên, khi diễu hành trên đại lộ mà kể từ nay đồng nghĩa với chiến thắng./
03 Tháng Ba 2019(Xem: 5242)