"Thác lũ mưa nguồn", hồi ký để đời của cựu Dân biểu Nguyễn Lý Tưởng

02 Tháng Năm 20165:43 CH(Xem: 10888)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  SÁU & THỨ BẨY 29 - 30  APRIL 2016

NGÀY HỌP MẶT BÀ CON, BẠN BÈ CHÀO MỪNG SÁCH “THÁC LŨ – MƯA NGUỒN “

của GS NGUYỄN LÝ-TƯỞNG, Cựu Dân Biểu VNCH tổ chức tại nhà hàng Paracel...

(ghi nhân tại chỗ của Linh Linh phóng viên TB/BC/DVCM Đảng)

 image003

Lần đầu tiên tại Orange County, Nam California có một cuộc “Ra Mắt Sách” không có thư mời, không đăng tin trên các báo (mục sinh hoạt cộng đồng) như thường lệ, cũng không loan tin trên T.V, Radio,v.v

Bà con, bạn bè nhận được lời mời trực tiếp của GS Nguyễn Lý-Tưởng qua những lần gặp gỡ, qua điện thoại, qua email...có tính cách nội bộ gia đình...nhưng cuộc vận động một cách âm thầm đó đã có kết quả một cách bất ngờ...làm ngạc nhiên rất nhiều người trong cộng đồng người Việt tại địa phương.

Theo chương trình được phổ biến rất hạn chế: GS Nguyễn Lý Tưởng và Gia Đình mời bà con, bạn bè họp mặt nhân dịp Amazon.com phát hành sách  “Thác Lũ – Mưa Nguồn” (Hồi ký của NLT quyển I từ 1945-1975). Địa điểm tổ chức: nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, 15583 đường Brookhurst., thành phố Westminster, CA 92683: từ 10:00 AM đến 3:00 PM ngày Chúa nhật 17/4/2016...

-11:00 AM đến 11:30 AM : Nghi thức khai mạc (chào cờ, mặc niệm;-) 11:30AM đến 12:30PM: các diễn giả trong giới Dân Biểu, Nghị Sĩ, Luật Sư, Giáo Sư Đại Học...phát biểu về nội dung sách;-12:30 PM:nhà hàng dọn thức ăn (7 món như tiệc gây quỹ của các hội đoàn trong cộng đồng, không có món lobster);-Chương trình văn nghệ do các ca sĩ, nghệ sĩ trong giới bạn bè của NLT giúp vui...Đặc biệt Đoàn Trống Thiên Ân trình diễn bài trống chào mưng...Ban Tổ Chức tuyên bố “không bán sách,-không nhận tiền – không nhận quà” ...Sách được bán qua Amazon.com (mua trên internet) hoặc nhà sách Tự Lực, nguoivietshop.com...

Bà con và bạn bè đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác...Trong bài tường thuật của nhà báo Lâm Hoài Thạch, nhật báo Người Việt tại Orange County có viết: “...buổi ra mắt sách “Thác Lũ – Mưa Nguồn”, hồi ký Quyển I (1945-1975) của cựu Dân Biểu Nguyễn Lý Tưởng...thu hút đông đảo người tham dự”

Phần Khai mạc: gồm có các ca sĩ nhóm Niềm Vui lên sân khấu với đồng phục đứng bên cạnh các chiến sĩ Biệt Kích, Biệt Hải thuộc Nha Kỹ Thuật Bộ Tổng Tham Mưu là những người lính cảm tử xâm nhập vào hậu phương địch từ  vĩ tuyến 17 trở ra phía Bắc, bằng máy bay (Biệt Kích) nhảy dù xuống vùng rừng núi hay xâm nhập bằng đường biển (Biệt Hải)...Họ là những người lính cảm tử còn sống sót sau 30/4/1975 và cũng là thân hữu của GS Nguyễn Lý-Tưởng tại hải ngoại qua các cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Tiếp đến, Đoàn Trống Thiên Ân do GS Bảo Khang (chậu duệ nhà Nguyễn và cũng là người trong gia đình của GS Nguyễn Lý-Tưởng) cùng với các bạn sinh viên, học sinh, giới trẻ trong cộng đồng biểu diễn bài trống chào mừng, các em cùng múa theo nhịp trống...Đây là tiết mục đặc biệt và mới lạ làm cho mọi người tham dự rất thích thú và vỗ tay khen ngợi vang dậy cả hội trường...Ban Văn Nghệ trình bày bài “Gởi Ngưởi Giới Tuyến” của Nhật Lệ... “Tôi không quên anh mang nhiệt tình vì yêu đất nước...” lời ca thật ý nghĩa mà khan thính giả đều hiểu rằng lời ca đó dành cho GS Nguyễn Lý Tưởng và các bạn của ông đã một thời tranh đấu trên mặt trận chính trị chống Cộng Sản xâm lăng, bảo vệ Miền Nam. Lời ca đó cũng dành riêng để tặng cho các chiến sĩ VNCH đặc biệt anh  em Biệt Kích, Biệt Hải...vừa xuất hiện trên sân khấu trong nghi thức khai mạc...

image005image007

Nghi thức khai mạc: chào cờ: Đoàn Trống Thiên Ân.

MC Nhất Phương giới thiệu Trưởng Ban Tổ Chức là ông Nguyễn Đức Luận, một bộ mặt quen thuộc trong cộng đồng từ mấy chục năm nay tại Orange County, thay mặt Ban Tổ Chức, ngỏ lời chào mừng quan khách, bà con và bạn bè đến tham dự...Ông nói: “Chúng tôi là học trò của Thầy Nguyễn Lý-Tưởng, cũng là người đồng chí hướng của thầy, và thầy cũng xem chúng tôi như người thân trong gia đình. Chúng tôi rất cảm ơn GS Nguyễn Lý-Tưởng về tất cả những  ân tình đó. Vì thế, chúng tôi xin được đứng trước quý vị để gởi lời chào mừng tất cả quý vị hiện diện hôm nay.”...”Sự hiện diện hôm nay gồm những bậc tôn trưởng mà GS rất tôn kính từ trong nước cũng như ở hải ngoại, cũng có nhiều quý vị ngày xưa là những thân hữu cùng trong lứa học sinh, sinh viên còn đi học trong thời VNCH. Hiện điện hôm nay, cũng có những người đã từng sát cánh với giáo sư trong cuộc đấu tranh cho1`6ng Cộng Sản độc tài để xây dựng một miền Nam Việt Nam phú cường và nhân ái”

Sau đó, ông Nguyễn Đức Luận đã mời GS Nguyễn Lý-Tưởng lên sân khấu...GS Nguyễn Lý Tưởng nói: “Hôm nay, tôi rất vui mừng được gặp lại các ân nhân và bạn bè, thân hữu của gia đình, nhất là những vị từ xa đến...như các bạn ở Pháp, Houston, Dallas, Florida, Oregon, Nam Bắc Cali...Những người bạn đã từng trải qua các nhà tù dưới chế độ Cộng Sản sau 30/4/1975 từ Nam ra Bắc như Long Thành, Thủ Đức, Hà Tây, Nam Hà...đặc biệt những bạn bị biệt giam tại nhà giam Hỏa Lò (Hà Nội), Chí Hòa (Saigon), 3-C Bến Bạch Đằng (Saigon), 4 Phan Đăng Lưu (Gia Định)...những nơi mà Nguyễn Lý Tưởng đã từng trải qua những ngày gian khổ, bị CSVN đày đọa ...” Nhân dịp này, GS Nguyễn Lý-Tưởng cũng giới thiệu Kỹ Sư Đổ Như Điện, người bạn cùng dạy một trường tại Nha Trang từ 1965 cách nay hơn 50 năm , may mắn gặp lại từ 1994, 1995 tại Cali. Ông Đỗ Như Điện là người giới thiệu GS Nguyễn Lý-Tưởng với nhà xuất bản để hồi ký “Thác Lũ – Mưa Nguồn” được in thành sách và được phát hành khắp Hoa Kỳ và các quốc gia khác ngày hôm nay.

image009

MC Nhất Phương và Nguyễn Đức Luận..

Tiếp theo là phần nói về nội dung sách do các diễn giả là những người có tên tuổi trong giới giáo sư Đại học, nhà văn, nhà báo, Dân Biểu, Luật Sư,v.v...Tiến sĩ Trần Huy Bích là diễn giả đầu tiên nói về nguồn gốc quê hương, dòng họ của Nguyễn Lý-Tưởng trải qua các biến cố: 1885 sau khi kinh thành Huế thất thủ dưới thời vua Hàm Nghi (cuộc giết hại người theo đạo Công Giáo năm 1885 trong đó làng Dương Lộc, quê hương của NLT có 2500 giáo dân, 4 Linh Mục VN và 65 nữ tu bị tàn sát tập thể trong cùng một ngày),

-Biến cố 1916: thân phụ của NLT có liên quan đến vụ hai nhà cách mạng Thái Phiên và Trần Cao Vân âm mưu đưa  vua Duy Tân ra khỏi  hoàng thành, khởi nghĩa chống Pháp thất bại, nhưng thân phụ của NLT may mắn thoát khỏi tù tôi,-biến cố 1945, Việt Minh cướp chính quyền, thân phụ của NLT đứng trong hàng ngũ những người yêu nước không cộng sản đã bị CS bắt giam và đã chết trong tù...NLT là người ở vào hoàn cảnh để biết được   nhiều chuyện liên quan đến lịch sử dưới thời Đệ I và Đệ II Cộng Hòa...thời kỳ mà chúng tôi đã trải qua tại miền Nam Việt Nam sau 1954...

Tiến sĩ Lê Hồng, nguyên GS trường Quốc Gia Hành Chánh tại Saigon, du học Mỹ từ 1968, tốt nghiệp Ph.D tại Hoa Kỳ và dạy Đại Học tại Mỹ trước 1975, nói về “tư cách nhân chứng của NLT trong biến cố Tết Mậu Thân 1968 ở Huế”...lúc đó NLT là Dân Biểu VNCH và đang có mặt tại Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng trong những ngày Việt Cộng tấn công Huế vào tết Mậu Thân...Tối mùng 3 tết, NLT ở tại nhà của Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm (Tư Lệnh Quân Đoàn I, Vùng I Chiến Thuật) tại Đà Nẵng...Sau đó, NLT vào Saigon họp Quốc Hội...rồi trở ra Huế khi VC còn chiếm Thành Nội, Gia Hội, Phủ Cam...NLT đã gặp Trung Tá Phan Văn Khoa tại Tiểu khu Thừa Thiên, đã ở lại trong Ty Cảnh Sát, ở lại trong Tiểu Đoàn 12 Pháo Binh (gần phi trường Phù Bài)...NLT đã kể lại những biến cố đó rất chính xác.

image011

GS Phạm Thị Huê

GS Tiến Sĩ Phạm Thị Huê, nói về “Duyên Văn Nghệ với Hội Thơ Tài Tử VN Hải Ngoại và cá nhân Nguyễn Lý Tưởng”...Năm 2000, tình cờ bà đọc “Đàn Bướm Lạ Trong Vườn”  tập truyện ngắn của NLT làm cho bà say mê, câu chuyện thật cảm động về cuộc đời thơ ấu của NLT: Năm 1947, người cha bị chết trong nhà tù CS, năm 1949, người anh bị CS phục kích giết chết khi NLT mới lên 10 tuổi, phải xa mẹ, đến một nơi an toàn hơn, không bị Việt Minh khủng bố, ra đi để tìm đường học hành . Mẹ của NLT là người nhà quê, không có học hành gì, chỉ nói được với con một lời vắn gọn: “ Những gì người ta khen, cho là hay, là tốt thì con nên làm theo; những gì người ta chê, người ta cho là xâu, là dở thì con phải tránh xa”...Đó là lời khuyên mà NLT nhớ mãi trong suốt cuộc đời mình. Những điều đau khổ đã xảy ra cho gia đình và bản thân, đã thúc giục NLT theo con đường lý tưởng của mình cho đến ngày hôm nay.

GS Phạm Thị Huê  cho biết: cuốn sách này nói lên tình nghĩa gia đình, niềm tin tôn giáo...chúng tôi nghĩ rằng cũng nhờ niềm tin tôn giáo đó mà trong bao nhiêu năm, NLT vẫn tiếp tục sống với con đường đạo đức, ngay thẳng của mình. Trong lời mở đầu sách “Thác Lũ – Mưa Nguồn”, NLT đã trích lại lời Kinh Thánh: “Đây là lời của Đấng Thánh, Đấng Chân Thật, Đấng giữ chìa khóa của vua Đa-Vít: Người mở ra thì không ai đóng lại được; Người đóng lại thì không ai mở ra được”.

Giáo Sư Nguyễn Đức Cung, cựu Dân Biểu VNCH, là diễn giả thứ tư nói về nội dung tác phẩm của NLT: “Tư cách nhân chứng của NLT trong quá trình 60 năm hoạt động cho đảng Đại Việt”.

Trước khi đi vào phần chính của đề tài mà ông sẽ phát biểu trước quan khách, ông thông báo một điều mà ông cho đó là sự trùng hợp kỳ lạ: “Hôm nay là ngày Chúa nhật 17/4/2016, Nguyễn Lý-Tưởng mời bà con, bạn bè đến đây để họp mặt và để nghe nói về sách Thác Lũ – Mưa  Nguồn của NLT mới được phát hành. Mọi người mở trang đầu của sách này đã đọc thấy lời Kinh Thánh “Đấng Thánh, Đấng Chân Thật, Đấng cầm chìa khóa của vua Đa Vít. Người mở ra thì không ai đóng lại được. Người đóng lại thì không ai mở ra được”   ...cũng chính trong Thánh Lễ tại nhà thờ sáng hôm nay, ai là người theo đạo Công Giáo có đi nhà thờ ngày Chúa nhật 17/4/2016 này...cũng đã nghe đọc bài Thánh Thư của Thánh Gioan nói trên. Cái sự trùng hợp lạ lung: ra mắt sách ngày 17/4/2016 và Thánh Lễ trong nhà thờ ngày Chúa nhật 17/4/2016 đều nhắc đến lời Kinh Thánh “Người mở thì không ai đóng lại được”...

image013

Cựu Dân biểu Nguyễn Lý Tưởng cảm tạ quan khách.

Bà con, bạn bè và quan khách dự đều hiểu  NLT muốn nói rằng  cuộc đời của mình đã được phó thác cho Thiên Chúa an bài. Dù kẻ thù có muốn hãm hại nhưng  Thiên Chúa không muốn cho NLT chết ở trong nhà tù và khi cửa nhà tù mở ra (Người mở) thì NLT và các bạn đã được thoát cảnh áp bức để được dẫn dắt đến một  nơi mà Kinh Thánh gọi là “Trời mới, Đất mới” .

Ông Nguyễn Đức Cung nói tiếp: “Tôi quen anh NLT từ 1959 tại Khóa I Viện Hán Học. Chúng tôi có 4 người học cùng lớp mà anh em gọi là “nhóm ABCT” (A là Trần Vinh Anh, nguyên Hiệu Trưởng Trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng , tử nạn vì công vụ; B là Lê Ngọc Bích, Giáo Sư, nhà nghiên cứu biên khảo về lịch sử cũng đã chết. Chỉ còn lại hai người: C là Nguyễn Đức Cung và T. là Nguyễn Lý Tưởng). Sau cuộc lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm (01 tháng 11/1963) phải nói rằng, những người quốc gia, nhất là những thành phần trẻ và trí thức tâm huyết đều cảm thấy hụt hẫng,  đặc biệt đối với những người đang học tại Đại Học Huế. Chúng tôi cảm thấy hụt hẫng vì không tìm ra một chỗ dựa nào trong thế đấu tranh của mình trước sự lũng đoạn của một số cán bộ Cộng Sản chen vào hàng ngũ của một số tôn giáo để khuấy đục cả Miền Nam, thì Đảng Đại Việt xuất hiện, và cho chúng tôi một chỗ gọi là một thế đứng để từ đó, chúng tôi nuôi một lý tưởng đấu tranh....Lúc đó, tôi cũng như anh Nguyễn Lý Tưởng và một số anh  em khác đã gặp nhau trong môi trường của Đảng Đại Việt. Và từ năm 1965 cho đến bây giờ, chúng tôi cũng tưởng niệm trong lòng là, 50 đời chúng tôi có Đại Việt”.

Điểm đặc biệt là Dân Biểu Nguyễn Đức Cung có giọng nói lớn và rõ ràng, âm vang nên mặc dù nhà hàng đã dọn thức ăn và cũng đã quá 12 giờ trưa, nhưng mọi người vẫn giữ được sự im lặng để theo dõi bài phát biểu của ông. GS kiêm DB Nguyễn Đức Cung đã cho mọi người biết thêm nhiều chuyện bên lề về Đảng Đại Việt như chuyện ông Bửu Viêm vượt ngục thất bại đã bị Việt Minh xử tử công khai như thế nào? Chuyện ông Tôn Thất Tần là người tù lâu nhất đến 36 năm mà Vũ Thư Hiên nói rằng Jean Valjean, nhân vật chính trong truyện Les Misérables của văn hào Victor Hugo phải gọi Tôn Thất Tần là “ông cụ”...

MC Nhất Phương giới thiệu GS Nguyễn Lý-Tưởng sẽ thông báo một vài tin vui...

GS Nguyễn Lý Tưởng tâm sự :

“Người xưa có nói: Mượn chuyện văn chương mà họp mặt bạn bè” (Dĩ văn hội hữu). Hôm nay, tôi có một tác phẩm mà tôi đã đem hết tâm sự đời mình gởi gắm vào đó: Sách “Thác Lũ – Mưa Nguồn” hồi ký của Nguyễn Lý Tưởng (Quyển I từ 1945-1975) do Người Việt Books xuất bản, Amazon thực hiện in ấn và phát hành. Ngươi Việt shop.com là đại diện tại Hoa Kỳ. Tác phẩm này vừa được các bạn của tôi trong giới Dân Biểu, Nghị Sĩ, Giáo Sư, Luật Sư...nói về nội dung. Nhân dịp này, gia đình chúng tôi mời bà con, bạn bè họp mặt để mừng đứa con tin thần của tôi (sách Thác Lũ – Mưa Nguồn) mới ra đời.”

GS Nguyễn Lý-Tưởng cũng công bố một vài tin vui:

(1) Năm nay tôi mừng tuổi song thất là hai con số 7. Người Tàu nói là Thất Hỷ...Bảy điều vui mừng.

(2) Từ ngày dấn thân vào con đường tranh đấu (1955) đến nay là hơn 60 năm.

(3) Năm 1965, tôi cùng với anh  chị em họp nhau thành lập Đại Việt Cách Mạng Đảng tại Saigon (Ông Hà Thúc Ký là Tổng Bí Thư, ông Trần Việt Sơn là Đệ I Phó Tổng Bí Thư và ông Hoàng Xuân Tử là Đệ II Phó Tổng Bí Thư) từ đó đến nay đã hơn 50 năm rồi. Hôm nay gặp lại anh chị  em là điều vui mừng.

(4) Ngày 31/3/2012, anh chị em họp Đại Hội tại Houston, bầu tôi làm Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương. Vừa rồi, ngày 31/3/2016 chúng tôi đã hết nhiệm kỳ 4 năm, anh chị em đã tái tín nhiệm chúng tôi thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa (2016-2020). Tôi xin mời hai vị Phó Chủ Tịch lên sân khấu trình diện với bà con, bạn bè: Đệ I Phó Chủ Tịch là Kỹ Sư Nguyễn Minh Chính ở Pháp và Đệ II Phó Chủ Tịch là Nguyễn Mai Anh ở Hoa Kỳ...Trong tổ chức Đại Việt Cách Mạng của chúng tôi có đủ mọi thành phần tôn giáo, sắc dân, địa phương và nghề nghiệp trong xã hội...để giữ nguyên tắc bí mật của một tổ chức cách mạng và để khỏi mất thì giờ của quý vị, tôi không giới thiệu những người hiện đang có mặt tại nhà hàng này. Tại đây, chúng tôi không bán sách...Xin mua sách trên internet hoặc hỏi bên NguoiViet shop hay nhà sách Tự Lực....

Gia đình chúng tôi vui mừng và cảm kích đối với bà con, bạn bè đã đến chung vui với chúng tôi hôm nay.

Quan khách tiếp tục phát biểu cảm tưởng chen lẫn vào các tiết mục Văn Nghệ do các ca sĩ nghệ sĩ và các bạn trẻ trong Đoàn Trống Thiên Ân trình diễn. Hai vị khách phát biểu cuối cùng là Luật Sư Võ Quốc Thanh (Chủ Tịch Hội Đồng Đô Thành Saigon trước 1975) và Nhạc Sĩ Vũ Thành An, cũng là bạn tù với GS Nguyễn Lý Tưởng từ Nam ra Bắc. Các ca sĩ Mỹ Tiên, Mỹ Thúy và Mỹ An đơn ca và Nghệ sĩ Hà Phương ngâm thơ. Kết thúc chương trình với bài Tình Đêm Liên Hoan của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ: vui một đêm nay rồi mai lên đường...tất cả mọi người cùng hát để chia tay nhau.

Những hình ảnh về Ngày Gặp Gỡ Bà Con Bạn Bè chào mừng sách Thác Lũ – Mưa Nguồn của GS Nguyễn Lý-Tưởng đã được chiếu lại trên hệ thống truyền hình Viettoday ờ Canada, Bắc Cali, Nam Cali, Houston, Dallas, Florida, Oklahoma,v.v... 4 lần trong tuần lễ từ 18/4/2016 đến 23/4/2016, rất nhiều người trong bà con, bạn bè của NLT ở xa đã theo dõi và đã tham dự Ngày Vui này qua T.V./

Westminster, 23/4/2016...Linh Linh ghi

14 Tháng Giêng 2020(Xem: 5491)
29 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 7069)
20 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 5736)