Ông Bush 'cha' suýt bị ăn thịt trong Thế chiến 2

04 Tháng Mười Hai 20187:22 CH(Xem: 7006)

VĂN HÓA ONLINE - TỪ CALIFORNIA - THỨ TƯ 05 DEC 2018


Ông Bush 'cha' suýt bị ăn thịt trong Thế chiến 2


image019

Văn Khoa


04/12/2018


Cùng với 8 đồng đội nhảy dù sau khi máy bay bị trúng đạn trong Thế chiến 2, nhưng phi công George H.W.Bush may mắn được cứu sống trong khi những người còn lại bị quân Nhật hành quyết.


image018

Cảnh phi công George H.W.Bush được thủy thủ tàu ngầm USS Finback giải cứu ngày 2.9.1944. Reuters


Vào lúc 22 giờ 10 phút ngày 1.12 (giờ Mỹ), ông George H.W. Bush, tổng thống thứ 41 của Mỹ và thường được gọi là Bush “cha”, qua đời, hưởng thọ 94 tuổi. Ông sinh ngày 12.6.1924, là con trai của thượng nghị sĩ bang Connecticut Prescott Bush.


Năm 18 tuổi, ông trở thành phi công trẻ nhất thuộc đội bay của hải quân Mỹ và từng điều khiển chiến đấu cơ t tham gia chiến dịch tấn công đảo Chichi Jima của Nhật Bản, cách Tokyo hơn 1.120 km về phía nam trong Thế chiến 2, theo tờ The Telegraph. Trong sứ mệnh ngày 2.9.1944, phi công Bush lái chiếc máy bay ném bom Avenger từ tàu sân bay USS San Jacinto để tấn công các mục tiêu ở Chichi Jima.


image020

Phi công George H.W.Bush lái máy bay ném Avenger từ tháng 8.1942 đến tháng 9.1945 . Reuters


Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, oanh tạc cơ của ông Bush cùng một số chiến đấu cơ khác bất ngờ trùng đòn tấn công từ pháo Nhật. Chàng phi công trẻ cùng 8 người khác buộc phải nhảy dù thoát thân.


Tám phi công rơi xuống vùng biển gần Chichi Jima nhưng không may bị quân Nhật bắt làm tù binh. Họ bị tra tấn trước khi hành quyết. Trong đó có 4 người bị lấy gan và bắp đùi để chế biến thành món ăn phục vụ các sĩ quan Nhật trên đảo. Số phận bi thảm này được sử gia Mỹ James Bradley phát hiện khi nghiên cứu lời khai của các tù binh Nhật bị xét xử sau chiến tranh, theo The Telegraph.


Phi công Bush may mắn không chịu số phận tương tự nhờ cố gắng điều khiển chiếc Avenger ra xa hòn đảo hơn rồi mới nhảy dù trước khi trèo lên bè cứu sinh chờ cứu hộ. Nhiều tàu hải quân Nhật lập tức lao đến vị trí chiếc Avenger rơi nhưng rất may cho ông Bush là máy bay Mỹ đã phát hiện và khai hỏa tấn công lực lượng Nhật để bảo vệ chàng phi công trẻ. Sau 4 giờ lênh đênh trên biển, ông được thủy thủ tàu ngầm USS Finback giải cứu.


Sau đó, ông ở trên tàu ngầm khoảng một tháng trước khi trở lại tàu sân bay USS San Jacinto. Sau này, hải quân Mỹ lấy tên ông đặt cho tàu sân bay USS George H.W.Bush, thuộc lớp Nimitz và đưa vào biên chế năm 2009.


image021

Mẫu hạm USS George H.W.Bush. . Hải quân Mỹ
01 Tháng Mười 2017(Xem: 6709)
28 Tháng Chín 2017(Xem: 8483)