Giọt Mưa Trên Lá - The Rain on The Leaves

12 Tháng Năm 202211:05 CH(Xem: 2123)

VĂN HÓA ONLINE - ĐỊA LÝ NHÂN VĂN - THỨ NĂM 12 MAY 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Giọt Mưa Trên Lá - The Rain on The Leaves

image061

Vương Đức Hậu


Nhạc sĩ Phạm Duy viết nhạc và lời bài hát rất cảm động trong cao điểm của chiến tranh Việt Nam.


Bài hát “Giọt mưa trên lá “đã lấy đi bao nước mắt, bao giòng lệ tuôn tràn từ hằng trăm ngàn gia đình tử sĩ cả 2 miền Nam Bắc, trong suốt 20 năm khói lửa tương tàn, nồi da xáo thịt giữa những con em trong cùng một quốc gia…, bi thảm thay, con dân Việt Nam chỉ là những con cờ thí, bị đẩy vào bàn cờ quốc tế giữa khối Tư Bản Tự Do và Cộng Sản độc tài!


“Giọt mưa trên lá, nước mắt mẹ già
Lã chã đầm đìa, trên xác con lạnh giá “


Mỗi ngày trong chiến tranh tàn khốc, bao nhiêu mẹ già miền Nam đã phải đi nhận xác con trong chiến trường, bao nhiêu mẹ già miền Bắc mong mỏi con yêu trở về, nhưng chỉ được báo tin con chết mất xác trong rừng núi mịt mùng dọc Trường Sơn vì bom đạn , hoặc trong những chiến địa miên Nam xa xôi ..!!!


“ Giọt mưa trên lá , nước mắt mặn mà
Thiếu nữ mừng vì , tan chiến tranh chồng về “


Tan chiến tranh ... người lính trở về trong vòng tay mừng rỡ của người vợ hiền ... nước mắt tuôn rơi ...
Trong thời điểm ấy, khi còn trong trường đại học, tôi nghe được bài hát này khi mới được nhạc sĩ Phạm Duy cho ra đời, với hình ảnh ông cùng hát với nhạc sĩ Hoa Kỳ bạn ông, Steve Addis. Tôi còn nhớ, Phạm Duy với cây đàn guitar và Addis với đàn banjo lãng tử hát bản nhạc anh dịch sang tiếng Anh:


The Rain On The Leaves
“ The rain on the leaves
Is the tears of joy
Of the girl whose boy returns from the war
“!The rain on the leaves
Is the bitter tears
When the mother hears her son is no more “


Bài hát, với tiếng hát trầm buồn rung cảm của hai nhạc sĩ Viêt Mỹ, tiếng đàn banjo hoà với tiếng guitar, bên cạnh, trên TV, là hình ảnh những giọt mưa rơi lả tả trên cánh lá .. tôi còn nhớ đến bây giờ! ... nghĩ đến những chiến sĩ VNCH còn trẻ hơn tôi bấy giờ chết trận ... thảm sầu làm sao! ...
muốn khóc !


Tôi còn nhớ .... mùa Giáng Sinh năm ấy... đài TV Saigon cho chiếu một đoạn phim, khoảng bốn mươi lính Mỹ, mặc quân phục, đứng thành năm, sáu hàng, mặt mũi trẻ măng khoảng trên dưới 20 tuổi, dáng vẻ hiền lành cao ráo, được điều khiển bởi người nhạc trưởng, cùng hát bài “The rain on The Leaves “ với một cung cách rất thành kính và trang trọng ... tôi nghe giống như ban nhạc nhà thờ và tự nhiên tôi cảm thấy lòng bùi ngùi, thấy thương họ, những người lính quá trẻ, từ bên kia quả địa cầu , bị bắt buộc lìa xa cha mẹ anh em, nơi chôn nhau cắt rốn, đi chiến đầu một mất một còn với những kẻ thù xa lạ hầu như không bao giờ thấy mặt... tôi tự hỏi thầm với lòng thương xót , không biết có bao nhiêu người trong họ sẽ bị tử trận hoặc tàn phế vào ngày mai, ngày kia ... hay trong suốt 1 năm họ phải chiến đấu mất còn tại đất nước chúng ta ...!!!


Những hình ảnh ấy, những suy nghĩ ấy ... vần còn trong tôi ngày nay!
Và tôi sẽ mời các bạn, cùng gia đình họ hàng, nghe bài hát ngày nào ...


Vương đức Hậu
Orange County, California


GIỌT MƯA TRÊN LÁ - THE. RAIN ON THE LEAVES


Sáng tác: Phạm Duy
Người dịch: Steve Addis
Giọng hát: Vương Đức Hậu, Hoàng Khai Nhan, Phạm Gia Nghị
Hoà âm phối khí: Quốc Dũng; Thu âm , mix, thực hiện video: Hoàng Khai Nhan


Giọt Mưa Trên Lá | Phạm Duy | Vương Đức Hậu, Phạm Gia Nghị & Hoàng Khai Nhan trình bày (4K) 20220509


https://www.youtube.com/watch?v=tSw9WtNPRgA


image064image066Gia đình Vương Đức Hậu.

20 Tháng Tư 2023(Xem: 1137)