Vành đai lửa chữ U: "Mưu soái chủ bể cả phương Nam"

10 Tháng Bảy 20188:42 CH(Xem: 5987)

VĂN HÓA ONLINE - ĐÔNG HẢI LIỆT QUỐC - THỨ TƯ 11 JULY 2018


VN-Thời Obama - Từ "Hiểm địa Biển Đông" đến "Đông Hải Liệt Quốc" tranh hùng


Vành đai lửa chữ U: "Mưu soái chủ bể cả phương Nam"


image029

Lý Kiến Trúc


Hồi 1 Kỳ 1

VĂN HÓA

11/4/2018


Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội, Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi.» – (Bình Ngô đại cáo, nguyên văn chữ Hán, bản dịch của cụ Ngô Tất Tố).


Mưu soái chủ, Hoàng Sa loang máu, Gạc Ma phơi thây. Mạnh ai nấy chiếm/Hồn ai nấy giữ. Việt - Hoa đất liền đất biển liền biển kế sách khó lường. Obama thưởng thức chả giò Thăng long, lễ chùa Sài thành. Filipino nổi đóa, tòa La Haye việt vị.


image030

Soái Vương Barack Obama chắp tay chào Thăng Long 22/5/2016. Net.


"Giấc mộng Trung Hoa" từ xưa đến nay luôn ấp ủ làm bá chủ Biển Đông Nam Á, nhưng đụng phải đối thủ cứng đầu: Việt Nam. Việt Nam tự biết sức mình không ôm mộng vương bá cái vũng lọt thỏm đại dương Thái Bình, chỉ mong vẹn toàn lãnh thổ, gia công trưng ra các bằng chứng chủ quyền lịch sử khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của nước Việt.


Nhiều học giả bốn phương tụ hội đưa ra các bằng chứng phủ nhận đường chữ U 8/10 đoạn chiếm 80% diện tích biển Đông Nam Á là vô pháp lý, phi lịch sử, nhưng chúa tể Bắc Kinh vẫn không dừng giấc mộng biển xanh.


Từ giữa thế kỷ 20, Kinh đô Trung hoa Dân quốc đã gọi vùng biển rộng lớn phương Nam là biển namTrung Hoa (South China Sea). Nước Việt gọi là bể Đông (East Vietnam Sea), ca dao tục ngữ Việt có câu "Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn", "Dã trành xe cát bể Đông"; 650 năm trước, Cụ Nguyễn Trãi danh thần người anh hùng áo vải Lam Sơn viết trên lóng trúc: "Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi". Xa tít về phía mặt trời là đảo quốc Phi Luật Tân (Philippines), thổ dân, ngư dân sống quanh năm bằng nghề đánh cá, tiếng Filipino gọi là biển Luzon, thời thế hiện đại gọi là biển Tây Phi Luật Tân (West Philippines Sea).


Đấy là ba vùng biển phân chia trong một vùng biển lớn, báo Văn Hóa gọi là biển Đông Nam Á (South East Asia Sea) va chạm hàng ngày với con sóng dữ Bắc Kinh. Tranh giành nguồn cá, Bắc Kinh hung tợn ỷ tầu lớn, thuyền to đâm thuyền nhỏ xua đuổi ngư dân Việt và Phi.


image031


Nếu lấy vùng biển giữa Hoàng Sa - Trường Sa làm trung tâm, hướng tây là khu vực vùng EEZ  Đông Hải (Việt Nam); hướng  đông là khu vực vùng EEZ biển Tây Hải (Philippines); hướng  nam là khu vực vùng EEZ biển Nam Hải gồm Indonesia, Malaysia, Brunei; hướng  bắc là phạm vi vùng EEZ biển Bắc Hải (Trung Quốc/quốc tế tiếng Anh gọi là South China Sea). Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), phạm vi lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế tính từ ranh đường Nội thủy ra xa khơi là 200 hải lý (EEZ). Không nước nào có quyền xâm phạm nước nào và tàu bè. các phương tiên di chuyển đều phải tuân thủ theo luật biển của nước sở tại. Hải đồ VĂN HÓA MAP.


Đầu thế kỷ 20, năm 1946, Trung Hoa Dân Quốc ra tuyên bố chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Tưởng Giới Thạch Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc cho người vẽ bản đồ biển phương Nam rồi cho quân đi cắm cờ chiếm nhóm đảo Hoàng Sa Đông từ năm 1946; (khu vực biển đảo này gần bờ biển nam Trung Hoa - khoảng 230 hải lý).


image032Quần đảo Hoàng Sa rộng khoảng 15,000km2, lấy kinh tuyến112°00chạy thẳng xuống nam phân chia làm hai nhóm đảo là nhóm An Vĩnh (Amphitrite) phía đông bắc và nhóm Lưỡi Liềm/Trăng Khuyết (Crescent). Màu xanh đậm phía tây nam. Tọa độ quần đảo là 16°30′B 112°00′Đ.


Vào tháng Năm và tháng Sáu 1909, triều đình nhà Thanh thời vị Vua cuối cùng (Phổ Nghi 12 tháng 2 năm 1912 đóng đô ở Beijing), chính thức lần đầu tiên tuyên bố chủ quyền đối với Quần đảo Hoàng Sa. (Tiếng Anh: Paracel Islands, tiếng Việt gọi Hoàng Sa có nghĩa là bãi "cát vàng", còn người Trung Hoa gọi là Tây Sa quần đảo). Nhưng đến tháng Mười Hai 1931, thực dân Pháp đang đô hộ nước Việt tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa; tháng Bảy 1933, Pháp tuyên bố tiếp tục sáp nhập thêm sáu đảo thuộc quần đảo Trường Sa. (năm tháng theo học giả Bill Hayton BBC 09/4/18)


Từ những năm 1931-1933, thực dân Pháp cho xây dựng trên đảo Hoàng Sa nhóm phía Tây bia chủ quyền, trạm khí tượng, dấu tích đã bị xóa mất từ lâu. Điểm chú ý là Pháp hầu như không màng tới nhóm đảo phía Đông, có lẽ nhường cho Trung Hoa vì không muốn tạo ra tranh chấp, một phần do nhóm phía Đông gần lục địa, còn nhóm phía Tây gần đảo Lý Sơn Quảng Ngãi dễ quản lý ra vào hơn.


Từ đó quần đảo Hoàng Sa đã bị chia đôi.


image033

Ảnh và tranh minh họa trận Hoàng Sa 1974. Nguồn: Net


Từ năm Thế chiến thứ Hai 1941-1945, Đế quốc Nhật Bản chiếm lĩnh hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa, nhưng sau khi Nhật thất trận Mỹ và Đồng minh, trong Hội nghị San Francisco năm 1951, Nhật đồng ý trao trả các lãnh thổ mà Nhật chiếm, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là đối tượng tuyên bố chủ quyền của nhiều bên tranh chấp: Liên hiệp Pháp, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines và Việt Nam, kết quả Hội nghị không công nhận chủ quyền của quốc gia nào, các quần đảo được coi là vô chủ. (theo wikipedia).


image034

Cột chủ quyền trên đảo Hoàng Sa. Nguồn FESS Bộ Ngoại giao VN.


image035

Bia chủ quyền trên đảo Hoàng Sa do Pháp xây tháng 6 năm 1938.


image036

Cột hải đăng cắm cờ tam tài Pháp trên đảo Hoàng Sa năm 1937, nguồn travinh.gov.vn.


Năm 1949, quân Tưởng bị quân đỏ Mao Trạch Đông đá văng ra đảo Đài Loan, nhân đà Mao xua quân chiếm luôn nhóm đảo Hoàng Sa Đông (An Vĩnh).


Năm 1956, Hải quân VNCH Sàigon đem quân đi đóng chiếm và xây bia đá xác lập chủ quyền trên 6 đảo lớn có vị trí quan trọng ở trung tâm quần đảo Trường Sa, gồm: Song Tử Tây, Song Tử Đông, Nam Yết, Sơn Ca, Sinh Tồn và Trường Sa. Tất cả đều là đảo nổi và khá lớn. Đảo Song Tử Tây có giếng nước ngọt, cây cối um tùm, có loại thảo mộc đảo đẻ ra trái hình vuông gọi là cây Bàng Vuông.


Cùng thời điểm 1956, Đài Loan cho hải quân thủy lục ra chiếm đóng đảo Ba Bình hay là Thái Bình (tiếng Anh: Itu Aba Island; tiếng Filipino: Ligaw) là đảo lớn nhất quần đảo Trường Sa, có nước ngọt, đất đai trồng cây. Ba Bình cách xa Đài Loan khoảng 2000km.


Tháng Giêng năm 1959, một đơn vị Thủy quân Lục chiến của Việt Nam Cộng Hòa do Trung úy Cổ Tấn Tinh Châu đổ bộ lên đảo Quang Hòa (Ducan), phát hiện có nhóm người lang thang trên đảo, lại có lá cờ đỏ 5 sao, lại có cả hai dẫy nhà, Tinh Châu hô lính đánh đuổi bắt sống 60 người Hoa mang về Đà Nẵng, sau chính phủ Sàigon cho thả về Hongkong, rồi sau đó TQLC Sàigon chỉ đóng quân trên 2 đảo Pattle và Robert mà thôi, không có ai đóng quân trên đảo Ducan. (Tường thuật của cựu Đại tá Cổ Tấn Tinh Châu trên báo Văn Hóa).


image037
Trung đội Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa đổ bộ lên đảo Ducan (Quang Hòa) là một đảo trong nhóm đảo Hoàng Sa Tây dưới sự chỉ huy của Trung Úy TQLC Cổ Tấn Tinh Châu vào năm 1959. Nguồn ảnh do Cổ Tấn Tinh Châu cung cấp.


Năm 1970, không biết vì lý do gì, Chính phủ Sàigon bỏ phế đảo Song Tử Đông (đảo này cách đảo Song Tử Tây khoảng 10km và là đảo lớn thứ hai sau đảo Ba Bình); thừa dịp, Philippines mang quân ra chiếm giữ cho đến nay.


image038

Bia đá cao lớn do Hải quân VNCH xây dựng năm 1956 trên đảo Song Tử Đông. Tài liệu của VĂN HÓA.


image039

Bia đá cao lớn do Hải quân VNCH xây dựng năm 1956 trên đảo Song Tử Tây. Tài liệu của VĂN HÓA, ảnh chụp ngày 19 tháng Tư, 2014.


Năm 1958, Thủ tướng Bắc Việt Phạm Văn Đồng gởi Công hàm: "Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4-9-1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận 12 hải lý đối với các hải đảo".


Xin nhắc lại, thực dân Pháp khi chiếm Việt Nam từ thời nhà Nguyễn (1865-1954), từ năm 1931-1933, Pháp đã cho hải quân cắm cờ chủ quyền xây bia trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Kể từ năm 1955, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chính thức là chủ quyền pháp lý lãnh thổ lãnh hải của chính phủ Sàigon miền nam Việt Nam.


Năm 1973, Hiệp định Paris bốn bên ký kết chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Nội dung không có điều khoản nào buộc Mỹ phải rút lực lượng hải quân ra khỏi Biển Đông. Theo Hiệp định Genève 1954, khi Pháp rút khỏi Đông Dương đã trao trả cho chính phủ Sàigon (lãnh thổ phía nam vĩ tuyến 17) hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng thực tế Sàigon chỉ mang quân ra đóng ở nhóm đảo Hoàng Sa tây mà thôi, còn bên phía đông Trung Quốc vẫn chiếm giữ. (Xem hải đồ mầu xanh đậm trên).


Năm 1974, nhiều học giả nhận định khi Mỹ xoa tay "rút quân trong danh dự" "bỏ của chạy lấy người" vừa đúng một năm, Bắc Kinh nắm chắc cơ hội chú Sam quên đứt "đồng minh chiến lược" Sàigon, Mao Trạch Đông xua hải quân đánh một trận với Hải quân VNCH chiếm nốt nhóm Hoàng Sa Tây vào ngày 19 tháng Giêng, 1974.


Năm 1988, "Mạnh ai nấy chiếm-Hồn ai nấy giữ". Thừa thắng trận Hoàng Sa, Mao, Đặng xua quân xuống bể phương Nam chiếm bãi đá Gạc Ma, một hải điểm chiến lược nằm giữa mạn Nam quần đảo Trường Sa. Một điểm lưu ý, sau khi chiếm Gạc Ma, Tầu cộng dừng chân xâm lược một thời gian khá dài.


Cùng thời điểm, Hải quân Việt Nam (Hà Nội) gấp rút mở chiến dịch "nước lũ" chiếm đóng và xây cất một loạt các hải điểm có vị trí tiền đồn chiến lược ở trung tâm Trường Sa. Bước đầu cắm cờ, xây lô cốt được 21 đảo, đá lớn nhỏ.


Ngày 19 tháng 11 năm 2003, luyến tiếc biển Đông Nam Á, Khu trục hạm Mỹ USS Vandegrift 48 lần đầu tiên trở lại Việt Nam ghé cảng Sàigon sau 30 năm (1973-2003) mở đầu cho chiến dịch "Ngoại giao Chiến hạm". Chán Sàigon, Mỹ chính thức chơi với Hà Nội.


image040Khu trục hạm Mỹ USS Vandegrift lần đầu tiên ghé bến Sàigon ngày 19 tháng 11 năm 2003.


Thấy Mỹ hùng dũng trở lại Biển Đông Nam Á, năm 2013, mới lên ngôi chúa tể Bắc Kinh, họ Tập Cận Bình bắt tay vào ngay việc đưa đoàn lính công binh gia công bồi đắp gấp rút xây dựng 7 đảo nhân tạo ở khu vực trung tâm biển đảo Trường Sa gồm: Xu Bi ( Subi Reef), Chữ Thập (Fiery Cross Reef), Châu Viên (Cuarteron Reef), Ga Ven (Gaven Reef), Gạc Ma (Gacma Reef), Tư Nghĩa (Huyghes Reef) và Vành Khăn (Misschief Reef).


Mặt trận biển Đông Nam Á giữa hải quân Mỹ và Tầu mở màn với nhiều pha đấu trí gay cấn kịch kiệt. Tuy chưa có trận đổ máu nào nhưng cả thế giới lên ruột.


image041

 

Ngày 01/5/2014, họ Tập xua giàn khoan nước sâu khổng lồ HD-981 thâm nhập sâu vào thềm lục địa và lãnh hải EEZ Việt Nam (cách đảo Tri Tôn 123 hải lý), khuấy rối an ninh Biển Đông, nghi binh dư luận quên lững Trường Sa, trong lúc đó huy động tài lực bạc tỉ đôla gấp rút hoàn thành cơ bản 7 đảo nhân tạo, tức là bãi san hô đang chìm thì bồi cho nó nổi lên mặt nước.


Ngày 27/8/2014, Đại tướng Lê Hồng Anh Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đến Bắc Kinh trong tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp Lưu Vân Sơn và Tập Cận Bình; hai nước, nghiêm túc thực hiện “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc,”. Tân Hoa Xã nói hai bên đã đạt được “nhận thức chung nguyên tắc ba điểm về tiếp tục phát triển quan hệ Trung-Việt”.


Ngày 12/7/2016,  Phán quyết của Tòa thường trực La Haye (PCA) bác bỏ yêu sách đường "lưỡi bò" liếm biển của Bắc Kinh, kết luận rằng "không có căn cứ pháp lý cho việc Trung Quốc nêu quyền lịch sử với các tài nguyên nằm trong vùng biển trong đường Chín Đoạn.”

image042

Năm Thầm phán phiên tòa thường trực La Haye - từ trái: Thẩm phán Jean - Pierre Cot (Pháp);Thẩm phán StanislawPawlak (Ba Lan); Thầm phán; Thomas A. Mensah (Ghana); Thầm phán Rudiger Wolfrum (Đức); Thầm phán Alfred Soons (Hà Lan). Google Image.


Tháng 12/2016, Tổng thống Philippines Duterte xoay trục Philippines từ Mỹ sang Trung Quốc với một tốc độ bất ngờ. Về phán quyết của Hội đồng Trọng tài UNCLOS, từ đầu ông đã tuyên bố là sẽ không đem ra trong đàm phán với Trung Quốc.  Ông cũng tuyên bố là gác phán quyết đó sang một bên, không áp đặt bất cứ gì lên Trung Quốc "vì chính trị Đông Nam Á đang thay đổi", và sẵn sàng khảo sát chung với Trung Quốc trong các vùng biển có tranh chấp. (theo học giả Dương Danh Huy-BBC22/12/16)


image043

Hải đồ minh họa Vành đai lửa chữ U điểm đầu từ mũi Cao Hùng - Đài Loan tỏa xuống phía nam và các căn cứ lượn theo "lưỡi bò". VĂN HÓA Map


Ngày 22/5/2016, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đến thăm Việt Nam (thăm Hà Nội và Sàigon). Hàng triệu người dân Việt đứng chật hai bên đường đón TT Obama.


Sự kiện gây ấn tượng mạnh đối với người dân Hà Nội là vào chiều tối, ông Obama đã đến quán bún chả Hương Liên để ăn 2 xuất bún, uống 2 chai bia. Việc thứ hai sau khi Air Force One đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, ông đến chiêm bái dâng hương ngôi chùa cổ Ngọc Hoàng; tiếp tổng thống ở chùa có ông kiều bào thông dịch dẫn chuyện bỗng nảy ra "sáng kiến" vì TT Obama theo đạo Tin Lành nên ông kiều bào này không muốn cho TT Obama dâng hương Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế! (vì sẽ phạm tội với Chúa!); lại chuyện ông nhà sư trụ trì "hiến kế" hỏi tổng thống có muốn sinh con trai không thì ông hãy cầu nguyện! (vì sẽ toại nguyện!).


Chắc Tổng thống Obama khi về Mỹ nhớ đời hai chuyện "liêu trai chí dị" tân thời chỉ có ở Việt Nam.


image044
TT Barack Obama bước ra cửa Air Froce One ở sân bay Nội Bài giơ tay chào khách đón ở chân cầu thang lúc 21h32 tối 22/5/2016.


Năm 2017, Bắc Kinh hoàn thành cơ bản 7 đảo nhân tạo, trang bị tối tân các công nghệ đại dương và hải quân, biến 7 đảo thành mạng lưới hỏa lực bao trùm khu vực biển đảo Trường Sa. Các đảo có sân bay dài trên 3km dùng cho chiến đấu cơ, có quân cảng nước sâu, kho tiếp liệu, hải đăng, trạm quan trắc, trại gia binh cho lính ăn ở bố phòng.


image045

Hải đồ vị trí 7 đảo nhân tạo do Tầu cộng bồi đắp ở Trường Sa. VĂN HÓA MAP


Mỹ hoảng hốt nhìn ra quyền lợi và uy thế của mình bị Bắc Kinh nắn gân, hạ thấp ở khu vực Đông Nam Á, nhưng vẫn minh định không tham dự vào các cuộc tranh chấp chủ quyền của các bên, chỉ yêu cầu quyền "Tự do hàng hải" (Thông Cáo Chung New York tháng 9/2010 và Tuyên Bố Chung Hà Nội ASEAN+8 tháng 10/2010).


Rất tiếc, sau năm 1975, không có nhân vật nào trong chính phủ Sàigon (ông Nguyễn Văn Thiệu, ông Nguyễn Cao Kỳ, ông Dương Văn Minh Minh) lên tiếng phản kháng hay đâm đơn kiện lên tòa án Liên hiệp quốc về vụ Trung Quốc đánh chiếm xâm lược quần đảo Hoàng Sa tây, kể cả chính phủ Lâm thời Cộng hòa Miền nam Việt Nam chỉ phản đối lấy lệ (ông Nguyễn Hữu Thọ, ông Huỳnh Tấn Phát).


Thế mới biết, âm mưu-sách lược bằng mọi cách độc chiếm làm soái chủ biển cả phương Nam của họ Tưởng (1946), họ Mao (1974), họ Tập (2013) thật là cao tay ấn./


Hết hồi 1 - (tiếp Hồi 2: FONOP - Obama)


Lý Kiến Trúc


image043


Vành đai lửa chữ U (lưỡi bò 9/10 đoạn). Điểm đầu từ mũi Cao Hùng - Đài Loan, vành đai lửa tỏa xuống bãi cạn Scarborough, bãi Vành Khăn (Mischief Reef), bãi James Shoal, bãi Tư Chính (Vanguard Bank), bãi Tư Chính gần bờ biển Việt Nam - nam Côn Sơn tiềm năng có bồn trũng dầu khí lớn, công ty Repsol đang khai thác mỏ Cá Rồng Đỏ gần khu vực này nhưng hiện đang bị "áp lực" hay nhu cầu nào khác nên tạm ngừng. Những chấm tròn đỏ tim trắng lượn theo đường lưỡi bò chữ U hình thành một mạng lưới quân sự nhằm mục đích xác định chủ quyền lưỡi bò chữ U 80% diện tích biển Đông Nam Á.  Hải đồ minh họa của VĂN HÓA MAP.


image046

Vị trí các đảo tranh chấop xen kẽ rất gần.


image047

Bãi san hô Scarborough Shoal sâu khoảng 15 mét so với mặt nước biển. cách đảo Luzon Philippines khoảng 130 hải lý. Trung Quốc chiếm năm 2012 nhưng bị áp lực phải rút về.


image048image049image050image051

Bãi Vành Khăn (Mischief Reef)có hình vòng khép kín.


image052

Bãi Vành Khăn (Mischief Reef) cách đảo Palawan 130 hải lý, hiện Trung Quốc chiếm giữ từ năm 1999 xây dựng sân bay trên đảo dài trên 3km.


image053

Bãi James Shoal. Nguồn CSIS


image054image055

Chấm tròn xanh: Mạng lưới an ninh của Mỹ bao vây biển Đông. VĂN HÓA MAP


TIN THAM KHẢO:


- Thủy Quân Lục Chiến VNCH bắt sống 60 dân quân Trung Cộng tại Hoàng Sa năm 1959.


- Kết quả chuyến đi sứ của Lê Hồng Anh:“Biển Việt Nam-Biển Trung Quốc”.


- Philippines phá hư thế trận Biển Đông.


- TT Obama "làm mưa làm gió" ở Việt Nam về những vấn đề gì?


- Những hình ảnh hoạt động của TT Obama từ Hà Nội tới Saigon


- Bà Hillary Clinton và 4 lần tới Việt Nam.


+++++++++++++++++++++++++++++++


 

VN-Thời Obama: Từ "Hiểm địa Biển Đông" đến "Đông Hải Liệt Quốc" tranh hùng


Bắc Kinh mưu soái chủ bể cả phương Nam, Obama lập kế tuần tra tự do hàng hải


image056

Lý Kiến Trúc


VĂN HÓA

Hồi 2 Kỳ 2 (nhuận sắc)

14/4/2018


"Thế Xuân Thu, thế Chiến quốc. thế Đông Tây, một khoảnh  trời ai hơn ai kém ai" 


Soái Vương Cờ Hoa Mỹ quốc xuất trướng hành trình phương Đông. Hạm đội xoay trục chiến dịch FONOP-OBAMA hành quân áp sát.


image057

Cụng bia giải khát, thưởng thức món bún chả Hương Liên-Hà Nội chiều tối 22/5/2016


Lại nhớ về câu chuyện nguồn gốc thủy tổ của loài người ở lục địa đen sinh ra một nghệ sĩ da ngăm tóc quắn, bỗng một thời trở thành Soái Vương xứ Cờ Hoa trăm năm lập quốc. Soái Vương lần đến thăm kinh đô ngàn năm văn vật rồng bay phượng múa, gặp tiết vào hè năm Bính Thân oi bức, ăn một lúc hai xuất bún chả chấm nước mắm nhĩ, uống một hơi hai chai bia, hội họp quân tướng hai bên xong rồi lên "E" bay một mạch xuống hòn ngọc Viễn Đông, việc đầu tiên là đi chiêm bái chùa cổ Ngọc Hoàng.


Soái Vương nghệ sĩ tóc quăn trình diễn nhiều màn tâm lý cực độ khiến hàng chục triệu dân nước Việt bật lời khen nức nở; ông thì hò reo, bà thì tấm tắc ngợi ca ông Vua bá chủ thế giới bình dân đến thế là cùng; các quan đại phu nước sở tại ngẫm đến cái nghĩa cử đối đãi của Soái Vương Cờ Hoa Dân chủ giải phóng mọi điều ngăn cách, cứ để tự do cho dân tràn xuống đường phố vẫy tay chen nhau xem mặt Vua Cờ Hoa.


Các ẩn sĩ chờ thời lấy làm hể hả vì phen này cho phái chư hầu phương Bắc mới thấy lòng dân nước Việt ngóng về phương Tây, cho rằng chỉ có Cờ Hoa mới là kỳ phùng địch thủ. Chủ thuyết Obama ra đời be bờ cái gọi là "nghĩa vụ cách mạng quốc tế" mưu đồ bành trướng bể cả phương Nam, địa thế từ thời cổ đại tổ tiên nước Việt đã giăng ra vũng nước "Hiểm địa Biển Đông" dành cho những tên cướp biển.


image058

"Hiểm địa Biển Đông"


image059
Người Hà Nội cả đêm đứng dọc hai bên đường chờ đón Soái Vương Obama trong chiều tối đầu tiên 22/5/2016 gần sân bay Nội Bài. Nguồn NET.

image060

Dân  Sàigon tràn xuống đường từ sân bay Tân Sơn Nhất đến chùa Ngọc Hoàng vẫy chào đoàn xe Soái Vương xứ Cờ Hoa Dân Chủ ngày 23/5/2016. Ảnh Zing.vn


Các quan Thái sử viết rằng mấy đời bá chủ gây mầm chiến tranh mang quân đến Đông Dương bắn mãi không trúng mà con hổ cũng không sợ hãi gì cả, đến đời Soái Vương da ngăm tóc quắn không bắn mũi tên chỉ đường vào Sơn thần mà bắn vào cung điện Long vương ngoài Đông chỉ ra rằng đấy mới là nơi hiểm huyệt, nơi đấy sẽ làm đảo lộn bàn cờ thế giới, thắng hay bại cũng ở nơi đấy. Soái Vương phán rằng: "Nước Tầu là nước lớn, đất rộng  quân nhiều, tham vọng bao la, nhưng thủy quân còn lạc hậu lại có tính bạo tàn, ta phải tìm kế sách".


Soái Vương Cờ Hoa Dân Chủ vốn là nghệ sĩ. Soái quân Vương nổi tiếng chung tình từ thời còn ngồi thủng đít ghế môn sinh, tâm hồn đa cảm đa tình mà lại không yêu bừa bãi gái khác mầu, chỉ một mầu đen thôi, nước mắt dễ rơi ví như ướt mưa dưới trời mùa hạ Thăng Long, nghe con gái rượu báo tin thi đậu vào đại học mà lệ tuôn lả chả. Ấy vậy mà lòng dạ bồn chồn nhìn về cái nước bé tí tận viễn đông, tự vấn, vì sao mấy đời tiên vương nhà ta sa lầy danh liệt ở cái xứ khỉ ho cò gáy này, bèn hội tướng lĩnh kỳ quan cựu thần tham vấn thâm cứu lại lịch sử Chiến tranh Đông Dương mới vỡ ra nhiều điều.


image061

Barack Obama "ướt mưa Thăng Long thành" trưa mùa Hạ 23/5/2016.


Lại có quan Đại phu trưởng lão nay lui về trang trại đến tâu rằng: "Quân ta đánh nhau  suốt 10 năm trời ở xứ viễn đông biển cả trùng trùng, núi non hiểm trở, đá dựng tai mèo, hổ gầm rắn độc, sông hồ ao lạch cuồn cuộn phong ba, trải hàng ngàn năm địch chống bọn rợ tây nhung, sống chết bao nhiêu trận tất đầu óc mưu kế thâm hậu, ta mang quân đi xa xôi vạn dặm lùng và diệt thiệt hại người và của vô kể mà chẳng kết quả nào, sở dĩ do không am hiểu dòng máu Lạc Hồng vừa thủy chung vừa phản phúc... thôi thì coi như ta tiến quân đến được đấy cũng gọi là thắng trận, nhưng đất ấy hiểm địa vô lường, xin Chúa Công bình tâm muốn gì cũng nên xét lại".


Vương chột dạ nói rằng: "Ta nghe biển nơi ấy có câu ca "Sóng bể Đông bề bề một cõi, Dân ta về mở hội tiếng Sơn Ca" phải chăng nơi ấy có thần linh khi ngủ thì lặng như tờ khi dậy thì bạc đầu gầm thét, các hiền nhân tính sao?"    


Có quan đại phu đặc mệnh toàn quyền Cờ Hoa vốn người lịch lãm, dáng dấp văn nhân, mở miệng ra là thông sử nhân văn Việt quốc làu làu, bèn nghị luận tâu với Soái Vương rằng: "Nước này tuy nhỏ nhưng là nước có văn chương cổ sử, nhưng nay sở dĩ xã hội điên đảo điên lòng người đảo điên tâm dạ dân gian chán nản vì triều đình thối nát, vì miếng ăn cái ở mà từ tâm trở nên trí trá, ngày đêm lẩn quẩn với cái áo chủ nghĩa, lửa nung nấu ý chí căm thù ngùn ngụt bao đời xưa tắt ngấm, ấy một phần cũng do chiến tranh tàn hại mấy chục năm nay lại treo trên đầu lơ lửng  tàu lạ cái đâm, cái phá, cái bắn giết ngư phủ ngay trên lãnh hải của họ, họ vẫn vô tình, sức cùng lực kiệt, quân binh kém cỏi,  vũ khí thô sơ, nếu Bệ Hạ nhân cơ hội ngàn năm một thưở mau mau lệnh thủy quân tinh nhuệ, vũ khí tối tân, tiên hạ thủ vi cường, chiếm lĩnh ngay cái vũng biển Đông làm điểm trung chuyển cho đường xa viễn cảnh sau này".


Soái Vương khen phải nói rằng: "Ta cứ thong thả động binh, xem ý phường mãi võ ra sao, nếu hấp tấp khai hỏa thần công mở bạt súng e rằng sinh biến, chiến tranh khổ sở cho nước nhỏ ven bờ, vả lại vũng thủy tụ không thể xem thường, thuồng luồng ẩn sâu dưới đáy, anh hồn đảo Bắc Hoàng Sa, oan hồn đảo Nam Gạc Ma còn vương vấn chưa siêu về nơi cảnh giới, ta đây vẫn còn lấy làm thương xót lắm".


Quan thượng phu thống lĩnh quân cơ lật đật tâu rằng: "Bọn rợ Tây nhung chân nhanh như điện, mắt sáng như sao tầm nhìn xa vạn dặm, lại có tay ăn cắp công nghệ rành nghề, nay đã đóng chốt xây đồn vững chắc ngoài khơi, mai thì đâm thuyền bắt bớ ngư phủ, xin Chúa công cử ngay đại tướng tiền phương bay đi thám sát thực hư". Soái Vương khen phải, phái ngay tướng tiền phương bay ra biển Đông hải. Tướng bay về Bạch Cung báo cáo thưa "Yes". Soái Vương còn bán tín bán nghi bèn sai chòm vệ tinh tinh đẩu dùng điện quang chụp ảnh, ảnh rõ rành rành đảo ở đâu mới nổi lên san sát, Soái Vươg nổi giận phừng phừng lệnh truyền quan thủy sư đại đô đốc trình lên kế hoạch. Kế hoặch lấy tên là FONOP-OBAMA.          


Lại nhắc chuyện ngoại sử hồi cận đại, có Vua thì mang quân tranh với lính lê dương Phú Lãng Sa, có Vua thì mang hào quang dân chủ xui khiển bọn phản tướng sa bẫy chính trị hạ bệ triều đình gia đình trị, có Vua thì mang đại đoàn thiện chiến hạm đội lẫy lừng đến so gươm thử súng với làn sóng đỏ cuối thời chiến tranh lạnh, bắn mãi không trúng mà con hổ cũng không sợ hãi gì cả, nói chung, thất vọng vô cùng, by by nó cho quách.


Lại nói theo giọng báo chí thời nay, các văn quan ký giả, bình luận gia, chiêm tinh gia, tường  thuật gia thời Soái Vương Obama quan hệ tới Việt Nam bình rằng song song với chính sách giao hảo về ngoại giao, chính trị, văn hóa, thương mại, riêng về quân sự giải tỏa lệnh cấm bán vũ khí sát thương, cho không biếu không làm quà tiểu đỉnh, đồng thời huy động lực lượng hải quân hành quân chiến dịch FONOP (Freedom Of Navigation Operation)-EAST SEA, - tạm diễn nghĩa  Các cuộc hành quân tự do tuần tra, thám sát, đánh giá khả năng tấn công lẫn phòng thủ của 7 căn cứ quân sự ở Biển Đông.


Giới báo chí độc lập hải ngoại nhận định Soái Vương vốn là người nghệ sĩ nên hành quân nhân đạo là chính, tìm hiểu địch quân, đánh giá tham vọng "vươn ra biển lớn" của phường Tầu có phần khinh địch, quá thấp, quá muộn, mới có vài năm mà Bắc KInh đã bố trí kiên cố thế trận liên hoàn hỏa lực ở trung tâm Trường Sa làm nội lực cho Vành đai lửa chữ U.


Thế mới biết"Thế Xuân Thu, thế Chiến quốc. thế Đông Tây, một khoảnh trời ai kém ai hơn".


Văn Hóa cập nhật binh lược quân cơ của Soái Vương Cờ Hoa với kế hoặch "FONOP-OBAMA" tưởng cũng không lấy làm vô ích:   

image062

Ảnh trên từ trái: Các thủy sư Hoa Kỳ, Admiral Scott H. Swift, Admiral Samuel J. Locklear, III, Admiral Harry B. Harris, Jr. Ảnh dưới trái: năm 2003, Khu trục hạm USS Vandegrift 48 thuộc Hạm đội 7 lần đầu tiên đã ghé bến cảng Sàigon mở đầu chương trình "Ngoại giao Chiến hạm" sau 30 năm Mỹ rút quân chấm dứt chiến tranh Việt Nam (1973-2003). Ảnh phải: năm 2016 cũng là năm cuối nhiệm kỳ 2 của TT Obama, Khu trục hạm USS Decatur 73 hoàn thành sứ mạng chiến dịch  FONOP-OBAMA.


1. Ngày 19/11/2003: Khu trục hạm USS Vandegrift 48 lần đầu tiên đã ghé bến cảng Sàigon sau 30 năm mở đầu cho chương trình "Ngoại giao Chiến hạm".


2. Ngày 08/3/2009: Thám thính hạm USNS Impeccable đi thám sát địa hình lòng biển cách phía nam đảo Hải Nam khoảng 110 km bị mấy thuyền cá "đặc công biển" Trung Quốc chặn mũi không cho tiến vào và xua đuổi.


image063

Tiểu đỉnh "đặc công biển" Trung Quốc chặn đầu Thám thính hạm USNS Impeccable cách phía nam đảo Hải Nam khoảng 110nm.


3. Ngày 07/11/2009:  Khu trục hạm USS Lassen DDG 82 do Trung tá Hạm trưởng Lê Bá Hùng (người Mỹ gốc Việt) chỉ huy đến thăm quân cảng Đà Nẵng.


image064

Hải quân Trung tá hạm trưởng Lê Bá Hùng chỉ huy khu trục hạm USS Lassen (DDG 82) và USS Blue Ridge (LCC 19) Hải quân Hoa Kỳ đến thăm Đà Nẵng ngày 07/11/2009. Ảnh: HC. Sau chuyến thăm này ông được vinh thăng Đại tá.


4. Ngày 25/9/2012: Trung Quốc mua từ Ukraine chiếc Hàng không Mẫu hạm rỉ sét (bỏ phế) kéo về Qingdao (Quảng Đảo) tân trang và đặt tên là Mẫu hạm Liaoning (Liêu Ninh). Từ Liêu Ninh, TQ đổ hàng tỉ đôla hiện đại hóa lực lượng hải quân và ra sức chế tạo hàng loạt chiến hạm tân tiến.


5. Ngày 15/11/2012: Sau khi lên nắm toàn bộ Bộ chính trị và chức chủ tịch nước Trung Quốc, mùa xuân 2013, Tập Cận Bình mở ngay đại chiến dịch xâm chiếm 7 bãi san hô ở trung tâm quần đảo Trường Sa và cho bồi đắp kiến tạo thành 7 đảo nhân tạo là: Xu Bi ( Subi Reef), Chữ Thập (Fiery Cross Reef), Châu Viên (Cuarteron Reef), Ga Ven (Gaven Reef), Gạc Ma (Gacma Reef), Tư Nghĩa (Huyghes Reef) và Vành Khăn (Misschief Reef) - Hải đồ dưới.


image065

Vị trí 7 đảo nhân tạo ở tọa độ trung tâm quần đảo Trường Sa. Hải đồ VĂN HÓA.


6. Tháng 11/2013: Mẫu hạm Liaoning (Liêu Ninh) chạy thử từ Qingdao (Quảng Đảo) ra Biển Đông và ở trên Biển Đông 47 ngày.


image066

Hạm đội Liêu Ninh.


7. Ngày 07/4/2014: Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel trong chuyến viếng thăm TQ 3 ngày đã đến thăm Mẫu hạm Liêu Ninh.


8. Ngày 01/5/2014: Trung Quốc điều giàn khoan khổng lồ HD-981 to bằng sân đá bóng xâm nhập sâu vào vùng biển EEZ của Việt Nam, vị trí gần đảo Tri Tôn và cách đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi khoảng 123 hải lý. Phản ứng dân chúng Việt trong nước và khắp thế giới phẫn nộ, biểu tình chống trước tòa đại sứ Trung Quốc khắp nơi.


9. Ngày 26/8/2014, đặc phái viên Việt Nam Đại tướng Lê Hồng Anh, ủy viên Bộ chính trị bay qua Bắc Kinh gặp Ủy viên Lưu Vân Sơn và Chủ tịch Tập Cận Bình trao đổi và ký kết về việc "Thoả thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa hai nước Trung-Việt".


10. Ngày 26/10/15: Khu trục hạm USS Lassen 82 mang theo 96 quả tên lửa hành trình Tomahawk, là chiến hạm đầu tiên dưới sự chỉ huy của hạm trưởng Lê Bá Hùng được chọn để tiến vào khu vực 12 hải lý đảo nhân tạo Vành Khăn và đảo nhân tạo Xu Bi. Trang tin Diplomat nhận định rằng USS Lassen sẽ xuyên qua khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo Xu Bi và Vành Khăn nhưng sẽ không áp sát đến khu vực 500 mét an toàn được áp đặt cho đảo nhân tạo theo Công ước Liên hiệp quốc về luật biển (UNCLOS). Hạm trưởng Mỹ gốc Việt Lê Bá Hùng đã từng dịp ghé thăm cảng Đà Nẵng được hoan nghênh nhiệt liệt.


image067image068


11. Ngày 5/11/2015: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia-Hishammuddin Tun Hussein dùng trực thăng bay ra Mẫu hạm USS Theodore Roosevelt  đi quan sát khu vực biển cực Nam Trường Sa tiếp giáp lãnh hải Malaysia.


12. Đầu năm 2016: Một quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters là Đệ Tam Hạm Đội sẽ gửi thêm chiến hạm đến khu vực Đông Á. Hạm đội 3 và Hạm đội 7 sẽ cùng phối hợp hoạt động dưới quyền chỉ huy của tư lệnh hạm đội: Đô đốc Scott Swift.


13. Ngày 01 Jan 16: Trung Quốc đóng Mẫu hạm thứ hai; thành lập 3 binh chủng mới.


14. Ngày 02 Jan 16: Tàu cá QNg 98459 bị đâm chìm ở vùng đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị .


15. Ngày 02 Jan 16: TQ cho 01 máy bay dân sự đáp thử sân bay Chữ Thập (Fiery Cross Reef).


16. Ngày 05 Jan 16:  Bộ trưởng QP Ashton Carter trả lời TNS Mc Cain về các hoạt động của USS Lassen áp sát 12 hải lý các đảo Su Bi, Song Tử Đông, Song Tử Tây, đá Nam và đá Hoài Ân.


17. Ngày 06 Jan 16: Bắc Kinh cho thêm 02 máy bay  hãng hàng không Nam Phương và Hải Nam đáp thử sân bay Chữ Thập (Fiery Cross Reef) mới xây dài trên 3km.


image069


18. Ngày 06 Jan 16: Cùng thời điểm TQ thử đáp sân bay Chữ Thập, 3 chiến hạm Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đến Đà Nẵng.


19. Ngày 08 Jan 16: Tướng Lê Mã Lương nói đã 46 lần Tàu khựa "bay lén" vào không phận nam VN. Tầu ngầm Kilo 636 Việt Nam mua của Nga ra khơi thao dợt quanh thềm lục địa.


20. Ngày 11 Jan 16: Hà Nội rầm rộ khai diễn Đại hội đảng lần thứ XII.


21. Ngày 28 Jan 16: Tổng thống còn 4 tháng của Đài Loan Mã Anh Cửu bay ra đảo Ba Bình đòi đúc bia đòi chủ quyền, khoe đất ở đảo này trồng được cây ăn trái.


22. Ngày 29 Jan 2016: Khu trục hạm USS Curtis Wilber áp sát 12 hải lý đảo Tri Tôn phía Nam quần đảo Hoàng Sa Tây.


image070

USS Curtis Wilbur  hành quân tuần tra quanh khu vực đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa.


image071

Hải đồ vị trí và khoảng cách từ đảo Tri Tôn tới đảo Lý Sơn-Quảng Ngãi. VĂN HÓA


23. Ngày 14/4/2016: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Ashton Carter và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines,Voltaire Gazmin đi quan sát Mẫu hạm USS John C. Stennis CVN 74 do Phó Đô đốc Marcus Hitchcock chỉ huy đến cảng Subic-Manila biển Tây Philippines (Luzon).


image072


24. Ngày 12/7/2016: Phán quyết chung cuộc của Tòa thường trực La Haye bác bỏ yêu sách chủ quyền lịch sử và tài nguyên đường chữ U (lưỡi bò 9 đoạn) trong vụ Manila kiện Bắc Kinh. Lưỡi bò chữ U do Trung Hoa Dân Quốc tự vẽ năm 1946, sau Trung cộng kế thừa. Tập Cận Bình tuyên bố PCA không ảnh hưởng gì đối với TQ.


 25. Ngày 12/7/2016: Đại sứ Ted Osius ở Hà Nội bay ra thăm Hàng không Mẫu hạm USS Ronald Reagan CVN 76 lớp Nimitz-class tọa thủ ở Biển Đông. Chỉ huy Mẫu hạm nói: "Tôi là thuyền trưởng Buzz Donnnelly, chỉ huy Hàng không Mẫu hạm USS Ronald Reagan. Chúng ta đang hoạt động ngay bây giờ ở vùng biển quốc tế trên Biển Đông, giữa quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa".


image073


26. Ngày 10/5/2016: mùa biển êm sóng lặng, Diệt lôi hạm USS William P. Lawrence 110 thuộc Hạm đội 7 áp sát 12 hải lý của đảo nhân tạo Chữ Thập (Fiery Cross Reef) do Trung Quốc kiến tạo).


27. Cảng Cam Ranh 17/8/2016:


image074image075

Bổn báo Văn Hóa trên lầu đài chỉ huy quân cảng Cam Ranh tháng 8/2016.


28. Đầu tháng 10/2016: mùa biển động, USS John S. McCaine 56 và Vận tải hạm USS Frank Cable đến "trụ" ở Cam Ranh.


29. Ngày 16/10/16: mùa biển động ở Trường Sa, ba chiến hạm 529, 531 và 890 thuộc Hạm đội Đông Hải Trung Quốc từ Myanmar ghé cảng Sihanoukville và ở lại thêm bốn ngày.


30. Ngày 21/10/16: mùa biển động, bão số 7 số 8 hoành hành, Đệ tam Hạm đội tung USS Decatur 73 hành quân tầm kích quanh nhóm Lưỡi Liềm và An Vĩnh. Mục tiêu là hai hòn đảo Tri Tôn - Phú Lâm.


31. Ngày 22/10/16: ba chiến hạm thuộc hạm đội Đông Hải Trung Quốc lò mò từ Sihanoukville đến Cam Ranh trong lúc USS Decatur đang làm mưa làm gió ở Hoàng Sa. Phân đội Đông Hải "ngủ" ở Cam Ranh bốn ngày.


32. Ngày 26/10/16: Trung Quốc điều Hạm đội Nam Hải tập trận ở vùng biển phía nam - đông- nam đảo Hải Nam, tây - bắc đảo Phú Lâm - Hoàng Sa. Không có sự đụng độ nào nổ ra trên mặt biển.


33. Hạm đội Nam Hải tập trận phía nam đảo Hải Nam; phía bắc đảo Phú Lâm Hoàng Sa.


image076image077


34. Căn cứ tầu ngầm nguyên tử Trung Quốc ở đảo Hải Nam nhìn ra phía đông bắc là eo biển Luzon - Cao Hùng; nhìn xuống phía nam là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa .


image078

Tầu ngầm Trung Quốc. Net


35. Vị trí quần đảo Trường Sa cách bờ biển trung nam phần Việt Nam khoảng 500km . Hải đồ: VĂN HÓA.


image079


36. Ngày 26/10/2016: Đô đốc Harry B. Harris Jr., Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương đến thăm Bộ Quốc phòng Hà Nội  - Việt Nam hôm 26/10/2016.


37. Ngày 28/10/2016: Đô đốc Harry B. Harris Jr., đến cửa bể Tam Kỳ (phía Nam Đà Nẵng vài chục cây số), khánh thành trung tâm thiết kế và bảo dưỡng tầu cảnh sát biển.


image080image081


Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Đô đốc Harry B. Harris (thứ 5 từ trái sang) tại buổi lễ khánh thành cơ sở sửa chữa tàu của cảnh sát biển Việt Nam hôm 28/10.


38. Ngày 30/10/2016: Khu trục hạm USS Decatur 73 hoàn thành sứ mạng tuần tra, thám sát Hoàng Sa.


39. Ngày 17/11/16, Navy Times đưa tin, 3 khu trục hạm Hoa Kỳ đã thi hành chiến dịch FONOP  hành quân ở biển nam Trung Hoa (South China Sea), đã quay về căn cứ tại Hoa Kỳ sau một thời gian hoạt động. Đó là các tàu khu trục Decatur, Momsen và Spruance trở về Mỹ trong những ngày sau bầu cử Tổng thống. Trước đó 3 tàu này hoạt động liên tục 7 tháng ở Thái Bình Dương. Spruance và Decatur đã trở lại San Diego ngày 14/11, còn Momsen trở lại Everett, Washington ngày 10/11. (theo Hồng Thủy18/11/2016).


40. Ngày 26/12/2016: Chiến hạm Nhật phát hiện Liêu Ninh (Liaoning) và các chiến hạm hộ tống tiến qua biển Hoa Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố điều Liêu Ninh cùng hạm đội hộ tống sẽ tiến hành "tập trận xa bờ" ở Tây Thái Bình Dương. 


Vào thời điểm này, ở nước Mỹ và cả thế giới chú tâm vào việc Hoa Kỳ chuẩn bị bàn giao chính quyền cho tân Tổng thống đắc cử Donald Trump.


41. Ngày 30/12/2016: Chấm dứt nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama.


image082

Hải đồ minh họa "Thế trận biển Đông Nam Á". VĂN HÓA.


1.Chấm xanh: Chuỗi hỏa lực của Mỹ bao vây từ Subic-Manila tới Kota Kinabalu, Bintulu (Malaysia), Natuna (Indonesia), Singapore.


2. Chấm đỏ: Các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp, xây dựng thành căn cứ hỏa lực gồm: Su Bi (Subi Reef), Chữ Thập (Fiery Cross reef), Ga Ven (Gaven reef), Tư Nghĩa (Hughes reef), Châu Viên (Cuarteron reef), Gạc Ma (Johnson South reef), Vành Khăn (Mischief reef).


Ngoài ra, các bãi Hoa Lau (Swallow reef), bãi Ca Bố Riềng (*) (Scarborough reef), bãi Tư Chính (Vanguard bank), bãi Kiêu Ngựa (tiếng Anh: Ardasier Bank; tiếng Mã Lai: Permatang Ubi) ..., tương lai sẽ là các căn cứ nằm lượn theo Vành đai lửa chữ U (1).


(Thêm): Bãi Kiêu Ngựa (2) nằm cách bãi Thám Hiểm 10 hải lý (18,5 km) về phía tây nam còn đá Kiêu Ngựa nằm ở cực tây nam của bãi cùng tên. Bãi Kiêu Ngựa là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Malaysia, PhilippinesTrung Quốc. Malaysia kiểm soát đá Kiêu Ngựa từ năm 1986 đến nay. (theo wikipedia)


image083

Ảnh vệ tinh chụp đá Kiêu Ngựa (trái) và bãi James Shoal (phải). Ảnh NASA.


3. Chấm vàng: Ngoài các đảo lớn có vị trí quan yếu của Việt Nam như Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, tổng cộng Việt Nam đã thiết lập hơn 33 điểm đảo đóng quân và đang cải tạo bãi san hô Đá Lát gần đảo Trường Sa; mỗi đảo có nhiệm vụ canh phòng  từng khu vực biển tạo thế liên hoàn tác chiến. Song Tử Tây (hướng bắc) và Trường Sa Lớn (hướng tây nam) nằm ở vị trí xung yếu; Sơn Ca và Nam Yết tuy lớn quân đông, nhưng cự ly lọt vào tầm nhắm của đảo Ba Bình-Đài Loan và tứ giác hỏa lực chéo Tư Nghĩa, Ga Ven, Gạc Ma, Vành Khăn của Trung Quốc.


4. Với sự đồng ý có giới hạn của Việt Nam, chiến hạm các cường quốc đều có thể ghé trạm CamRanh Bay Hotel nghỉ ngơi, dạo phố Nha Trang (**),hai quân cảng Cam Ranh và Đà Nẵng có thể là hậu cần cho chiến hạm Mỹ, nhưng lính Nga vẫn là chủ chốt ở căn cứ Cam Ranh. (con gấu Nga luôn là đồng minh chiến lược tin cậy của Việt Nam).


5. Thông thường, các Hàng không Mẫu hạm Mỹ đến thực hiện chiến dịch biển Đông Nam Á thường ghé trạm quân cảng Subic-Manila ít ngày. Subic là tổng hành dinh tiếp liệu và điều phối hành quân tác chiến của Mỹ ở Đông Nam Á sau Bộ tư lệnh Guam./


Lý Kiến Trúc 


Hết hồi 2 -xem tiếp:


Hồi 3: Trump và chiến lược thông thủy Ấn độ-biển Đông-Thái bình


Hồi 4: Họ Tập mở hội thủy binh ăn mừng thuyền Hoa đậu bến "Vành đai lửa chữ U"


(1) Vành đai lửa chữ U, tựa của bài viết Hồi 1 trong chủ đề Đông Hải Liệt Quốc tranh hùng.


(* *) chữ đảo Ca Bố Riềng và chữ Cam Ranh Bay Hotel do báo Văn Hóa Online đặt.


(2) Wikipedia: Tên gọi Bãi Kiêu Ngựa: tiếng Anh: Ardasier Bank; tiếng Mã Lai: Permatang Ubi; giản thể: 安渡滩; bính âm: Āndù tān, Hán-Việt: An Độ than.


 Đá Kiêu Ngựa: tiếng Anh: Ardasier Reef; tiếng Mã Lai: Terumbu Ubi; giản thể: 光星仔礁; bính âm: Guāngxīngzǐ jiāo, Hán-Việt: Quang Tinh Tử tiêu Tiếng Filipino (chưa rõ dành cho "bãi" hay "đá"): Antonio Luna.


Đặc điểm:


Bãi Kiêu Ngựa: được hợp thành từ 30 bãi san hô khác nhau, nằm theo trục đông bắc-tây nam với chiều dài là 38 hải lý (70,4 km) và chiều rộng tối đa là 10 hải lý (18,5 km). Tổng diện tích của bãi lên đến 850 km2.[1]


Đá Kiêu Ngựa: là một trong số 30 bãi san hô thuộc bãi cùng tên và là thực thể duy nhất nổi lên khi thuỷ triều xuống. Đá này là một rạn san hô vòng có dạng một tam giác cân với diện tích đạt 8 km2.[1]

Lịch sử:

Tháng 9 năm 1983, Malaysia chính thức tuyên bố quyết định chiếm bãi ngầm James, đá Hoa Lau, bãi Kiêu Ngựa, đá Kỳ Vân và xem chúng là một phần của "vùng kinh tế biển" theo cách gọi của nước này. Tháng 11 (hay tháng 12) năm 1986, hai mươi binh sĩ Malaysia đổ bộ chiếm đá Kiêu Ngựa.


image084

Đá Kiêu Ngựa rộng 8km, thực thể duy nhất nổi lên khi thủy triều xuốnh nằm ở vị trí cực nam quần đảo Trường Sa. Lưỡi bò 9/10 đoạn liếm qua bãi đá này. Hải đồ VĂN HÓA.


++++++++++++++++++++++++++++++++


Đông Hải Liệt Quốc (Tân truyện)


Tân Soái Vương Cờ Hoa lên ngôi mời Tập trung nguyên đến"Mar-a-Lago"  dự dạ yến, Tập mỉm cười ý nhị phương Đông


 image085

Lý Kiến Trúc


Hồi 3 Mục 1

(tiếp theo Hồi 1&2 VN-Thời Obama)


"Thế Xuân Thu, thế Chiến quốc. thế Đông Tây, hai khoảnh trời ai hơn ai kém"


Mùa xuân Tân Dậu, Soái Vương da trắng tóc vàng kim lên ngôi Cờ Hoa Hiệp Chúng Quốc; Vì Hoa Kỳ trước nhất, dân Mỹ nức lòng xoay chuyển nền kinh bang tế thế. Tướng bốn sao khoe chỉ bấm nút vài quả "tomahawk" là quân thù khiếp đảm.


Nhân thời điểm, con gấu thủy quân Nga điều chiến thuyền tới Đông Hải hiện diện. Hoàng đế Trung xuất trướng du Mỹ châu đối diện mặt anh hùng, sắc mặt thản nhiên tựa như không có chuyện gì đáng ngại. 


Đầu mùa xuân năm Tân Dậu (nhằm tháng Một 2017 Tây lịch), Soái Vương da trắng tóc vàng kim lên ngôi nước Cờ Hoa Hiệp Chúng Quốc, toàn dân bỏ phiếu nô nức tin tưởng vào chủ thuyết "nước Mỹ trên hết", thân mật gọi Soái Vương bằng cái tên tràn trề hy vọng: Trùm Vương.


Trùm Vương nói về chuyện tiền vương da mầu tám năm trước kể như xong, đóng lại trang sử cũ, nay thiết tha kêu gọi toàn dân toàn quân dựng lại thời hoàng kim bảo quốc trấn an địa cầu.


image086

Trùm Vương lên ngôi chào đón ánh mặt trời mùa xuân năm Tân Dậu. AP.


Trùm Vương đời thứ 45 cường quốc Cờ Hoa vốn người gốc thành đô Nữu Ước hoa lệ, ưa ăn to nói lớn làm việc lớn, mỗi lần xuất hiện hào quang ví như tài tử ciné màn bạc, đặc biệt là không câu nệ sắc diện khi vui khi buồn khi lo lắng đăm chiêu lộ hẳn ra ngoài. Xuất thân từ một gia đình dòng dõi kinh doanh thương mại, nổi tiếng tư bản đại địa chủ, thời tuổi trẻ danh  đã nổi như cồn, trời sinh số "Phong tư tài mạo tuyệt vời, vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa", thật là tài tử hơn mấy bậc tiên vương. Có tài tình tất có tật tẹo, "Thuyền tình vừa ghé tới nơi" đã quá nửa đời mà hồng loan tinh đẩu chiếu mệnh ba lần.


Sau một tháng lên ngôi, chấn chỉnh bộ máy triều chính từ tay Dân chủ qua tay Cộng hòa, tân Vương được giới quan lang võ kiệt lừng danh thế giới nhiều phen lên cơn nhồi máu cơ tim tâm can lẩy bẩy. Vương hứa mang lại niềm hứng khởi cho cả nước tin tưởng vào tân chính sách, bất kể kẻ thù châm chính vào mông, ghế hoàng gia ngồi chưa nóng tứ phương thọ địch, Vương cứ một đường Vương đi. Nội loạn ứng từ nội bộ, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, ngôi thứ rối beng, Vương ra tay thi triển võ công bửu pháp "twitter" phóng tuyệt chiêu nhất dương chỉ điểm huyệt các đại phu ngang bướng, bất tuân dân sự là sa thải tức khắc, tung hấp tinh đại pháp thu hút nhân tâm hướng về mặt trời nước Mỹ không bao giờ lặn.


Việc nội chính, Vương mạnh tay cải tổ guồng máy triều đình, hai ngành ngoại giao và quốc phòng hàng đầu xem trọng. Vốn là người có tính quyết đoán, sẵn cơ mưu linh hoạt, sự thành công vượt bực về kinh bang tế thế và sẵn sàng "nốc ao" đối thủ là tư chất. Vương bổ nhiệm hai quan lệnh doãn tả hữu lọt vào mắt xanh Vương do tài du thuyết, một là quan đại phu Rex, người thành đạt kinh doanh dầu mỏ từng có mối giao lưu hữu hảo với "con gấu băng tuyết Nga" (cường quốc trước đây vốn là đối thủ lưỡng cực); hai là phong hàm tư lệnh giác đài cho lão tướng James có sắc diện diều hâu lạnh lẽo, võ công sa trường thâm hậu, ý Vương muốn người thống lãnh quân đội phải là cánh tay đắc lực thể hiện uy quyền vũ lực quốc gia.


Triệu hai quan lệnh doãn đến hội, Trùm Vương phán rằng:


- "Ta vẫn biết xưa nay cường quốc phương Đông và Cận Đông lấy "đồ trường mã lực" làm sở trường đối phó với "nhiệm kỳ dân chủ" sở đoản của nước ta, âu là khắc tinh của Thượng đế, đó cũng là cái hay của độc tài mà cũng là cái dở của thuyết cộng đồng dân chủ tiến hóa. Bọn họ đều là nước lớn trong thiên hạ, lắm mưu kế nghi binh, phục binh, hoản binh, động binh âm mưu thuyết "tam quốc chí" chia ba thiên hạ; hai tiên sinh phải cướp thời cơ, phán đoán cho đúng cái tử huyệt của đối thủ mà thực hiện cho tròn lời hứa của ta trước quốc gia thần thánh và quốc dân hiệp chủng".


image087

Trùm Vương hân hoan xung chức lệnh doãn cho hai tiên sinh danh tiếng lẫy lừng James và Rex.


Nói xong, liền dẫn mọi người vào phòng bản đồ chỉ lên hai điểm hỏa tuyến Syria, Trung Quốc-Việt Nam, bảo rằng:


- "Các nơi đó là vùng châu báu, việc cần làm ngay, ý ta là vậy, hai tiên sinh nghĩ sao?".


Quan du thuyết nói: "Chúa công mới lên ngôi, Cổ ngữ phương Đông có câu Dục tốc bất đạt" việc nhà có an thì việc nước mới thành".


Quan thống chế nói: "Việc đao binh không thể lấy làm vui, ngạn ngữ Waterloo có câu Việc quân như lửa biên thùy".


Trùm Vương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Ta giao toàn quyền cho hai tiên sinh xử lý".


Sắp xếp đâu vào đó, Trùm Vương ra điều trần trước viện Nguyên lão và đại hội Bình dân. Trước khi bước lên Văn Đài Chính Trị tráng lệ bậc nhất kinh đô Hoa Thịnh Đốn, Vương cho Đệ nhất Phu nhân Melanija giai nhân tuyệt sắc lưỡng quyền không cao, có đôi mắt mơ huyền xanh lơ làn thu thủy người xứ Nam Âu ra chào bá quan văn võ.


Tạm xong nội bộ, Vương chú tâm vào tình hình thế giới.


image088

Đệ nhất Phu nhân Melanija xứng đáng giai nhân tuyệt sắc có đôi mắt mơ huyền xanh lơ làn thu thủy xứ Slovenia. NET


 Tháng Giêng năm Tân Dậu, lại nói về Vua xứ Cận Đông Vladimir đang cai trị đế chế Rossiya, một xứ sở mênh mông từ bờ Tây đến eo biển Bering Bắc Âu, màu đông băng tuyết bạt ngàn, mùa hè thảo nguyên bát ngát, cứ nghe âm nhạc xứ này biết tâm hồn dân giả quyện đông và tây làm một. Vua Vladimir có khuôn mặt đẹp lạnh như tiền, danh trấn môn phái Nhu đạo, vó chân kỵ sĩ như tên bay gió cuốn trên thảo nguyên hoang dã; vốn là tay tình báo KGB-FSB thượng hạng, núp bóng đằng sau các tiên vương giai cấp vô sản, sư tổ của trường "đại học phương Đông"-" khoa học chính trịchủ nghĩa Mác-Lênin", từ hai bàn tay nhung bọc thép, Vladimir nhanh chóng thăng quan tiến chức lên đài danh vọng tột đỉnh ở điện Cẩm Linh.


Đầu năm thế kỷ 21 Dương lịch, Vladimir lên ngôi đế quốc Liên bang Nga hậu Xô Viết với "Chủ nghĩa Putin", lập ra nhà nước Liên bang cộng hòa kiểu Nga sau những năm Liên bang Xô Viết hỗn loạn. Thường to mồm bác bỏ những trò dân chủ đạo đức giả phương Tây. Tâm lý làm sống lại thời đế chế Sankt-Peterburg trên sông Neva huy hoàng gần bờ Baltic. Việc đầu tiên của "Chủ nghĩa Putin" là cho sửa lại lời Quốc ca Liên Xô nhưng giữ nguyên nền nhạc, trương cao lá cờ đỏ của Hồng Quân Ngôi sao Xô Viết, ra tay thủ tiêu các tư bản đỏ dầu khí tham nhũng lũng đoạn kinh tế thị trường, nhưng cú đánh ngàn cân của Vua gấu Nga làm rúng động thế giới là sát nhập đảo quốc Crimia vào lãnh thổ Liên bang Nga, thật là việc động trời ở cuối thế kỷ 20 nức lòng dân chúng Nga Xô.


image089

Vua Vladimir- con gấu Nga xứ băng tuyết mênh mông Cận Đông. NET


Vua gấu Nga Vladimir nghe tin Trùm Vương chấm trên bản đồ phòng bầu dục các vùng hỏa điểm động chạm tới quyền lợi Nga, lại nhớ chuyện biển Đông Hải bấy lâu nay thường có loạn, bèn nghị hội tướng sĩ. Ngày mùng Năm tháng Giêng 2017 tây lịch, phái một nhánh của hạm đội Thái Bình Dương đến đảo quốc Filipino thăm dò nhắn ý.


Biển Đông Hải đối với con gấu Nga chẳng xa lạ gì. Thuồng luồng lỗ đen Nga Vương thường trú ở hải cảng Cam Ranh nước Việt cả chục năm, đường đi nước bước nông sâu đã tỏ. Hồng quân quen lối du kích kín đáo, ít khi lộ diện quân cơ, thường rình kình ngư giao chiến rã rời rồi ra tay "ngư ông đắc lợi". Quân tình báo tiền trạm cho biết chiến thuyền của Nga Vương nên ở vịnh Tagalog năm ngày rồi biến dạng, do hai con sư tử biển đang gầm gừ, hai là xứ Cận Đông sát vách với Trung Nam Hải, Vua gấu Nga lại có tình riêng với Trung nguyên Hoàng đế họ Tập hậu duệ Mao Hoàng đế, ván bài Đông Hải chưa tời giờ lật ngửa, hãy đợi đấy! Từ khi mặt trận Đông Hải nổ ra, Hải quân Nga một mực im hơi lặng tiếng. 


image090

Hoàng đế Trung nguyên họ Tập.


Lại nói về Trùm Vương chưa tỉnh giấc đế vương, khi nghe tin tướng người xứ Kangaroo châu Úc - Angus Houston khuyến cáo Vương đã quá muộn đối với biển Đông Hải. Vương giật mình vì nơi này có hàng ngàn thương thuyền qua lại thu nhập hàng tỉ tỉ đôla. Vương lập tức lên phòng bản đồ phóng chiếu ra vùng địa hải quân sự ở viễn đông, nhìn thấy sự thật, Vương tức giận nói lớn:


- Hoàng đế họ Tập quá lắm, thừa cơ tiền vương nước ta ủy mị, "nắn gân bắt thóp" Obama mà gia công gấp rút nặn ra mấy cái lô cốt quân sự giữa biển Đông Hải, thế thì còn gì "đảm bảo quyền tự do hàng hải và quyền đi qua đi lại vô hại nữa"?


Lão tướng thủy quân Thái Bình Dương lật đật xoa dịu:


- Vương bình tĩnh, chỉ là vài đồn lũy xây trên cát, vài quả "tomahawk" là chìm xuống đáy biển ngay.


Trùm Vương lài càng to giọng:


- Đông Hải đâu phải là Syria, ta chưa có cớ chính danh để mang quân sang trị, vả lại, tiền vương bỏ quên nó từ khi ký hòa hội Paris, lợi dụng thời cơ thả nổi, Bắc Kinh làm tới.


Lão tướng James đề nghị:


-  Xin Vương cho chiến thuyền gắn tên lửa thám sát đồn lũy của họ Tập xem sao đã.


Trùm Vương thuận ý nhưng nói:


- Sắp tới ta có lời mời vợ chồng Hoàng đế Trung nguyên đến thăm vườn lệ uyển Mar-a-Lago, đây là lần đầu tiên ta gặp mặt địch thủ cao cường phương Đông xem dung mạo ý tứ của họ Tập ra sao, ta nghĩ rằng để dò chừng phản ứng của họ Tập, ngay lúc này, Lão tướng phải cử ngay chiến thuyền tối tân nhất trực chỉ bờ tây Thái Bình lấn sâu vào Đông Hải.  


Cuối tháng Ba năm Tân Dậu, quan đại phu James tuân lệnh điện ngay cho Hạm đội 3 ở tổng hành dinh San Diego, điều ngay hai khu trục hạm có tên lửa dẫn dường USS Sterett và USS Dewey trực chỉ tây Thái Bình Dương. Tướng tư lệnh Hạm đội 3 đến trình diện báo cáo:


- Ngay từ cuối năm Bính Thân (2016 Tây lịch), Hạm Đội 3 đã từng phái khu trục hạm USS Decatur đến thực hiện chiến dịch FONOP-OBAMA ở đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa, nhưng Vương mải lo bố trí nhân sự nội chính nên quên lửng mất.


Các đô đốc báo cáo thêm:


- Tình hình biển Đông Hải, vào cuối năm Bính Thân, đầu năm Tân Dậu, vệ tinh của ta đã chụp quang ảnh cho thấy thủy quân nước Việt đang gia công cải tạo bãi san hô Đá Lát ở Trường Sa, bố trí hệ thống tên lửa trên các đảo chiến lược của họ, về phía Bắc Kinh đã điều chiến đấu cơ J-11 tại đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa, về phía đảo quốc Đài Loan cho thủy quân đến đảo Itu Aba Island, vệ tinh nhấp nháy đã thấy các vị trí thấp thoáng pháo phòng không, hỏa tiễn các loại.


Quan đại phu thống soái hỏi:


- Họ đang làm gì đấy?


- Báo cáo đại phu, họ cực kỳ bí mật, ta chỉ khám phá bên ngoài mà thôi!


Nghe xong, Lão tướng James chợt đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ, đúng như lời tướng người nước Úc Angus Houston khuyến cáo nước ta đã quá muộn đối với biển Đông Hải. Hoàng đế Trung nguyên sớm ra tay cấp kỳ cắm trụ lô cốt, giăng mạng lưới hỏa lực liên hoàn trận liệt, ra đa kiểm soát tuyến hàng hải thương mại qua lại từng giờ, bàn cờ biển Đông Hải chuyển động chớp mắt, nay thế này mai đã khác, thế lực chính trị nghiêng hẳn về tay Trung Nam Hải, quả là tiến thoái lưỡng nan. James phân vân không biết chọn lúc nào Trùm Vương bớt nóng để trình lên sự việc.


Sang tháng Tư, tiết trời oi ả các xứ nhiệt đới, Đông Hải bốc khói muối mịt mù, xứ ôn đới Mỹ châu vẫn mát mẻ gió cuối xuân, theo lời mời của Trùm Vương, Hoàng đế Trung nguyên nhận lời vân du Mỹ quốc. Bành phu nhân thưa:


- Thưa Bệ hạ, thiếp nghe đồn phu nhân Trùm Vương đẹp người lộng lẫy, thiếp muốn sang gặp xem nết có ... ngoan bằng thiếp không?


Tập Vương ầm ừ:


- Ta cũng muốn khoe cùng thiên hạ vẻ đẹp mỹ miều của phu nhân, nếu có đàn ca hát xướng thì hãy cất lên âm nhạc của Trung nguyên vĩ đại cho thiên hạ biết mạch sống của thiên triều.   


Các quan đại phu chính trị bộ tâu:


- Phen này, Bệ hạ lần đầu xuất trướng đến nơi đệ nhất kinh kỳ hoa lệ, kỳ rồi ta có hạ nhục Vua da mầu ở kinh đô, kỳ này Vương nên lấy lễ nhạc của người phương Đông mà giữ phong thái an nhiên lẫm liệt của tiền nhân làm hòa khí.


Hoàng đế mỉm cười nói rằng:


- Các khanh yên tâm, Trùm Vương không mời ta đến kinh đô Hoa Thịnh Đốn với tư cách quốc khách là để trả thù ta vụ Obama đó; không sao, ta vẫn nhận lời chạm mặt ở vườn lệ uyển Mar-a-Lago bang Florida, bang cận kề bờ biển nước anh em xã hội Cuba, ta hiểu ý Trùm Vương muốn gì, người quân tử đối với nhau như bát nước lạnh, quan trọng là "Vành đai lửa chữ U" của ta các thủy sư đô đốc đề cao cảnh giác. Xem như Nga Vương đã bén hơi ngay.


image091

Vành đai lửa chữ U. Hải đồ minh họa VĂN HÓA


Ngày song tứ tháng Tư năm Tân Dậu, Tập Vương và phu nhân đáp xuống sân bay quốc tế Mar-a-Lago. Đông - Tây trùng phùng trong cơn bão tố âm ỉ phủ bóng á âu.


Mở nghị hội bộ tổng tham mưu, Trùm Vương hỏi:


- Lần đầu tiên Hoàng đế Trung nguyên thân chinh đến nước ta, ta phải làm gì cho Bắc Kinh không thể lấn lướt mãi?


Quan lệnh doãn ngoại giao nói:


- Vương mở tiệc lớn chiêu đãi hậu hỹ cho thấy nền văn minh của nước ta luôn dẫn đầu thế giới.


Quan thượng phụ quân cơ nói:


- Dụng binh như dụng lửa, bấy lâu nay, vũ khí hóa mốc meo, quân binh lơ đễnh, xứ Syria đang hồi nguy cấp vì lính Nga Vương tràn ngập, biển Đông Hải bốc mùi tử khí vì thuyền cá Bắc ỷ đông tàn sát xua đuổi thuyền cá Nam, lại lưỡi bò liếm gần hết ven bờ tiểu quốc, Vương không ra tay ngay kẻo muộn lắm rồi.


 Trùm Vương cao giọng:


- Thế tiên sinh có kế gì không?


Quan thượng phụ thống lĩnh lĩnh quân cơ ghé vào tai Trùm Vương nói nhỏ ... thế này, thế này.


Trùm Vương ra chiều hớn hở nói:


- Cứ thế mà làm. Triều thần đồng loạt phụng mệnh.


Ngồi trên bàn yến với Tập Bệ hạ phương Đông mà lòng Trùm Vương nóng như lửa đốt, chờ tới giờ G, Vương bấm nút, 59 quả "tomahawk"  bay về xứ Syria, rồi hạ lệnh tiếp điều ngay hạm đội 3 về Châu á Thái Bình Dương tăng cường cho hạm đội 7. Trùm Vương liếc mắt quan sát Tập Vương; nâng cốc rượu "Mar-a-Lago, Florida"  Hoàng đế Trung nguyên ung dung bình thản bên Bành đệ nhất phu nhân cười nụ như hoa hàm tiếu.


image092

Đại yến Mar-a-Lago đầy hoa thơm rượu lạ, hai anh hùng không đối diện mà sánh vai nhau. NET.


Quan tướng Cờ Hoa quan sát sắc mặt Tập Vương thầm khen quả là tay hảo hớn, rượu vào mà lời không ra, coi chuyện Trùm Vương ra tay "đơn phương và bất ngờ tomahawk" như không có gì đại sự, yến tiệc vui, việc quân sự im lìm, hai chiều buôn bán tính lại.  


image093

Tiên hạ thủ vi cường, 59 quả Tomahawk ở Địa Trung Hải hướng về xứ Syria nhỏ bé nhưng lắm dầu. AP.   


Tiệc tàn, họp tại Phòng bầu dục tòa Bạch Ốc, quan đại tướng giác đài thưa:


- Nga Vương Vladimir không có phản ứng mạnh về vụ Syria, quân lính các bên đâu vẫn còn đó, riêng về Đông Hải Chúa công chưa vội bãi bỏ "FONOP-OBAMA", các địa chính trị, địa quân sự còn mơ màng, vùng này thiên la địa võng, nên cử tướng thủy bộ trước là thâm nhập các nơi trọng yếu, sau là đợi Đà Nẵng nghị hội APEC khai mạc, ta mới chính thức tuyên ngôn sách lược nước ta trước bá quan thiên hạ, lấy lại thời hoàng kim quốc phòng thế giới.


Vương đăm chiêu suy nghĩ:


- Ta "feel" thấy Tập Vương đang suy tính điều gì căng lắm, khi ta đề cập đến thương mại, Tập Vương có vẻ tránh né, các tiên sinh nên chú ý nhiều hơn về bản đồ thương mại thế giới và mối giao lưu biển Trung biển Việt.


image094

Trình làng trước ống kính thế giới, bốn sắc diện bốn khuôn mặt lịch sử: Nụ cười hàm tiếu vốn có của Bành Lệ Viện phu nhân có vẻ ưu tư chìm lắng trước nụ cười hồng nhung xuân sắc của Melanija phu nhân; Trùm Vương đanh mặt trước vẻ tươi tỉnh của Tập Vương.


(hết Mục 1 Hồi 3 - xem tiếp Mục 2 Hồi 3)


Lý Kiến Trúc


++++++++++++++++++++++++++++++++++


Đông Hải Liệt Quốc (Tân truyện)


Huyền thoại tử sinh nước Việt, lửa gần nước xa, COC Quý Dương mỹ mãn


image085

Lý Kiến Trúc


Hồi 3  Mục 2

(tiếp theo Mục 1)


"Thế Xuân Thu, thế Chiến quốc, thế Nam phương, một khoảnh trời ai hơn ai kém"


Huyền thoại tử sinh nước Việt đến thời mạt vận dân lưu vong khấn Phật cầu Trời. Tập Vương lập kế Mưu công thiên mời quần hùng hội Siêm Riệp - Quý Dương dự thảo xong Minh ước COC, triển khai ngay Vành đai lụa rải thuyền buôn thuyền chiến một con đường.


 


Quan đại phu thống chế binh lược James nghe Trùm Vương nhắc nhở chuyện nước Việt dính líu tới nước Tầu, liền nhớ lời quan đặc mệnh toàn quyền Ted hân hoan ca ngợi hai Nữ Vương liệt nữ lập nhà nước độc lập đầu tiên ở khu rừng viễn đông vạn đặm, chọn lúc đêm thâu canh vắng lần giở cáo thơm nước Việt ra đọc.


Đấy là vào thời nhà Đông Hán đời Hán Quang Vũ Đế năm 40 trước tây lịch. Sử Ký nước Việt chép rằng đất Giao Chỉ lúc bấy giờ có hai chị em họ Lạc, vốn dòng dõi Lạc tướng nổi lên chống quân Đông Hán, tay chống kiếm báu, tay phất cờ vàng, chọn huyện Mê Linh làm trướng phủ, nổi lên có ít ngày mà đánh tan quan thái thú Tô Định.


Hán Vũ đế nghe tin rụng rời, bèn sai quan Thiên văn dựa lúc sao đêm lấp lánh dõi mắt về phương Nam xem có chuyện gì ở đấy. Quan thiên văn tâu với Hán Vũ đế rằng:


- Đại Vương chớ vội lo, cuối phương Nam có sao tuế tinh khi ẩn khi hiện, khi tỏ khi mờ. Từ khi nhà nước Xích Quỷ của họ Hồng Bàng Việt thành lập tại kinh đô Lương Chử (*), vốn cũng là tổ tiên của chúng ta, sau thiên di về phương Nam hình thành dân tộc thuần chủng Lạc Việt, khi cất tiếng thì líu lo như chim hót, khi tụ tập thì nổi trống đồng lấy lửa làm vui, ngày gieo trồng giống lúa, đêm  ngoạn thưởng hương hoa núi rừng, lấy văn đi vào huyền thoại, lấy vũ khắc vào lóng trúc lá đa, về lâu về dài ta khó lòng lấy văn minh Hán hóa họ được, song chọn vào lúc Lĩnh Nam bị mây đen bao phủ, cử Mãi Viện mang quân xuống đánh, Mê Linh khắc tan. Hán Vũ đế nghe tâu xong dạ mới yên.  


Truyền thuyết kể rằng Lạc tướng huyện Mê Linh là quan võ hậu duệ của Đức Vua Cha Lạc Long Quân và Đức Thánh Mẫu Âu Cơ. Vua Cha Long Quân đặt ra chức Lạc tướng dưới quyền Thánh Mẫu Âu Cơ để trông nom miền sơn cước xứ Giao Chỉ trong đó có  huyện Mê Linh. Đặt xong việc trị vì đất đai cho mẹ Âu Cơ đâu vào đấy, Long Quân mới dẫn 50 con đi chu du biển cả, nơi sóng gió gầm thét nhiều phen rung chuyển thiên hạ.


Lạc tướng Mê Linh sinh ra hai người con gái có chí khí ngang tàng, võ công lợi hại vô cùng. Sử ký Toàn Thư chép rằng các Lạc tướng người Việt liên kết với nhau để chống lại nhà Hán. Trưng Trắc kết hôn với con trai Lạc tướng ở Chu Diên tên là Thi bị thái thú Tô Định giết. Công phẫn vì chính sách tàn ác của Tô Định, hai bà cùng với các Lạc tướng khởi binh đánh một hơi hạ thủ 65 thành trì. Hai bà lên ngôi lập ra nhà nước Văn Lang lấy Mê Linh làm kinh đô. Lên ngôi Vương, hai bà đổi sang họ Trưng, tục gọi là Trưng Trắc và Trưng Nhị.


image095


Năm thứ 18 (42), Hán Vũ Đế sai Phục Ba tướng quân Mã Viện và Phù Lạc hầu Lưu Long dẫn hơn 1 vạn quân kéo xuống đánh Giao Chỉ. Mùa hè năm 43, Mã Viện tái chiếm Giao Chỉ đánh bại  đoàn nghĩa sĩ Trưng Nữ Vương. Hai bà chạy đến sông Hát Giang thì gieo mình tuẫn tiết, thụy vũ là Trưng Thánh Vương và Linh Trinh Nhị Phu Nhân.


Đất Văn Lang nhỏ tí tẹo so với đất Trung Nguyên, song hình thể uốn lượn như rồng bay phượng múa. Đầu nhô lên tụ khí Hoàng Liên Sơn, mạch Sơn tinh kết thành xương sống Trường Sơn liền lạc từ cổ xuống lưng cứng như thép nguội, hai bồn địa trũng bát ngát màu mạ đòng đòng ví như đôi cánh hạc xanh ve vẩy, dõi đôi mắt thu phong hồ Gươm hồ Tây nhìn Thủy tinh vẫy vùng sóng dồn Đông Hải chạy tít về đất mũi phương Nam.


Hình thể tuy nhỏ mà địa linh nhân kiệt thời nào cũng có, cái tính tàn bạo cũng chẳng kém gì Xuân Thu, cái tính ươn hèn lệ thuộc cũng không tránh khỏi, lại có lúc cường quyền mang đại quân đi tận diệt thuộc quốc tiếp giáp phía nam, chiếm hữu đất đai núi rừng biển cả thiên hạ, đi đến đâu thực hành chủ nghĩa "duy vật chất" đến đó, tích lũy của cải mà trong riêng tư vẫn một mực tôn thờ chủ nghĩa "duy tâm linh" đọc kinh gõ mõ. Đấy là bản chất người Việt sinh nở ra ở một đất nước liên miên bão tố cuồng phong, tuyệt vọng và hy vọng. Âu cũng là mệnh trời. 


Có nhân tất có quả, kiếp luân hồi đâu dễ buông tha. Năm Tân Hợi (1911 tây lịch) từ một ngôi làng nghèo xứ Nghệ, một người gốc họ Nguyễn bôn ba tứ xứ đông tây trăm bề vất vả nhục nhằn, cộng với lòng hận thù giặc Pháp mà tôi luyện ra tư chất khác người. Hấp tinh cái hay lẫn cái dở của chủ nghĩa đương thời thổi bùng thế giới: tư bản và cộng sản. Họ Nguyễn bắt mối vương hầu Đại Pháp, thủ lĩnh Liên Xô, dân chủ Hoa Kỳ, ôm kinh điển giai cấp về nước gây phong trào đại chiến nhân dân giết nhau như ngóe. Các lãnh tụ kiệt hiệt xả thân leo lên vũ đài chính trị tỉ thí, nhưng so với võ công bá đạo của họ Nguyễn thì hào kiệt ta có phần kém thế và lực lẫn mưu.  


Họ Nguyễn quả là tay thâm hậu trăm phương ngàn kế, một tay chống thực dân Pháp một tay cầu viện dân chủ Cờ Hoa, làm việc gì cũng có khẩu hiệu dẫn đường. Lấy phương châm "đả phong diệt thực", lấy "phương tiện biện minh cứu cánh" cờ đến tay phất cao cờ đỏ lật đổ chính quyền mà cướp được chính quyền, thừa thắng xóa sổ cả một triều đình vương quốc Đại Nam, mọi tinh hoa của "triều đại phong kiến" kể như hoàn toàn sụp đổ.


Nguyễn lập ra triều đại họ Hồ quy tụ những tay bản lĩnh cực kỳ tinh xảo, hành nghề cách mạng vô sản làm đảo lộn mọi nền tảng xã làng, gia phong, con tố cha, vợ tố chồng, dân tình rách nát nhưng vẫn theo phò rất đông. Cách mạng lúc nhu lúc cương mang cả đại bác bắn vào phong kiến khiến ai cũng sợ khiếp đảm, dân tình ngoài mặt thì dạ dạ vâng vâng, trong thì hãi hùng khinh khỉnh nhưng vẫn phải sống một mặt hai lòng sao cho yên phận, riết rồi xã hội nhiễm thói trí trá, trí óc người ta mười phần hết bẩy tám phần tư duy phản trắc nhuốm màu đấu tranh.


Luận về thủ pháp võ công của triều đình nhà Hồ biến ảo vô lường, nào là Quân tranh thiên, Mưu công thiên, Tác chiến thiên, Dụng gián thiên, Thế lực thiên, Hư thực thiên ... khiến cho các hào kiệt đương thời danh phận lẫy lừng như họ Bội Phan, họ Thu Tạ, họ Thái Nguyễn, họ Đức Phó, họ Hồng Vũ, họ Trọng Trần, họ Hữu Hồ, họ Đình Ngô, họ Hữu Nguyễn, họ Văn Nguyễn không sao đương cự lại nên đành thua cuộc.


Luận về lịch sử thời cận đại nước Việt chỉ khoảng 300 năm tây lịch không ngớt chiến tranh (1675-1975). Lúc thì Chúa lấy sông Gianh làm hai bờ giao chiến, lúc thì Vua lấy Bến Hải làm hai bờ sát phạt. Lớp ngoài Tây dương Hoa Mỹ gấu Nga vỗ tay mượn đất làm sa trường thử nghiệm vũ khí tối tân chiến tranh khoa học. Nay ý mai hệ, tội tình đồng bào lâm vào cảnh nồi da xáo thịt, họ hàng hận thù chất ngất, xương nát thịt tan, sông xanh thành đỏ, làng mạc thành lò, xô mấy triệu người lưu lạc vong thân xoay như chong chóng.


Quan đại phu Thiên tào Bắc đẩu ngự trên Thiên đình phán bút cho rằng đây là là lúc nước Việt rơi vào chu kỳ đại nạn thời mạt vận, ân trả ân, oán trả oán, bãi nghĩa địa nhiều hơn thành phố, nắm xương tàn vùi chôn đất lạ, âu cũng là mệnh trời xui khiến, may mà chưa đến nỗi diệt vong.


Cảo thơm lần giở trước đèn, đọc đến đây quan đại phu thống chế James mồ hôi bỗng đổ ra từng giọt, rùng mình ớn lạnh nghĩ ngợi khôn nguôi về cái xứ đinh sâu nghiệt cảnh. Thừa đêm tĩnh lặng, quan đại phu hội các đô đốc tướng quân lại bàn rằng:


- Lệnh của Chúa công Trùm Vương truyền rồi, mai đây bọn ta lại một phen vất vả hướng về Đông Hải, các tướng tính sao?


Đại tướng thủy quân tư lệnh Thái Bình nói:


- Ta chưa nên vội bỏ chiến dịch FONOP-OBAMA, nếu ta bỏ lúc này, e rằng Trung Nam Hải thừa cơ lấn tới.


James nói:


- Nhưng chiến hạm ta cứ mãi quanh co chẳng nên được việc gì.


- Đấy là tại vì ta chưa mở bạt súng, lần này tướng quân cho mở bạt súng truy đến tận cùng từng sào huyệt xem sự thể ra sao.  


Đang nghị bỗng có quan lão tướng nguyên tư lệnh lục quân Đông Dương đến thăm ngồi dưới góc nói rằng:


- Thời cuối trào Thế chiến thứ Hai, tôi cầm quân đi vạn dặm đánh nhau ngàn trận ở chiến địa Đông Dương, dụng vũ khí tối tân làm cỏ quân phản loạn, nhưng Thượng đế không thuận ý dân không đồng, ấy là bởi vì cái xứ sở ấy có Tiên Thánh thường xuyên ngự trị vô cùng linh hiển, nay các tướng quân có đến thì nhớ ghé vào đền mà hương khói, trước xin bói quẻ xâm sau vì nhân quyền bản vị thiện tai thiện tai. Nói xong xin cáo từ về ngay.  


Lại nhắc đến chuyện cũ bấy giờ vào cuối tháng Ba tây lịch năm Tân Dậu ( 2017), thám báo Kyodo của nước Nhật loan tin Bắc Kinh đạt thư mời quần hùng Đông Nam Á hội ở tỉnh Siêm Riệp thuộc đất Miên. Quần hùng nhận thư không lấy làm lạ, tự hiểu vì sao Tập Vương lại gấp rút đòi vân tập ở chốn rừng sâu nước độc Siêm Riệp mà không hội ở kinh đô, chắc là vì Tập Vương nóng ruột không muốn kéo dài cái hiệp ước ban đầu DOC ở Nam Vang nữa, phần thì tiên hạ thủ vi cường trước khi Trùm Vương nổi nóng manh động khó lường. 


Đất Siêm Riệp thuộc nước Miên đế thiên đế thích, xưa kia là Vương quốc Phật giáo rộng mênh mông, tiếp giáp ba vương quốc Thái, Lào và Việt nhưng khác Việt ở chỗ ẩn sâu vào phía tây Đông Hải. Vương quốc Miên từng đẻ ra nhiều bậc anh hùng đưa nước lên hàng đế quốc Khờ Me, nhưng sau lụn bại, đất đai mất dần về tay lân bang hào kiệt nổi lên hùng dũng.


image096

Một ngôi đền cổ rêu phong hoang tàn nằm sâu ở khu rừng Siêm Riệp. NET.


Đến giờ khai mạc đại hội Siêm Riệp, quan đại phu Khờ Me lấy tư cách chủ nhà xin thỉnh ý kiến quan đại phu các nước về việc đặt tên cho nghị hội Siêm Riệp tiếp nối dòng thảo văn DOC. Các quan bàn mãi về chữ "Khung" đặt nền móng cho Bộ quy tắc ứng xử cụ thể ở biển nam Trung Hoa, lấy tên là "Dự thảo khung COC" . Nhìn thấy ý đồ của Vương Nghị đương kim hội chủ ngoại giao Trung Nam Hải, quan ngoại giao nước Việt họ Phạm trừng mắt xoáy vào mắt họ Nghị hỏi rằng:


- Phải chăng ngài nhất định đòi cho bằng được cái tên "Dự thảo khung biển nam Trung Hoa" hòng muốn xóa biển Đông Hải ra khỏi bản đồ thế giới?


Quan đại phu Nghị từ tốn trả lời:


- Biển Đông Hải ví như cái ao nhà của Trung nguyên đại lục, xá gì với biển nam Trung Hoa mai đây còn vươn xa hơn nữa.


Họ Phạm vặn lời:


- Biển Đông vốn là biển của nước Việt hàng ngàn năm nay, nơi đó có Vua Cha Lạc Long Quân ngự trị muôn loài, nếu ngài không tin cứ mở giấy trúc sách thánh hiền đời Hoàng đế Đế Minh  Đế Nghi Lộc Tục Kinh Dương Vương Long Mẫu Thần Tiên ra xem có phải nòi giống người Việt một nửa sinh sôi từ Biển Đông.


- Tôi đâu có bàn đến chuyện Biển Đông, vả lại mai đây khi COC thành hình rồi thì nước ông cũng có phần.


Quan đại phu họ Phạm nghe vậy mặt bỗng xám xanh không nói được gì nữa.


image097

Lưỡi bò 9/10 đoạn.


Sau cùng thì dưới sự điều động của Vương Nghị đồng mưu với con ngựa họ Miên quần hùng "nhất trí" dùng chữ "Dự thảo khung COC" tạm thời quên chữ biển nam Trung Hoa. Bước ra cửa hội, Vương Nghị kéo ngoại giao họ Miên ra chỗ kín ghé tai nói nhỏ: - Ta sẽ tùy cơ mà ứng biến.


Quan ngoại giao họ Phạm về nước ngầm công bố mưu thâm của Trung Nam Hải, nhưng va phải chính trị bộ phán rằng cứ thế là được. Ai mà nghĩ được mấy dòng thảo văn DOC vớ vẩn làm ra cách đây 15 năm, tưởng đi vào dĩ vãng nay thành cái bánh xe khởi động chạy đến cái gọi là khung COC. Một quan trẻ trong bộ nói: e rằng khung cửa tử.


Cựu lão tướng họ Lê chính trị bộ gọi điện cho ngoại giao họ Phạm nói rằng:


- Chớ đừng xem thường DOC nó không vớ vẩn đâu. Nếu dùng DOC xử sự cho Đông Hải thì may ra Biển Đông còn yên, nhưng nếu Bắc Kinh cứ tiếp tục COC thì lắm chuyện lôi thôi khó lường.


Họ Phạm tần ngần suy nghĩ bèn thân hành đến tư dinh họ Lê đã từng một thời vùng vẫy xứ Miên, Lê nói:


- Quốc Vương nước Thái xưa kia vốn có cảm tình với họ Đình Ngô, thân chinh sang tận phủ đầu rồng miền Nam hội kiến nối tình giao hảo. Song họ Ngô phạm âm mưu ám sát vua Miên thành gây hận thù truyền kiếp hai nước Miên-Việt, lại phần bọn phản động Bắc Kinh xúi bẩy, đòn sóc hai đầu, bọn này từng ngăn cản nước ta thống nhất, xúi quân áo đen họ Pon phá hoại biên giới Tây Nam "cáp duồn" dân ta, đến bây giờ bọn phản động Bắc Kinh lại nắm dây cương con ngựa Hun lũng đoạn khối ASEAN mất tình đoàn kết, ta nên hết sức cẩn thận.


image098

Quốc Vương Thái Lan Bhumibol đeo gươm báu tựa như tướng quân xông pha trận tiền, hội kiến với Tổng thống Ngô Đình Diệm soái chủ miền Nam nước Việt.


Họ Phạm cúi đầu vâng dạ nói rằng:


- Tướng công vừa nói đến con ngựa Hun sao không thấy con ngựa Troia của dũng tướng huyền thoại xứ Hy Lạp nhập vào thành phá cách lũy COC?


Tướng họ Lê nói:


- Đấy là còn tùy thiên cơ vận nước sức người.


Họ Phạm tạ từ ra về, đầu thao thức liên miên về cái bản Dự thảo ASEAN ở đảo quốc Sư Tử lần thứ 32, bỗng đâu trên trời có ánh sao băng rơi về Đông Hải, ngộ ra rằng: thôi chết rồi, ta lỡ ký vào Minh ước COC rồi, biết ăn nói thế nào với tiền nhân, với ngư dân thủy thủ.


Sau nghị hội Siêm Riệp, ngày 19 tháng Năm 2017 tây lịch, toàn bộ khối ASEAN lại tụ ở đất Guiyang (Quý Dương) tỉnh Quangxi (Quảng Tây). Bàn về địa điểm Quý Dương, Bá Vương quốc đảo Sư Tử do có cảm tình riêng lâu đời với Tể tướng Trọng Trần khi xưa bôn ba ẩn náu ở đảo nhà, bèn hé lộ với quan ngoại giao họ Phạm rằng:


- Chúng ta "đồng bệnh tương lân" nhưng nước Việt của quý quốc hiểm nghèo hơn tôi. Quý Dương là nơi sinh sống của 23 dân tộc thiểu số Trung Quốc, Tập Vương mời chúng ta hội tụ nơi đây là ý muốn nhắn nhủ rằng, quí vị chỉ là thiểu số so với hàng ngàn sắc tộc ở Trung nguyên. Bản "Dự thảo khung COC" đã đăng ký ở Siêm Riệp, nay đến hội ở đất Quý Dương coi như chính thức công nhận Bắc Kinh là đầu tầu lãnh đạo COC, tiện đường sổ sách, chúng ta buộc phải cúi đầu ký vào đường chữ U, không cần đợi đến tháng11 tây lịch 2017 ở thủ đô Manila quốc đảo Philippines công bố cho toàn thế giới biết.


Quan ngoại giao họ Phạm nghe xong mặt xanh như tầu lá mắt mũi tối tăm xây xẩm.


Xa về phía bắc ba ngàn dặm, Tử cấm thành sáng choang điện tử, Hoàng đế Trung nguyên cho bày tiệc triệu tập hết thảy đại phu vương tôn tư mã đô đốc nguyên soái, cử lễ nhạc cung đình múa hát khúc "quy hoàn" , Hoàng đế cho gọi quan ngoại giao Vương Nghị đến khen rằng:


- Kỳ rồi khanh làm được việc, ta trọng thưởng cho khanh xung vào Quốc vụ viện. Nói xong liền cho gọi quan tể tướng họ Quốc Lý đến truyền:


- Nghị đã làm được hai bước COC phục vụ cho lưỡi bò ở biển nam Trung Hoa, nay quan tể tướng mau cho mở đại hội "Một vành đai- một con đường tơ lụa" nhân lúc Trùm Vương đang bối rối về tên lửa nước Hàn.


Tể tướng Quốc Lý tâu:


- Thưa Chúa công, kế đánh Bắc dương Nam quả là vi diệu.


Tập Vương lấy hũ rượu hồng đào ngâm trăm năm ở đất Tứ Xuyên rót vào hai cốc ngọc bích thưởng cho Quốc Lý và Nghị Vương.


Trung nguyên Hoàng đế có vẻ rất hài lòng về Bản dự thảo khung COC đợt một, do công quan đại phu Ngoại giao Vương Nghị điều hợp ở đất Siêm Riệp vào tháng Ba năm Tân Dậu, thế cho nên nét mặt của Tập Vương luôn tươi tỉnh bên cạnh Trùm Vương ở Floria. Lúc thì nhâm nhi cốc rượu Mar-a-Lago, lúc thì ra chiều khiêm cung trọng thị, thỉnh thoảng lơ đãng ngắm Mar-a-Lago tiếng nước Tây Ban Nha có nghĩa là "Biển Hồ", hoặc "Biển trở nên hồ", trong lòng thơ thới như hoa đào cười với gió xuân tây phương. Tập Vương thầm nói: Đông Hải ví như hồ của ta. Mar-a-Lago cái tên tuyệt đẹp tiên tri giấc mộng Trung Quốc.


Một hàn sinh ở miền tây nước Cờ Hoa-California lạm bàn mao tôn cương trên tờ Văn Hóa điện tử gọi nghị hội Siêm Riệp là Minh ước COC 2017. Minh ước này là nền tảng cực kỳ quan yếu cho Thủy kế Địa hình công thiên thiên biến vạn hóa biển Đông Hải nhằm "hợp thức hóa" đại kế sách đường lưỡi bò chữ U. Trung Nam hải coi Đông Hải là cái ao, mà đã là ao thì phải đắp đê khoanh vùng, cái đê hình chữ U trước sau gì cũng liền lạc, dưới thì trấn phương nam Úc châu bát ngát, trên thì khống chế Đài Loan hướng ra Thái bình, nắm được Đông Hải là chốt chặn được hải lộ liên minh ba đại dương âu á. Chiến tranh Đông Dương có câu: "Ai nắm được nóc nhà tây nguyên sẽ làm chủ Đông Dương, giờ thì ai nắm được Đông Hải sẽ làm chủ Đông Nam Á".


Tập Vương thực là tay gian hùng bậc nhất nắm được tinh túy chính trị phương Đông ở thế kỷ 21 tây lịch khó ai địch nổi.


Nhắc lại chuyện sau khi giã từ Mar-a-Lago, ngày 14 tháng Năm, 2017 tây lịch, đích thân Tập Vương đạt thư mời các lãnh tụ của thế giới vân du về kinh đô Bắc Kinh dự lễ khai mạc Hội nghị quốc tế "Một vành đai - Một con đường". Tập Vương long trọng tuyên cáo sẽ tiếp tục rót thêm 100 tỉ Nhân dân tệ (14,5 tỉ đôla Mỹ) cho sáng kiến “Vành đai và Con đường” thông qua Quĩ Con đường tơ lụa. Các quan thái sử ghi rằng: "Sáng kiến với tổng đầu tư 124 tỉ đôla được Tập Vương nêu ra lần đầu vào năm 2013, được cho là sẽ liên quan ít nhất 65 quốc gia châu Á, châu Âu và châu Phi".


Nghe báo cáo tin này, Trùm Vương và các đại phu cố vấn tối cao choáng váng, không ngờ họ Tập lắm mưu nhiều của đến thế. Trùm Vương bèn triệu quan thống lãnh binh cơ và quan ngoại giao hỏi hỏi:


- Sự thể Siêm Riệp Quý Dương Bắc Kinh ra sao vậy hai tiên sinh?


Quan ngoại giao trả lời:


- Quả thật tôi chưa nắm vững tình hình, đấy mới chỉ là tin tình báo sơ khởi.


Trùm Vương nói:


- Ta chưa hiểu ý quan tư mã, họ hội với nhau ở cái đất rừng rú kia tất phải có ý đồ, lại công bố trên toàn thế giới con đường tơ lụa chiến hạm như ruồi, ý tiên sinh binh lược ra sao?


Quan thống lãnh nói:


- Thưa Chúa công, chính tôi cũng chưa nắm hết, thám báo ở Miên đang bị họ Hun đe dọa tống xuất, bọn chư hầu thuộc quốc thì bí mật như thóc, ngôi ngữ rối rắm tơ vò, lúc thì khung lúc thì sườn, chẳng qua là phải bâu vào thế lực trung nguyên đang nổi như sóng cồn hòng chia chác cho đở tủi thân.


Quan đại tư mã an ninh quốc gia bàn với Trùm Vương rằng:


- Thưa Đại vương, đấy đòn tấn công kín đáo của họ Tập cùng với phu nhân họ Bành tung ra đúng vào giờ yến tiệc ở vườn lệ uyển  Mar-a-Lago. Tập chia trí Đại vương mải lo về áp lực nội tình lẫn bàn tay giật dây của Nga vương ở Syria, đấy là kế "dương Trung Đông kích Đông Nam Á", nói rõ là họ Tập thực hành sách kế Dụng gián Hư thực thiên liên hợp Nga-Trung chia lực Đại Vương. Rõ ràng 59 quả Tomahawk bắn qua Syria mà Nga vương và chư hầu thuộc quốc vẫn rung đùi nhấm nháp Vodka.


Trùm Vương bừng bừng nổi giận nói rằng:


- Ta không ngờ vợ chồng họ Tập Bành đẹp nhu mì đến thế mà thâm. Nói xong Trùm Vương  "twitter" ngay cho hai đồng minh Anh-Pháp chuẩn bị phản kích Trung Đông rồi truyền gọi quan nguyên soái binh cơ đến trình diện. Lập tức từ Ngũ giác đài, đại tướng tư lệnh phóng như bay mang bí kíp trình lên Trùm Vương: "Chiến lược Quốc phòng""Chính sách mở Ấn Độ-Thái Bình Dương".

image099

Ý đồ "thôn tính" cảng Piraeus, Hy Lạp đã có từ lâu. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chỉ vào cảng Piraeus trên bản đồ Vành đai và Con đường tơ lụa 18/12/2016. The Guardian.


Ngày Tập Vương khai mạc "Vành đai và Con đường tơ lụa" cũng là ngày Phó vương nước Việt thừa lệnh Bá vương bí thư họ Phú Nguyễn đến Bắc Kinh ký kết bản Thông cáo Việt-Trung chấp nhận "Một vành đai Hai hành lang".


Kẻ hàn sinh ở California cho rằng cảng Hải Phòng nước Việt có thể sẽ là hành lang trung chuyển thứ hai sau Quảng Tây-Quảng Đông và Hải Nam. Sự việc còn dài, hạ hồi phân giải./


(Hết mục 2)


Lý Kiến Trúc


(*) theo ý nhà khảo luận Hà Văn Thùy.


++++++++++++++++++++++++++++++++++


Đông Hải Liệt Quốc (Tân truyện)


Tập Vương tung bí kíp tơ lụa, Trùm Vương tung chiến hạm do thám hang sâu

image100

image085

Lý Kiến Trúc


Hồi 3

Mục 3 (tiếp theo mục 1 & 2)


"Thế Xuân Thu, thế Chiến quốc. thế Đông Tây, một khoảnh trời Đông Hải ai kém ai hơn"  (lkt)


Tập Vương tung bí kíp tơ lụa, Trùm Vương điều chiến hạm do thám hang sâu.


Ngày 14 tháng 5, 2017 tây lịch, Tập Vương khai mạc đại hội "Vành đai và Con đường tơ lụa" ở kinh đô Bắc Kinh, cũng là ngày Phó vương nước Việt họ Quang Trần thừa lệnh Bá vương bí thư họ Phú Nguyễn đến Bắc Kinh ký kết bản Thông cáo Việt-Trung chấp nhận "Một vành đai Hai hành lang".  


Quần hùng thế giới quy tụ đủ cả, kẻ hàn sinh ở California cho rằng cảng Hải Phòng nước Việt có thể sẽ là hành lang trung chuyển con đường tơ lụa thứ hai sau Quảng Tây-Quảng Đông và Hải Nam.


Hôm khai mạc, Tập Vương hỏi quan tể tướng họ Khắc Lý:


- Sao không thấy Trùm Vương?


- Tôi nghĩ rằng "Con đường tơ lụa" của Chúa công đang làm Trùm Vương lâm vào bệnh nhức đầu.


image101

Bản đồ mô tả Vành đai tơ lụa và Một con đường của Trung Nam Hải. NET.


image102

Tập Vương và Nga Vương Vladimir Putin tại Bắc Kinh ngày 15/5/2017. Reuters.


image103

Phó Vương Trần Đại Quang và vợ mặc áo đen đi phó hội Bắc Kinh 15.5.2017 , bên cạnh là Tập Vương và vợ. NET


Tập Vương nói tiếp:


- Ta nghe đại phu nước Cờ Hoa bị bệnh đau não. Triết đông và triết tây có bao giờ gặp nhau, ta lại nghe Trùm Vương là tay kinh doanh thượng đẳng thích đa tình.


- Thưa Chúa  công, nhân tài nước Cờ Hoa rất giỏi về khoa học kỹ thuật, còn về buôn bán thì người nước ta giỏi về thương mại.


- Thế còn An Nam thì sao?


Quan tể tướng im lặng ra chiều ngẫm nghĩ nói:


- Hành lang một vành đai ví như sạn đạo thời Chiến Quốc, Tiên vương nhà Tần đã đi qua con đường này để đánh Thục - Ba, nó cự kỳ quan yếu cho tương lai đại quốc Trung Nam Hải; nếu men theo bờ biển nước Việt, thương thuyền của ta thong dong đi tới khắp vùng Đông Nam Á, Phó vương họ Quang Trần nước Việt vừa ký với ta trên cơ sở hiệp thương thống nhất.


Tập Vương nói:


- Đã thế thì khanh phải gia công các căn cứ quân sự tiền tiêu ở ngoài khơi Đông Hải để bảo vệ Hán ngư phủ và hàng vạn thương thuyền của ta, đuổi, bắn bọn Việt ngư phủ lảng vảng tình báo, nhưng khanh phải tạo ra "Mê hồn trận Đông Hải" để bọn đế quốc không phát hiện ra ý đồ lâu dài. Nói xong Tập Vương cho truyền ngay quan tư mã đô đốc thủy quân Ngô Thắng đến hỏi:


- Việc thủy quân ở Đông Hải  làm đến đâu rồi?


- Thưa Chúa công, năm ngoái giữa tháng Bẩy tây lịch 2016, tôi đã gặp Tham mưu trưởng hải quân nước Cờ Hoa Đô đốc John Richardson bất ngờ đến Thanh Đảo xem Mẫu hạm của ta, nhưng thực ra là dò ý về đường chữ U-Đông Hải, do vậy tôi đã đích thân đi hành quân các quần đảo Đông Sa (Pratas) , Trung Sa (Macclesfield Bank), Hoàng Sa (Paracel Islands) và Trường Sa (Spratly Islands) gồm 7 nội công là Vành Khăn (Mischief Reff), Chữ Thập (Fiery Cross Reef), Su Bi (Subi Reef), Châu Viên (Cuarteron Reef), Ga Ven (Gaven Reef), Gạc Ma (Gacma Reef), Tư Nghĩa (Huyghes Reef), nhất là Yǒngshǔ jiāo (Vĩnh Thử tiêu-Chữ thập) nay đã hoàn thành đường băng bê tông cho J-15, cảng nước sâu cho hạm đội nghỉ ngơi tiếp liệu, giao long canh phòng dưới đáy và các vị trí quân sự trú phòng. Yǒngshǔ jiāo  cách Saicon non ba trăm dặm biển; tất cả các hải cứ hỏa lực của ta ở Trường Sa là 7 nội công trợ lực cho ngoại kích chữ U (Cửu đoạn tuyến Nine-dash line).


Tập vương vặn hỏi:


- Đến nay ngoại kích gồm có gì?


- Chữ U của ta xuất từ bờ biển tây nam Formosa chạy dài liền lạc đến cửa vịnh Bắc bộ, bao gồm 75% diện tích mặt nước của Đông Hải; đầu vành ngoài ta có Scarborough, tiếp ta có Mischief Reef, tiếp ta đang khảo sát vùng bãi ngầm James sát bờ biển Malaysia, tiếp ta đang chuẩn bị lô cốt tiền tiêu hướng vào Natuna, bãi Tư Chính hướng vào Saicon, và cũng đang chuẩn bị lô cốt tiền tiêu hướng vào Cam ranh, Đa Nang, Hue, cuối vành chữ U ta đã có Triton, tất cả các hải điểm này tôi tạm đặt tên là ngoại kích U. Tuy vậy, Chúa công nên để ý tới chủ quyền lịch sử Biển Đông của An Nam, lại hay mượn tay cường quốc, đế quốc nhằm "cân bằng áp lực".


image104

Sận bay trên đảo nhân tạo Chữ Thập đã hoàn thành trong năm 2017. Ảnh: AMTI/CSIS


  Trùm Vương ân cần đến vỗ vai quan tư mã đô đốc thủy quân nói:


- Thế là tốt! nhưng khanh chớ lo, ta đã "trà đàm" với họ Nguyễn. Nói xong lại truyền gọi quan đại phu ngoại giao Nghị đến hỏi:


- Các tiểu quốc Đông Nam Á đến Guiyang kết quả ra sao?


- Chúa công cho tập họp đại hội COC ở đất Guiyang nổi tiếng là đất của 23 sắc tộc thiểu số sinh sống quả là cao diệu, kết quả không ngờ, chỉ có một ngày 19 tháng Năm tây lịch 2017, các thuộc quốc đều quy phục gồm có Việt Nam, Philippines, Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, Singapore, Indonesia, Malaysia, Brunei, công hàng đầu Chúa công nên trọng thưởng cho quan ngoại giao xứ Miên đóng vai con ngựa thành Troia xuất sắc.


- Thế còn thái độ ngoại giao An Nam?


- Bẩm, lúc đầu có vẻ cứng cỏi, sau cũng hạ bút ký thôi.


- Tất nhiên, ta đã trọng thưởng cho hai đại phu Biên giới trên bộ và Biên giới trên biển Bắc Bộ, nên ve vuốt Hai Phong, một mặt bơm tiền vào Mekong, khai thác hành lang nội địa, xem chừng tể tướng An nam, Lao, Cam Bot có vẻ thích lắm. Tập Vương truyền:


- Cho mở yến tiệc ăn mừng bản thỏa hiệp khung COC về biển Đông Hải giữa khối tiểu quốc ASEAN đã hoàn tất ở Quý Dương. Tiệc vui nhất khi các quan đại phu đến chúc mừng quan đại phu ngoại giao họ Nghị vừa được Tập Vương phong lên hàng Quốc vụ viện.


Về phần nước Việt, ngày Bắc Kinh khai mạc đại hội tơ lụa, triều đại hậu Chí Hồ là Việt Vương họ Nguyễn phái Phó Vương họ Trần trước đây là trùm công an tiền trảm hậu xét, vốn là địch thủ, Nguyễn Vương nói với Phó Vương trước khi đi sứ Bắc Kinh rằng:


- Nước ta ở nơi hẻo lánh vị trí rơi vào yếu huyệt, lại có cái bao lơn khổng lồ nhìn ra Biển Đông, lửa gần nước xa, liệu mà thưa thốt.


Phó Vương trả lời:


- Tôi chẳng thưa thốt gì cả, rồi sẽ biết. Miệng nói thế chứ trong lòng cảm thấy không yên, bụng dạ bồn chồn. Ngày lên máy bay, vợ lại mặc cái áo mầu đen, điềm gở.


Hết kỳ họp Phó Vương mang về nước bản Thông cáo chung, nguyên văn nội dung Biển Đông được nêu tại điểm 6, Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc như sau: "Hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện toàn diện và hiệu quả “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC), trên cơ sở hiệp thương thống nhất, sớm xây dựng “Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông” (COC);Kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, giữ gìn hòa bình, ổn định ở Biển Đông”.


Báo giới nước Việt đua nhau bàn về nội dung điểm 6, có bút sĩ "phản biện" về hai chữ "trên biển", quả thật không hiểu nổi ý của họ Tập và Trần, lại không thấy đề cập một chữ nào về Minh ước COC Siêm Riệp-Quý Dương, bản tuyên bố cứ như hư hư thực thực.


Bọn thám báo phân tích chiến lược Đông Dương nghe tin tổng hợp vội điện về Bạch cung Hoa Thịnh Đốn, Trùm Vương bóp trán suy nghĩ, mặt hầm hầm nổi giận, tức khắc hội các quan đại tư mã cố vấn an ninh quốc gia và các Tướng Đô đốc thủy quân, rồi lệnh cho đại phu thống chế James rằng:


- Ta quyết định rồi, họ Tập đã xuất trướng thân chinh đến Tây phương, lẽ nào ta không đến Đông phương, nhưng chỉ 5 nước thôi lâu qua ta hơi mệt, trước hết là Nhật, Nam Hàn, Indonesia, VietNam và Philippines. Ta rất thích Tể tướng xứ sở mặt trời, ông ta chơi gôn thật giỏi, ta muốn tận mắt thị sát Châu á Thái bình dương, xem xét lại thuyết "Xoay trục về Châu á" của Obama mặt nào được mặt nào không, ta rất tán đồng võ công từ Ngũ giác đài: "Chiến lược Quốc phòng""Chính sách mở Ấn Độ-Thái Bình Dương". Trùm Vương nói: - "Nếu giấc mơ Ấn Độ - Thái Bình Dương trở thành hiện thực, chúng ta phải đảm bảo mọi thứ dựa trên pháp quyền ... và quyền tự do di chuyển, tự do hàng không, hàng hải"


Quan thống lĩnh quân cơ James nói:


- Riêng về tình hình Đông Hải, xin Đại Vương cho chỉ thị.


- Một, gởi ngay chiến hạm đổ bộ siêu tốc USNS Fall River đến Cam Ranh Hotel, đứa con này có sức chứa nhiều thiết bị quân sự của ta để lại Cam Ranh Hotel sử dụng lâu dài sau này; hai, phái ngay USS Dewey 105 tiến sâu vào 12 hải lý (22 km) căn cứ quân sự Mischief Reef  Bắc Kinh đã chiếm của Filipino, bảo tướng thủy quân ở đảo Palawan canh phòng cẩn mật; ba, truyền cho quan đại phu ngoại giao Rex chuẩn bị hội ý các quan tòa La Haye; bốn, truyền cho đặc mệnh toàn quyền Ted thay mặt ta gởi tặng tàu tuần duyên USCGC Morgenthau và các tiểu khinh tốc đỉnh Metal Shark giúp cho cảnh sát biển Việt; năm, chuẩn bị cho ngày ta đi thị sát nước Việt và Đông Hải, việc này tối mật, ta tin tưởng phong cho Tiên sinh Thống chế binh bị làm thống tướng tiền phương chu toàn nhiệm vụ. Từ bấy giờ trở đi, quan Thống chế binh bị Quốc phòng James để hết  tâm trí vào hải đồ trận liệt Đông Hải.


Quan thống lĩnh quân cơ James nói tiếp:


- Đại Vương biết rằng, Việt và Trung Nam Hải thân thiết nhau lắm. Về quốc phòng thì trang bị vũ khí nào cũng giống nhau đều mua từ con gấu Nga, xưa nay lục quân toàn xài AK 47.


Trùm Vương vỗ tay cười mà nói:


- Ta biết thừa điều này rồi, ta cũng thấy viện trợ vũ khí chiến thuyền cho họ là thêm vây cánh cho họ, nhưng cũng là cách chứng tỏ vũ khí điện tử của ta luôn hiện diện ở Đông Hải suốt 70 năm qua.


James nói:


- Nhưng thưa Đại Vương, họ bỏ ra bạc tỉ đô mua vũ khí thuồng luồng lỗ đen của Nga Vương mà họ nói là rẻ, còn ta mời thì họ lờ tịt, Đại Vương là người kinh doanh sao không biết?


- Ấy, khanh không thấy rằng cuộc chiến ở Đông Hải bề mặt là chiến hạm, bề sâu là tầu ngầm, cứ cho họ mua Kilo-636 về cho ta thử sức loại thuồng luồng đen này công hiệu ra sao, nguyên tử ngầm của ta dạo cảnh Thủy Vương cung quá lâu ở đáy Đông Hải nay có dịp cho đối mặt với bọn nguyên tử Hải Nam mới là quan trọng. Về phần Tiên sinh cứ theo kế hoặch mà làm.


Ngày 20 tháng 5 năm 2017 tây lịch, quan quốc phòng James cho tàu đổ bộ siêu tốc USNS Fall River ghé bến cảng Cam Ranh thăm dò động tịnh. Tàu này có sức chứa lớn, báo hiệu nhiều thiết bị quân sự sẽ được để lại Cam Ranh sử dụng lâu dài sau này.


Trước khi mở cuộc hành quân tiến vào hang sâu Trung Nam Hải ở Trường Sa, với thói quen mã thượng của dân tộc di dân khám phá, ngày 22/5/2017, James ra lệnh cho quan đặc mệnh toàn quyền họ Ted lập chương trình viện trợ thuyền chiến cho cảnh vệ bờ biển nước Việt. Lần lượt Ted giao 18 khinh tốc hạm Metal Shark, lại còn dự lễ tặng chiến hạm tuần duyên USCGC Morgenthau (WHEC 722) 3000 tấn cho tướng thủy quân đại diện cho tư lệnh cảnh vệ biển Vietnam ký nhận tại Hawaii.  


image105

Theo thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, ngày 22/5/2017, Đại sứ Ted Osius chính thức bàn giao (viện trợ) 6 xuồng tuần tra Metal Shark 45-foot (dài 14 mét) cho Cảnh sát Biển Việt Nam Vùng 2 (CSBVN) tại Quảng Nam, Ảnh ĐSQ Mỹ


image106

Phó đô đốc Tuần duyên Hoa Kỳ Michael J. Haycock bắt tay Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Quang tại lễ viện trợ chiến hạm tuần duyên USCGC Morgenthau cho Việt Nam vào  ngày 25/5/2017 tại Honolulu Hawaii. Ảnh: Cảnh sát biển Mỹ. Trong dịp này, Đại sứ Ted Osius nói: Tôi rất vinh hạnh khi gặp gỡ thuyền trưởng và thuỷ thủ đoàn của tàu CSB 8020 tại Haiwaii. Tàu CSB 8020 trước đây mang tên USCGC Morganthau thuộc Tuần duyên Hoa Kỳ, và đã được chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam vào tháng 5 năm nay.


Ngày 24 tháng 5 tây lịch 2017 là một ngày căng thẳng cho tướng Thống chế binh bị Quốc phòng Cờ Hoa. Lần đầu tiên dưới triều Trùm Vương, quan Quốc phòng James phái chiến hạm USS Dewey 105 trang bị trực thăng chiến đấu tối tân Sea Hawk nổi tiếng trên chiến trường Trung Đông do thám sâu vào vào hang đá nổi Vành Khăn Mischief Reef,.


Chỉ huy Dewey điện đàm báo cáo:


- Chúng ta không thể cho chiến hạm sát vào bờ đảo được bởi đáy biển rất cạn và chởm đá san hô tai mèo. Tôi chỉ phái  một bobo khinh tốc đỉnh cùng với seaman vác ống nhòm tới sát bờ Vành Khăn chụp hình rồi cho ra về thuyền mẹ. Lính Trung Nam Hải trên bờ đảo  ra vẫy tay chào cười toe toét rồi vào nhậu Mao đế tiếp. Trước đây, Dewey được đưa vào hoạt động tại Seal Beach, California vào ngày 6 tháng 3 năm 2010 tây lịch.


Lại nhớ năm 2015 tây lịch trước đó, Trung Nam Hải đã cho xây dựng một đường băng dài 3km hoàn tất trên Vành Khăn. Đúng vào ngày 12 tháng 7 năm 2016 tây lịch Tòa Trọng tài PCA ở La Haye ra phán quyết về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, Tập Vương cho máy bay có lẽ xuất phát từ đảo Chữ Thập đáp lên xuống thành công ở sân bay Vành Khăn. Hòn đảo nhân tạo này được bố trí mạng lưới hỏa lực cách căn cứ hải quân Mỹ đóng ở mạn tây Palawan 135 dặm (khoảng 220km), uy hiếp trực tiếp Palawan và khống chế khu vực biển nam Trường Sa.

image107

 Từ bobo chụp cận cảnh phía bên hông phải khu trục hạm USS Dewey 105 đậu vành trong 12 hải lý đảo nhân tạo Vành Khăn. Ảnh tư liệu của Hải Quân Mỹ.Kryzentia Weiermann/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS


Ngày 03 tháng 6 năm 2017, khu trục hạm USS John S McCain ghé Cam Ranh cùng với Thượng nghị sĩ John McCain và phái đoàn Quân Vụ của Quốc Hội Hoa Kỳ.


Ngày 13 tháng 6 năm 2017, khu trục hạm USS Coronado ghé cảng Cam Ranh. Đây là chiến hạm có khả năng thoát khỏi mọi hệ thống dò sóng tối tân và có rất nhiều thiết bị phòng thủ hiện đại cũng như hệ thống hỏa tiển tối tân.


Ngày 02 tháng 7 năm 2017, khu trục hạm USS Stethem áp sát đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa, lần này thì vào hẳn bên trong phạm vi 12 hải lý Triton.


Ngày 01 tháng 8, 2017, Quân ủy Trung ương Hà Nội họp dưới sự chủ tọa của Nguyễn Vương tổng bí thư. Theo nhà báo-nhà nghiên cứu Biển Đông Bill Hayton: "Tôi được cho biết rằng luận điểm đã thuyết phục tất cả mọi người (Bộ Chính trị ĐCSVN) là không thể tin cậy vào Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Donald Trump". Nguyễn Vương phán rằng:


- Tình hình Biển Đông rất phức tạp, diễn biến vô lường, Trùm Vương đã chính thức nhập cuộc, phái ngay quan Quốc phòng giả cách đến thăm Ngũ giác đài thăm do ý Trùm Vương.

image108

Ngày 01 tháng 8, 2017, Quân ủy Trung ương Hà Nội họp, từ trái các ông: Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng, Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Nguyễn Chí Vịnh (góc phải


Ngày 08/08/2017, quan Quốc phòng nước Việt họ Xuân Ngô đến Ngũ giác đài Hoa Thịnh Đốn gặp quan quốc Phòng Mỹ James. James nói:


- Mỹ sẽ gửi một Hàng không Mẫu hạm đến thăm xứ Việt và Đông Hải vào năm tới, và "mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ giữa Mỹ và Việt Nam đặt trên nền tảng (bảo vệ) quyền lợi chung kể của quyền tự do lưu thông tại Biển Đông".

image109

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis (T) tiếp Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch, tại Ngũ giác đài ở Arlington, Virginia, ngày 08/08/2017. REUTERS


Ngày 12 tháng 8 năm 2017, một ông Dân biểu xứ Phi tên là Gary Alejano dựa vào các nguồn tin từ quân đội Philippines cho biết là đã có đến 5 tàu Trung Quốc, bao gồm hai hộ tống hạm, một tàu hải cảnh và hai tàu cá lớn, bên trên có chở vô số dân quân biển, xuất hiện tại khu vực sát đảo Thị Tứ từ hôm 12 tháng 8 vừa qua. Đảo Thị Tứ - mà Philippines đang kiểm soát đặt tên là Pag-asa - tại vùng quần đảo Trường Sa ở Biển Đông.


Thật ra, ông dân biểu người nước Phi lo xa hơi viển vông, Trung Nam Hải phái chiến hạm không chỉ tới Thị Tứ mà để lò dò theo đuôi chiến hạm Cờ Hoa xâm phạm vào đảo nhân tạo Su Bi mới là quan trọng. Thị Tứ cách Su Bi chẳng bao xa.


Nguyễn Vương nước Việt có vẻ lo âu từ khi Phó Vương họ Trần đi sứ Bắc Kinh về. Về mặt nội bộ đảng, phe quân đội đã xong, phe bộ Công an nay cũng đã về tay Nguyễn Vương. Còn ngoài biển, cho thêm chắc vụ tướng quốc phòng Xuân Ngô đi Mỹ du về báo cáo Mẫu hạm Cờ Hoa sẽ đến thăm nước Việt vào năm tới, Nguyễn Vương bèn phái phó tướng quốc phòng họ Chí Nguyễn vốn là người được Cờ Hoa ưa chuộng sang Mỹ quốc lấy tin chính xác.


Ngày 19 tháng 10 năm 2017, Phó tướng quốc phòng Chí Nguyễn cùng đoàn đại biểu quân sự gồm 11 người đến cảng San Diego thuộc phía tây bang California, được Phó đô đốc John Fuller, tư lệnh Mẫu hạm nguyên tử Carl Vinson CVN -70 đón trên boong. Phó đô đốc John Fuller nói:


- "Đây là một ngày có tính chất lịch sử và chúng tôi vinh dự được ông ghé thăm tàu Carl Vinson. Chúng tôi rất hài lòng trở thành một phần của việc hợp tác hàng hải này".


Phó tướng quốc phòng Chí Nguyễn sau khi quan sát hoạt động của Mẫu hạm Carl Vinson nói:


- "Tôi rất ấn tượng trước sự chuyên nghiệp và cường độ làm việc của toàn thể đội ngũ tàu Carl Vinson. Tôi nghĩ rằng hợp tác hàng hải là một trong những lĩnh vực mà Mỹ và Việt Nam có thể cộng tác cùng nhau".


image082

Hải đồ Đông Hải Liệt Quốc thời Obama Vương.


+++++++++++++++++++++++++++++++++


Đông Hải Liệt Quốc (Tân truyện)


Trùm Vương đến Phù Tang hội Shinzo ăn bánh trả tiền


image085

Lý Kiến Trúc


Hồi 3

Mục 4 (tiếp theo mục 1, 2, 3)


"Thế Xuân Thu, thế Chiến quốc. thế Đông Tây,


Thời Đông Hải một khoảnh trời ai hơn ai kém" (lkt)


Quân ủy Việt họp khẩn cử phó tướng đi San Diego dò la binh tình; Trùm Vương hành trình phương Đông ăn bánh hamberger nức nở mùi Anh Đào hé nở.


Tiểu quốc nước Việt triệu tập chính trị bộ, quân ủy và các đô đốc thủy quân khi nghe tin chiến hạm Cờ Hoa hùng hổ tiến vào đảo Vành Khăn ở mãi bờ biển đảo quốc Palawan Filipino.


image110

USS Dewey 105 áp sát vào bên trong 12 hải lý đảo nhân tạo Vành Khăn (Mischief Reef) ngày 24/5/2017 nhưng chỉ cho bobo bơi vào quan sát.  Ảnh chụp bên USS Dewey nhìn từ bobo. Navy.


Trước đây dưới thời Obama Vương đã từng điều chiến hạm thám sát các đảo nhân tạo nhưng lệnh bạt pháo hạm che kín im hơi. Đến thời Trùm Vương thì không muốn "cân bằng ôn hòa" kiểu Obama nữa. Y lệnh Trùm Vương, dưới biển, chiến hạm Cờ Hoa USS Dewey 105 phái bo bo chở lính hải kích tiến sâu vào bờ đảo chụp hình các ụ phòng thủ bọn lính Hán rằn ri; trên không, thám thính cơ P-3C Orion lượn vòng vòng chụp hình liên tục. Nghe tin, Tập Vương cũng không vừa, lệnh cho chiến thuyền nổ pháo quang đỏ bắn tên lửa lên không gian, thuồng luồng lỗ đen tảo thanh ngư lôi dưới biển, trên không phái hai chiến đấu cơ áp sát P-3C Orion "một cách thiếu chuyên nghiệp và không an toàn". Khói lửa rung chuyển một cõi Đông Hải nhưng may mắn không ai chết cả.


Kinh đô Thăng Long khẩn trương nghị hội xét toàn diện. Đàn em nhà Hồ, Việt Bá họ Nguyễn tự nhận là nhà cách mạng chuyên chính vô sản lẫn cách mạng thường trực, nhà thuyết khách số một của thời đại Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa vào đề ngay:


- Thế là rõ! Ít ra ta đã thấy động thái của Trùm Vương, hoảng hốt lẫn hung hăng, khác hẳn với Obama mềm mỏng, Trùm bộc lộ quan điểm và chủ trương tái lập nền trật tự sen đầm kiểu mới, các đồng chí tính sao?


Im lặng một hồi, bỗng một hậu duệ là tướng bên quốc phòng ngồi bên trái đứng lên nói:


- Quân ủy cứ cử tôi đi dự hội quốc phòng ở thủ đô Cờ Hoa nhân đó tôi dò la động tịnh việc hành binh của Trùm Vương.


Việt Tổng nói:


- Tin tối mật cho tôi biết Trùm sẽ phái chiến hạm đến miền trung nước ta, rất gần bãi cát vàng, phó tướng Chí Nguyễn nên đi tìm hiểu họ đến với ý đồ gì? Biểu tượng bang giao hợp tác thủy quân hay là dòm ngó về bãi cát vàng, gần đó có cái mỏ dầu khí Eexxon Mobil đang khai thác, nếu họ có ý giúp ta đòi lại bãi cát vàng thì tốt, đồng thời ta cũng phải báo cho Trung nguyên biết việc hệ trọng này kẻo họ hiểu lầm.


Quan đại tư mã lệnh doãn cơ mật viện Xuân Ngô nói:


- Quê tôi ở tận Mỹ Sơn, chỉ mấy bước là ra Chùa Cầu rồi tới biển, giong buồm chèo thêm vài đêm nữa là dẫm chân lên bãi cát vàng. Cái đảo đó toàn phân chim, thế mà bọn phản động Bắc kinh cướp của ta, được cái nơi đó đào giếng có nước ngọt sống lâu dài được. Theo tôi, động thái quân sự của Trùm Vương bộc lộ ý đồ muốn "cân bằng sức mạnh" với Bắc Kinh và Mát Cơ Va ở khắp nơi không riêng gì Biển Đông, ta chưa thể kết luận đó là chủ thuyết tân thế giới của Trum mà chỉ là những chiêu pháp "chữa cháy" gỡ lại thế lực suy kém của mình trước sự vận chuyển không ngừng của nhân dân cách mạng toàn cầu. Xét một cách toàn diện, tôi không lo lắng trước sức mạnh "cứng" của Oa Sinh Tân mà sức mạnh "mềm" của Bắc Kinh mới là quan trọng.


Phó vương họ Trần lên tiếng:


- Đồng chí lệnh đoãn có thể diễn giải thêm "cứng và mềm"?


Lệnh doãn Xuân Nguyễn đáp: 


- Tối chắc rằng đồng chí đã thấy rõ ý đồ chiến lược toàn cầu "Một vành đai một con đường" mà chính đồng chí đã học tập và làm việc tốt ở Bắc Kinh chứ!


Việt vương họ Nguyễn nói:


- Ý kiến của đồng chí tư lệnh quốc phòng như thế nào?


- Quan quốc phòng Xuân Ngô đáp:


- So về chi phí quốc phòng của Bắc Kinh và Oa Sinh Tân, cứ một người lính Cở Hoa trung bình tốn hai ngàn đô một tháng, Bắc Kinh chỉ tốn năm trăm, như vậy tổng chi phí quốc phòng của Bắc Kinh tương đương với Oa Sinh Tân. Về chiến thật thủy chiến, Cờ Hoa cho Im pech cếp bồ đi do thám ở Nam Hải ngày tám tháng ba năm 2009 cho thấy chỉ có dăm "đặc công cảm tử nhái" cũng đã làm chủ được khu vực phòng thủ biển, tựa như "phi đội thần phong" của Nhật năm 1945 chỉ tốn một tiêm kích một lính lái mà dịệt được một chiến hạm - lãi to. Trận bộ chiến biên giới 1979 dân quân biên phòng đánh thắng bộ đội chủ lực xâm lược nhờ vào địa lợi. Tôi đánh giá các bài học chiến tranh đơn cử lấy làm cách đánh của ta, tất nhiên Trung nguyên linh hoạt theo tình hình mới, điển hình là trận thủy chiến Hoàng Sa tháng Giêng năm 1974, thủy quân Cộng Hòa rơi vào trận quỷ kế phục binh khiêu khích, sau trận Hoàng Sa, bọn Tầu phù rút kinh nghiệm bài học lớn về thủy chiến trên biển để hiện đại hóa người và khí cụ thủy quân, tốc độ phát triển công nghệ hải không quân tầu ngầm chóng mặt. Với lực lượng thủy quân hiện nay chúng thừa sức làm chủ biển Đông, biển Tây, biển Nam, nói chung là Đông Hải. Về chiến lược, lợi dụng sen đầm Cờ Hoa bận bịu các vùng chiến sự khác, thả nổi Đông Hải từ tháng Giêng 1973, rõ ràng Bắc Kinh không thèm chiếm đánh các hòn đảo của ta cho mang tiếng xâm lược, mà tập trung vào đường lưỡi bò từ từ liếm biển, sắp tới đây là đường chữ U nối liền kể như nuốt trọn Đông Hải, không những làm chủ con đường huyết mạch hàng hải mà Đông Hải trở thành căn cứ địa an toàn tung hoành ra tây Thái bình dương, y như xưa ta lấy đất Lào, đất Miên ngang dọc Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, thời đại công nghệ chiến tranh điện tử và hệ thống tình báo quân sự từ trên không gian có thể góp phần chiến thắng nghiêng về phe nào có vũ khí tối tân. Với trình độ khoa học kỹ thuật hải quân hiện nay, phải nói thẳng rằng ta còn yếu kém, so với láng giềng đảo quốc Sư Tử Tân Gia Ba ta cũng không bằng nói chi đến Bắc Kinh và Oa Sinh Tân. Khuyết điểm lớn nhất của ta là sau trận Gạc Ma 1988, ta rơi vào bản anh hùng ca chính trị mà quên đi việc đầu tư lớn vào thủy quân. Thực tế cho thấy, bọn Tầu ô không cần chiếm giữ vài chục hòn đảo nhỏ tí để xác định chủ quyền lãnh hải mênh mông hơn ba triệu rưỡi km2, mà chính là dựa vào lực lượng thủy quân khổng lồ đi ngang về dọc như chỗ không người ở Đông Hải, ta và quốc tế chỉ đứng ngó. Nếu xẩy ra chiến tranh, ai chết, ai thiệt hại lớn, các đồng chí khắc biết. Cho nên, quốc tế hóa, đa phương hóa hay song phương hóa Đông Hải cũng chỉ là "chữa cháy" mà thôi. Tôi e rằng một ngày nào đó Biển Đông sẽ là hành lang ngoại vi của "Một con đường Một vành đai". Đấy là quan điểm chủ quan của tôi, xin ý kiến của đồng chí Tổng Trọrng.


Đồng chí Tổng Trọng im lặng gật gù mấy khắc rồi ra lệnh bãi triều.           


image111-


Phó quốc phòng Chí Nguyễn y lệnh quân ủy cùng mười hai quan tham mưu bay qua San Diego mút tận bờ biển miền tây Cờ Hoa. Cuộc hành trình kéo dài gần ba ngày bay với tốc độ ngàn dặm một giờ. Phó đô đốc thủy quân đại quốc Cờ Hoa John Fuller niềm nở bắt tay gút mo ning sơ rồi dẫn Chí Nguyễn lên boong Mẫu hạm nguyên tử Carl Vinson CVN -70 chỉ về phương Đông nói:


- "Đây là một ngày có tính chất lịch sử và chúng tôi vinh dự được ông ghé thăm mẫu hạm USS Carl Vinson. Chúng tôi rất hài lòng trở thành một phần của việc hợp tác hàng hải này".


Phó tướng quốc phòng Chí Nguyễn đáp lời:


- Thưa ngài, "Tôi rất ấn tượng trước sự chuyên nghiệp và cường độ làm việc của toàn thể đội ngũ tàu Carl Vinson. Tôi nghĩ rằng hợp tác hàng hải là một trong những lĩnh vực mà Mỹ và Việt Nam có thể cộng tác cùng nhau".


Quan tham mưu hành quân mẫu hạm đứng kế bên ghé tai John nói nhỏ:


- Hi nói Mỹ và Việt có thể cộng tác cùng nhau - nghĩa là sao?


- Nghĩa là còn chờ động tịnh của Bắc Kinh. Tôi sẽ trình việc này lên lão tướng James, nhưng tôi phải rà soát lại các hỏa điểm ở Đông Hải, tọa độ nào ở biển Đông xứng đáng với tầm cỡ của Vinson, việc này phải nhờ đến sĩ quan tác chiến.


image082

Hải đồ Đông Hải Liệt Quốc thời Obama Vương.


San Diego lập tức điện về Ngũ giác đài. Ngũ giác đài báo cáo lên Bạch Ốc. Trùm Vương cho gọi quan thống soái quốc phòng Cờ Hoa và quan đại phu ngoại giao tới trình diện, Vương nói:


- Cơ mật viện an ninh quốc gia và ta đã quyết đi khảo sát 5 nước ở Châu á, đây là lần đầu tiên ta hành trình về phương Đông dài ngày trong đó có Việt Nam và Đông Hải, hai tiên sinh tính sao?


Quan ngoại giao Rex nói:


- Tôi nghĩ rằng Đại Vương nên đến nước mặt trời phương Đông Japan trước, đó là đồng minh số một của ta ở pương Đông, kế cận là Korea, China, nhưng Vietnam vẫn là điểm nóng, trạm chót đến dự Thượng đỉnh Đông Á ở mảnh đất khi xưa Douglas MacArthur từng nói câu bất hủ: "Tôi sẽ trở lại" làm mưa làm gió ở Manila Filipino.


Trùm Vương hỏi Rex:


- Tại sao điểm nóng lại là Vietnam?


Rex trả lời:


- Đó là vùng đất có vùng biển đáng sợ, nó liền sông liền núi với Trung nguyên, nó là tay trái tay phải hàng đầu của họ Tập ở khu vực ASEAN, cứ xem mỗi lần nó đến Hoa Thịnh Đốn là phải qua chầu Băc Kinh.


Trùm Vương chau mày ra chiều suy nghĩ.


 Quan quốc phòng James nói:


- Chuyến đi của Đại Vương rất quan trọng. Đại Vương là Vương tôn bậc nhất trong thiên hạ, khi xuất phủ Bạch Cung phải có binh hùng tướng mạnh biểu lộ uy quyền đệ nhất quốc gia.


Trùm Vương nét mặt tươi hẳn tỏ vẻ hài lòng nói:


- Tiên sinh rất hợp ý ta. Đây cũng là dịp ta chấm dứt cái vụ "xoay trục lơ mơ về châu á" của Obama ở Đông Hải. Tiên sinh cho ta ngay bản thiết kế "Ấn-Thái bình dương tự do và mở cửa", đồng thời duyệt xét chiến thuật an ninh tứ giác Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc, trước là bảo vệ lợi ích của "America First", sau là lên giây cót cho các tiểu quốc Đông Nam Á, nên nhớ "Ta sẽ trở lại Châu á Thái bình dương".


- Trình Đại Vương, ở bộ tổng tư lệnh Honolulu ảnh hưởng của tướng Haris rất mạnh. Trong phiên điều trần ở Quốc hội, Đô đốc Harry Harris tuyên bố: "Trung Quốc rõ ràng đang tiến hành quân sự hóa. Nếu không, không bằng bạn tin quả đất là bằng phẳng. Tôi tin rằng, Trung Quốc đang mưu đồ bá quyền Đông Á". Tháng Ba năm 2015, Harris cho biết: "Trung Quốc đang xây dựng một bức Trường Thành cát". Trong chuyến thăm Mỹ vào tháng Chín 2015, họ Tập từng cam kết sẽ không tiến hành quân sự hóa Đông Hải, nhưng đó chỉ là hứa suông. Tháng Năm, 2016, quan điểm của Harris rấr rõ: "Chúng tôi cần hợp tác với Trung Quốc ở khu vực có thể hợp tác, đối đầu với Trung Quốc ở khu vực cần phải đối đầu".


Thuyết trình tình hình chiến sự ở Đông Hải, lão tướng James báo cáo tiếp:


- Vừa khi nghe Harris tư lệnh thứ hai chỉ sau Obama Vương tổng thống Thái bình dương tuyên bố ở quốc hội, đáp lễ, họ Tập phái ngay một biên đội thủy quân của hạm đội Nam Hải đến khu vực biển đảoTrường Sa "giương oai diễn võ" quanh các "trường thành bằng cát" để xem Harris đối đầu với họ Tập như thế nào.

image112

Từ ngày 8 - 9/5/2016, biên đội Hạm đội Nam Hải tuần tra, tập trận ở quần đảo Trường Sa. Nguồn ảnh: Nhân Dân nhật báo, Trung Quốc.


Có một bài báo trên tạp chí The Times Anh xuất hiện trên tờ GDVN cho rằng, có 30% hoạt động thương mại toàn cầu đi qua Đông Hải. Bản thân Trung Quốc chính là nước lớn xuất nhập khẩu hàng hóa, vì vậy muốn áp đặt yêu sách và quyền của họ ở Đông Hải, Trung Quốc có thể không ngại khai chiến với Mỹ. The Times bình luận thêm: Trung Quốc đang chuẩn bị biến Đông Hải thành  "hồ nước" sân sau. Truyền thông Trung Nam Hải ăn theo lên giọng: từ đầu tháng 5/2016, biên đội huấn luyện biển xa Hạm đội Nam Hải đã tổ chức một loạt hoạt động diễn tập kéo dài từ phía bắc đến nam biển nam Trung Hoa, thậm chí ở Đông Ấn Độ Dương, rồi đi một vòng quanh Philippines, những hoạt động thủy quân này nhằm răn đe các đối thủ là Mỹ, Philippines và ... Việt Nam.


Còn hòn đảo xinh đẹp Ilha Formosa được cai trị bởi nữ vương Tsai Ing Wen (Thái Anh Văn) nghe tin Tập Vương cho thủy quân tập trận đổ bộ ở Trường Sa gần đảo Ba Bình, vội vàng cho lính tập trận bắn đạn thật trên đảo Bành Hồ (Penghu) trong eo biển nằm giữa Đài Loan và Trung Quốc chỉ cách đại lục 130km. Thực ra cô em Tsai bắn cho đỡ tủi vì Bắc Kinh và Đài Bắc cũng là anh em nòi Hán cả, vì chính kiến mà chia rẽ nhau thôi. Hồi tháng Giêng 2017, họ Tập còn điều cả mẫu hạm Liêu Ninh đi qua eo biển Formosa nghiêm chào cô em, cho đoàn văn công hướng về Đài Bắc hát bài "Cánh hồng Trung quốc" là một tại sao ta lại là hai.  


Lão tướng James dứt lời, Trùm Vương nói:


- À thì ra thế. Đây là quan điểm chính trị điều động quân sự của Harris thời Obama, còn thời của Trump ta lại khác. Ta sẽ chuyển công tác Harris ở cái đuôi của châu á và thái bình, vị trí này là điểm trong diện "Ấn-Thái bình dương tự do". Ta có cách xử lý với họ Duterte Philippines, ta có cách xử lý đối với họ Nguyễn Việt Nam, ta có cách xử lý đối với họ Tsai xinh đẹp, ngay ngày lên ngôi ta đã chẳng từng hello cho cô em Tsai là gì, cháu gái ta đã chẳng từng hát dân ca Trung quốc cho đệ nhất mỹ nhân Trung nguyên họ Bành nghe là gì.


image113

Trùm Vương và Shizon Vương ăn bánh hamberger mùi hoa anh đào ở Yokota gần Tokyo hôm 05/11/2017. Office of Japan Image.


  Ngày  Trùm Vương đến xứ Phù Tang, vốn là người ưa thích hamburger và golf, Vương bèn rủ ngay Shinzo Vương là bạn giao tình hợp ý xướng họa đến thực quán ăn nhanh vừa nếm mùi hoa Anh Đào vừa bàn đại sự.


Chưa kịp ăn, Shinzon Vương xứ Phù Tang nói ngay:


- Tôi còn kẹt hiến pháp của các Ninja-Mura thượng khanh Phù Tang, quân chỉ có thủ chứ không công, tình hình trên đại dương hiện nay không như ngày xưa hai nước ta đánh nhau tơi bời, triều đình tôi rất lo âu về việc bảo vệ lãnh hải Phù Tang và lợi ích biển, cách đây không lâu, mấy quả đạn đạo từ bên Bắc Hàn bắn qua đầu chúng tôi, ở Senkaku thì thuyền chiến Trung Nam Hải quấy rối liên tục.


Trùm Vương vừa nhai vừa nói:


- Ông bạn thân ơi, hamburger ở đây tẩm hoa anh đào thơm ngon lạ lùng, quyến rũ, tôi đã từng ăn bánh khắp nơi nhưng chưa bao giờ được hưởng bánh phương Đông, ăn mãi bánh Tây ngấy đến tận cổ. Ăn xong, Trùm Vương thở dài nói:


- Tội nghiệp cho mấy anh chàng suốt đời chỉ biết gặm có một cái bánh, tồi tàn nhất là mấy tên ma cà bông vác cái danh hão đi ăn lường uống quịt. Nói xong kéo ghế đứng dậy gọi waitress trả tiền. Bỗng đâu một người ăn mặc kiểu Ninja Hiệp sĩ vội chạy đến khúm núm:


- Bẩm Đại Vương, đêm qua em nằm mơ thấy Long Phụng cỡi mây tam sắc xanh trắng đỏ bay lượn trên nóc nhà, quyết là có khách quý lưu hương, bèn sai kỹ nữ lên tận Phú Sĩ Sơn hái cành hoa đào tươi thắm về ướp bánh, hôm nay được Đại Vương chiếu cố quả là đại hạnh ngộ cho tệ quán, em không dám nhận tiền.


Trùm Vương sẵng giọng:


- Ô hay! tục lệ phương Đông lạ kỳ, phương Tây ta ăn bánh trả tiền sòng phẳng khỏi kiện cáo lôi thôi, như ta đây còn trả rất sộp ngoài luật playboy, phạm luật playboy là vi hiến ... Trùm ngập ngừng nói tiếp: vậy mà khi sao hồng loan chiếu mệnh có lúc làm ta lao đao ... ("năm năm trời lận đận, hai đứa cùng xanh xao"), nhưng nhà ngươi đã cho ta thấy được bài học love lesson one ở Đông phương, khá khen cho nhà ngươi đã hấp được cái bánh Phú Sĩ Sơn tiết ra mùi anh đào kỳ dị, đời ta chưa từng thưởng thức, đúng là học thuyết nghệ thuật ái tình Phù Tang chẳng thua kém gì học thuyết India Kama Sutra. Ta nghe uyển ngữ giang hồ ở đây có câu: "Thà ngủ một đêm với hiệp sĩ còn hơn ngàn đêm tăm tối". Tiếc thay, cám ơn, cám ơn nhà ngươi. Nói xong móc túi áo vét một nắm giấy xanh nhét vào tay Ninja.


image114

Tranh nghệ thuật ái tình xứ sở Phù Tang hoa Anh Đào. Nguồn BBC


Quay qua chúa công Shinzo vương quốc mặt trời, Trump Tower nói:


- Trước khi qua châu á, tôi đã đọc Tôn Tử viết rằng mang quân đi đánh trận ở đất lạ nắm chắc phần thua, lần trước ngài đến Mar-a-Lago trên sân nhà ta đánh golf thua tôi một điểm, nay tôi đến sân nhà Yokota của ngài hy vọng ngài phục thù. 


Shinzo Vương nói:


- Chúng tôi đang hoạch định một kế hoặch mới gọi là "chiến lược đại dương và những biện pháp cụ thể" đối đầu với thế thủy quân đang lên như bão tố của Trung Nam Hải.


- Hôm nay không có gió lộng, sân golf nào đẹp nhất ở đây Shinzo?


- Tôi đã cho tập trận ở Okinawa và gắn tên lửa ở đảo gần lục địa canh phòng cửa ngõ tiến ra tây Thái Bình, vậy mà họ Tập vẫn cho chiến hạm mẫu hạm mon men ở cửa, thằng nhỏ Ủn ỉn vẫn tiếp tục lên gân nguyên tử.


- À này, bồ nhớ cho mấy kỹ nữ kimono ra nhặt golf balls trong trận đấu của chúng ta mới ra phong cách hoa anh đào nhé. OK?


- À quên, trong trận chiến đấu với hamberger hôm nay, ai ăn người nấy trả tiền, cái thời sen đầm bao cấp đã lùi vào thế kỷ 20, bây giờ là thế kỷ 21, bồ phải chia chiến phí với tôi chứ.


- Ở Đông Nam Á, Bắc Kinh chi nhiều tiền mua chuộc hầu hết đám tiểu quốc về hạ tầng cơ sở lẫn thượng tầng Mekong rồi thưa tiên sinh Mỹ quốc.


- Ồ! Không có gì lạ, nhà nghèo hễ thấy hơi đồng là mê. Tôi quan tâm đến mặt trận Trung Đông nhiều hơn kịch bản Đông Hải mới mở màn đầu vở tuồng Opera. Trung Đông mới là cái lò lửa hạt nhân thiêu đốt nhân loại, lại còn vô số mỏ dầu trữ lượng hàng đầu trên thế giới, lại vẫn còn lác đác bọn khủng bố tân thời. Ngài không thấy mấy đời Đại Vương Hiệp Chúng ai cũng vất vả vì cái đám râu xồm năm thê bẩy thiếp đó sao! Nhưng trước hết, ngài nên chủ động liên minh chặt chẽ với Guam, New Delhi, Canberra để tạo chuỗi ngọc trai thủy quân từ nam á đến đông bắc á bao trùm tây Thái Bình, mới có thể trị được cái đám âm binh họ Tập đang hùng hổ ra oai một vành đai một con đường. Sắo tới tôi sẽ gặp các Vương tôn Bá tử thế giới hội ở APEC xứ Việt, nhất là xem họ Tập và con gấu Putin muốn gì. Nói xong, Trùm Vương quay qua lão tướng James tháp tùng hỏi:


- Tiên sinh đã chuẩn bị hai cái Air Force One chưa?


- Hoàn hảo thưa Đại Vương./


Lý Kiến Trúc


(Hết hồi 3 mục 4 - xem tiếp mục 5 - Đà Nẵng hội Vương tôn Bá tử thất hùng, hàng tiểu quốc xôn xao nghe ngóng)


++++++++++++++++++++++++++++++++++


image085

Lý Kiến Trúc


Hồi 3

Mục 5 (tiếp theo mục 1, 2, 3,4)


Đông Hải Liệt Quốc (Tân truyện)


Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội, Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi.» – (Bình Ngô đại cáo, nguyên văn chữ Hán, bản dịch của Ngô Tất Tố).


Bại đất Đông Dương, liệu có thua Đông Hải?


image115

Ảnh minh họa Trùm Vương, Tập Vương, Putin Vương và Đông Hải.


image085

Lý Kiến Trúc


Tìm em như thể tìm chim
Chim ăn Biển Bắc đi tìm Biển Đông 
Tìm Biển Đông, tây đông chim nhạn
Anh tìm biển cạn, thấy đàn chim bay
Tìm em bảy tám năm nay
Hôm qua là chín, hôm nay là mười. 


(Ca dao Việt)                                    


Hồi 3 - Mục 5 (tiếp theo mục 1, 2, 3,4)


Bay đến VN một lúc hai chiếc Air Force One, từ cửa số không gian, Trùm Vương quan sát bao quát đất liền ra biển cả; dự hội Apec Đà Nẵng hùng hồn tuyên cáo trước hàng lãnh đạo bàng dân thiên hạ: "Từ nay Đông Hải dính liền với Ấn độ-Thái bình dương tự do và mở cửa"; về lại Bạch Cung hội tham mưu than rằng: "bại trên đất Đông Dương liệu có thua trên biển Đông Hải?"


Chúa Việt Phú Nguyễn nổ đùng 21 pháo hoa trà đàm mừng Tập Vương thắng trận.


Putin Vương lặng lẽ tặng kim ngân triệu đô rồi hô biến; hàng tiểu quốc ven biển xôn xao giấc mơ Ấn độ - Thái bình dương. 


Sau mười hai ngày đêm dài người trên ghế Air Force One trên vùng trời châu á, ngược xuôi Sài thành Đà Nẵng Đông Hải, Trùm Vương hồi cung ngồi thừ trên long sàng Bạch Ốc, lòng chộn rộn ngẫm nghĩ: Obama thua trí một nước cờ hiểm, xem ra tay Đông phương Giáo chủ này võ công thâm hậu kinh người, hắn xem thế giới chẳng ra gì cả, ra vô Đông Hải xây thành đắp lũy như chỗ không người.


Hừ! làm gì có chuyện xây lâu đài trên cát ở thời đại này, vệ tinh cho ta thấy bẩy lô cốt vững như bàn thạch ... Hừ! bọn tuyên truyền láo khoét khoác loác, chỉ có chửi đổng là giỏi. Xưa nay cũng vì khinh địch mà ôm hận mấy thu ... Hừ! kể ra, phủ đầu rồng nói đúng: "Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì họ làm". Nó làm hay thiệt! Năm kia ở vườn hồng Bạch cung nó hứa như con ma nhà họ Hứa, nó nói dối như cuội, dân tin như sấm, ghế vững như đồng, độc tài suốt đời, nó hơn hẳn ta một bực. Lẩm bẩm xong bèn truyền lão tướng James đến nghị hội gấp:


- Tiên sinh này, khi đến Apec Đà Nẵng, ta xem nội công ngoại pháp của họ Tập thi triển mới có vài năm đã vây bủa toàn cõi Đông Hải, các quan Bao Công ở mãi La Hayer trời Âu kể ra cũng có công đề ra biện pháp vô hiệu hóa lưỡi bò, nhưng chữ U vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, lại bọn nội gián phía nam phía tây tiền hô hậu ứng ngay ngáy ngày đêm muối mặt vì mấy hòn đảo bé tí trơ vơ, Tiên Sinh có kế gì gỡ lại trận này không?


- Thưa Đại Vương, phương Đông có câu: "Cao nhân tất hữu cao nhân trị, vỏ quít dày có móng tay nhọn", Đại Vương chớ u sầu mà tổn hại long thể. Lại có câu: "Lấy độc trị độc", tôi đã có kế "khắc tinh" cái vùng biển quái dị này.


Trùm Vương nghe lão tướng James nói hớn hở ra mặt hỏi:


- Tiên sinh nói sơ ta nghe?


- Ba mũi giáp công quân sự ngoại giao thương mại.


- Ta đọc sử Việt thấy cách đây độ thế kỷ rưỡi, nghĩa quân Đà Nẵng đánh bại liên quân thứ nhất, nay nhóm chính trị bộ hội liên quân ở đất này có ý khoe sẽ đánh bại liên minh thứ hai. Hừ! cách đây nửa thế kỷ, quân ta bại ở đất Đông Dương, liệu lần này có thua ở biển Đông Hải chăng?


Lão tướng James im lặng hồi lâu bụng dạ thầm nghĩ ông ta ví mình như lốc cốc tử bôn sa, rồi nói:


- Đại Vương đã chính thức ra chiêu chiến pháp mới kinh hoàng chấn động phương đông, tựa như Lỗ Tấn cách cái mạng "xoay trục" chậm chạp trong lúc "cái cầy đã đặt trước con trâu". Mà đấy mới chỉ là biện pháp quân sự, ngoại giao chính trị còn mong manh, liên minh chưa chặt chẽ, đường dây nối dài biển Ấn biển Thái bình có đầu mà chưa có đuôi. Đông Hải bề bề một cõi ở giữa biển tây Phi, biển đông Việt, biển nam Nam Dương Mã Lai Á, ta chớ xem thường nó manh  động lắm trò quỷ kế. Theo ý tôi, Đại Vương nên hội ý thuận thảo với các nước ven biển xem họ muốn gì, nhưng chớ cậy quyền mà răn đe tôi e hỏng việc lớn, cứ xem thái độ của Việt thường và Filippino thì thấy gió chiều nào họ theo chiều ấy.


- Ấy là vì họ chưa thấy sức mạnh hải quân vô địch của ta, đôi khi trong đối thoại mềm quá phải tỏ ra cứng rắn đối đầu, vả lại ta có viện trợ cho họ nhiều đâu, từ thời ông tướng McCarter thống soái Manila, từ phi trường quốc tế về phủ tổng thống Rodrigo Duterte ta thấy cảnh dân chúng nghèo nàn mà thương xót cho Las Islas Filipinas, lạy Chúa! Tiên sinh thay ta nhanh chóng ra quân áp đảo Đông Hải, "Tiên hạ thủ vi cường" bọn giặc cướp. À này, nhớ hào phóng cho Việt thường hàng loạt tiểu khinh đỉnh tuần tra ven bờ, Manila tính sau, rồi thay đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ted tính tình nhân văn nhân bản quá không thuần hóa nổi cái xã hội sinh ra từ cái hợp tác xã cào bằng đói rách.Mác Ken nói đúng: "Cái ác đã thắng".


Lão tướng James bàn:


- Xưa có huyền thoại ở trận Hoàng Sa, Gạc Ma, hải quân Nam xa bờ do ta viện trợ chưa đánh xong một trận đã bỏ về thành, hải quân Bắc dùng chiến thuyền cũ của Nam quân ra trận biết chỗ biển ấy có phục binh nhưng vẫn thí quân mà đoạt. Có một võ quan nhỏ Nam quân hỏi tướng thủy quân họ Lâm: Hoàng Sa thua hay thắng? Lâm nói: "Phàm từ xưa tới nay chỉ có Đức Thánh Trần là thắng!". Lại có một văn quan xã hội Long thành hỏi tướng chánh ủy: Gạc Ma thua hay thắng? Chánh ủy nói: "Phàm trong trận mạc đôi khi phải lấy mạng lính mà đổi lấy mục tiêu chính trị"... 


Trùm Vương ngắt lời:


- Việt thường chưa lần nào có kinh nghiệm đấu pháo hạm ngoài bể, chỉ giỏi cận chiến trên sông phục binh cọc nhọn, ta không nên trách họ. Không có người lính bên nào nhận hai chữ bại trận về mình, cả hai bên cùng thắng. Xưa Napoléon có bao giờ nói đến hai chữ bại trận ở Waterloo đâu, Julius Caesar và Mark Antony có bao giờ nói thua vì tuyệt sắc giai nhân Cleopatra VII đâu ... May quá, Melanija Knavs của ta như nàng tiên cá hiền lành, mắt pha màu nước biển Adriatic Địa Trung Hải xứ Slovenia thơ mộng, chân dài như con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô ... Dĩ nhiên ta phải thua nàng thôi ... À này, Tiên sinh đừng nhắc đến cái xứ quái đản cái biển quái dị ấy nữa, chán lắm. Ta lỡ miệng nói đến hai chữ bại trận mà nguyên lão mác ken nổi khùng lên thù ta suốt đời, không cho ta dự lễ tang ma lão ấy đấy.  


Lão tướng James bèn lẩy thơ theo kiểu cô đầu phố Khâm Thiên:


Tìm em như thể tìm chim
Chim ăn Biển Bắc đi tìm Biển Đông 
Tìm Biển Đông, tây đông chim nhạn
Anh tìm biển cạn, thấy đàn chim bay
Tìm em cả chục năm nay
Hôm qua là chín, hôm nay là mười.


 Ngâm xong rồi nói:


- Xưa trên đất liền, bọn họ lấy "nông thôn bao vây thành thị", nay sao ta không lấy bể cả bao vây thành lũy? Ta tự do tung hoành trên không dưới biển? Tập chín đoạn ta mười đoạn. Đại dương là của ta. Thái bình dương là của ta. Đông Hải là của ta, không thể bỏ rơi Đông Hải được, nó có thể là của chung như ngài Modi đã nói, nó là cội rễ căn nguyên của các cuộc tranh chấp chủ quyền, nó rộng chỉ có vài triệu cây số vuông nhưng vô cùng lợi hại.


Lại nhắc đến chuyện Apec Đà Nẵng, Việt thường tốn cả triệu đô tổ chức "hoành tráng" đại hội bốn phương dưới cái dù thương mại. Tiếc của, trời đất buồn rầu mưa bão khốn khổ miền Trung. May sao Ngũ Hành Sơn chỉ lất phất vài hạt mưa sa nắng vàng lộng lẫy soi bãi Sơn Trà.


Thật ra trọng tâm của chính trị bộ là đón ba ông trùm thế giới sẽ đối đãi với nhau ra sao ở Đông Hải, kế đến là rút kinh nghiệm ở đất ngàn năm văn vật, cả làng ùn ùn ra đón Quốc Vương Cờ Hoa mà quên lững các ông khác ê cả mặt, nhất là Tập Vương danh trấn Trung nguyên có lần đến Đông đô chẳng có ma nào đón, may mà có 21 phát đại bác Đông Đô át tiếng bom rền rủa xả.


Thứ nhất là ông Trùm Vương Hoa Thịnh Đốn, thứ hai là Tập Vương Bắc Kinh, thứ ba là kỵ sĩ Putin Vương Mạc Tư Khoa. Muốn đến Đà Nẵng ông nào cũng tự do bay ngang qua Đông Hải. Ông từ Guam, ông từ Tử cấm thành, duy ông gấu băng giá Siberia bí mật dấu nhẹm đường bay, ông này lắm ý đồ nuôi mộng đế chế vốn bị kiệt quệ thời "star war", mặt lạnh như tiền hiếm khi lộ cảm xúc chẳng bù với Obama nghe tin ái nữ đậu đại học mà lệ tuôn lả chả.


image116

Trùm Vương phát biểu tại Trung tâm hội nghị Arijana - APEC Đà Nẵng hôm 10/11/2017. Nguồn NET


Khai mạc Apec, Trùm Vương ân cần mở đầu bài phát biểu (*): "Đây là một tuần rất đáng nhớ của Hoa Kỳ. Melania và tôi đã tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và giờ là Việt Nam, có mặt trước tất cả các bạn ngày hôm nay, đó là vinh dự lớn của tôi. Tôi cũng xin bày tỏ sự chia sẻ tới những người phải chịu ảnh hưởng của đợt bão lụt vừa qua tại Việt Nam”.


Trùm Vương nhấn mạnh: "Kể từ ngày hôm nay chúng ta sẽ cạnh tranh trên công bằng, bình đẳng. Tôi sẽ không để nước Mỹ bị lợi dụng, tôi sẽ luôn để nước Mỹ đặt lên trên hết và tôi cũng hi vọng các bạn đặt đất nước của mình lên trên hết. Tôi sẽ không đi vào các hiệp định lớn để bó buộc tay chúng tôi, thay vào đó, chúng tôi làm việc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các bạn”.


Trùm Vương nhấn mạnh:


“Chúng tôi tìm kiếm các đối tác mạnh mẽ chứ không tìm láng giếng yếu, chúng tôi tìm kiếm sự hợp tác hữu nghị chứ không phải đối đầu. Vấn đề an ninh kinh tế cũng là vấn đề an ninh. Điều quan trọng với sức mạnh của chúng tôi, đó là sẽ không có sự phồn vinh, thịnh vượng nếu không giải quyết những vấn đề mình đối mặt”.


“Mỹ cũng như mỗi quốc gia ở đây đều hướng đến việc bảo vệ chủ quyền. Chúng ta hiểu rằng không có gì quý hơn độc lập chủ quyền.


"Nếu giấc mơ Ấn Độ - Thái Bình Dương trở thành hiện thực, chúng ta phải đảm bảo mọi thứ dựa trên pháp quyền”.


Đất nước Việt Nam cũng có cùng tư tưởng đó, không phải chỉ trong 200 năm mà gần 2.000 năm. Đó là khoảng năm 40 sau công nguyên, khi Hai Bà Trưng khơi dậy tinh thần của người dân đất nước các bạn.


“Đừng quên rằng thế giới vẫn còn rất nhiều nơi, với nhiều giấc mơ, nhưng không nào quý giá như nhà mình. Hãy bảo vệ đất nước của các bạn, bảo vệ nhà của các bạn, gia đình của các bạn”.


Kỹ thuật viên điều khiển loa phóng thanh nghe Trùm Vương nói thích quá bèn vặn volume lên hết cỡ, khiến cho ông nghễng ngãng lại nghe: "Tôi nhiệt liệt hoan nghênh nhà nước vương quốc Việt Nam bốn ngàn năm văn hiến đứng ra tổ chức long trọng đại hội nghị, ai cũng có nhiều giấc mơ, các bạn hiện đang có giấc mơ "thoát trung". Kể từ hôm nay, chiến lược Ấn độ dương Đông Hải Thái bình dương sẽ thổi bay mấy hòn đảo độc quyền lãnh đạo chữ U âm mưu sắp đặt COC ỷ nước lớn áp chế các nước nhỏ ..." Từ trước đến giờ, các bạn luôn miệng hô hào độc lập toàn vẹn lãnh thổ, nay cướp vào đất nước của các bạn thì các bạn lo rào giậu mà phòng thủ, chớ cậy đến tôi, hãy tự bảo vệ đất nước của các bạn, bảo vệ cái nhà của các bạn, gia đình của các bạn".


Lại có ông nhà báo Ăng lê bình luận (**): Thượng đỉnh APEC 2017 ở Đà Nẵng Việt Nam tiếp tục được truyền thông quốc tế đưa tin, trong đó truyền thông Anh hôm 10/11 có một số bài vở đưa ra những góc nhìn về sự kiện này qua sự hiện diện, lời ăn, tiếng nói của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhật báo Anh, The Guardian, trong bài viết với tựa đề "Trump tấn công các quốc gia đã 'lừa' đảo Mỹ tại APEC, bình luận:


"Donald Trump đột ngột chấm dứt 'đường lối ngoại giao' mà ông đã thể hiện trong chuyến đi vòng quanh châu Á 12 ngày bằng cách tung ra một bài diễn văn chống lại hành động "vi phạm, gian lận hoặc gây hấn kinh tế" trong khu vực, chỉ vài giờ sau khi đã khen ngợi Trung Quốc."


"Phát biểu tại Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng, Việt Nam, vào thứ Sáu, lời lẽ của Tổng thống Hoa Kỳ đã có giọng dữ dội. Phát biểu rõ ràng, đôi khi khá thẳng, được cho là tập trung vào Trung Quốc và các quốc gia khác mà ông đổ lỗi cho các chính sách kinh tế ở các quốc gia mà ông cáo buộc đã "tước đi" việc làm, nhà máy và các ngành công nghiệp ra khỏi Hoa Kỳ," vẫn theo The Guardian.


"Chúng ta không còn có thể chịu đựng được những vi phạm thương mại lâu dài này và chúng tôi sẽ không dung thứ cho họ," ông nói, với loa âm thanh trong hội trường lớn đôi lúc như "rống" khi Trump lên tiếng.


"Mặc dù nhiều năm trời thất hứa, chúng tôi được cho biết rằng một ngày nào đó mọi người sẽ hành xử một cách công bằng và có trách nhiệm. Người dân ở Mỹ và khắp vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương đã chờ đợi ngày đó đến nhưng nó chưa bao giờ có và đó là lý do tại sao tôi ở đây hôm nay, "ông nói.


image117

Tác giả Tân truyện trước Trung tâm hội nghị quốc tế Ariyana Đà nẵng hôm 10/11/2017. Ảnh VH.


 image118

Vị trí Đà Nẵng nhìn ra Biển Đông. Hải đồ minh họa VĂN HÓA


Chính trị bộ Đông đô ở văn phòng trung ương đảng chăm chú lắng nghe từng lời ăn tiếng nói của Trùm Vương ở Đà Nẵng mà rối bời trí tuệ.


Chúa Việt tức tốc ra lệnh Hoàng thành sẵn sàng nổ đùng 21 pháo hoa đại bác, bày biện chốn riêng tư một lễ trà đàm đón Tập Vương từ Đà Nẵng đến Đông đô hội ý.


Còn Putin Vương nhà ta chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ tặng kim ngân từ thiện bão tố miền Trung rồi hô biến. Hàng tiểu quốc ven biển xôn xao giấc mơ Ấn độ - Thái bình dương, tự hỏi: chuyện gì đây?


Riêng kẻ hàn sĩ Quận Cam, lòng như lửa đốt, ù té, đâm đầu chạy về Ngũ Hành Sơn lần xuống hang bất tử động Quán Thế Âm vốc nước thiêng rửa mặt tẩy trần, thầy trụ trì thấy vậy thương tình gọi cho ăn bát cơm chay đặc sản Đà Nẵng.


image119

Thầy trụ trì (áo vàng) cho tác giả ăn bát cơm chay ở chùa Ngũ Hành Sơn. Ảnh VH trích từ video.


Bấy giờ vào mùa Thu, bóng trăng chênh chếch ẩn nụ tầm xuân, cô Hằng lẻ bóng kề vai mỉm cười từ bi nhắn nhủ nhà báo giang hồ lãng tử:


- "Chí nhỏ lòng kiêu đổ thừa vận rủi, tài sơ sức mỏi trách vấy thời cơ ..."


- "Ta tráng sĩ hề! lòng không mềm bằng kiếm, Ta anh hùng hề! ... sự nghiệp không đầy đôi mắt ... họ Lê". (***)


Lý Kiến Trúc


(Hết hồi 3 mục 5 - xem tiếp USS Carl Vinson biểu diễn ở Đà Nẵng)


(*) Thế Hoàn (TH)/Tạp chí SHTT.


(**) BBC 11/11/2017


(***) "Hồ Trường" thơ Chiêu Lỳ Phạm Thái.


+++++++++++++++++++++++++++++++++


Thời ông Dũng: vụ HD-981; Thời ông Phúc: vụ 99 năm; Thời bà Ngân: việt vị; Dân nội ngoại sùng sục biểu tình


image120

Lý Kiến Trúc


VĂN HÓA

(tân truyện-kỳ 1)

12/6/2018


image121


Thời ông Dũng: vụ biển; Thời ông Phúc: vụ đất; Thời bà Ngân: việt vị. Dân quân ta nội ngoại sùng sục biểu tình.


Ngày 01 tháng 5 năm 2014, thời ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, giàn khoan nước sâu Hải Dương (HD-981) âm thầm di chuyển với tộc độ khoảng 10km/giờ lầm lũi kéo vào thềm lục địa Việt Nam, ở vùng biển có độ sâu 100-200 mét, gần khu vực đảo Tri Tôn, cách đảo Lý Sơn Quảng Ngãi 119 hải lý. Có nghĩa là HD-981 trắng trợn vi phạm luật biển UNCLOS 1982 quy định chủ quyển lãnh hải bất khả xâm phạm 200 hải lý.


Trung Quốc tốn tỉ đô la chế tạo ra giàn khoan nước sâu khổng lồ to bằng sân đá bóng, (sân đá bóng chứ không phải sân bóng đá bóng đè) từ 1000 đến 4000 mét, lại kéo vào bờ thềm chỉ sâu 100-200 mét để khoan. Hết đục lại khoan, hết khoan lại đục. Chuyện gì lạ vậy?


Lòng rối như tơ vò, ngậm vành kiến cỏ, bèn đem chuyện "giương đông kích tây" của tổ sư Tôn Tử nhà Hán bàn trên báo Văn Hóa. Chằng ai thèm đọc!


image122

Ngày 1 tháng 5/ 2014, Giàn khoan HD-981 kéo vào thềm lục địa VN cách Lý sơn 119 hải lý.


Dạo ấy, bổn báo đang đứng giữa lòng Đông Đô, thấy người Hà Nội vẫn nhởn nhơ bình thản, mua bán, sinh hoạt thủ đô dập dìu, các bạn yêu nhạc vàng để dành tiền mua vé nghe Khánh Ly ca cẩm ca khúc da vàng (băng rôn quảng cáo Khánh Ly treo ở phố nhà thờ chính tòa Hà Nội). Một số các nhà hoạt động Dân chủ Xã hội tập họp xuống đường, giương cao biểu ngữ hô to đả đảo Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Thế là ngọn lửa chống HD-981 bùng lên. Giặc đã đến cửa ngõ nhà ... Biển Đông.


Các hệ thống truyền thông Việt trong nước lẫn hải ngoại ầm ĩ đưa tin. Dư luận quần chúng xôn xao, cán bộ đảng viên dao động nhốn nháo, tinh thần dân tộc ngùn ngụt. Bè lũ phản động Bắc Kinh (*), đối thủ ngàn năm ngang nhiên xâm lược biển đảo Việt Nam.


(Ngày 1/5/2014, Trung Quốc đã đưa giàn khoan Hải Dương 981 và 3 tàu dịch vụ dầu khí di chuyển từ Tây Bắc đảo Tri Tôn (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) xuống phía Nam. Đến 16h ngày 2/5, giàn khoan Hải Dương 981 được thả trôi tại toạ độ 15.2958 vĩ bắc - 111.1206 kinh Đông, phía Nam đảo Tri Tôn, sâu vào trong thềm lục địa của Việt Nam 80 hải lý, cách đảo Lý Sơn 119 hải lý, cách bờ biển Việt Nam 130 hải lý.


Vào ngày 2/5/2014, Cục Hải Sự Trung Quốc đã thông báo giàn khoan HD 981 sẽ tác nghiệp trên biển Đông (cách đảo Tri Tôn 17 hải lý và cách đảo Lý Sơn của Việt Nam 120 hải lý) kéo dài từ ngày 3/5 đến 15/8/2014.


Đảo Tri Tôn cách Quảng Ngãi khoảng 200km. Giả sử có một tàu cá dài khoảng 15 mét xuất phát từ Lý Sơn đi ra đảo Tri Tôn với tốc độ 15 gút một giờ thì chỉ mất khoảng 9, 10 tiếng (đi vào thời điểm từ tháng 3 đến tháng 7).


XEM THÊM: - Cái bắt tay ngoạn mục sau cú lừa HD-981 vào cầu.


Hầu như toàn bộ tâm trí mọi người dân Việt trong ngoài đều căm thù hành động hung hãn, ngang nhiên thô bạo của bè lũ phản động Bắc Kinh. HD-981 nó coi Việt Nam chẳng ra gì. Các cuộc biểu tình nổ ra liên tục như đại liên. Lúc đầu tương đối nhỏ, dần dần quy mô lớn. HD-981 vẫn trơ trơ bám trụ, Bắc Kinh huy động tàu hải cảnh, hải giám, máy bay đến "trợ chiến" bảo vệ chung quanh HD-981. Việt Nam ta cũng không vừa, triển khai lực lượng cảnh sát biển, tàu ngư cảnh bám sát HD-981. Hải cảnh TQ phun vòi rộng cực mạnh vào tàu quân ta, lấy mũi tàu sắt đâm, va, húc, đủ trò khiêu chiến, thế nhưng may quá, không phe nào nổ súng. Tình hình căng não tột độ.


Trong suốt khoảng thời gian động não, trợ chiến cho nhà nước, dân chúng ồ ạt xuống đường, đả đảo, nhất là dân Việt hải ngoại sùng sục kéo quân đến tận tòa đại sứ Trung cộng khắp nơi trên thế giới biểu tình đả đảo, tuần hành phản đối, có nơi lại còn đòi gặp đại sứ lãnh sự Tầu cộng "đối thoại".


Bắc Kinh chẳng nói chẳng rằng, âm thầm điều sư đoàn công binh gồm cuốc xẻng, tàu vét, bới loạn cát, bùn, đá, san hô ngầm cật lực gia công đổ nền 7 bãi đá ngầm dưới mặt nướcở khu vực biển Trường Sa, ngày đêm biến đá ngầm thành 7 "hòn đảo" nổ lên mặt nước, từng giờ, từng ngày, từng đêm, các hòn "đảo nhân tạo" càng nhân rộng diện tích.


Bổn báo xác nhận trăm phần trăm, trong dịp đi quan sát quần đảo Trường Sa mới cách đó mươi ngày (18 tháng Tư, 2014), rất nhiều bãi đá ngầm chỉ cách mặt bể từ nửa đến một thước, nước trong leo lẻo, nhìn nồn nột vương cung của Mẫu Thoải Thủy Phủ Long Vương lộng lẫy huy hoàng đang bị tàn phá. Cầm lòng không đậu, bèn tự ngâm câu: Ta viễn xứ hề! Hồn mềm như nước, Ta giữa biển Trường Sa hề! Mắt không cầm được lệ quốc quốc gia gia.(1)


image123

Đáy biển Trường Sa. Ảnh chụp từ trên bobo nhìn xuống, xa xa là hòn đảo tiền tiêu bé tí canh gác biển, trên hòn đảo này có 10 thủy thủ thường trú quanh năm. LKT


Không ai để ý đến âm mưu của bọn "phù thủy đảo nhân tạo". Tất cả đều tập trung ý chí, sức lực vào các cuộc biểu tình chống bè lũ phản động Băc Kinh. Trong thời gian kỷ lục, bè lũ đã hoàn thành cơ bản 7 đảo nhân tạo. Một kỳ tích chưa từng thấy trong lịch sử chiếm hữu biển cả thế giới. Nguyên trạng khu vực biển đảo Trường Sa sinh thêm 7 đảo hiện trạng. Bút mực thế giới tốn kém bàn ngang tán dọc về nguyên trạng lẫn hiện trạng. Cuối cùng nó vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt Biển Đông.


Không khí căm thù ngày càng sôi sục, nhiều cảnh tượng bất thường chưa từng xẩy ra so với các cuộc biểu tình ôn hòa trước đây. Ở Bình Dương. người dân tràn vào nhà máy của bè lũ Bắc Kinh đập phá. Cảnh sát cơ động trang bị đến tận răng ra tay "trấn áp". Tinh thần dân biểu tình lại càng hăng, sôi sục. Thề chống bè lũ đến cùng.


Đùng một cái. Mới hơn một tháng bám trụ, lợi dụng biển đêm khuya khoắt, quân ta mỏi mệt, HD-981 lầm lũi kéo về Tam Á Hải Nam. Hộ biến. Đến và đi cùng một nghĩa như nhau.


Dần dà, người ta tự hỏi: Vì sao bè lũ lại dựng lên vụ "Phù thủy HD-981" để làm gì?


Người giải thích cách này, người nói cách kia, tuyệt không ai giải thích âm mưu "giương đông kích nam Trường Sa".      


Bè lũ đạt mục đích thành công rực rỡ. Dân ta biểu tình đuổi chúng đi cũng hỉ hả không kém, tan hàng ai về nhà nấy. Nói cho cùng, nhờ tinh thần cao độ quyết liệt chống đến cùng mà HD-981 phải kéo về trước thời hạn. Thế là hai ba bốn bên cùng win-win.


Tính từ 01 tháng 5 năm 2014 đến ngày 10 tháng 6 năm 2018 là đúng bốn năm một tháng 10 ngày. Vụ thuê đất 99 năm lan tỏa nổ bùng, dân ta lại sùng sục xuống đường, biểu tình, đập phá  các cơ quan chính quyền, ngoạn mục nhất là cảnh dân ta buộc cảnh sát cơ động Phan Thiết phải cởi bỏ sắc phục dụng cụ "trấn áp" ngoan ngoãn ra về. Hình như cơ động cũng đồng tình với dân biểu tình. Họ ấm ức trong lòng mà không thốt nên lời.


Thôi đành giã từ niềm vui mong manh, chung đường tình đi loanh quanh, đến nay bước chân đã hoang mang rồi ...(2)


Dân Việt hải ngoại Bôn Sa dẫn đầu kéo lên lãnh sự quán San Francisco. Biểu tình, đả đảo Trung cộng, đả đảo 99 năm. Xã Bôn Sa tuy nhỏ nhưng người Bôn Sa là ngọn lửa mồi cho cả nước hải ngoại. 


Luật ở đâu gởi vào nhà bà Quốc hội mà ấm ớ hội tề. Dấu đầu hở đuôi lan tỏa tùm lum sinh ra vỡ chuyện. Ba đặc khu Vân Đồn, bắc Vân Phong. Phú Quốc bỗng nổi danh như cồn không kém gì HD-981. Dù sao HD nó còn cách đảo lý Sơn ta 120 hải lý tức 221 km. Còn đây nó sờ sờ trước mắt. Ngứa mắt chịu không nổi, ai mà để yên - không gãi chịu không nổi.


Bổn báo có dịp ngồi ở bờ biển Hà Tiên, trời trong mây tạnh nhìn ra đảo ngọc xa mờ. Đi tàu cao  tốc từ Hà Tiên ra  Phú Quốc 70 km độ hơn 1 tiếng. Ôi! đảo ngọc Phú Quốc, nơi Hoàng đế Gia Long một thời bôn ba giong buồm với quần thần thê nữ chạy thoát quân Tây Sơn. Đến đảo hạt tiêu thăm chợ đêm dinh Cậu, tắm suối Tranh, may mà mua được giống chó Phú Quốc canh gác khôn lạ lùng. 


Sự vụ 99 năm lần này không ở ngoài khơi mà ở ngay trong đất-biển nhà. Không khí cả nước đối đầu dâng lên bờ nguy hiểm. Lòng dân đã rõ, Hán tộc mà thuê được đất ta dài tới 99 năm thì nó làm chủ đất hơn cả một đời người, trong một đời người đó sinh con đẻ cái đầy đàn trên đất Việt. Thì sao?  


Hàng ngàn người xuống đường, biểu tình đẫm tính "bạo loạn". Tinh thần chống bè lũ phản động Bắc Kinh cao ngất đính kèm nội hàm chống luật "vớ vẩn". Quốc hội vô ý nghị luận cái gọi là "Dự luật đặc khu", 500 đại biểu tinh hoa đang tranh luận rối rít ở diễn đàn bỗng quả bóng xì hơi lan tỏa ra quần hào quần chúng. Truyền thông báo chí có cơ hội "hot new" phỏng vấn.


Dân chúng vớ được quả bóng bèn nổi dậy chống Trung cộng đến cùng. Nhất định không cho Trung công thuê đất chỉ một ngày. Dân Việt xã hải ngoại Bôn sa dẫn đầu, Dân Việt tứ xứ rầm rộ xuống đường ra quân, cờ vàng rợp trời. Trong nước thông tin mạng nhấp nháy liên tục, hăng hái đối diện cảnh sát cơ động, bao vây quốc lộ 1 thông về Sàigon, phi trường Tân Sơn Nhất kẹt cứng, nhiều chuyến bay hụt  khách kẹt đường. Hà Nội lên cơn sốt xã hội dân sự. Tính ra con số hàng ngàn người xuống đường cả nước chống thuê đất 99 năm không kém gì vụ chống HD-981 bám trụ ngoài khơi Biển Đông.


Đùng một cái. Thông tin từ Văn phòng Chính phủ hiệp thông với Quốc hội tuyên bố "lùi". Nói tóm lại "lùi" quy định 99 năm. Để yên đã. Hãy đợi đấy đến khóa VI cuối năm. Quốc hội rơi vào thế "việt vị", bà chủ tịch Kim Ngân việt vị, thân gái cô đơn đứng ra kêu gọi bình tĩnh, bình tĩnh, hãy tin vào đảng... Trung Quốc hoảng hồn thông báo cho dân Tầu du lịch Việt Nam cảnh giác cao độ, (nhắc khéo đừng mặc áo thun có hình lưỡi bò nữa, chọc giận đủ rồi).


Cực chẳng đã. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc "bức xúc" lên tiếng: "Không hiểu vì sao lại làm ồ ạt? Mà chúng ta ồ ạt trong tâm thế bị động, chưa ra luật mà đất đai đã chia xong hết rồi. Tất cả những câu chuyện mà ai cũng biết là đầu cơ đất đai".


Ai làm ồ ạt? Chính phủ hay Quốc hội ồ ạt? Ai đầu cơ đất đai?


Kể ra đại biểu Dương Trung Quốc can đảm soi sáng sự thật. Sự thật trớ trêu. Nhóm lợi ích "Lướt sóng đất vàng" đã "hớ" việc mua bán đất. Trước đây mấy ngày, ông bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tuyên bố trước báo chí, 85 điều trong dự luật: "Không có chữ 'TQ' nào trong dự luật đặc khu" kia mà.


Chẳng ai thèm nghe. Cứ nghe 99 năm là hết hồn rồi, miễn bàn. Cứ nghe đến hai chữ Trung Quốc là ngán ngẩm rồi, miễn bàn. Nó húc, nó đâm, nó bắn ngư dân ta thế mà ta miễn bàn. Cứ biểu tình cái đã cho thỏa lòng căm giận.


Kỳ này quân ta nhất định vừa chống bè lũ đến cùng, vừa "nắn gân nắn gót" bà đa kim ngân phải ráng thắng luật lệ. Ai nỡ "đá" thục nữ yểu điệu rơi vào thế việt vị. Bà tuyên bố: "Qua đây chúng ta thấy việc Quốc hội, đại biểu Quốc hội đang bàn ở hội trường này đã lan toả trong đời sống nhân dân. Chỉ đáng tiếc là vấn đề đó bản chất đã làm cho nhân dân không hiểu đúng, bản chất của sự việc đã có sự hiểu lầm vấn đề".


Bà than "nhân dân không hiểu đúng bản chất sự việc". Nhân dân nào có biết bản chất sự việc là cái gì, mong bà soi sáng... thông báo của VPCP thời ông Phúc, mong rằng "đất mỡ" êm xuôi  chứ đừng kéo dài cả tháng như thời ông Dũng vụ "biển bạc" HD-981.


XEM THÊM: - "Kim Ngân phá luật lệ".


Vấn đề là đường bay bí ẩn của Boeing 747 Air China chở cậu Ủn, vô tình bay ngang qua đầu Hà Nội Huế Sàigon tới Singpore đúng vào lúc quân ta rầm rộ biểu tình chống 99 năm. Cậu Ủn 34 tuổi bắt tay ông Trùm 71 tuổi. Người ta đang tính chuyện hòa hợp hòa giải Nam Bắc Hàn mà vẫn giữ được cường quốc bom nguyên tử. Còn ta "phỏng g... " 44 năm rồi mà hòa không nổi.


(Air China khôn hồn tránh né đường bay tự do hàng không xuyên qua Đông Hải 3 triệu rưỡi km2, lách việc "tao ngộ bất thường" trên không gian).


Vấn đề là chẳng hay Trung cộng lại định giở trò gì nữa sau trò HD-981 (7 hòn "phù thủy nhân tạo").


Vấn đề là người ta vẫn chưa đả thông tư tưởng "mấu chốt". Mấu chốt là mấu chỗ nào. Bản chất là chất gì? Xin đồng hương giải thích.


Ông bí thư Phan Thiết nói: "Nhà nước tôn trọng dân biểu tình phát biểu ý kiến, nhưng biểu tình trong khuôn khổ luật pháp cho phép, chớ manh động".


Một ông tây nổi tiếng được trọng nể trong giới học thuật Việt Nam nhận định: "Sau hơn 20 năm nghiên cứu về Việt Nam tôi thấy người dân Việt Nam muốn đất nước của mình phát triển mạnh mẽ một cách bền vững hơn. Họ muốn sống trong một xã hội minh bạch hơn, có một trật tự xã hội công bằng và an toàn, xứng đáng với giá trị dân xã của đất nước. (**)


Bổn báo xin góp ý thêm: Giá mà Tiến sĩ Jonathan London có dịp nghiên cứu về tâm tư nguyện vọng của "khúc ruột ngàn dặm" tức là tập thể cộng đồng Việt Nam hải ngoại 44 năm nay thì ông sẽ thấy rằng, cứ nói tới CS là mười người ghét cả mười, có người vẫn còn căm thù đến tận xương. Vậy dủ CS có làm hay đến mấy cũng vẫn bị ghét như thường.


Thương nhau củ ấu cũng tròn


Ghét nhau đến quả bồ hòn cũng méo. (Ca dao Việt)


Đùng một cái, luật An ninh mạng được bà Quốc hội thông qua. Sục sôi lại sôi lên sùng sục. Hết ý kiến. Củi châm thêm vào lò. Tương lai mù mịt./ (Hết).


Văn Hóa tân truyện


California 12/6/2018


(*) chữ của Lê Duẩn.


(**) Tiến sĩ Jonathan London Viết từ Leiden, Hà Lan cho BBC 11/6/18.


(1) Nhái theo tứ thơ Phạm Thái và Bà Huyện Thanh Quan.


(2) Một câu trong ca khúc "Không nhìn nhau lần cuối" của Lê Uyên Phương.


+++++++++++++++++++++++++++++++


Xuống đường! Xuống đường! Xuống đường!


image120

Lý Kiến Trúc


VĂN HÓA (tân truyện)

20/6/18 (kỳ 2)


image124


Mùa hè Giáp Ngọ 2014: Xuống đường chống âm mưu cướp biển.


Mùa hè Mậu Tuất 2018: Xuống đường chống âm mưu cướp đất.


Chỉ một bức ảnh mà thôi. Người Bến Tre tâm tình.


Mùa hè rực rỡ của quả bóng ngoạn mục cực kỳ lợi hại tung lưới thủ môn hội nghị khu đen đặc mạng. Đội bóng Phan Thiết làm nên chuyện dài. Biệt cảnh cơ động cởi giáp về nhà nhân dân. Đồng chí X Cà Mau cười mỉm nghe bà thủ môn Bến Tre đàn hặc, tâm tình.


image125


Các nhân vật liên quan đến sự vụ "Luật đặc khu và An ninh mạng".  Ảnh từ trên xuống: Các ông: Nguyễn Phú Trọng (Tbt đảng CSVN); Nguyễn Xuân Phúc (Thủ tướng chính phủ; bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Chủ tịch Quốc hội VN); Dân chúng xuống đường biểu tình chống "Luật đặc khu" và hiện trường "chiến trường" tại Phan Thiết; Ảnh minh họa trước đây trong một dịp thảo luận về nhân quyền ở VN với Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink: Nghị sĩ Mỹ Lou Corea (D), Alan Lowenthal (D), nay có thêm Nghị sĩ Jimmy Gomez (D); sinh viên Mỹ gốc Việt William Nguyên bị công an Sàigon bắt. 


Thế giới đang háo hức về World Cup 2018 diễn ra ở xứ con gấu Siberia. Kỳ này, chính ủy đá bóng lệnh cho những cầu thủ gấu Nga "thép đã tôi thế đấy" phải chiếm cho bằng được mề đay vàng đính kèm mấy chục triệu đô xanh trên sân nhà trong mùa hè năm Bính Tuất (June 2018).


Một nhà thể tháo gia thâm niên đá bóng bình luận câu nói khuôn vàng thước ngọc: "Sự hủy diệt của họ trong trận chung kết" (1) đem lại danh hiệu vô địch thế giới là ước mơ của bất cứ giàn đá bóng nào. (Ở xứ Việt Thường người ta gọi là đội bóng đá!). Riêng về ước mơ của Putin Soái Vương vừa mới lên ngôi lần nữa xứ triệu dặm lại càng "sốt cao" cao cả hơn nhiều.


Soái Vương vốn có khuôn mặt lạnh lẽo tuyết đông (cold face - frozen face), đêm nào cũng nằm mơ thấy mình vô địch. Vương hứa bồi đưỡng tối đa cho thể lực những đứa con đá hay đá đẹp đá giỏi đá trường kỳ mã lực. Lại còn thề phen này sau khi nhận mề đay vàng ở thủ phủ Trung nguyên Bắc Kinh đô hội, quyết đấu trận này để cùng với Tập Vương phá vỡ nền "trật tự thế giới" cho nó lùi vào thư khố thế kỷ 20. Tủi thân cho sân nhà biển Đông Hải chắc khó lòng thoát cái "bẫy khủng" của tay sai và "tầm cao quốc tế". 


Dù World Cup Bính Tuất (2018) Russia quảng cáo rầm rộ nhưng xem ra có vẻ mờ nhạt trước "World Cup mùa hè đặc khu đặc mạng".  Hết khu lại mạng. Nghe chướng tai làm sao ấy. Lại nhằm vào mùa hè nóng bức trên dưới 40 độ C, ngứa chịu không nổi. Xuống đường sút cho nó lủng lưới luôn.


Huấn luyện viên chính ủy "rà soát" lại giò cẳng, đầu não nào có khả năng sút lủng lưới thủ môn Bến Tre, nhưng tiếc thay cấp số chính ủy ở tầng dưới, tầng trên giao banh hiểm hơn, ngoạn mục  hơn, quả bóng "Luật đặc khu" chuyền đi từ nhân vật bí hiểm đá vào khung thành xứ dừa dứa có hai trái dừa già phá kỷ lục kích cỡ. Tội cho em thôn quê mộc mạc, xem ra lúc này em không còn mùi dầu dừa dứa hoang dã mà ngây ngất với "Chanel số 5", lâm ly, quyến rũ với mùi "Tabu" thượng hảo hạng.


image127

Lụa hà đông phu loa tim tím.


- Nè, đừng có lộng ngôn giỡn mặt nữa nhe ông nhà báo đời báo bổ. Em đã phá kỷ lục, vượt lằn ranh công nông ngang nhiên xóa sách "miền Nam đi trước về sau" , em bước lên hàng thượng lưu quí tộc, wua phải "yêu" em chứ. Cái thời của bà Bình đeo khăn rằn ở Pa Ri, bà Định đeo khăn rằn ở Giồng Trôm Ba Tri quê hương cụ Đồ Chiểu một thời làm xốn xang đế guốc xưa rồi, em đã cho "lùi" rồi, "lùi" nhiều thứ chứ không chỉ một thứ, đôi khi quả bóng chuyền tới phải "đá lùi" mới thấy "bản chất thâm cung bí sử". Wua không thấy em mặc áo lụa hà đông choàng phu loa hàng hiệu che cái đó à, nhà wuê một cục! Anh chỉ thấy cái đẹp, cái xấu, chưa thấu cái "bản chất" thời đại, đỉnh cao của thời đại là bi kịch và hài kịch, được tồn tại trong bi kịch lẫn hài kịch là hai mặt một đồng tiền, bộ anh không thấy cái thời em ăn ra sam, rau muống, măng trúc đi đánh nhau với đế guốc sao, chẳng hay ho gì đâu, ý chí đó anh ơi... thiệt tình tụi em chẳng cần biết mác miếc là cái thằng cha căng chú kiết quái gì, "lênin ở tận nước nga cớ sao lại gác dườn hoa ba đình", em chỉ một mực yêu nước thôi, anh cũng yêu nước dzậy, anh chê tụi em dốt đặc cán mai, anh là người học cao hiểu rộng, những thiên tài dẻo miệng không thể nào bằng những lý thuyết gia miệng dẻo, tự hỏi anh đã làm gì cho đất nước này, đã làm gì cho giai cấp tận cùng xã hội, nhưng không sao, anh thừa biết rằng cái giống người xích quỷ thích ứng rất mau với tối đen và ánh sáng, hồi đó ở rừng, đốt lửa tồn sinh với rừng, giờ ở thành đốt lò nhập với bốn gờ năm gờ, cứ xem cái đám trẻ bây giờ, gần sáu mươi triệu bàn tay vân vê con chuột như máy. Nè anh, bộ anh không nhớ đêm 30 em đến "thăm" anh, em hạ anh đo dán thẳng cẳng chạy như dịt bầu đó sao! 


image128

Bảng chỉ đường ở thành phố Bến Tre đi Tân Xuân, Ba Tri, Giồng Trôm. Ảnh LKT


image129

Bia đá trong khuôn viên kỷ niệm cụ Đồ Chiểu ở Ba Tri. Ảnh LKT


Nghe nàng "hót" đến đây lòng tui thổn thức ấm ức ngậm ngùi bèn thầm hát: "Em đến thăm anh đêm ba mươi, còn đêm nào thua bằng đêm ba mươi, anh chết như người phu quét đường, lấy chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em". (2)


Chịu đời không thấu, tui vận dụng hết công lực còn lại, hét lên một tiếng rùng rợn thấu đến lỗ đen ngàn năm ánh sáng: nàng đừng mong ta quy hàng thần lơ láo, nàng là cộng sản trá hình phản cách mạng, cộng sản quy hàng tư bản hoang dã, nàng đã vô tình thố lộ cái bóng ảo ảnh khoác lên người nàng, đó chính là kết quả giá trị thặng dư của bọn "đại điếm  gia" cơ hội chủ nghĩa một sớm một chiều lên xe xuống ngựa nhờ vào bộ óc tinh vi bóc lột giai cấp công nhân nông dân, hãy xuống xe đi, hãy rời khỏi lâu đài biệt phủ đi, mà bằng đôi chất đất của nàng đến tận cùng thôn dã thăm hỏi người nông phu chất phác, người công nhân ba cọc ba đồng, nàng đã... biến chất ... chẳng khác gì ... cục cứt trôi sông ... nhưng ... nàng với ta là người cùng chủng loại ... nàng là âm hồn yêu quái mê cung, ta là dương vật thám hiểm gắn liền ... ta ... yêu nàng như ta yêu ta ... ta thương nàng như ta thương ta ... 


- Wua yêu em wúa sá lần đặng, nhưng lỗi tại cái thằng đồng minh nó bỏ của chạy lấy người chứ công bằng hai ta đấu ngang đấu ngửa chưa chắc ai thắng ai. Wuề là chính, mà chính rồi cũng chẳng đi tới đâu (thở dài), cứ trông qua thằng đại hàn bước dzô thế kỷ 21 nó trở thành cường quốc kinh tế nguyên tử, ai dám đụng tới nó! sơ sơ mới có vài quả tên lửa, Nhựt sởn gai ốc "samurai"  dựng ngược tóc gáy.


- Chèng ơi! ông đang lảm nhảm cái gì đấy?


- Nói gì đâu!


- Chà, coi bộ ông mê con mụ đỏng đảnh đó rồi nghe, đêm nào cũng nằm mơ thấy hai trái dừa, nè tui nói cho ông cảnh giác dừa xiêm ngọt ngào hơn dừa già đó nghen.


- Mê dới mộng cái nỗi gì nữa, bà không thấy chưn cẳng tui thất thập cổ lai hy dí như giò heo nấu bún bò huế hay sao?


- Thôi ông ơi ông đừng giả bộ, mê đứt đuôi con nòng nọc. Nè, tối này đi coi hát ông nhớ yêu cầu bản "Thành phố buồn" nhé, bản nhạc này Chế Linh ca mùi mẫn kỷ niệm ngày chúng mình gặp nhau ở mũi đất đó.


image130

Con nước dừa xiêm lau lách dưới mái tranh nghèo ngàn năm văn vật. Ảnh LKT chụp ở Bến Tre 2016.


image131

Hai ngôi mộ Cụ ông Cụ bà Nguyễn Đình Chiểu ở Ba Tri. Ảnh LKT


- Ờ ... bình tĩnh, bình tĩnh, bà làm tôi nhớ một thời dang bóng. Hắn đã bày binh bố trận hồi đầu năm, cho người mời tui đến xem màn độc diễn vụ 68 xem tui có dám đến không. Tui đơn thân độc mã hiên ngang như tiền nhơn "Nam bộ khởi nghĩa" dựng đất Cửu Long, tui sẽ đến phó hội để xem trò gì. Bà không nghe Pavel đã nói: "Hãy đợi đấy" à! Để wua nhắc lại cho cô nương "thành phố buồn" nghe nhé:


"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người...."


"Ngày nay, khi đọc tác phẩm theo quan điểm rộng hơn, nhiều người cho rằng, cuộc đấu tranh giải phóng nhân loại còn là cuộc đấu tranh với bóc lột, đói nghèobệnh tật, với dốt nátvô chính phủ, với áp bức và bất công, với chiến tranh và xung đột..." (3).


"Ầu ơ ... dí dầu cần dán đóng đinh cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó wua"  (4) .


"Dựng đời bão lên, làm từng vết thương hồn nhiên". (5)


Lý Kiến Trúc


(mời quý bạn dui dẻ đọc tiếp kỳ 2)


(1) chữ của BBC 15/6/18.   


(2) nguyên văn thơ Nguyễn Đình Toàn, nhạc Vũ Thành An: "Anh đến thăm anh đêm ba mươi, Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi, Anh nói với người phu quét đường, Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em".


 (3) "Thép đã tôi thế đấy" wiipedia - Nicolai A.Ostrovsky.


(4) ca dao Nam bộ.


(5) ca từ trong "Tưởng rằng đã quên" - Trịnh Công Sơn.


+++++++++++++++++++++++++++++++


Cái "bẫy khủng" đánh cá chung và viễn ảnh Đài Loan cho thuê Ba Bình


image120

Lý Kiến Trúc


VĂN HÓA (tân truyện)

22/6/18 (kỳ 3)


image132


Tính từ huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi được coi là thủ phủ của ngư dân đánh cá miền Trung có tọa độ: 15°22′51″B 109°07′3″Đ; Tính từ bãi cạn Scarborough Shoal có tọa độ 15°11′B 117°46′Đ cách đảo lớn Luzon khoảng 130 miles của Philippines; tọa độ đảo Lý Sơn thuộc biển Đông Việt Nam và tọa độ Scarborough Shoal thuộc biển Tây Philippines gần như ngang nhau (trục hoành), nhưng cách nhau xa hàng mấy ngàn cây số.


Muốn từ Lý Sơn qua Scarborough đánh cá để bắt được mấy con cá mang về  phải vượt qua hàng rào "bắn giết", húc, đâm của tàu hải cảnh Trung Quốc thường trực canh phòng quần đảo Hoàng Sa và bãi san hô ngầm Macclesfield cực kỳ nguy hiểm.


Hải đồ minh họa của Văn Hóa trích từ Google Map khoảng cách từ Lý Sơn tới Scarborough xa hàng ngàn cây số.


Bản tin dưới đây của BBC chỉ cho thấy sự "gian xảo", âm mưu dùng kế đánh cá chung để Trung Quốc thâu tóm chủ quyền toàn bộ biển Đông Hải.


Một trong âm mưu gian xảo được hụ họa thêm là nếu "Việt Nam nên đồng ý ký kết" thì kế tiếp Việt Nam sẽ "đồng ý ký kết" cho Trung Quốc và Philippines đánh cá ở đảo Trường Sa, đảo Song Tử Tây và các đảo hiện còn đang tranh chấp chủ quyền biển, đào, lãnh hải an ninh quốc phòng và kinh tế.


"Việt Nam nên đồng ý ký kết" phải chăng là bước kế tiếp trong việc mất hoàn toàn chủ quyền biển đảo lãnh hải và quyền tài phán của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa?


Câu hỏi được đưa ra: Cái "bẫy khủng" đánh cá chung là ý tưởng của  Trung Quốc, Philippines hay Việt Nam? (VH)


++++++++++++++++++++++++++++++++++


VN 'nên ký' thỏa thuận đánh bắt cá với TQ và Philippines


BBC 21/6/2018


image133

Image caption Trung Quốc đã biến những rặng san hô ở Biển Đông thành những căn cứ quân sự


Các chuyên gia có ý kiến là VN nên đồng ý ký thỏa thuận chung về đánh bắt cá với TQ và Philippines tại bãi cạn Scarborough như đề nghị của giới chức Philippines.


Ông Antonio Carpio, quyền Chánh án Tòa án Tối cao của Philippines, cho biết hôm thứ Tư 20/6 rằng Philippines, Việt Nam và Trung Quốc nên có quy định định chung về đánh bắt cá ở vùng biển thuộc Bãi Cạn Scarborough, theo ABS-CBN News.


Bình luận về vấn đề này, ông Hoàng Việt, giảng viên Đại học Luật TPHCM, thành viên Ban nghiên cứu Luật Biển và Hải đảo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nói với BBC rằng "Việt Nam nên đồng ý ký kết".


Chuyên gia về Biển Đông giải thích:


"Bãi cạn Scarborough là ngư trường chung lâu đời trên khu vực Biển Đông. Sau phán quyết của Tòa Trọng tài Liên Hiệp Quốc năm 2016, các ngư trường xung quanh các thực thể (các bãi đá, đảo đá hoặc đảo) mà các quốc gia đang kiểm soát có nhiều vùng chồng lấn đan xen."


"Vì thế rất khó cho ngư dân xác định được đâu là vùng biển của nước mình."


image134

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Ngư dân Phillippines trở về sau chuyến đánh cá ở bãi Scarborough


"Ngoài ra còn do vấn đề di chuyển của đàn cá. Nếu ngư dân Việt Nam đuổi theo đàn cá từ khu vực của Việt Nam tới vùng biển của Philippines mới đánh bắt được thì họ hoàn toàn có thể bị buộc tội vi phạm hải phận nước bạn."


Do đó, ngay sau phán quyết năm 2016, các nhà nghiên cứu đã cho rằng cả ba nước Việt Nam, Philippines và Trung Quốc nên ngồi với nhau để có thỏa thuận chung về đánh bắt cá ở khu vực bãi cạn này.


Về lợi thế của Việt Nam khi tham gia ký kết, ông Hoàng Việt cho hay đó là việc ngư dân có điều kiện đánh bắt cá an toàn và 'tạo tiền lệ cho các nước khác như Malaysia, Indonesia... cũng có các thỏa thuận chung tương tự.


"Việt Nam hiện đang có tranh chấp các ngư trường với một số nước như Philippines, Indonesia. Báo chí gần đây đưa tin nhiều ngư dân Việt Nam bị cảnh sát biển các nước này bắt, sau đó bị đưa ra tòa, khởi tố và bỏ tù."


"Điều này gây nhức nhối vì phía ngư dân Việt Nam khẳng định họ khai thác ở vùng biển của Việt Nam nhưng phía bạn nói khai thác ở vùng biển của họ. Để khẳng định được bên nào sai, đúng rất phức tạp."


"Nếu các nước có thỏa thuận chung về khai thác thì sẽ tránh được các rắc rối như hiện nay."


Có khả thi không?


image135

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Một tàu cá Việt Nam bị phía Indonesia đốt trong một vụ chanh trấp năm 2014


Tuy nhiên ông Hoàng Việt nói 'khả năng ký kết thỏa thuận này có thể tương đối thấp'.


"Đưa được Trung Quốc cùng ngồi đàm phán về vấn đề này không phải đơn giản. Ngoài ra còn phụ thuộc vào vấn đề địa chính trị trên thế giới."


"Hiện thời địa chính trị đang nghiêng về phía có lợi cho Trung Quốc."


"Tuy nhiên vẫn có khả năng Trung Quốc sẽ ký vì việc này cũng mang lại lợi ích cho chính ngư dân của họ. Ngoài ra, Trung Quốc luôn là những nhà đàm phán tuyệt vời nên trong các thỏa thuận, họ luôn dành được lợi thế," chuyên gia từ TP Hồ Chí Minh nói với BBC ngày 20/6.


Đề nghị từ Philippines


Trang VnExpress ngày 20/6 cũng có thông tin về đề nghị của ông Antonio Carpio.


Tờ này cho hay Tòa Trọng tài Liên Hợp Quốc năm 2016 phán quyết bãi cạn Scarborough là ngư trường chung của ba nước Việt Nam, Philippine và Việt Nam.


Philippines cũng có thể ký một thỏa thuận biên giới với Việt Nam trên quần đảo Trường Sa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề xuất ý tưởng này với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.


"Duterte có thể ký thỏa thuận biên giới "trung gian" giữa hai nước", ông Carpio được VnExpress trích thuật.


Trong khi đó, cho hay ông Carpio được hãng tin ABS-CBN News ngày 20/6 trích lời nói:


"Bạn không thể cứ đánh bắt tràn lan ở đó vì cần đánh bắt cá bền vững. Chúng ta cần phải có quy tắc và chúng ta nên ra Tòa Trọng tài Liên Hiệp Quốc, yêu cầu Trung Quốc và Việt Nam cùng ngồi xuống với chúng ta để để soạn thảo các quy tắc đó."


"Ngư dân của chúng tôi không được phép vào trong khu vực này và tôi biết ngư dân Trung Quốc được phép vào. Có sự phân biệt đối xử ở đây, Manila nên yêu cầu Tòa Trọng tài ra lệnh cho Bắc Kinh phải cho phép ngư dân Philippines vào đánh bắt cá tại vùng biển thuộc bãi cạn Scarborough." ông Carpio nói.


Các ngư dân Philippines trước đó than phiền rằng nhân viên bảo vệ bờ biển Trung Quốc tịch thu cá của họ, thường trị giá hàng ngàn peso, đổi lại trả cho ngư dân vài chai nước, gói thuốc lá và mì ăn liền.


Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông, thông qua đó hàng hóa trị giá ba nghìn tỷ đô la được chuyên chở qua đây mỗi năm.


Trung Quốc đã tăng cường củng cố các đảo nhân tạo trong vài năm qua tại Biển Đông. Việt Nam cũng nhiều lần nhấn mạnh các quyền chủ quyền của mình đối với Quần đảo Hoàng Sa và Quần đảo Trường Sa./


Viễn ảnh Đài Loan cho Mỹ thuê đảo Ba Bình


image136


Ngày 20 tháng tư năm 2014, tác giả đang đứng giữa biển đảo Sơn Ca cách đảo Ba Bình của Đài Loan trên dưới chục cây số. Trời quang mây tạnh, lấy ống nhòm ra quan sát Ba Bình dễ dàng.


image137

Trục hoành của ĐẢO Sơn Ca gần ngang với Phan Thiết. VĂN HÓA MAP.


image138

7 đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp vây quanh các đảo tiền tiêu của Việt Nam. VĂN HÓA MAP


image139

Vị trí chiến lược (chấm xanh trắng) của đảo Ba Bình (cách Đài Loan 1800km), nhìn về bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, Ba Bình như một tâm điểm địa quân sự. VĂN HÓAMAP


Các nhà quân sự không thể không thấy vị trí chiến lược và đặc biệt khoảng cách lợi hại của đảo Ba Bình. Có tọa độ 10°22′32″B 114°22′5″Đ, cách đảo Sơn Ca 12km về phía tây và cách đảo Nam Yết khoảng  20km về phía đông bắc. Từ trung tâm Ba Bình nhìn về 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, Ba Bình trở nên một tâm điểm địa quân sự đối với khả năng quân sự các bên hiện nay ở khu vực Trường Sa.


So với đảo nhân tạo Chữ Thập, Su Bi, Vằnh Khăn, tất nhiên nó không rộng lớn bằng đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp, lại cách xa căn cứ hải quân Cao Hùng-Đài Loan 1600km, nhưng với khả năng công binh biển hiện nay, việc bồi đắp diện tích nở thêm ra không có gì khó khăn và lâu dài.


Ba Bình là hòn đảo duy nhất của Đài Loan. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là hòn đảo không thể tách rời lục địa và tất nhiên Ba Bình phải thuộc về Trung Quốc. Nhưng Hoa Kỳ không để yên như vậy. Tổng thống Trump ngay từ ngày nhậm chức, cú điện thoại đầu tiên hỏi "thăm sức khỏe" khu vực Đông Nam Á là gọi đến bà Tiến sĩ Thái Anh Văn, tân Tổng thống Đài Loan, sau đó mới đến ông Nguyễn Xuân Phúc Việt Nam.


Dù là cú điện thoại "chào" như vậy, nhưng khiến ai cũng thấy rằng Đài Loan quan trọng hơn Việt Nam từ hướng Bắc tiến xuống Đông Hải thay vì từ Đông và Tây tiến vào Đông Hải. Mặc dù sự thể lúc đó chưa có ai nghĩ rằng một ngày nào đó Đài Bắc sẽ cho Bạch Cung thuê hòn đảo ngọc ngà Ba Bình.


Việc Đài Loan nếu cho Hoa Kỳ thuê Ba Bình có tương tự như Việt Nam "chịu trận" lờ đi mọi hoạt động của Trung Quốc ngang nhiên và công khai đưa hàng sư đoàn công biển biển khai phá, bồi đắp 7 đảo nhân tạo. Có lẽ đó là câu hỏi "chính trị" tiềm tàng của mặt trận Đông Hải nếu có thì giờ xem lại các nguyên tắc thỏa thuận giữa Bắc Kinh và Hà Nội.


TT Trump liên tục bán vũ khí tối tân cho Thái Anh Văn và mới đây khánh thành "tòa đại sứ" cùng lúc với Thượng Viện Hoa Kỳ chấp thuận cho Hoa kỷ tập trận với Đài Loan.


Động thái quân sự của Hoa Kỳ gia tăng đối với Đài Loan dường như làm lu mờ hoạt động của Mẫu hạm USS Carl Vinson ở vịnh Đà Năng và khu vực Hoàng Sa từ tháng Ba năm 2018. Hoàng Sa và Trường Sa là hai diện khu vực biển đảo "tuần tra", "do thám", tự do qua lại công khai của các chiến hạm Hoa Kỳ. Ba Bình sẽ là điểm "nóng" lên chăng? Nếu vậy, những ngày sắp tới, người ta sẽ thấy nhiều động thái ngoạn mục ở Trường Sa- Đông Hải giữa Mỹ và Trung Quốc.


Để dễ dàng quan sát hoạt động của Ba Bình, bộ chỉ huy hải quận vùng 4 VN đã dời từ đảo Nam Yết qua đảo Sơn Ca. Nam Yết trước năm 1975 là bộ chỉ huy của hải quân VNCH.


Ngày 20 tháng Tư năm 2014, trong dịp đi thăm quần đảo Trường Sa 10 ngày đêm, con tầu HQ-571 đưa tác giả dừng chân ở đảo Sơn Ca, trời quang mây tạnh, lấy ống nhòm ra quan sát Ba Bình dễ dàng.


Ba Bình là đảo tự nhiên lớn nhất so với các đảo nguyên trạng thuộc quần đảo Trường Sa, nó rộng gần nửa km2, với diện tích như vậy, Ba Bình vẫn chưa trở thành một căn cứ hải không quân ắt có và đủ đối với các hoạt động quân sự hiện nay ở khu vực biển Trường Sa.


Tuy nhiên, xin nhắc lại lần nữa, nếu Hoa Kỳ "thuê" được căn cứ Ba Bình, bàn cờ mặt trận hải liệt Trường Sa chắc chắn phải xoay chuyển thế cân bằng và có thể là "áp đảo" đối với mạng lưới hỏa lực của 7 đảo nhân tạo. Dù Trung Quốc có đưa chiến đấu cơ, oanh tạc cơ đến Chữ Thập, Su Bi hay Vành Khăn, cũng khó lộng hành trước hỏa lực hùng hậu của Hoa Kỳ.


image140


Các diễn biến chính trị đối với vị thế của đảo Ba Bình hầu như sóng yên bể lặng từ nhiều năm qua. Dường như các bên cố tỏ ra cho nó đứng ngoài tranh chấp và rắp tâm xác định Ba Bình là tài sản thuộc về Đài Loan. Các cuộc tranh chấp chủ quyền ở Trường Sa dồn dập từ nhiểu năm qua ít ai nhắc tới Ba Bình.


Thỉnh thoảng có vài cuộc tập trận bắn đạn thật của hải quân Đài Loan ở quanh hòn đảo dù chẳng có sự xâm nhập lãnh hải của hải quân nào đó bén mảng. Dường như các bên đều thấy Ba Bình là con bài tẩy trong tay Đài Loan cứ để yên đó, và Đài Loan cũng cố giữ nó chưa đến lúc lật ngửa.


Một khi đảo Ba Bình được Mỹ quân sự hóa cao cấp, căn cứ này sẽ phủ bóng 7 đảo nhân tạo của Trung Quốc (SuBi, Chữ Thập, Ga Ven, Tư Nghĩa, Châu Viên, Gạc Ma, Vành Khăn).


Nếu Đài Loan chấp thuận cho Mỹ thuê Ba Bình lâu dài (99 năm?) có thể nói lực lượng Hải quân Mỹ hầu như làm chủ toàn bộ quần đảo Trường Sa. Tướng Mỹ đã nói Mỹ có rất nhiều kinh nghiệm trong các trận hải chiến.


Tác giả lại liên tưởng đến ba đặc khu Vân Đồn- Vân Phong- Phú Quốc như báo Văn Hóa đã từng đề nghị Quốc hội, Chính phủ Việt Nam cho người Mỹ thuê đất đặc khu 99 năm nhìn ra phía Đông và Tây Nam biển Đông Hải thì lúc ấy câu chuyện sẽ "hổ hởi" đến mức nào./ (lkt)


+++++++++++++++++++++++++++++++++


Cộng Sản kỵ và nể nhứt hai mẫu người


image120

Lý Kiến Trúc


VĂN HÓA (tân truyện)

23/6/18 (kỳ 4)


image142

"Lỗi lạc trong đảng và bất khuất trong tù. Lỗi lạc sẽ tái hiện một Gorbachev, bất khuất sẽ tái hiện một Mandela. Cả hai mẫu người này đều có ở Việt Nam.” (*)


Mùa hè rực rỡ của quả bóng ngoạn mục cực kỳ lợi hại tung lưới thủ môn hội khu đen đặc mạng. Xuống đường! Xuống đường! Xuống đường! Mùa hè Giáp Ngọ 2014: Xuống đường chống âm mưu cướp biển. Mùa hè Mậu Tuất 2018: Xuống đường chống âm mưu cướp đất. Bến Tre tâm tình. Hải ngoại thương ca.


Lòng buồn rười rượi than rằng: 'Vận nước đến nỗi này ư! Rồi sẽ đi tới đâu?"


image141

Lý Kiến Trúc


VĂN HÓA (tân truyện)

22/6/18 (kỳ 2 nhuận sắc)


image126


Các nhân vật liên quan đến sự vụ "Luật đặc khu và An ninh mạng".  Ảnh từ trên xuống: Các ông: Nguyễn Phú Trọng (Tbt đảng CSVN); Nguyễn Xuân Phúc (Thủ tướng chính phủ; bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Chủ tịch Quốc hội VN); Dân chúng xuống đường biểu tình và hiện trường "chiến trường" tại Phan Thiết; Ảnh minh họa trước đây trong một dịp thảo luận về nhân quyền ở VN với Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink: Nghị sĩ Mỹ Lou Corea (D), Alan Lowenthal (D), nay có thêm Nghị sĩ Jimmy Gomez (D); sinh viên Mỹ gốc Việt William Nguyên bị công an Sàigon bắt. 


Thế giới đang háo hức về World Cup 2018 diễn ra ở xứ con gấu Siberia. Kỳ này, chính ủy đá bóng lệnh cho những cầu thủ gấu Nga "thép đã tôi thế đấy" phải chiếm cho bằng được mề đay vàng đính kèm mấy chục triệu đô xanh trên sân nhà trong mùa hè năm Bính Tuất (June 2018).


Một nhà thể tháo gia thâm niên đá bóng bình luận câu nói khuôn vàng thước ngọc: "Sự hủy diệt của họ trong trận chung kết" (1) đem lại danh hiệu vô địch thế giới là ước mơ của bất cứ giàn đá bóng nào. (Ở xứ Việt Thường người ta gọi là đội bóng đá!). Riêng về ước mơ của Putin Soái Vương vừa mới lên ngôi lần nữa xứ triệu dặm lại càng "sốt cao" cao cả hơn nhiều.


Soái Vương vốn có khuôn mặt lạnh lẽo tuyết đông (Frozen Face), đêm nào cũng nằm mơ thấy mình vô địch. Vương hứa bồi đưỡng tối đa cho thể lực những đứa con đá hay đá đẹp đá giỏi đá trường kỳ mã lực. Lại còn thề phen này sau khi nhận mề đay vàng ở thủ phủ Trung nguyên Bắc Kinh đô hội, quyết đấu trận này để cùng với Tập Vương phá vỡ nền "trật tự thế giới" cho nó lùi vào thư khố thế kỷ 20. Tủi thân cho sân nhà biển Đông Hải chắc khó lòng thoát trận "tầm cao quốc tế". 


Dù World Cup Bính Tuất (2018) Russia quảng cáo rầm rộ nhưng xem ra có vẻ mờ nhạt trước "World Cup mùa hè đặc khu đặc mạng".  Hết khu lại mạng. Nghe chướng tai làm sao ấy. Lại nhằm vào mùa hè nóng bức trên dưới 40 độ C, ngứa chịu không nổi. Xuống đường sút cho nó lủng lưới luôn.


Huấn luyện viên chính ủy "rà soát" lại giò cẳng, đầu não nào có khả năng sút lủng thủ môn Bến Tre. Khung thành của xứ có hai trái dừa già phá kỷ lục về kích cỡ, xem ra lúc này không còn mùi dầu dừa dứa hoang dã mà ngây ngất "Chanel số 5", lâm ly hơn, quyến rũ như mùi "Tabu" thượng hảo hạng.


image127

Lụa hà đông phu loa tim tím.


- Nè, đừng có lộng ngôn giỡn mặt nữa nhe ông nhà báo đời báo bổ. Em đã phá kỷ lục, vượt lằn ranh công nông ngang nhiên xóa sách "miền Nam đi trước về sau" , em bước lên hàng thượng lưu quí tộc, wua phải "yêu" em chứ. Cái thời của bà Bình đeo khăn rằn ở Pa Ri, bà Định đeo khăn rằn ở Giồng Trôm Ba Tri quê hương cụ Đồ Chiểu một thời làm xốn xang đế guốc xưa rồi, em đã cho "lùi" rồi, "lùi" nhiều thứ chứ không chỉ một thứ, đôi khi quả bóng chuyền tới phải "đá lùi" mới thấy "bản chất thâm cung bí sử". Wua không thấy em mặc áo lụa hà đông choàng phu loa hàng hiệu che cái đó à, nhà wuê một cục! Anh chỉ thấy cái đẹp, cái xấu, chưa thấu cái "bản chất" thời đại, đỉnh cao của thời đại là bi kịch và hài kịch, được tồn tại trong bi kịch lẫn hài kịch là hai mặt một đồng tiền, bộ anh không thấy cái thời em ăn ra sam, rau muống, măng trúc đi đánh nhau với đế guốc sao, chẳng hay ho gì đâu, ý chí đó anh ơi... thiệt tình tụi em chẳng cần biết mác miếc là cái thằng cha căng chú kiết quái gì, "lênin ở tận nước nga cớ sao lại gác dườn hoa ba đình", em chỉ một mực yêu nước thôi, anh cũng yêu nước dzậy, anh chê tụi em dốt đặc cán mai, anh là người học cao hiểu rộng, những thiên tài dẻo miệng không thể nào bằng những lý thuyết gia miệng dẻo, tự hỏi anh đã làm gì cho đất nước này, đã làm gì cho giai cấp tận cùng xã hội, nhưng không sao, anh thừa biết rằng cái giống người xích quỷ thích ứng rất mau với tối đen và ánh sáng, hồi đó ở rừng, đốt lửa tồn sinh với rừng, giờ ở thành đốt lò nhập với bốn gờ năm gờ, cứ xem cái đám trẻ bây giờ, gần sáu mươi triệu bàn tay vân vê con chuột như máy. Nè anh, bộ anh không nhớ đêm 30 em đến "thăm" anh, em hạ anh đo dán thẳng cẳng chạy như dịt bầu đó sao! 


image128

Bảng chỉ đường ở thành phố Bến Tre đi Tân Xuân, Ba Tri, Giồng Trôm. Ảnh LKT


image129

Bia đá trong khuôn viên kỷ niệm cụ Đồ Chiểu ở Ba Tri. Ảnh LKT


Nghe nàng "hót" đến đây lòng tui thổn thức ấm ức ngậm ngùi bèn thầm hát: "Em đến thăm anh đêm ba mươi, còn đêm nào thua bằng đêm ba mươi, anh chết như người phu quét đường, lấy chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em". (2)


Chịu đời không thấu, tui vận dụng hết công lực còn lại, hét lên một tiếng rùng rợn thấu đến lỗ đen ngàn năm ánh sáng: nàng đừng mong ta quy hàng thần lơ láo, nàng là cộng sản trá hình phản cách mạng, cộng sản quy hàng tư bản hoang dã, nàng đã vô tình thố lộ cái bóng ảo ảnh khoác lên người nàng, đó chính là kết quả giá trị thặng dư của bọn "đại điếm  gia" cơ hội chủ nghĩa một sớm một chiều lên xe xuống ngựa nhờ vào bộ óc tinh vi bóc lột giai cấp công nhân nông dân, hãy xuống xe đi, hãy rời khỏi lâu đài biệt phủ đi, mà bằng đôi chất đất của nàng đến tận cùng thôn dã thăm hỏi người nông phu chất phác, người công nhân ba cọc ba đồng, nàng đã... biến chất ... chẳng khác gì ... cục cứt trôi sông ... nhưng ... nàng với ta là người cùng chủng loại ... nàng là âm hồn yêu quái mê cung, ta là dương vật thám hiểm gắn liền ... ta ... yêu nàng như ta yêu ta ... ta thương nàng như ta thương ta ... 


- Wua yêu em wúa sá lần đặng, nhưng lỗi tại cái thằng đồng minh nó bỏ của chạy lấy người chứ công bằng hai ta đấu ngang đấu ngửa chưa chắc ai thắng ai. Wuề là chính, mà chính rồi cũng chẳng đi tới đâu (thở dài), cứ trông qua thằng đại hàn bước dzô thế kỷ 21 nó trở thành cường quốc kinh tế nguyên tử, ai dám đụng tới nó! sơ sơ mới có vài quả tên lửa, Nhựt sởn gai ốc "samurai"  dựng ngược tóc gáy.


- Chèng ơi! ông đang lảm nhảm cái gì đấy?


- Nói gì đâu!


- Chà, coi bộ ông mê con mụ đỏng đảnh đó rồi nghe, đêm nào cũng nằm mơ thấy hai trái dừa, nè tui nói cho ông cảnh giác dừa xiêm ngọt ngào hơn dừa già đó nghen.


- Mê dới mộng cái nỗi gì nữa, bà không thấy chưn cẳng tui thất thập cổ lai hy dí như giò heo nấu bún bò huế hay sao?


- Thôi ông ơi ông đừng giả bộ, mê đứt đuôi con nòng nọc. Nè, tối này đi coi hát ông nhớ yêu cầu bản "Thành phố buồn" nhé, bản nhạc này Chế Linh ca mùi mẫn kỷ niệm ngày chúng mình gặp nhau ở mũi đất đó.


image130

Con nước dừa xiêm lau lách dưới mái tranh nghèo ngàn năm văn vật. Ảnh LKT chụp ở Bến Tre 2016.


image131

Hai ngôi mộ Cụ ông Cụ bà Nguyễn Đình Chiểu ở Ba Tri. Ảnh LKT


- Ờ ... bình tĩnh, bình tĩnh, bà làm tôi nhớ một thời dang bóng. Hắn đã bày binh bố trận hồi đầu năm, cho người mời tui đến xem màn độc diễn vụ 68 xem tui có dám đến không. Tui đơn thân độc mã hiên ngang như tiền nhơn "Nam bộ khởi nghĩa" dựng đất Cửu Long, tui sẽ đến phó hội để xem trò gì. Bà không nghe Pavel đã nói: "Hãy đợi đấy" à! Để wua nhắc lại cho cô nương "thành phố buồn" nghe nhé:


"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người...."


"Ngày nay, khi đọc tác phẩm theo quan điểm rộng hơn, nhiều người cho rằng, cuộc đấu tranh giải phóng nhân loại còn là cuộc đấu tranh với bóc lột, đói nghèobệnh tật, với dốt nátvô chính phủ, với áp bức và bất công, với chiến tranh và xung đột..." (3).


Lòng buồn dã dượi than rằng: 'Vận nước đến nỗi này ư! Rồi sẽ đi tới đâu?"


"Ầu ơ ... dí dầu cần dán đóng đinh cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó wua"  (4) .


"Dựng đời bão lên, làm từng vết thương hồn nhiên". (5)


Lý Kiến Trúc


(1) chữ của BBC 15/6/18.   


(2) nguyên văn thơ Nguyễn Đình Toàn, nhạc Vũ Thành An: "Anh đến thăm anh đêm ba mươi, Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi, Anh nói với người phu quét đường, Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em".


 (3) "Thép đã tôi thế đấy" wiipedia - Nicolai A.Ostrovsky.


(4) ca dao Nam bộ.


(5) ca từ trong "Tưởng rằng đã quên" - Trịnh Công Sơn.


+++++++++++++++++++++++++++++++++


Vụ đặc khu 2018: Nổ ra vài nét chấm phá


image120

Lý Kiến Trúc


VĂN HÓA (tân truyện)

27/6/18 (kỳ 5)


Quốc hội Việt Nam hôm 11/6/18 đã biểu quyết điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 (cuối năm 2018).


Khác với thời ông Nguyễn Tấn Dũng vụ HD-981 năm 2014, đồng bào trong ngoài biểu tình khắp nơi trên thế giới kéo dài hơn một tháng lên án Trung cộng xâm lược biển đảo; thời ông Nguyễn Xuân Phúc xì ngòi ra vụ "Luật đặc khu" cho thuê đất 99 năm, dân Phan Thiết miền Trung VN mở màn cuộc xuống đường dữ dội không kém phần "bạo loạn ngoạn mục".


Dân Việt hải ngoại nghe tin cũng xuống đường chống "thủ phạm tác giả luật đặc khu" chưa biết rõ, tòng phạm là Quốc hội rập rình thông qua, nghi hoặc "chánh phạm giựt dây" là Trung Quốc.


Tuy các cuộc xuống đường ngắn hạn, chưa đến một tuần các nơi tắt ngủm, nhưng xem ra vụ "luật đặc khu" vẫn còn chất chứa nhiểu ẩn dụ nội tình. Hiếm khi thấy mới chỉ là dự luật thôi mà Tổng bí thư Trọng phải lên tiếng, Quốc hội Kim Ngân phải lên tiếng, Thủ tướng Phúc phải lên tiếng.


Thế mới biết dân chúng trong nước Việt lúc này xuống đường bày tỏ chính kiến gầm trời. 


Xuống đường! Xuống đường! Xuống đường!


Mùa hè rực rỡ của quả bóng ngoạn mục cực kỳ lợi hại tung lưới thủ môn hội nghị khu đen đặc mạng. Đội bóng Phan Thiết làm nên chuyện dài. Biệt cảnh cơ động cởi giáp về nhà nghỉ. Đồng chí X Cà Mau cười mỉm nghe bà thủ môn Bến Tre đàn hặc, tâm tình.


image124image125image126

 

Các nhân vật liên quan đến sự vụ "Luật đặc khu và An ninh mạng".  Ảnh từ trên xuống: Các ông: Nguyễn Phú Trọng (Tbt đảng CSVN); Nguyễn Xuân Phúc (Thủ tướng chính phủ; bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Chủ tịch Quốc hội VN); Chủ nhật 10/6/2018, dân chúng Phan Thiết xuống đường biểu tình chống "Luật đặc khu" và hiện trường "chiến trường" tại Phan Thiết; Ảnh minh họa trước đây trong một dịp thảo luận về nhân quyền ở VN với Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink: Nghị sĩ Mỹ Lou Corea (D), Alan Lowenthal (D), nay có thêm Nghị sĩ Jimmy Gomez (D); sinh viên Mỹ gốc Việt William Nguyên bị công an Sàigon bắt. 


Thế giới đang háo hức về World Cup 2018 diễn ra ở xứ con gấu Siberia. Kỳ này, chính ủy đá bóng lệnh cho những cầu thủ gấu Nga "thép đã tôi thế đấy" phải chiếm cho bằng được mề đay vàng đính kèm mấy chục triệu đô xanh trên sân nhà trong mùa hè năm Bính Tuất (June 2018).


Một nhà thể tháo gia thâm niên đá bóng bình luận câu nói khuôn vàng thước ngọc: "Sự hủy diệt của họ trong trận chung kết" (1) đem lại danh hiệu vô địch thế giới là ước mơ của bất cứ giàn đá bóng nào. (Ở xứ Việt Thường người ta gọi là đội bóng đá!). Riêng về ước mơ của Putin Soái Vương vừa mới lên ngôi lần nữa xứ triệu dặm lại càng "sốt cao" cao cả hơn nhiều.


Soái Vương vốn có khuôn mặt lạnh lẽo tuyết đông (cold face - frozen face), đêm nào cũng nằm mơ thấy mình vô địch. Vương hứa bồi đưỡng tối đa cho thể lực những đứa con đá hay đá đẹp đá giỏi đá trường kỳ mã lực. Lại còn thề phen này sau khi nhận mề đay vàng ở thủ phủ Trung nguyên Bắc Kinh đô hội, quyết đấu trận này để cùng với Tập Vương phá vỡ nền "trật tự thế giới" cho nó lùi vào thư khố thế kỷ 20. Tủi thân cho sân nhà biển Đông Hải chắc khó lòng thoát cái "bẫy khủng" của tay sai và "tầm cao quốc tế". 


Dù World Cup Bính Tuất (2018) Russia quảng cáo rầm rộ nhưng xem ra có vẻ mờ nhạt trước "World Cup mùa hè đặc khu đặc mạng".  Hết khu lại mạng. Nghe chướng tai làm sao ấy. Lại nhằm vào mùa hè nóng bức trên dưới 40 độ C, ngứa chịu không nổi. Xuống đường sút cho nó lủng lưới luôn.


Huấn luyện viên chính ủy "rà soát" lại giò cẳng, đầu não nào có khả năng sút lủng lưới thủ môn Bến Tre, nhưng tiếc thay cấp số chính ủy ở tầng dưới, tầng trên giao banh hiểm hơn, ngoạn mục  hơn, quả bóng "Luật đặc khu" chuyền đi từ nhân vật bí hiểm đá vào khung thành xứ dừa dứa có hai trái dừa già phá kỷ lục kích cỡ. Tội cho em thôn quê mộc mạc, xem ra lúc này em không còn mùi dầu dừa dứa hoang dã mà ngây ngất với "Chanel số 5", lâm ly, quyến rũ với mùi "Tabu" thượng hảo hạng.


image127

Lụa hà đông phu loa tim tím.


- Nè, đừng có lộng ngôn giỡn mặt nữa nhe ông nhà báo đời báo bổ. Em đã phá kỷ lục, vượt lằn ranh công nông ngang nhiên xóa sách "miền Nam đi trước về sau" , em bước lên hàng thượng lưu quí tộc, wua phải "yêu" em chứ. Cái thời của bà Bình đeo khăn rằn ở Pa Ri, bà Định đeo khăn rằn ở Giồng Trôm Ba Tri quê hương cụ Đồ Chiểu một thời làm xốn xang đế guốc xưa rồi, em đã cho "lùi" rồi, "lùi" nhiều thứ chứ không chỉ một thứ, đôi khi quả bóng chuyền tới phải "đá lùi" mới thấy "bản chất thâm cung bí sử". Wua không thấy em mặc áo lụa hà đông choàng phu loa hàng hiệu che cái đó à, nhà wuê một cục! Anh chỉ thấy cái đẹp, cái xấu, chưa thấu cái "bản chất" thời đại, đỉnh cao của thời đại là bi kịch và hài kịch, được tồn tại trong bi kịch lẫn hài kịch là hai mặt một đồng tiền, bộ anh không thấy cái thời em ăn ra sam, rau muống, măng trúc đi đánh nhau với đế guốc sao, chẳng hay ho gì đâu, ý chí đó anh ơi... thiệt tình tụi em chẳng cần biết mác miếc là cái thằng cha căng chú kiết quái gì, "lênin ở tận nước nga cớ sao lại gác dườn hoa ba đình", em chỉ một mực yêu nước thôi, anh cũng yêu nước dzậy, anh chê tụi em dốt đặc cán mai, anh là người học cao hiểu rộng, những thiên tài dẻo miệng không thể nào bằng những lý thuyết gia miệng dẻo, tự hỏi anh đã làm gì cho đất nước này, đã làm gì cho giai cấp tận cùng xã hội, nhưng không sao, anh thừa biết rằng cái giống người xích quỷ thích ứng rất mau với tối đen và ánh sáng, hồi đó ở rừng, đốt lửa tồn sinh với rừng, giờ ở thành đốt lò nhập với bốn gờ năm gờ, cứ xem cái đám trẻ bây giờ, gần sáu mươi triệu bàn tay vân vê con chuột như máy. Nè anh, bộ anh không nhớ đêm 30 em đến "thăm" anh, em hạ anh đo dán thẳng cẳng chạy như dịt bầu đó sao!


image128

Bảng chỉ đường ở thành phố Bến Tre đi Tân Xuân, Ba Tri, Giồng Trôm. Ảnh LKT


image129

Bia đá trong khuôn viên kỷ niệm cụ Đồ Chiểu ở Ba Tri. Ảnh LKT


Nghe nàng "hót" đến đây lòng tui thổn thức ấm ức ngậm ngùi bèn thầm hát: "Em đến thăm anh đêm ba mươi, còn đêm nào thua bằng đêm ba mươi, anh chết như người phu quét đường, lấy chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em". (2)


Chịu đời không thấu, tui vận dụng hết công lực còn lại, hét lên một tiếng rùng rợn thấu đến lỗ đen ngàn năm ánh sáng: nàng đừng mong ta quy hàng thần lơ láo, nàng là cộng sản trá hình phản cách mạng, cộng sản quy hàng tư bản hoang dã, nàng đã vô tình thố lộ cái bóng ảo ảnh khoác lên người nàng, đó chính là kết quả giá trị thặng dư của bọn "đại điếm  gia" cơ hội chủ nghĩa một sớm một chiều lên xe xuống ngựa nhờ vào bộ óc tinh vi bóc lột giai cấp công nhân nông dân, hãy xuống xe đi, hãy rời khỏi lâu đài biệt phủ đi, mà bằng đôi chất đất của nàng đến tận cùng thôn dã thăm hỏi người nông phu chất phác, người công nhân ba cọc ba đồng, nàng đã... biến chất ... chẳng khác gì ... cục cứt trôi sông ... nhưng ... nàng với ta là người cùng chủng loại ... nàng là âm hồn yêu quái mê cung, ta là dương vật thám hiểm gắn liền ... ta ... yêu nàng như ta yêu ta ... ta thương nàng như ta thương ta ... 


- Wua yêu em wúa sá lần đặng, nhưng lỗi tại cái thằng đồng minh nó bỏ của chạy lấy người chứ công bằng hai ta đấu ngang đấu ngửa chưa chắc ai thắng ai. Wuề là chính, mà chính rồi cũng chẳng đi tới đâu (thở dài), cứ trông qua thằng đại hàn bước dzô thế kỷ 21 nó trở thành cường quốc kinh tế nguyên tử, ai dám đụng tới nó! sơ sơ mới có vài quả tên lửa, Nhựt sởn gai ốc "samurai"  dựng ngược tóc gáy.


- Chèng ơi! ông đang lảm nhảm cái gì đấy?


- Nói gì đâu!


- Chà, coi bộ ông mê con mụ đỏng đảnh đó rồi nghe, đêm nào cũng nằm mơ thấy hai trái dừa, nè tui nói cho ông cảnh giác dừa xiêm ngọt ngào hơn dừa già đó nghen.


- Mê dới mộng cái nỗi gì nữa, bà không thấy chưn cẳng tui thất thập cổ lai hy dí như giò heo nấu bún bò huế hay sao?


- Thôi ông ơi ông đừng giả bộ, mê đứt đuôi con nòng nọc. Nè, tối này đi coi hát ông nhớ yêu cầu bản "Thành phố buồn" nhé, bản nhạc này Chế Linh ca mùi mẫn kỷ niệm ngày chúng mình gặp nhau ở mũi đất đó.


image130

Con nước dừa xiêm lau lách dưới mái tranh nghèo ngàn năm văn vật. Ảnh LKT chụp ở Bến Tre 2016.


image131

Hai ngôi mộ Cụ ông Cụ bà Nguyễn Đình Chiểu ở Ba Tri. Ảnh LKT


- Ờ ... bình tĩnh, bình tĩnh, bà làm tôi nhớ một thời dang bóng. Hắn đã bày binh bố trận hồi đầu năm, cho người mời tui đến xem màn độc diễn vụ 68 xem tui có dám đến không. Tui đơn thân độc mã hiên ngang như tiền nhơn "Nam bộ khởi nghĩa" dựng đất Cửu Long, tui sẽ đến phó hội để xem trò gì. Bà không nghe Pavel đã nói: "Hãy đợi đấy" à! Để wua nhắc lại cho cô nương "thành phố buồn" nghe nhé:


"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người...."


"Ngày nay, khi đọc tác phẩm theo quan điểm rộng hơn, nhiều người cho rằng, cuộc đấu tranh giải phóng nhân loại còn là cuộc đấu tranh với bóc lột, đói nghèobệnh tật, với dốt nátvô chính phủ, với áp bức và bất công, với chiến tranh và xung đột..." (3).


"Ầu ơ ... dí dầu cần dán đóng đinh cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó wua"  (4) .


"Dựng đời bão lên, làm từng vết thương hồn nhiên". (5)


Lý Kiến Trúc


(mời quý bạn dui dẻ đọc tiếp kỳ 2)


(1) chữ của BBC 15/6/18.   


(2) nguyên văn thơ Nguyễn Đình Toàn, nhạc Vũ Thành An: "Anh đến thăm anh đêm ba mươi, Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi, Anh nói với người phu quét đường, Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em".


(3) "Thép đã tôi thế đấy" wiipedia - Nicolai A.Ostrovsky.


(4) ca dao Nam bộ.


(5) ca từ trong "Tưởng rằng đã quên" - Trịnh Công Sơn.


+++++++++++++++++++++++++++++++++


Báo Văn Hóa đề nghị Quốc hội và Chính phủ VN: "Cho người Mỹ thuê đất đặc khu hoặc tiểu đặc khu 99 năm"


image120

Lý Kiến Trúc


VĂN HÓA (tân truyện)

29/6/18 (kỳ 6)


image148


Vị trí ba đặc khu Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc và Biển Đông. Hải đồ minh họa VH.


Nhật báo Văn Hóa Online-California


www.nhatbaovanhoa.com


Lý Kiến Trúc


Quận Cam-California ngày 11 tháng 6 năm 2018


Thư từ California đề nghị gởi:


- Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân


- Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc


Nhận thức rằng: "Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ ngày 09/6/2018, Chính phủ đã thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét, cho lùi việc thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt từ Kỳ họp thứ 5 sang Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện",


Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc là một dự án luật rất quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang gia nhập nền kinh tế toàn cầu, liên quan mật thiết với ngoại giao chính trị và an ninh quốc phòng,


Nhận thức rằng: Dự án Luật  ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đã và đang gặp phải làn sóng người dân xuống đường phản đối, cũng như sự góp ý mạnh mẽ từ trong nước đến hải ngoại. Sự kiện xuống đường thể hiện lòng người dân Việt không phải "sợ", nhưng chán ngán sự xâm nhập tiềm ẩn của người Trung Quốc gia tăng, nếu họ trở thành chủ nhân ba đặc khu nêu trên,


Nhận thức rằng: Dự án luật có điều khoản Hợp đồng đối với các nhà đầu tư nước ngoài "có thể thuê đất thời gian dài 99 năm, giá thuê đất sẽ do sẽ do Ủy ban Nhân dân trình Hội đồng Nhân dân định giá hàng năm". Ba đặc khu có vị trí địa chính trị, địa an ninh gồm Vân Đồn ở địa đầu Bắc Việt, Bắc Vân Phong ở Trung Việt và Phú Quốc ở vùng biển cuối cùng của Nam Việt, là ba địa điểm rất "nhạy cảm" đối với người dân Việt, trong bối chủ quyền lãnh thổ Biển Đông, biên giới 6 tỉnh Việt Bắc, các khu vực đông người Trung Quốc cư ngụ tràn lan, thường xuyên đè nặng lên tâm tư người dân Việt,  


Nhận thức rằng: Theo thông tin mới nhất của Chinhphu.vn: "Riêng về vấn đề thời hạn cho thuê đất, sẽ xem xét, trình Quốc hội cho áp dụng như các quy định của Luật đất đai, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm". Thông tin này không nêu rõ: a/ việc hủy bỏ thời gian thuê đất 99 năm, b/ việc không mời Trung Quốc tham gia,


Nhận thức rằng: Trong nội dung kế hoặch phát triển Dự án Luật, điều khoản hợp đồng cho thuê đất chỉ nói chung chung. Theo như lời tuyên bố của bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng tuyên bố ngày 06/6/2018: "Luật quy định bình đẳng trong một môi trường chung. Với tất cả thành phần kinh tế và với tất cả các nước, môi trường hội nhập quốc tế ta đang mở nên bình đẳng hết, không hạn chế người này người khác"; tuyên bố trên hàm ý rất có triển vọng mở cửa cho người Trung Quốc có quyền tham gia đấu thầu và trúng thầu, 


Nhận thức rằng: Các cuộc biểu tình quy mô ước lượng có đến hàng chục vạn người dân tham gia từ ngày 10 tháng 6, 2018 tỏa ra trên khắp Việt Nam, đặc biệt ở địa bàn Phan Thiết miền Trung đã bày tỏ ý chí và tâm thức của Dân chúng,


Với những nhận thức nêu trên, Văn Hóa Online-California đề nghị:


Quốc hội: Dự án Luật đặc khu nên hoàn thiện ngắn gọn: "Bộ luật đặc khu" tổng thể. Căn cứ vào Bộ luật này, Chính phủ sẽ đề xuất từng dự án cụ thể cho từng đặc khu, ví dụ như Bộ luật đặc khu Vân Đồn, Bộ luật đặc khu Vân Phong, Bộ luật đặc khu Phú Quốc. Dựa trên kinh nghiệm học hỏi và thành công từ "Bộ luật đặc khu" và các "Dự án cụ thể", Chính phủ có thể triển khai thêm các "tiểu đặc khu" ở các khu vực khác, ví dụ như Luật "tiểu đặc khu" về hệ thống Casino ở biên giới Việt-Miên-Lào, về hệ thống tài chính ngân hàng, điện tử, nhà máy hạt nhân, trạm quan trắc không gian - biển cả, bến cảng âu tầu ở bờ biển và hải đảo Việt Nam, v.v... Thành lập và công bố danh tánh các ủy viên trong "Hội đồng giám sát đặc biệt" chịu trách nhiệm từng đặc khu trước quốc gia,


Chính phủ: Với các Dự án đặc khu địa phương lớn, các Tiểu đặc khu, nên ưu tiên mời gọi các nhà đầu tư công nghệ cao, sạch, nguồn vốn lớn, chuyên gia giỏi ở các quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Pháp, Anh, Úc, v,v... (Tất nhiên loại trừ ngườiTrung Quốc). Sự hiện diện của các nhà đầu tư quốc tế nêu trên sẽ tạo khung không gian an toàn về an ninh quốc phòng, tính trung lập và sự công bằng trong các hợp đồng thương mại.  


Thủ tướng Chính phủ: Mời và ký hợp đồng đối với các nhà đầu tư Hoa Kỳ, các đại công ty Hoa Kỳ được phép thuê đất dài 99 năm, được kinh doanh trên ba đặc khu Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc với "giá ưu đãi", (tương tự như Mỹ, Nga thuê Cam Ranh và đại công ty ExxonMobil khai thác mỏ dầu khí Cá Voi Xanh ngày 13/01/2017).


Làm tại Quận Cam - nam California ngày 11 tháng 6 năm 2018


Ký tên


Lý Kiến Trúc


Văn Hóa đề nghị Quốc Hội VN cho người Mỹ thuê 3 Tiểu đặc khu bên cạnh 3 Đặc khu


Bến Vân Đồn - Móng Cái Quảng Ninh


(Tiểu đặc khu: đảo Cô Tô, đảo Thanh Lân)


image148


Vịnh Bắc Vân Phong - Khánh Hòa


(Tiểu đặc khu: đảo Hòn Lớn, Hòn Đôi)


image149


Phú Quốc - Hà Tiên


(Tiểu đặc khu: đảo Thổ Chu)


image150