VĂN HÓA ONLINE - VIỆT NAM - THỨ SÁU 28 JUNE 2019
Đại gian resort đua nhau "phá hoại" bãi biển: "Quái vật" ở Mũi Né?
Quế Hà
27/06/2019
Mũi Né, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) từng được biết đến là "thiên đường du lịch biển", "thủ đô resort". Thế nhưng, nơi đây đang đối mặt nhiều thách thức về cảnh quan, môi trường...
QUẾ HÀ
Mũi Né trước đây có vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ. Một bên biển xanh cát vàng, một bên xanh rì những vườn dừa bao bọc núi đồi thấp thoáng giữa những làng chài yên bình. Cũng chính nhờ vào vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ đó, Mũi Né nổi danh là “thiên đường biển”. Thế nhưng, quá trình Mũi Né “lột xác” để trở thành “thủ đô resort”, đã gây ra nhiều “thương tích” cho không gian vùng biển này.
Mạnh ai nấy làm
Trên thực tế, Mũi Né “chuyển mình” từ khoảng năm 1995. Khi tiềm năng “thiên đường biển Mũi Né” được đánh thức, qua năm tháng, ồ ạt công trình xây dựng nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ… “tấn công” mặt tiền biển Mũi Né. Riêng về resort, từ năm 2005, số lượng đã tính hàng trăm, hiện nay đã lên đến khoảng 250 resort.
Chính sự phát triển “quá nóng” của du lịch biển Mũi Né, cùng với vấn đề cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đúng mức, bài bản, căn cơ…, đã “đẩy” nhiều không gian biển nơi này vào cảnh nhếch nhác. Thậm chí dọc bờ biển hiện nay vẫn còn tình trạng “mạnh ai nấy làm”, dẫn đến những hình ảnh kè biển xấu xí mà nhiều người ví là “quái vật của biển Mũi Né”.
Một vấn đề “nhức nhối” ở biển Mũi Né, là trước thực trạng bãi biển bị xâm thực, đã xuất hiện tình trạng “mạnh ai nấy làm” với những kè cứng, kè mềm được triển khai suốt trong một thời gian dài vừa qua. Nếu như thời điểm tháng 10.2018, khi PV Thanh Niên thực hiện các bài viết về tình trạng sạt lở bãi biển Mũi Né mới chỉ có một vài resort tự lý làm kè; nhưng thời điểm hiện tại, đang là mùa im gió, nhiều chủ đầu tư tranh thủ đổ cát lấn biển làm kè mềm trông rất nhếch nhác.
Theo PGS-TS Vũ Thanh Ca, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu biển và hải đảo, việc làm kè biển này nếu cứ mạnh ai nấy làm, không những không giữ được bờ, bãi mà nó còn góp phần xói lở và xâm thực những nơi khác với mức độ nghiêm trọng hơn.
Hiện nay, chiếu theo luật Tài nguyên môi trường, biển và hải đảo (2015), thì tất cả các công trình này đều vi phạm vì không được cấp phép.
Về việc xây dựng kè biển tự phát ở Mũi Né, ông Xà Dương Thắng, Giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận, cho biết Sở đang xử lý những bất cập.
Trong khi đó, theo ông Nguyễn Nam Long, Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết, cử tri đã có nhiều kiến nghị lên các cấp về việc làm kè bảo vệ bờ biển, nhưng việc triển khai làm kè chưa được quan tâm đúng mức.
Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ có quyết định về quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Né. UBND tỉnh Bình Thuận đang thuê một công ty nước ngoài tư vấn và lập quy hoạch lại không gian du lịch biển Mũi Né nhằm giữ được danh tiếng “thiên đường biển” lâu dài. (theo Thanh Niên)
Đại gian resort đua nhau "phá hoại" bãi biển: "Quái vật" ở Mũi Né?
Quế Hà
27/06/2019
Mũi Né, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) từng được biết đến là "thiên đường du lịch biển", "thủ đô resort". Thế nhưng, nơi đây đang đối mặt nhiều thách thức về cảnh quan, môi trường...
QUẾ HÀ
Mũi Né trước đây có vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ. Một bên biển xanh cát vàng, một bên xanh rì những vườn dừa bao bọc núi đồi thấp thoáng giữa những làng chài yên bình. Cũng chính nhờ vào vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ đó, Mũi Né nổi danh là “thiên đường biển”. Thế nhưng, quá trình Mũi Né “lột xác” để trở thành “thủ đô resort”, đã gây ra nhiều “thương tích” cho không gian vùng biển này.
Mạnh ai nấy làm
Trên thực tế, Mũi Né “chuyển mình” từ khoảng năm 1995. Khi tiềm năng “thiên đường biển Mũi Né” được đánh thức, qua năm tháng, ồ ạt công trình xây dựng nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ… “tấn công” mặt tiền biển Mũi Né. Riêng về resort, từ năm 2005, số lượng đã tính hàng trăm, hiện nay đã lên đến khoảng 250 resort.
Chính sự phát triển “quá nóng” của du lịch biển Mũi Né, cùng với vấn đề cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đúng mức, bài bản, căn cơ…, đã “đẩy” nhiều không gian biển nơi này vào cảnh nhếch nhác. Thậm chí dọc bờ biển hiện nay vẫn còn tình trạng “mạnh ai nấy làm”, dẫn đến những hình ảnh kè biển xấu xí mà nhiều người ví là “quái vật của biển Mũi Né”.
Một vấn đề “nhức nhối” ở biển Mũi Né, là trước thực trạng bãi biển bị xâm thực, đã xuất hiện tình trạng “mạnh ai nấy làm” với những kè cứng, kè mềm được triển khai suốt trong một thời gian dài vừa qua. Nếu như thời điểm tháng 10.2018, khi PV Thanh Niên thực hiện các bài viết về tình trạng sạt lở bãi biển Mũi Né mới chỉ có một vài resort tự lý làm kè; nhưng thời điểm hiện tại, đang là mùa im gió, nhiều chủ đầu tư tranh thủ đổ cát lấn biển làm kè mềm trông rất nhếch nhác.
Theo PGS-TS Vũ Thanh Ca, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu biển và hải đảo, việc làm kè biển này nếu cứ mạnh ai nấy làm, không những không giữ được bờ, bãi mà nó còn góp phần xói lở và xâm thực những nơi khác với mức độ nghiêm trọng hơn.
Hiện nay, chiếu theo luật Tài nguyên môi trường, biển và hải đảo (2015), thì tất cả các công trình này đều vi phạm vì không được cấp phép.
Về việc xây dựng kè biển tự phát ở Mũi Né, ông Xà Dương Thắng, Giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận, cho biết Sở đang xử lý những bất cập.
Trong khi đó, theo ông Nguyễn Nam Long, Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết, cử tri đã có nhiều kiến nghị lên các cấp về việc làm kè bảo vệ bờ biển, nhưng việc triển khai làm kè chưa được quan tâm đúng mức.
Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ có quyết định về quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Né. UBND tỉnh Bình Thuận đang thuê một công ty nước ngoài tư vấn và lập quy hoạch lại không gian du lịch biển Mũi Né nhằm giữ được danh tiếng “thiên đường biển” lâu dài. (theo Thanh Niên)