Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 trên sân cỏ Pháp

11 Tháng Bảy 201612:01 SA(Xem: 14297)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI  11  JULY 2016

Ronaldo bật khóc, Eder hóa người hùng

Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 trên sân cỏ Pháp

PHẠM QUANG - Thứ Hai, ngày 11/7/2016 - 00:09

 (PLO)- Trong ngày mà Ronaldo phải khóc tức tửi rời sân sớm vì chấn thương, tiền đạo dự bị Eder đã hóa người hùng ghi bàn thắng duy nhất ở hiệp phụ giúp Bồ Đào Nha đánh bại chủ nhà Pháp để đăng quang ngôi vô địch Euro 2016. 

ẲY

Bước vào trận đấu này, chủ nhà Pháp có đầy đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa để đăng quang. Họ được đánh giá cao hơn Bồ Đào Nha nhưng cuối cùng chiếc cúp vô địch lại thuộc về đội “kèo dưới.


image005
Bồ Đào Nha đăng quang ngôi vô địch Euro 2016.

Ngay đầu trận đấu, người Pháp đã lao lên chơi tấn công, họ tạo được thế trận áp đảo như muốn ăn tươi nuốt sống người Bồ, họ chơi pressing và lên bóng rất nhanh khiến Bồ Đào Nha phải vất vả chống đỡ.

Tuy nhiên, chính Bồ Đào Nha lại là đội tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên. Phút 5, Cedric có pha chuyền dài chuẩn xác cho Nani thoát xuống tung cú sút trong vòng cấm nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.

Người Pháp cũng chẳng phải “tay vừa” khi có câu trả lời ngay sau đó. Phút 6, Sissoko có pha sút volley ngay rìa vòng cấm đi vọt xà, tiếp đó, Griezmann lại sút bóng ra ngoài ở cự ly gần.

Vài phút sau, Pháp có tình huống nguy hiểm nhất hiệp đấu khi Griezmann có pha đánh đầu khiến thủ thành Patricio phải vất vả tung người hết cỡ dùng những đầu ngón tay đẩy bóng vọt xà cứu thua.


image006
Griezmann khiến Patricio vất vả cứu thua.

Tuy nhiên, tình huống đáng chú ý nhất hiệp 1 chính là việc siêu sao được kỳ vọng nhất bên phía Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo gặp chấn thương sau tình huống va chạm với Payet không thể tiếp tục thi đấu. Khi rời sân, những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt Ronaldo.

Tuy nhiên, có lẽ chính vì lý do này mà người Bồ Đào Nha càng chơi quyết tâm hơn. Họ siết chặt đội hình và thi đấu cực kỳ kín kẽ. Tuyển Pháp mặc dù vẫn nắm giữ hoàn toàn thế trận nhưng vẫn không thể chọc thủng lưới thủ thành Patricio.


image007
Ronaldo khóc tức tửi rời sân sau pha va chạm với Payet.

Đây là hiệp đấu mà tiền vệ Sissoko của Pháp thi đấu rất hay. Anh mạnh mẽ trong phòng ngự, quyết liệt và dứt khoát trong những tình huống dứt điểm nhưng không thể thành công vì sự xuất sắc của thủ thành Patricio.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không thay đổi khi Bồ Đào Nha vẫn chủ động chơi phòng ngự phản công cực kỳ chắc chắn, còn người Pháp vẫn miệt mài tấn công tìm bàn thắng.

Đặc biệt, khi HLV Didier Deschamps tung Coman vào sân thay Payet, Pháp càng gia tăng sức ép lên phần sân của người Bồ. Và lúc này, Coman đã thay thế Sissoko trở thành cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trên sân.

Ở hiệp đấu này, có ít nhất 2 tình huống Coman có những đường chuyền cực hay xé toang hàng phòng ngự Bồ Đào Nha cho đồng đội dứt điểm nhưng bàn thắng vẫn không đến. Phút 66,Coman có pha treo bóng vào cực chuẩn nhưng cú đánh đầu từ cự ly rất gần của Griezmann lại đi vọt xà.

Phút 75, lại là Coman chuyền bóng tinh tế cho Giroud thoát xuống dứt điểm chéo góc cận thành nhưng Rui Patricio đã xuất sắc bay người cản phá.

image008image009
Gignac dứt điểm dột cột đúng phút cuối cùng của 2 hiệp đấu chính thức.

Những phút cuối trận đấu, Pháp vẫn không ngừng gia tăng sức ép và họ suýt chút nữa đạt được mục đích nếu không bị… thần may mắn từ chối. Phút 90+2, tiền đạo vào thay Giroud, André-Pierre Gignac có pha che bóng rất hay loại bỏ Pepe rồi sút cận thành nhưng bóng lại đi trúng cột dọc bật ra.

Đây cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng của hiệp 2. 90 phút trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Pháp và Bồ Đào Nha phải bước vào 2 hiệp phụ.

Hiệp phụ đầu tiên không có nhiều tình huống đáng chú ý khi hai đội chơi quá chặt chẽ. Bước ngoặc xảy ra ở hiệp phụ thứ 2 với sự bùng nổ của tiền đạo vào sân thay người Eder.

Phút 104, từ quả đá phạt góc, Quaresma có pha treo vào cho Eder đánh đầu cận thành nhưng Hugo Lloris đã xuất sắc cản phá. Phút 108, Guerreiro có pha sút phạt trực tiếp bóng đi chạm xà ngàng.

image010image011image012
Eder đóng vai người hùng...

Đến phút 109, Eder hóa thành người hùng của cả nước Bồ Đào Nha khi anh đột phá rồi tung cú sút xa cực hiểm, bóng đi sệt vào góc xa khiến pha bay người của Hugo Lloris trở nên vô vọng. 1-0 cho Bồ Đào Nha.

Những phút còn lại của trận đấu, tuyển Pháp không sao xuyên thủng được hàng phòng ngự của Bồ Đào Nha và đành chấp nhận bại trận với tỉ số 0-1 trên sân nhà, đồng thời “dâng” cúp vô địch cho người Bồ.

Thắng trận với tỉ số 1-0 sau 120 phút thi đấu, Bồ Đào Nha lần đầu tiên bước lên bục vinh quang với chức vô địch Euro 2016.

image003image013image014image015image016image017

Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016.

 


Thống kê kỹ thuật trận chung kết Euro 2016.

Đội hình ra sân của hai đội:

Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro, William Carvalho, Renato Sanches, Adrien Silva, Joao Mario, Nani, Ronaldo.

Dự bị: Lopes, Bruno Alves, Carvalho, Joao Moutinho, Eder, Vieirinha, Andre Gomes, Rafa, Eliseu, Quaresma, Eduardo, Danilo Pereira.

Bàn thắng: Eder (109’)

Pháp: Lloris, Sagna, Koscielny, Umtiti, Evra, Sissoko, Pogba, Matuidi, Payet, Griezmann, Giroud.

Dự bị: Mandanda, Jallet, Rami, Kante, Cabaye, Gignac, Martial, Schneiderlin, Mangala, Digne, Coman, Costil.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận: Pepe

Trọng tài: Mark Clattenburg (Anh)

Sân vận động: Stade de France (sức chứa 80.000 chỗ ngồi)

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Hết giờ. Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Bồ Đào Nha đăng quang ngôi vô địch sau chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Pháp sau 120 phút thi đấu.

Phút 120+2, Patricio nhận thẻ vàng vì lỗi câu giờ.

Trận đấu có 2 phút bù giờ.

Phút 115, Pogba phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ Bồ Đào Nha.


image0181image010image019

Vàooooooooo. Phút 109, Eder có pha dứt điểm từ xa bóng đi sệt vào góc xa khiến pha bay người của Hugo Lloris trở nên vô vọng. 1-0 cho Bồ Đào Nha.

Phút 108, Raphael Guerreiro sút phạt trực tiếp bóng đi chạm xà ngang bật ra.

Phút 107, Koscielny phải nhận thẻ vàng sau khi anh để bóng chạm tay ngay trước vòng cấm. Bồ Đào Nha được hưởng quả đá phạt trực tiếp rất nguy hiểm.

Hiệp phụ thứ 2 được bắt đầu. Bồ Đào Nha là đội giao bóng.

Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp phụ thứ nhất. Tỉ số vẫn là 0-0.

Phút 104, từ quả đá phạt góc, Quaresma có pha treo vào cho Eder đánh đầu cận thành nhưng Hugo Lloris đã xuất sắc cản phá.

Tuyển Pháp đang gây sức ép đáng kể lên phần sân tuyển Bồ Đào Nha nhưng vẫn chưa thể phá vỡ thế bế tắc.

Raphael Guerreiro vừa nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ Pháp.

image020image021
Ronaldo đã trở lại sân và có mặt trong khu vực kỹ thuật của Bồ Đào Nha để động viên đồng đội.

Phút 95, từ quả đá phạt, Quaresma có pha treo vào cho Pepe đánh đầu chệch cột trong gang tấc, sau đó, trọng tài cũng đã bắt lỗi việt vị của Pepe.

Trọng tài cho hiệp phụ thứ nhất bắt đầu. Pháp là đội giao bóng trước.

90 phút của trận đấu kết thúc mà cả Pháp lẫn Bồ Đào Nha đều không thể sút thủng lưới đối phương. Hai đội sẽ bước vào hai hiệp phụ.

Trọng tài thổi còi kết thúc 90 phút thi đấu.

image008image009
Gignac sút trúng cột dọc.

Phút 90+2, André-Pierre Gignac có pha che bóng rất hay loại bỏ Pepe rồi sút cận thành nhưng bóng lại đi trúng cột dọc. 

Trận đấu có 3 phút bù giờ.

Phút 84, Sissoko tung cú sút xa rất căng và hiểm hóc nhưng Patricio đã tung người hết cỡ đẩy bóng ra, ngay sau đó, Sissoko lại có thêm một pha dứt điểm nhưng vẫn không thành công.

Phút 81, Nani tung cú sút xa đi vọt xà.


image022image023

Phút 80, Nani có pha treo bóng khó chịu bóng đi thằng vào góc cao khiến Hugo Lloris phải trổ tài đấm bóng ra, ngay sau đó Quaresma có mặt kịp thời dứt điểm cận thành nhưng thủ thành tuyển Pháp đã bắt gọn bóng.

Phút 78, ngay sau đó, Giroud phải rời sân nhường chỗ cho André-Pierre Gignac. Bồ Đào Nha cũng có sự thay đổi người Renato Sanchez rời sân nhường chỗ cho Eder.

Phút 77, Giroud có bóng rất thuận lợi trong vòng cấm nhưng anh lại không nhả bóng cho Griezmann để cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Phút 75, Coman pha chuyền bóng tinh tế cho Giroud thoát xuống dứt điểm chéo góc cận thành nhưng Rui Patricio đã xuất sắc bay người cản phá.


image024
Coman đang chơi rất hay sau khi vào thay Payet.

Phút 72, từ quả đá phạt góc, hai cầu thủ Pháp đều có cơ hội kết thúc, trong đó Evra ở rất gần với quả bóng nhưng vẫn không thể dứt điểm.

Phút 68, Coman có pha sút xa bóng đi căng nhưng không chuẩn xác.

Phút 67, Joao Moutinho của Bồ Đào Nha đã vào sân thay cho Adrien Silva.

Tuyển Pháp tấn công điên cuồng nhưng họ vấp phải hàng phòng ngự rất kiên cường của Bồ Đào Nha.

Phút 66, Coman có pha treo bóng vào cực chuẩn nhưng cú đánh đầu từ cự ly rất gần của Griezmann lại đi vọt xà.


image006

Phút 62, Mario nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Giroud.

Phút 59, Griezmann có pha bắt tốc độ nhận đường chuyền của đồng đội rồi thực hiện cú sút cận thành nhưng bóng đi quá nhẹ không thể thắng được Patricio.


image025

Phút 58, tiền vệ trẻ của Bayern Coman vào sân thay Payet.

Phút 54, Pogba vừa có pha bắt volley bóng đi vọt xà.

image026image027
Pepe và Patricio đang là chỗ dựa của hàng thủ Bồ Đào Nha.

Ngay đầu hiệp 2, Nani phải nằm sân sau pha va chạm với cầu thủ Pháp.


image028

Trọng tài cho hiệp 2 được bắt đầu.

Trọng tài đã thổi còi cho hiệp đấu đầu tiên kết thúc. Hai đội rời sân với kết quả 0-0. Điểm nhấn lớn nhất của hiệp thi đấu đầu tiên chính là những giọt nước mắt của Ronaldo khi anh phải rời sân vì chấn thương.

Phút 45, Evra và Quaresma đang ôm đầu nằm sân sau pha va chạm rất mạnh.

Phút 39, Joao Mario có pha bật nhảy rất cao đánh đầu nhưng bóng đi không chính xác.


image029
Bản đồ nhiệt của Sissoko, cầu thủ chơi hay nhất trên sân đến thời điểm này.

Phút 34, Sissoko một lần nữa có pha dứt điểm nhưng cú sút trong vòng cấm của anh vẫn không thắng được Patricio. Sissoko đang là cầu thủ chơi hay nhất trên sân.

image030image031image032image033image034image035image036image037image038image039image040

Cận cảnh pha chấn thương khiến Ronaldo không thể tiếp tục thi đấu.

Phút 24, Ronaldo đã khộng thể tiếp tục thi đấu và người vào thay cho anh là Quaresma. Ronaldo phải rời sân trên cán cứu thương và những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt anh.

Phút 23, Silva có pha sút bóng ngoài vòng cấm đi vọt xà.

Phút 22, Sissoko có pha sộc thẳng vào vòng cấm Bồ Đào Nha rồi tung cú sút rất căng đi vọt xà.

image034image041image042

Phút 21, Ronaldo vẫn có thể tiếp tục thi đấu sau khi được các bác sĩ chăm sóc, nhưng bước chạy của anh vẫn không được thanh thoát.


image043
Pha va chạm với Payet khiến Ronaldo gặp chấn thương.

Phút 18, Ronaldo lại một lần nữa phải nằm sân, anh đang tỏ ra rất đau đớn, dường như siêu sao người Bồ Đào Nha đã bật khóc.

Sau 15 phút đầu tiên của trận đấu, Pháp đang tạo được thế trận áp đảo, họ chơi pressing và lên bóng rất nhanh khiến Bồ Đào Nha phải vất vả chống đỡ.

Ronaldo đang có dấu hiệu bị chấn thương.


image044

Pháp đang chơi tấn công cực hay. Họ có liền hai cơ hội rõ ràng.


image045

Đầu tiên là pha đánh đầu của Griezmann khiến thủ thành Patricio phải tung người hết cỡ đẩy bóng vọt xà. Giroud sau đó có pha đánh đầu cận thành sau quả phạt góc nhưng vẫn không thắng được Patricio.


image046

Trận đấu đang diễn ra với tốc độ rất cao và Pháp không ngần ngại chơi tấn công.


image047

Ngay sau đó, Griezmann có pha sút bóng ra ngoài trong vòng cấm.


image048
Tổng thống Pháp, Francois Hollande cũng có mặt trên sân Stade de France.

Phút 6, Pháp có câu trả lời bằng cú sút volley ngay rìa vóng cấm đi vọt xà của Sissoko.


image049

Phút 5, Cedric có pha chuyền dài chuẩn xác cho Nani thoát xuống tung cú sút trong vòng cấm nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.

image050image051image052
Gia đình Ronaldo cũng có mặt trên sân cổ vũ cho Bồ Đào Nha.

Trận đấu đã chính thức bắt đầu, Bồ Đào Nha là đội giao bóng trước.


image053

Cả hai đội đều ra sân với trang phục truyền thống, tuyển Pháp ra sân với trang phục toàn xanh, Bồ Đào Nha xuất phát với trang phục toàn đỏ.


image054
Đội hình chính thức của hai đội Pháp - Bồ Đào Nha trong trận chung kết Euro 2016.

Chiếc cúp vô địch Euro 2016 danh giá đang ở rất gần chủ nhà Pháp và Bồ Đào Nha. Đội nào sẽ giành được nó sau khi kết thúc trận đấu rạng sáng nay?

image055image056image057image058
Bên trong SVĐ đang rất náo nhiệt.

image059image060
Hai cựu HLV M.U Sir Alex Ferguson và David Moyes cũng có mặt trên sân vận động Stade de France dự khán trận đấu.

image061image062image063image064
Lực lượng trọng tài kiểm tra sân.

image065image066image067

An ninh bên trong và ngoài sân cỏ được kiểm tra rất gắt gao.

image068image069image070

2 cầu thủ số 7 của hai đội Griezmann và Ronaldo sẽ quyết định cục diện của trận đấu đêm nay?

image071image072image073image074

Cầu thủ Pháp đang tiến vào SVĐ Stade de France huyền thoại, nơi chính HLV Didier Deschamps đã nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup 1998 trên sân nhà.

image075image076

Phòng thay đồ của Bồ Đào Nha...

image077image078
Và Pháp...

image079image080image081image082image083image084image085

Nước Pháp mở hội.

image086image087image088
CĐV Bồ Đào Nha.

2 giờ sáng nay (11-7), trận đấu mong chờ nhất của VCK Euro 2016 - trận chung kết giữa Pháp và Bồ Đào Nha sẽ diễn ra trên SVĐ Stade de France. Cơ hội đang rộng mở với cả hai đội Pháp và Bồ Đào Nha.

image089image090image091

Chiếc cúp vô địch châu Âu danh giá.

Với Pháp, nếu chiến thắng họ sẽ lần thứ ba lên ngôi vô địch châu Âu và là lần thứ hai đăng quang trên sân nhà. Phía trước thầy trò HLV Didier Deschamps là cơ hội rất lớn để tái lập kỳ tích lên ngôi vô địch trên sân nhà tại Euro 1984 của  tiền bối Michel Platini.

Tại giải đấu năm đó, Platini đã tỏa sáng rực rỡ khi ghi đến chín bàn thắng giúp Pháp đăng quang. Năm 2016, mọi chuyện đang diễn ra tương tự khi Pháp đã lọt đến trận chung kết và hiện họ cũng có một Antoni Griezmann ghi đến sáu bàn và có hai đường chuyền thành bàn tại giải lần này.

image081image092image093

Các CĐV Pháp...

Tuyển Pháp sẽ phải đối mặt với một Bồ Đào Nha khát khao danh hiệu lớn đầu tiên để quên đi thất bại cay đắng 0-1 trước Hy Lạp trên sân nhà ở chung kết Euro 2004. Trận đấu mà khi đó Ronaldo mới 19 tuổi đã khóc hết nước mắt vì để vuột chiếc cúp trong tầm tay.


image094

Tuyển Pháp được đánh giá cao hơn vì được thi đấu trên sân nhà, lại có phong độ rất ổn định. Tuy nhiên, tiền vệ Joao Mario của Bồ Đào Nha tin rằng họ sẽ tạo nên bất ngờ trước Pháp ngay tại Stade de France.

image095image096

... Và CĐV Bồ Đào Nha.

“Pháp được chơi trên sân nhà nhưng cả hai đều có cơ hội ngang nhau” - Mario nói trong cuộc họp báo trước trận đấu - “Chúng tôi biết Bồ Đào Nha luôn thua Pháp (ở những giải đấu lớn) nhưng điều đó sẽ thúc đẩy chúng tôi tiến lên”.


image097
Thành tích thi đấu của hai đội tại VCK Euro 2016.


image098
Thời tiết và các trọng tài điều khiển trận chung kết.

Góc thống kê


image099

Đây là lần thứ tư Pháp và Bồ Đào Nha đối mặt nhau ở các giải đấu lớn, trong đó ưu thế vượt trội nghiêng về Pháp khi họ giành chiến thắng đến ba trận, tất cả đều ở vòng bán kết  (Euro 1984, Euro 2000, World Cup 2006).

Trong lịch sử các giải đấu lớn, Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng 3/4 trận đấu khi phải đá luân lưu (75%). Trong các nước châu Âu có ít nhất bốn lần giải quyết thắng thua trên chấm 11 m, chỉ có Đức là có tỉ lệ thắng lớn hơn Bồ Đào Nha (86%).

Trong khi đó, tỉ lệ thành công của Pháp trên loạt sút luân lưu chỉ là 50%, họ thắng 3/6 trận.

Ấn tượng Bồ Đào Nha


image100

Bồ Đào Nha đã thi đấu tổng cộng 34 trận tại các VCK Euro nhưng chưa bao giờ đăng quang. Thành tích tốt nhất của họ là lọt vào chung kết và thua Hy Lạp 0-1 trên sân nhà ở Euro 2004.

Bồ Đào Nha đã bất bại trong 13 trận gần nhất dưới thời HLV Fernando Santos (thắng 9, hòa 4). 8/9 trận họ chỉ thắng cách biệt duy nhất một bàn.

Ở các giải đấu lớn, trận đấu gần nhất Bồ Đào Nha thất bại (chỉ tính 90 phút thi đấu) chính là trận thua Đức 0-4 ở World Cup 2014.

Bồ Đào Nha chỉ để lọt lưới duy nhất một bàn trong năm trận đấu loại trực tiếp (vòng knock out) gần nhất của họ tại các VCK Euro, đó là bàn thua trong trận tứ kết gặp Ba Lan tại Euro năm nay.

Pháp bất bại trên sân nhà


image101

Đây là trận chung kết thứ năm của Pháp ở các giải đấu lớn. Trong đó họ giành chiến thắng ba trận để đăng quang ngôi vô địch (Euro 1984 và 2000, World Cup 1998) và thua một trận trước Ý trên chấm 11 m định mệnh, trận đấu mà huyền thoại Zidane phải nhận thẻ đỏ (chung kết World Cup 2006).

Pháp bất bại trong 18 trận đấu ở các giải đấu lớn khi họ được đá trên sân nhà, trong đó họ thắng 16 và hòa hai trận.

Chỉ có Đức và Tây Ban Nha (ba lần) là giành được nhiều danh hiệu vô địch châu Âu hơn Pháp (hai lần).

Pháp hiện là đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại VCK Euro 2016 với 13 bàn thắng sau sáu trận. VCK Euro 2000, tuyển Pháp cũng ghi được 13 bàn thắng và giành chức vô địch.

Griezmann đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại Euro 2016 với sáu bàn thắng và hai đường kiến tạo thành bàn. Anh đang đứng trước cơ hội rất lớn để trở thành cầu thủ Pháp thứ ba giành danh hiệu vua phá lưới tại các VCK Euro, sau Just Fontaine (World Cup 1958) và Platini (1984).

Deschamps có thể trở thành người thứ hai giành chiến thắng ở giải vô địch châu Âu trên tư cách cầu thủ lẫn HLV sau Berti Vogts của Đức (cầu thủ tại Euro 1972 và là HLV tại Euro 1996). Deschamps chính là đội trưởng tuyển Pháp nâng cao hai danh hiệu cao quý tại World Cup 1998 và Euro 2000. 


Đội hình xuất phát của hai đội:

Pháp: Lloris; Sagna, Koscielny, Umtiti, Evra; Pogba, Matuidi, Sissoko; Griezmann, Payet, Giroud. 

Bồ Đào Nha: Patricio; Raphael Guerreiro, Fonte, Pepe, Cedric, William Carvalho, Joao Mario, Adrien Silva,  Renato Sanches; Nani, Ronaldo.

Trọng tài chính: Mark Clattenburg (Anh)

Sân vận động: Stade de France, Paris

Sức chứa: 80.000 chỗ ngồi.

PHẠM QUANG

31 Tháng Giêng 2015(Xem: 34772)
Được mô tả như là một con cáo già quỷ quyệt của tình báo ngoại giao, Henry Kissinger vẫn được chính phủ Mỹ trọng dụng, mặc dù rất nhiều nhà phân tích chính trị đã chỉ rõ là những sách lược của ông ta từ những năm 60-70 đã gây tổn hại tức thì cho nhiều quốc gia, cũng như về sau đó của nước Mỹ.
29 Tháng Giêng 2015(Xem: 19451)
Mỗi khi anh Val Gruener đến mở cửa trang trại Modisa thì sư tử Sirga lúc nào cũng nhảy chồm lên ôm cổ “ân nhân” Gruener, còn anh thì mở vòng tay ôm Sirga thắm thiết.Video Sirga nhảy lên ôm cổ Gruener được đồng nghiệp John Hawkins đưa lên kênh You Tube ngày 21-8-2014, đến nay thu hút hơn 10 triệu lượt người xem.
27 Tháng Giêng 2015(Xem: 19242)
Trong một động tác "Ngoại giao Đại sứ" hiếm có, tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius biệt danh Hanoi Ted, đã mời các Đại sứ Mỹ - Việt quy tụ về Hà Nội tham dự buổi Hội nghị Song phương Việt -Mỹ hôm thứ Hai 26.01.2015. Hội nghị gồm có các diễn văn phát biểu của diễn giả và quan khách, sau đó là phần trả lời phỏng vấn của báo giới Việt trong nước. Viên chức cao cấp trong chính phủ tham dự là ông Thứ trưởng Bộ ngoại giao Hà Kim Ngọc. Nhân dịp này, báo Văn Hóa ở California có dịp phỏng vấn nguyên Đại sứ Lê Công Phụng qua điện thoại.
25 Tháng Giêng 2015(Xem: 23076)
Nhà văn Giao Chỉ San Jose: "Ngày cuối ở Việt Nam là ngày cuối của ai?... Đó là ngày cuối của người Mỹ ở Việt Nam... Theo ý tôi, đây là một phim chết tiệt. Nên gọi là Sự phản bội cuối cùng"... Người Mỹ làm được cuốn phim những ngày cuối cùng ở Việt Nam đã hãnh diện gọi là sự thật trần truồng. Nhà báo Lý Kiến Trúc: "Không ai có thể lãng quên dù quá khứ trôi đi phũ phàng; dù 40 năm qua, người dân Việt Nam trong ngoài nước đều muốn quên đi tháng Tư 1975. Nhưng Last Days in Vietnam, thêm một lần nữa, làm mũi dao trí mạng đâm vào tim. Vẫn biết rằng, Việt Mỹ đã lật sang trang sử mới ..."
22 Tháng Giêng 2015(Xem: 19878)
Những phát biểu quan trọng của Đức Giáo Hoàng Francis:“Cô bé là người duy nhất đã đưa ra một câu hỏi mà hiện không có câu trả lời và cô bé thậm chí không thể biểu hiện nó bằng lời nói mà chỉ bằng nước mắt”...; Câu hỏi của con…hầu như không có câu trả lời”... "Người Công giáo không phải ‘sinh đẻ như thỏ"... "Không hề có chuyện Ngài từ chối gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma vì sợ gặp khó khăn với Trung Quốc... "Giáo hội Thiên chúa giáo La Mã đang mắc ‘15 căn bệnh"... "Không ai có quyền mang tôn giáo ra để chế diễu, không ai được quyền trêu chọc niềm tin của người khác"... Ảnh trái: Giáo hoàng John Paul II tại Denver Colorado. Photo: LKT. Ảnh phải Giáo hoàng Francis tại Manila. Photo: AFP
20 Tháng Giêng 2015(Xem: 19207)
Khi nghĩ về người chồng đã quá cố trong ngày 19/1, bà Sinh nói bà ‘buồn nhưng hãnh diện’. Bà cho biết sau khi bà chuyển về nhà mới hồi năm ngoái với sự trợ giúp một phần của Quỹ Nhịp cầu Hoàng Sa thì giờ đây ông Thà ‘đã có bàn thờ đàng hoàng’. Khi được hỏi chính quyền địa phương nơi bà cư trú có ai đến thăm viếng, ủy lạo nhân ngày kỷ niệm hải chiến Hoàng Sa hay không, bà Sinh nói: “Làm sao có chuyện đó? Họ không có biết gì hết. Mình có phải là người của chế độ mới đâu.”
18 Tháng Giêng 2015(Xem: 18195)
Sáng ngày 15-1-2015, ĐTC giã từ Sri Lanka sau 2 ngày viếng thăm, và bay sang Philippines để tiếp tục cuộc tông du. Máy bay chở ĐTC băng ngang không phận các nước Sri Lanka, Ấn độ, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Theo thông lệ, Người đều gửi điện văn đến quốc trưởng các nước liên hệ để chào thăm. Điện văn cho Việt Nam có nội dung như sau:
15 Tháng Giêng 2015(Xem: 22070)
Hoàn cầu Thời báo gọi ông Đinh La Thăng đã "tìm cách khơi gợi lại tư tưởng chống Trung Quốc ở trong nước" khi cảnh cáo nhà thầu Trung Quốc. Phản hồi lại bài báo này, báo Giao thông Vận tải nói bài của báo Hoàn cầu cố tình "chính trị hóa", thổi phồng sự việc theo kiểu suy diễn, quy chụp trắng trợn.
13 Tháng Giêng 2015(Xem: 19106)
BBC: Theo một cuộc khảo sát gần đây do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thực hiện, trong giai đoạn 2010-2012 có chừng 57% tổng số tiền Việt kiều gửi về từ Hoa Kỳ, tiếp đến là từ Canada 8,4%, Đức 6%, Campuchia và Pháp mỗi nước 4%. Theo thống kê chính thức của nhà nước, từ 1991 tới nay nguồn tiền kiều hối VN nhận được đã đạt trên 90 tỷ đôla. VOA: Việt Nam được dự báo sẽ nhận từ 13 đến 14 tỷ đô la kiều hối trong năm nay, tăng từ mức 12 tỷ đô la của năm 2014. Hơn phân nửa số này xuất phát từ Hoa Kỳ.
11 Tháng Giêng 2015(Xem: 30128)
Sau Đại hội VI "glasnost-perestroika", Nguyễn Văn Linh Tổng bí thư đảng CSVN tuyên bố thời kỳ mở cửa không tránh khỏi ruồi nhặng bay vào... Oái ăm thay, chẳng thấy ruồi mà chỉ thấy giòi từ trong mâu thuẫn nội tại lòi ra lúc nhúc. Theo Chân dung Quyền lực 9.1.15: Không thể phản biện, không thể phủ nhận những thông tin mà CDQL đã đưa, thậm chí truyền thông nhà nước truyền tải theo ngay sau đó, đặc biệt liên quan đến những âm mưu chính trị thấp hèn, khối tài sản tham nhũng cực lớn ở đỉnh cao quyền lực…
08 Tháng Giêng 2015(Xem: 19518)
Tiến sỹ Nguyễn Quang A:“Ngay khi mà ông ấy từ Đà Nẵng bắt đầu ra Hà Nội thì tôi đã đánh giá là tương lai chính trị của ông ấy đã chấm dứt, bởi vì chưa ra đến Hà Nội thì ông ấy đã kêu là “nhận [hối lộ] thì hốt hết”. Nguyên một cách phát ngôn như vậy thì ông ấy đã tự kết liễu con đường chính trị của ông ấy. Bằng những phát ngôn tưởng như được lòng dân nhưng mà đối với một chính trị gia thì đấy là phát ngôn rất là không khôn ngoan.”
06 Tháng Giêng 2015(Xem: 19525)
Người ta không ngại một người bệnh sắp chết đưa về quê quán an dưỡng, nhưng lo ngại những giấy tờ gì đi theo sau đó. Nhưng những giấy tờ ấy đã viết ra từ “hang ổ Đế Quốc”, nơi mà CIA chắc cũng không bỏ lỡ cơ hội thủ đắc những thông tin cần thiết để sử dụng trong tương lai.
04 Tháng Giêng 2015(Xem: 18736)
VATICAN - Đức Thánh Cha Francis tuyên bố bổ nhiệm 15 Hồng Y mới vào ngày 14-2-2015, trong đó có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, TGM giáo phận Hà Nội. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 4-1-2015 với hàng chục ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francis nói:
01 Tháng Giêng 2015(Xem: 18332)
Nhật báo Văn Hóa - California kính chúc quốc gia Hoa Kỳ hùng cường; quốc gia Việt Nam tươi sáng; và quý thân hữu, quý bạn đọc, quý mạnh thường quân năm mới 2015 tràn đầy niềm vui hạnh phúc thắng lợi.
30 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 18595)
Giới chức Indonesia đính chính chỉ mới tìm được ba thi thể, chứ không phải 40 người như hải quân nói ban đầu. Đây là thông báo mới nhất của người đứng đầu nhóm tìm kiếm Indonesia, Bambang Soelistyo. (theo BBC). Nghệ sĩ Ấn Độ Sudarsan Pattnaik chỉnh sửa những nét cuối cùng cho tác phẩm điêu khắc trên cát của mình về hai chiếc máy bay mất tích, QZ8501 của hãng AirAsia và MH370 của Malayasia Airlines, trên Bãi biển Golden Sea ở Puri, khoảng 65 km về phía đông thành phố Bhubaneswar, Ấn Độ. (Ảnh: VOA)
28 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 19216)
Tình khúc vượt thời gian - Vũ Thành An và những bài tình ca sẽ diễn ra vào lúc 20g ngày 27-12 tại nhà hát Hòa Bình, truyền hình trực tiếp trên VTV9, tiếp sóng trên VTV Huế, VTV Phú Yên - Đài truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng, Đài Phát thanh truyền hình Lâm Đồng và Đài PTTH Bình Phước...
25 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 22495)
Tòa Bạch Ốc: “Chúng tôi không đứng về phía nào trong vấn đề chủ quyền đối với các hòn đảo ở biển Nam Trung Hoa, nhưng chúng tôi giữ quan điểm liên quan tới cách thức xử lý tranh chấp cũng như liệu các tuyên bố chủ quyền lãnh hải của một nước có phù hợp với luật pháp quốc tế hay không”, hồi đáp có đoạn.
23 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 19497)
Giáo hoàng Francis đã phê phán gay gắt tình trạng quan liêu ở Vatican trong một thông điệp tiền Giáng sinh gửi đến các vị hồng y. Ngài than phiền về ‘bệnh Alzheimer tinh thần’, ‘sự khủng bố bằng lời đồn đại’, ‘suy nghĩ ngày một cứng rắn’, và ‘cảm giác mình là mãi mãi và không ai đụng được đến mình’. Ngài nói Giáo triều Roma – cơ quản điều hành tối cao của Giáo hội Thiên chúa giáo La Mã – đang mắc ‘15 căn bệnh’ mà Ngài muốn chữa trị trong năm mới.
21 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 20056)
Hai cảnh sát viên – Wenjian Liu và Rafael Ramos, đang ngồi trên xe cảnh sát của họ trong khu Bedford-Stuyvesant ở Brooklyn khi hung thủ Ismayyil Brinsley, 28 tuổi, đi bộ tới gần họ rồi nổ súng. Sau đó, Brinsley chạy tới một trạm xe điện ngầm rồi tự sát ở đó.
18 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 20087)
Tổ chức Bảo vệ Ký giả (CPJ) xếp Việt Nam vào thứ năm trong danh sách các nước cầm tù nhiều nhà báo nhất năm 2014, với 16 người hiện đang bị giam giữ. Trong số 16 nhà báo và cây bút bị cầm tù ở Việt Nam, CPJ nhắc đến các trường hợp nhiều người biết đến như ông Trần Huỳnh Duy Thức, bà Tạ Phong Tần, ông Lê Quốc Quân, nhà báo Hoàng Khương, ông Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm), ông Trương Duy Nhất và nhà báo Võ Thanh Tùng.