Minh tinh 'Cuốn theo chiều gió' Olivia de Havilland qua đời 104 tuổi ở Paris

27 Tháng Bảy 20209:04 SA(Xem: 5324)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN HÓA VĂN HỌC - THỨ HAI 27 JULY 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)


Minh tinh 'Cuốn theo chiều gió' Olivia de Havilland qua đời 104 tuổi ở Paris


Sắc đẹp dịu dàng của Minh tinh 'Cuốn theo chiều gió', tình địch của Scarlett O'Hara


27/07/2020


TTO - Minh tinh Olivia de Havilland (vừa qua đời ngày 26-7) đẹp lộng lẫy trong vai nàng Melanie Hamilton hiền dịu, tình địch của nhân vật chính Scarlett O'Hara.


image030

Olivia de Havilland (1926-2020) là một trong những ngôi sao cuối cùng của Hollywood thời hoàng kim - Ảnh: PINTEREST


Olivia de Havilland, người được coi là minh tinh cuối cùng của Hollywood thời hoàng kim, qua đời ngày 26-7 tại Paris (Pháp). Ở tuổi 104, bà được báo chí phương Tây nhớ đến không chỉ bởi nhan sắc tuyệt vời mà còn vì lòng dũng cảm dám đấu tranh cho quyền lợi của diễn viên và nữ quyền ở Hollywood cách đây hàng thập kỷ.


Theo ABC News, không ai hợp hơn Olivia de Havilland để vào vai tiểu thư Melanie Hamilton (về sau là phu nhân Melanie Wilkes khi kết hôn với anh họ Ashley Wilkes) trong phim Cuốn theo chiều gió (1939). Bà và nhân vật đều có vẻ đẹp dịu hiền nhưng tính cách kiên cường.


Hình ảnh Olivia de Havilland thời xuân sắc - Ảnh: ALLSTARS/MGM/GUARDIAN


image031


Olivia de Havilland (giữa) cùng hai diễn viên huyền thoại Hattie McDaniel và Vivien Leigh trong Cuốn theo chiều gió. Cả McDaniel và Leigh đều dành giải Oscar cho vai diễn của họ trong phim, còn De Havilland cũng gây dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Bà cũng được đề cử Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhưng thất bại trước McDaniel. Nhưng đến năm 1946 và 1949, De Havilland cũng có được hai giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc cho hai vai trong phim To Each His Own và The Heiress.


image032


Vẻ đẹp đài các của nàng Melanie Hamilton trong Cuốn theo chiều gió. Melanie là con gái trong một gia đình địa chủ giàu có và học thức. Để giữ truyền thống gia đình, cô kết hôn với Ashley Wilkes mà không hề hay biết Ashley là người tình trong mộng của tiểu thư Scarlett O'Hara (Vivien Leigh đóng). Đau khổ vì thông tin này, Scarlett trở nên căm ghét và quyết trả thù Melanie. Ngược lại, Melania luôn yêu quý và đối xử tốt với Scarlett. Sau rất nhiều bi kịch, hai người phụ nữ trở nên gần gũi và đồng hành cùng nhau để vượt qua sóng gió thời cuộc.


image033


Nét đẹp ngây thơ của de Havilland vào năm 1938, khi bà mới 22 tuổi và đóng trong bộ phim The Adventures of Robin Hood bên cạnh tài tử Errol Flynn. 1938 là năm nữ diễn viên bắt đầu tỏa sáng, trở thành một ngôi sao. Bà được đích thân chủ tịch Jack L. Warner của Hãng Warner Bros. chọn cho vai này. The Adventures of Robin Hood thành công về thương mại lẫn nghệ thuật, được đề cử Oscar Phim hay nhất. Mặc dù vậy, những vai diễn tiếp theo của de Havilland ở Hãng Warner Bros. bị đóng đinh hình tượng và thiếu thử thách. Một trong những lý do cho việc này là de Havilland quá xinh đẹp nên hãng chỉ muốn giao cho bà những vai bình hoa di động.


image034


Bức xúc vì phải nhận những vai diễn dưới tầm, Olivia de Havilland đâm đơn kiện Hãng Warner Bros. vào năm 1943. Lúc đó, hợp đồng giữa hai bên đã kết hạn nhưng hãng vẫn cố giữ bà lại với lý do bà đã từ chối nhiều vai diễn trước đó. Thắng vụ kiện, nữ diễn viên tạo ra tiền lệ tốt ở Hollywood, giúp diễn viên không bị ép kéo dài hợp đồng và nhận những vai diễn ngoài ý muốn. Phán quyết này của tòa án California vẫn được công chúng gọi là "luật de Havilland", với ý vinh danh sự đấu tranh của nữ diễn viên.


image035


Mặc dù vậy, sau khi thắng kiện Warner Bros., de Havilland cũng mất hai năm bị Hollywood tẩy chay dưới sức ép của hãng phim lớn này. Trong hai năm đó, bà bị cho vào "danh sách đen", không có cơ hội diễn xuất, đến năm 1945 mới trở lại với phim To Each His Own của Hãng Paramount. Đây cũng là bộ phim giúp bà giành giải Oscar đầu tiên. Những trải nghiệm với Hollywood vừa ngọt bùi, vừa man trá nhưng đủ khiến de Havilland rời nước Mỹ vào năm 1953 để sang Paris (Pháp) sinh sống. Bà từng nói không muốn trở lại nước Mỹ vì Hollywood là nơi "ảm đạm, bi kịch".


image036


Trong sự nghiệp kéo dài hơn 70 năm, de Havilland được ngưỡng mộ vì thử thách bản thân với nhiều dạng vai, từ người vợ kiên cường, người mẹ đơn thân đến bệnh nhân tâm thần (trong phim The Snake Pit). Đôi mắt nai ngây thơ của bà có thể diễn tả cả sự dịu dàng, ấm áp lẫn sự kiên cường và tinh nghịch, khiến khán giả bị lôi cuốn. Tài diễn xuất của Olivia de Havilland khiến nhà phê bình nổi tiếng James Agee cảm thấy ấn tượng và xúc động.


image037


Về mặt hình ảnh, từ thập niên 1940, nữ diễn viên có lối trang điểm và phục sức hiện đại, ấn tượng. Phong cách thời trang của de Havilland không lỗi mốt so với ngày nay. Về tính cách, de Havilland tự nhận bên trong mình có một Scarlett O’Hara vì bà là người phụ nữ của sự nghiệp, luôn biết mình muốn gì và biết cách giành lấy nó. Nhưng một phần khác trong tâm hồn bà có bóng dáng Melanie Hamilton vì hướng đến tâm linh và sự cân bằng nội tại.


image038


Joan Fontaine (tên thật Joan de Beauvoir de Havilland) chính là cô em gái nổi danh không kém của Olivia de Havilland. Tình chị em, tình bạn và sự kình địch giữa cả hai được biết đến rộng rãi ở Hollywood. Fontaine và de Havilland là cặp chị em ruột duy nhất cùng đoạt giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc. Sự kèn cựa giữa hai chị em được cho là xuất phát từ cách đối xử thiên vị của người mẹ đối với de Havilland. Khi theo nghiệp diễn, Fontaine không được mẹ ủng hộ như với chị gái nên phải đổi nghệ danh thành tên họ khác. Họ từng đối đầu trực diện ở giải Oscar 1942, khi Fontaine chiến thắng với vai diễn trong phim Suspicion của đạo diễn Alfred Hitchcock.


image039


Về cuối đời, Olivia de Havilland vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung so với lứa tuổi. Nét đẹp đặc trưng là khuôn mặt bầu bĩnh không mất đi. Trong ảnh, bà tự hào khoe hai giải Oscar. Từ năm 1953, do kết hôn với nhà văn Pháp Pierre Galante, bà gắn bó với "kinh đô ánh sáng" Paris để rồi trút hơi thở cuối cùng tại đây. Năm 2016, bà một lần hiếm hoi trả lời phỏng vấn Hãng AP từ không gian sống xa hoa của mình. de Havilland nói cuộc đời bà sống vì ba chữ cái "L": love (tình yêu), laughter (tiếng cười) và learning (học hỏi). - Ảnh: GETTY IMAGES. MI LY


 

Cuộc đời đa sắc của nữ minh tin 'Cuốn theo chiều gió'


27/7/2020


image041

Bà Olivia de Havilland là người cương nghị ẩn dưới nét đẹp nữ tính. Ảnh: GETTY IMAGE/FILE


(PLO)- Bà Olivia de Havilland qua đời vì tuổi già tại nhà riêng ở Paris (Pháp), nơi bà đã sống 60 năm qua.


Ngôi sao Olivia de Havilland của bộ phim điện ảnh kinh điển Cuốn theo chiều gió (Gone With the Wind) vừa qua đời hôm 26-7 tại nhà riêng, hưởng thọ 104 tuổi. Bà là nữ diễn viên cuối cùng còn sót lại của Thời đại hoàng kim của Hollywood, hãng tin Reuters đưa tin.


Một sự nghiệp lừng lẫy


Bà Olivia de Havilland qua đời vì tuổi già tại nhà riêng ở Paris (Pháp), nơi bà đã sống 60 năm qua, theo một thông báo từ Hollywood.


Minh tinh Cuốn theo chiều gió vừa đón sinh nhật 104 tuổi vào ngày 1-4. Tang lễ của bà sẽ được tổ chức riêng tư và lễ tưởng niệm sẽ diễn ra ở một nhà thờ tại Paris.


image042
Minh tinh Cuốn theo chiều gió vừa đón sinh nhật 104 tuổi vào ngày 1-4. Ảnh: ABC NEWS


Bà Olivia de Havilland có một sự nghiệp lừng lẫy với hai giải Oscar cho Nữ chính xuất sắc với vai diễn trong To each his own (1946) và The Heiress (1949). Bà cũng là diễn viên cuối cùng của phim Cuốn theo chiều gió còn sống đến ngày hôm nay.


Bà Olivia sinh năm 1916 ở Tokyo (Nhật Bản). Lúc này bố mẹ của bà đang làm việc tại đây. Mẹ của bà Olivia là một nghệ sĩ nhạc kịch còn bố bà là một giáo sư đại học kiêm luật sư người Anh.


Khi tròn 3 tuổi, Olivia cùng bố mẹ và người em gái Joan Fontaine‍ (sau này cũng trở thành một ngôi sao màn bạc) đã chuyển đến Mỹ định cư.


Bà Olivia bắt đầu đóng phim lúc 17 tuổi với tác phẩm điện ảnh đầu tiên A Midsummer Night's Dream (1935). Đạo diễn Max Reinhardt sau đó đã ký hợp đồng với bà trong bảy năm.


Bà Olivia sau đó tham gia rất nhiều phim điện ảnh, giành được nhiều giải thưởng danh giá. Tuy nhiên, bà được nhớ đến nhiều nhất với vai diễn Melanie Hamilton trong bộ phim kinh điển Cuốn theo chiều gió (1939). Phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn Margaret Mitchell.


Điểm đặc biệt thu hút của nữ minh tinh Olivia chính là vẻ đẹp đoan trang và có chiều sâu tâm hồn. Bà từng chia sẻ: “Vào vai những cô gái hư thật là nhàm chán. Tôi luôn nhận được nhiều may mắn hơn với những vai diễn ngoan ngoãn, tốt bụng. Những vai diễn này đòi hỏi nhiều hơn từ diễn viên”.


Thêm vào đó, bà Olivia sở hữu đôi mắt nai ngây thơ, có thể diễn tả cả sự dịu dàng, ấm áp lẫn sự kiên cường và tinh nghịch. Đây là những nét lôi cuốn khán giả không ngừng. Tài diễn xuất của bà Olivia đã khiến nhà phê bình nổi tiếng James Agee cảm thấy ấn tượng và xúc động.


Sự cương nghị ẩn dưới vẻ đẹp dịu dàng


Uy tín của hai giải Oscar và sự nổi tiếng của bà Olivia de Havilland trong Cuốn theo chiều gió không phải khi nào cũng giúp bà có được các vai diễn mong muốn. Bà Olivia thường từ chối các vai diễn mà Warner Bros đưa ra. Do đó, hãng phim đã nhiều lần đình chỉ công việc của bà.


image041
Bà Olivia de Havilland là người cương nghị ẩn dưới nét đẹp nữ tính. Ảnh: GETTY IMAGE/FILE


Vào năm 1943, bà Olivia de Havilland tuyên bố rằng hợp đồng bảy năm của bà với hãng Warners Bros đã hết hạn nhưng hãng phim cho biết bà vẫn còn nợ họ sáu tháng trong thời gian bị ngưng việc.


Bà Olivia sau đó đã kiện hãng phim này ra tòa và bà đã giành phần thắng. Tuy nhiên, việc thách thức một hãng phim lớn là một bước đi đầy rủi ro trong sự nghiệp của bà. Bà Olivia sau đó bị Hollywood tẩy chay hai năm dưới sức ép của hãng phim lớn này.


Trong hai năm đó, bà bị cho vào danh sách đen, không có cơ hội diễn xuất. Đến năm 1945, bà mới trở lại với phim To Each His Own của hãng Paramount.


Đây cũng là bộ phim giúp bà giành giải Oscar đầu tiên. Những trải nghiệm với Hollywood vừa ngọt ngào, vừa man trá nhưng đủ khiến bà Olivia de Havilland rời nước Mỹ vào năm 1953 để sang Paris (Pháp) sinh sống. Bà từng nói không muốn trở lại nước Mỹ vì Hollywood là nơi "ảm đạm và bi kịch".

Mối bất hòa với em gái


Trong thế giới phù hoa của Hollywood, những mối bất hòa vốn là chuyện quá đỗi quen thuộc. Tuy nhiên, câu chuyện về sự cạnh tranh lẫn nhau của hai chị em Olivia de Havilland và Joan Fontaine lại là một câu chuyện đặc biệt.


Bà Joan Fontaine (tên thật là Joan de Beauvoir de Havilland). Bà chính là cô em gái nổi danh không kém của bà Olivia. Bà Fontaine và Olivia là cặp chị em ruột duy nhất cùng đoạt giải Oscar cho đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc.


Sự kèn cựa giữa hai chị em được cho là xuất phát từ cách đối xử thiên vị của người mẹ đối với bà Olivia. Lúc còn nhỏ, khi muốn theo nghiệp diễn, bà Fontaine không được mẹ ủng hộ như với chị gái nên phải đổi nghệ danh thành tên họ khác.


image042
Chị em bà Olivia de Havilland (trái) và Joan Fontaine. Ảnh: GETTY/BIOGRAPHY


Bà Olivia nhớ rằng “giai thoại về mối bất hòa” giữa hai chị em bà lần đầu tiên được khắc họa trên mặt báo bởi tờ tạp chí Life sau lễ trao giải Oscar 1942. Tại mùa giải năm đó, cả hai chị em bà đều được đề cử ở hạng mục Nữ chính xuất sắc.


Bà Joan Fontaine khi đó là một nữ diễn viên ít tên tuổi hơn, nhưng đã giành được tượng vàng với vai diễn trong Suspicion, còn bà Olivia bị trượt giải với đề cử cho vai diễn trong Hold Back the Dawn.


Bốn năm sau, khi bà Olivia giành được giải Oscar, bà Fontaine đã dang rộng tay chúc mừng chị tại buổi lễ nhưng bà Olivia đã không chấp nhận lời chúc mừng đó.


Hai chị em thậm chí đã không nhìn mặt nhau từ năm 1975 sau khi mẹ họ qua đời. Phía bà Fontaine kể rằng bà Olivia đã không mời bà đến lễ truy điệu, nhưng bà Olivia tuyên bố rằng bà Fontaine đã nói rằng bà ấy quá bận để đến tham dự tang lễ.

Mặc dù vậy, khi bà Fontaine qua đời ở tuổi 96 vào tháng 12-2013, bà Olivia nói rằng bà đã bị sốc và rất buồn bã. TÚ QUYÊN
23 Tháng Ba 2014(Xem: 9929)
Nhân dịp năm Việt-Pháp 2014, tại Paris đang diễn ra cuộc triển lãm ảnh đặc biệt mang tên « Objectif Việt Nam. Ảnh của Trường Viễn Đông Bác cổ ».
06 Tháng Ba 2014(Xem: 10436)
Văn đoàn Độc lập VN được dự kiến là một tổ chức xã hội dân sự độc lập, ái hữu. Một tổ chức xã hội dân sự mới thuộc lĩnh vực văn học với tên gọi ‘Bấm Văn đoàn độc lập Việt Nam’ vừa được tuyên bố vận động thành lập.
23 Tháng Hai 2014(Xem: 11309)
Các cuốn Nhật ký Anne Frank bị xé ở thư viện Shinjuku City Hơn 100 bản in cuốn Nhật ký Anne Frank đã bị xé và phá trong một thư viện công ở Tokyo, Nhật Bản, theo quan chức nước này.
16 Tháng Hai 2014(Xem: 11698)
Đào: một bài hát mang đậm chất Ả Đào (hay Ca Trù) của Âm nhạc truyền thống ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
26 Tháng Giêng 2014(Xem: 9908)
Triển lãm "Angkor, sự khai sinh của một huyền thoại" tại bảo tàng nghệ thuật châu Á Guimet (DR)
02 Tháng Giêng 2014(Xem: 9506)
Giả như Albert Camus vẫn còn sống, thì hôm 07 tháng Mười Một vừa qua, ông có lẽ đã tròn 100 tuổi. Từng đoạt giải Nobel Văn học năm 1957, thế mà sinh nhật năm nay của đại văn hào diễn ra trong bầu không khí tĩnh lặng, “không trống, không kèn” như nhiều nhà văn lớn khác của Pháp. Kỷ niệm một trăm năm ngày sinh của Albert Camus chỉ gói trọn trong một cuộc triển lãm nhỏ với chủ đề “Albert Camus, công dân thế giới” tại Aix-en-Provence, một thành phố thuộc tỉnh Bouches-du-Rhône, miền nam nước Pháp. Triển lãm kéo dài từ ngày 05/10/2013 cho đến hết ngày 04/01/2014.
26 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 10074)
Ngày 28/12/1973, « Quần đảo ngục tù – L’Archipel du Goulag » của nhà văn Nga Alexandre Soljenitsyne, đã được xuất bản tại Paris và được đánh giá là cuốn sách lớn của thế kỷ 20. Tuyển tập về nỗi kinh hoàng dưới chế độ Staline đã làm thay đổi nhãn quan của phương Tây về Liên bang Xô Viết.
12 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10482)
Mùng 7 tháng 11 năm 2013 là dịp kỷ niệm ngày sinh lần thứ 100 của nhà văn Albert Camus. Cho dù ông là một trong các nhà văn Pháp được đọc nhiều nhất và được dịch nhiều nhất, tại Pháp không hề có một nghi lễ chính thức nào được cử hành vào dịp này. Với người Pháp, tác giả của « Kẻ xa lạ » tiếp tục gợi nên những quan điểm đối kháng.
24 Tháng Mười 2013(Xem: 9679)
Suốt mấy tuần qua, tin tức về bão lụt miền Trung bị tin về cái chết của tướng Võ Nguyên Giáp đè nén. Các bản tin về bão lụt miền Trung đi tin các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên- Huế đang đối diện với những cơn lũ quét mạnh mẽ sắp tràn xuống những khu vực hạ nguồn sau khi cơn bão rút đi. Mưa tích nước trên thượng nguồn các con sông lớn sẽ tràn bất ngờ gây lũ quét và đây là nguyên nhân gây thương vong và thiệt hại tài sản lớn cho người dân hơn chính cơn bão trực tiếp gây ra.
21 Tháng Mười 2013(Xem: 12420)
Westminster (Bình Sa)- - Trưa Thứ Bảy, 12 tháng 10 năm 2013, tại nhàng Paracel Seafood Restaurant khoảng 350 quan khách, thân hữu, một số qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, qúy văn thi hữu, các cơ quan truyền thông và đồng hương tham dự buổi ra mắt hai tác phẩm "Phận Người Vân Nước” và “Chuyện Dọc Đừờng" của người lính viết văn Phan Nhật Nam do Nhà xuất bản Sống và Tuần Báo Sống phát hành.
01 Tháng Mười 2013(Xem: 10404)
Đông đảo khán giả đã tới xem các vở kịch của Lưu Quang Vũ được trình diễn từ 09-15/09 nhân kỷ niệm 25 năm ngày mất của ông.
11 Tháng Chín 2013(Xem: 10130)
Nghệ sĩ Vân Ánh chơi trống và hát (Ảnh: Christine Jade)
04 Tháng Bảy 2013(Xem: 12304)
Trong một bài viết: Rồi Mai Đây / Một bài thơ của Tạ Tỵ đăng trên website Newvietart.com / France-ngày 15.12.2009) - không đủ , lại tưởng là đủ?
17 Tháng Sáu 2013(Xem: 11186)
Chân dung Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng. PHOTO: LKT 2003
06 Tháng Sáu 2013(Xem: 10513)
Paris năm nay mùa hè mát như mùa thu, 70 độ, thỉnh thoảng mưa bụi chỉ làm đôi cánh bồ câu hơi ướt như làn sương còn sót lại đêm qua.Thành phố nghìn năm văn vật này, như Trường An của Tàu, Thăng Long của Việt, vẫn đang đào bới tìm tòi, ngay cổng đại học Sorbonne nhà khảo cổ còn khai quật lên dưới lòng đất cột đá dấu tích từ thời La Mã và dòng sông Seine, được vinh danh là dòng sinh mệnh, ligne de vie, của đất Pháp, sóng nước vẫn lào xào quanh chân cầu phơi bóng mặt trời vàng đục buổi chiều sũng mây.
29 Tháng Năm 2013(Xem: 17294)
Còn 24 tiếng đồng hồ nữa liên hoan Cannes công bố bảng vàng. Hôm nay, 25/05/2013, là ngày chiếu hai bộ phim cuối cùng tranh giải Cành cọ vàng. Còn tối nay, ban tổ chức vinh danh thần tượng điện ảnh Pháp Alain Delon, nhân xuất công chiếu phiên bản mới của bộ phim Plein Soleil.
08 Tháng Năm 2013(Xem: 10739)
Tôi trở về Nhà Từ Đường sau 15 năm đi xa. Thật ra con số 15 năm là không đúng. Nó chỉ đúng tính theo ngày tôi bỏ nước ra đi, chứ không đúng tính từ ngày tôi trở lại Nhà. Hồi còn ở trong nước chẳng mấy khi tôi lên ngôi Nhà Chung này.
23 Tháng Tư 2013(Xem: 11530)
21 Tháng Tư 2013(Xem: 14401)