Ông Chính gặp “kiều bào Việt” tại San Francisco

20 Tháng Chín 20239:41 SA(Xem: 1802)

VĂN HÓA ONLINE – DIỄN ĐÀN 2 – THỨ TƯ 20 SEP 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com


Ông Chính gặp “kiều bào Việt” tại San Francisco


Về buổi gặp gỡ của Thủ tướng Phạm Minh Chính với người Việt tại San Francisco


  • Joaquin Nguyễn Hòa
  • Gửi bài cho Diễn đàn BBC từ San Jose, Hoa Kỳ


20/9/2023


image013Nguồn hình ảnh, Joaquin Nguyen Hoa. Thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính, cùng đoàn tùy tùng tổ chức một cuộc gặp gỡ với "cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ" ở San Francisco hôm 17/09/2023


Khách sạn Fairmont San Francisco, tọa lạc trên một khu đồi sang trọng bậc nhất thành phố đắt đỏ hàng đầu của nước Mỹ, San Francisco.


Chiều tối ngày 17/9/2023, không khí tại khách sạn hơi chộn rộn hơn mọi khi, người ta thấy các nhân viên an ninh của khách sạn đi đi lại lại, rồi một số người có vóc dáng Á châu, trên tai đeo thiết bị nghe không dây trông có vẻ bận rộn và căng thẳng.


Thủ tướng Việt Nam, Phạm Minh Chính, cùng đoàn tùy tùng tổ chức một cuộc gặp gỡ với "cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ". Đây là điểm dừng chân đầu tiên của phái đoàn chính phủ Việt Nam trong hành trình đến dự phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, tại New York.


Tôi nhận được thư mời vài hôm trước, thư ghi là buổi gặp gỡ bắt đầu lúc 7 giờ tối, nhưng khách phải có mặt lúc 6 giờ để làm thủ tục. Tôi đến khách sạn khi chưa đến 6 giờ, có một hàng người tay cầm cờ đỏ sao vàng trong sảnh khách sạn để đợi đón thủ tướng.


Kiểm soát an ninh được các nhân viên an ninh người Việt thực hiện khá thận trọng. Khách mời phải được kiểm tra bằng máy dò kim loại, máy ảnh được bảo phải bật lên để kiểm tra, … Một việc khá thú vị là một nhân viên an ninh (tôi đoán thế vì anh ta có đeo một máy nghe trên tai), kiểm soát rất kỹ các chai nước uống bằng thủy tinh, vẫn còn hàn kín, để trên dãy bàn mà các viên chức Việt Nam cùng thủ tướng sẽ ngồi. Anh ta cứ chuyển đổi những chai nước từ chỗ này sang chỗ khác.


Buổi gặp gỡ bắt đầu trễ hơn dự định khoảng 30 phút, có lẽ lý do là vì đoàn Việt Nam chỉ vừa đến sân bay San Francisco cách đó hai giờ, và khi họ đến khách sạn thì các nhân viên tháp tùng thủ tướng phải bận triển khai công việc an ninh (?!)


image016Nguồn hình ảnh, Getty. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự Hội nghị cấp cao Việt Nam - Mỹ ở Hà Nội hôm 11/9/2023


Có đến gần 200 người tham dự, ngồi chật hết gian phòng được thuê của khách sạn.


Trong đoàn tùy tùng của thủ tướng, tôi nhận ra vài gương mặt quen thuộc trên truyền thông VN: ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, ông Hồ Đức Phớt Bộ trưởng Bộ Tài chính.


Phát biểu của người tới dự và vị khách quan trọng nhất


Thức ăn nhẹ được phục vụ trước khi cuộc gặp gỡ được ông tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, Hoàng Anh Tuấn, khai mạc. Có năm vị được giới thiệu là "đại diện kiều bào", đọc phát biểu của họ.


Người đầu tiên là một giáo sư tại một trường đại học gần Sacramento, ông Phan Mẫn. Ông Phan Mẫn nói rằng ông rất vui khi thấy quan hệ Việt Mỹ được chính thức nâng lên tới mức cao nhất vào ngày 10/9/2023, tại Hà Nội, khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden được Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng đón tiếp.


Ông Hùng Trần, một người làm việc trong ngành công nghệ cao tại vùng Silicon Valley gần San Francisco, nói rằng ông và những người gốc Việt trong lĩnh vực công nghệ sẵn sàng giúp đỡ đất nước. Theo ông sự phát triển của quan hệ Việt Mỹ như vậy tạo điều kiện thuận lợi cho công nghệ cao phát triển tại Việt Nam, nhưng ngành giáo dục hiện nay của Việt Nam có lẽ không đáp ứng được.


Người thứ ba "đại diện cộng đồng" là một nhà sư, Hòa thượng Thích Đức Tuấn. Ông nói rằng sự phát triển của Phật giáo tại hải ngoại mà ông đóng góp có thể góp phần vào việc hòa giải, làm dịu những nỗi đau mất mát của chiến tranh.


Trên danh thiếp của nhà sư có ghi ông là Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại châu Mỹ, đồng thời ông cũng giữ một số trọng trách trong hàng giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước. Điều thú vị là hòa thượng nói với tôi rằng vừa qua ông cũng có đến dự khóa tu an cư kiết hạ tại chùa Bảo Phước tại San Jose.


Đây là chương trình của hơn 70 ngôi chùa tại miền Bắc California tổ chức luân phiên, mà chùa Bảo Phước lại thuộc hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, không được nhà nước Việt Nam công nhận, và ngược lại nhiều chùa chiền và tăng sĩ tại hải ngoại cũng không công nhận Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước. Đa số các chùa ở Mỹ cũng nói rằng họ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.


Cô Diệu Liên, Chủ tịch "Hội Thanh niên sinh viên tại Mỹ", nêu mong muốn rằng việc tổ chức cho sinh viên Việt Nam tại Mỹ cần làm một cách có hệ thống hơn.


image018Nguồn hình ảnh, Joaquin Nguyen Hoa. Bộ trưởng Ngoại giao VN, ông Bùi Thanh Sơn tại buổi gặp gỡ hôm 17/09/2023


Người cuối cùng "đại diện cộng đồng" là bà Thủy Nguyễn, được biết là có công đưa chương trình dạy tiếng Việt vào các trường công tại bang Oregon. Bà thúc giục nhà nước Việt Nam ủng hộ nỗ lực dạy tiếng Việt tại Hoa Kỳ, bà trích dẫn câu nói của ông Phạm Quỳnh, nhà nghiên cứu văn hóa, đồng thời là thượng thư triều Nguyễn thời Pháp thuộc: "Tiếng ta còn là nước ta còn".


Thủ tướng Phạm Minh Chính có diễn từ đáp lời. Ông nói khoảng hơn 10 phút, diễn đạt rõ ràng, rành mạch, điều hiếm thấy ở các quan chức Việt Nam. Ông nhấn mạnh những câu cuối mang tính khẩu hiệu trước khi có những tràng vỗ tay.


Rất rõ, ông là người rất thành thục trong việc đọc diễn văn như thế. Ông Chính nói chuyện hầu như không cần nhìn giấy. Ông điểm lại lịch sử quan hệ Việt - Mỹ, đi từ thù địch trong chiến tranh, đến hợp tác chiến lược toàn diện. Ông đánh giá cao cộng đồng người Việt tại hải ngoại, nhất là tại Mỹ, khen ngợi sự thành công về mọi mặt của họ.


Trong diễn từ năm nay không thấy ông Chính nói rằng "thành công của kiều bào là kết quả thành công của đường lối đối ngoại của đảng cộng sản Việt Nam" như ông đã nói ở Washington D.C. vào năm 2022. Tôi còn nhớ câu nói năm đó của ông làm dấy lên nhiều chỉ trích từ người Mỹ gốc Việt.


Điều đặc biệt là có đến hai lần, ông Chính nói rằng chuyến thăm của Tổng thống Biden, được Tổng Bí thư Trọng đón vừa qua là sự công nhận của nước Mỹ đối với chế độ chính trị Việt Nam, công nhận Đảng Cộng sản Việt Nam.


Nhìn chung, cử tọa của lần "gặp gỡ kiều bào" này, có vẻ đông hơn những lần khác trong năm 2022.


Tuy nhiên tính chất của các "kiều bào" có vẻ cũng thế. Một số khá đông là những người già cả, về hưu, đã ở Mỹ lâu năm, có người ở từ trước năm 1975.


Trong số những người từ lớp trung niên trở xuống thì đại đa số là những sinh viên du học sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao, rồi ở lại Mỹ, căn cứ vào ngữ điệu, cũng như từ ngữ mà họ dùng, chẳng hạn như bà Thủy Nguyễn, ông Hùng Trần, cô Diệu Liên, …


Phạm Quỳnh và tiếng Việt chung


Tôi không thấy lớp người Việt trẻ, nói thứ tiếng Việt lớn lên ở Mỹ mà tôi gặp rất nhiều tại các khu người Việt cũng như trong xã hội Mỹ hiện nay. Không thấy chính trị gia người Mỹ gốc Việt nào, từ những chức vụ dân cử nhỏ ở các khu nhiều người gốc Việt Nam, cho đến các vị có vị trí trong dòng chính của chính trị Hoa Kỳ.


Buổi gặp gỡ có một chương trình văn nghệ có tên là Một thoáng quê hương, do một đoàn văn nghệ có tên là Đoàn nghệ thuật quốc gia, tháp tùng cùng ông thủ tướng, biễu diễn. Sau đó là chụp ảnh lưu niệm, chứ không có phần hỏi đáp như tôi mong đợi.


Tôi ra về sau khi chương trình văn nghệ bắt đầu một chút. Điều làm tôi nhớ nhất về "buổi gặp gỡ" này là trích dẫn của bà Thuỷ Nguyễn, câu nói của người sáng lập tạp chí Nam Phong thời Pháp thuộc, học giả Phạm Quỳnh: "Tiếng ta còn là nước ta còn". Sau đó, ông Hoàng Anh Tuấn, Tổng lãnh sự tại San Francisco, lặp lại một lần nữa.


Ông Phạm Quỳnh bị một nhóm người của Mặt trận Việt Minh do Đảng Cộng sản lãnh đạo, bắt giết vào năm 1945.


Khi bà Thủy đề cập ông Phạm Quỳnh, mà bà gọi một cách kính trọng là Cụ, tôi không thấy có phản ứng gì ở các vị bộ trưởng Việt Nam ngồi cách tôi một hàng ghế.


Có thể họ không biết ông là ai?


Ông Hoàng Anh Tuấn có lặp lại lời bà Thủy, nhưng hơi vấp một chút, cái vấp của một điều ít được nói ra, chứ không phải là của một sự cấm kỵ.


Cụ Phạm Quỳnh và câu nói độc nhất vô nhị của cụ có thể là chiếc cầu hàn gắn các nhóm người Việt, cùng nói một thứ tiếng với nhau?


Cuộc "gặp gỡ kiều bào" lần sau tôi sẽ không phải viết trong dấu ngoặc kép?


Bài thể hiện quan điểm riêng của nhà báo Joaquin Nguyễn Hoà, hiện sống ở San Jose, California, Hoa Kỳ.

23 Tháng Mười Một 2023(Xem: 1420)
21 Tháng Mười Một 2023(Xem: 1417)