Đà Nẵng: Nhờ Carl Vinson, Việt-Mỹ sẽ "hòa trộn"

05 Tháng Ba 201812:04 SA(Xem: 13411)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG 1 A - THỨ  HAI 05 MAR 2018


Đà Nẵng: Nhờ Carl Vinson, Việt-Mỹ sẽ "hòa trộn"

image002

Lý Kiến Trúc


VĂN HÓA

0503/2018


Cái thời mà cách đây 43 năm (1965) khi Lữ đoàn Thủ quân Lục chiến Mỹ đầu tiên đổ bộ vào bãi biển Sơn Trà Đà Năng dường như mờ nhạt trong tâm trí người dân Đà Nẵng trước năm 1975.


Quảng thời gian từ 1965-1973, Đà Nẵng thủ phủ của miền Trung, đô thị sầm uất thứ hai sau Sàigon, nhộn nhịp với phong cách văn hóa lính Mỹ qua hình ảnh những chàng lính viễn chinh, nhưng cũng chính nơi này tháng Tư 1975 diễn ra cảnh di tản tang thương đổ xô về Sàigon.


Người ta ngờ rằng thế hệ già nua ở Đà Nẵng còn hiếm hoi để nhìn thấy lính thủy Mỹ trở lại Tiên Sa bằng chiếc hàng không mẫu hạm khổng lồ. Tất nhiên không phải "lính thủy đánh bộ". Tâm trạng của họ bây giờ ra sao?


Thế hệ trẻ hiện nay gần như mù mờ về cuộc chiến Việt Nam trước năm 1975. Có khi giới trẻ cũng không cần biết vì sao lính Mỹ trở lại Đà Nẵng. Lễ hội cầu tiền tài danh vọng, tranh, cướp nhau "chọi" các trò hấp dẫn nhiều hơn là về chính trị và tình hình đất nước.


Thế nhưng đối với hàng ngàn gia đình ở Đà Nẵng có người thân di tản ra nước ngoài, với hàng tỷ đôla kiều hối rót về hàng chục năm qua, Đà Nẵng vẫn "vấn vương" với nước Mỹ, lính Mỹ.


Điều này có thể nói lên đằng sau sức mạnh hùng cường của nước Mỹ, nói cho thời sự hơn, bên cạnh hạm đội hùng hậu USS Carl Vinson là sự giầu có thịnh vượng của nước Mỹ. Người dân Đà Nẵng đơn giản, câu nói cửa miệng của phó thường dân: Mỹ qua là đôla qua.


Dân chúng - dù già hay trẻ, hy vọng đón người Mỹ trở lại Đà Nẵng là đón nhận sự thịnh vượng, hòa bình. Đôla sẽ "cải tạo" những bãi mìn, chất độc da cam, những vùng đất thiêng liêng bị cày nát trong chiến tranh.


Sự biến thiên của lịch sử nay đã biến địa bàn Đà Nẵng trở thành trung tâm giao dịch kinh tế thương mại, văn hóa chính trị cả nước, kể cả quân sự.


Hà Nội chọn thủ phủ Đà Nẵng, căn cứ quân sự khổng lồ Mỹ thời Việt Nam Cộng Hòa làm nơi "hòa giải" giữa hai cựu thù. Tướng 3 sao hải quân Phó Đô đốc Fuller với hơn 6000 sĩ quan thủy thủ trên soái hạm Vinson dẫn đầu, chưa kể đến các chiến hạm hộ tống tháp tùng. Hạm đội của tướng Fuller được dịp thi triển bộ máy hải quân hùng hậu, diễn hành oai vệ trên biển.


Các nhà phân tích cho rằng đó là một sự kiện lịch sử quan trọng, ngoạn mục, mở ra trang sử mới trong mối quan hệ Việt- Mỹ.


Không thể bỏ sót các hoạt động của người dân và chính quyền ở Đà Nẵng chuẩn bị đón khách mời bằng những sản phẩm nội địa, những món ăn lạ lùng hấp dẫn, những địa danh một thời vang bóng trong lịch sử chống ngoại xâm, và có lẽ không thiếu những nạn nhân chất độc da cam đang chờ con tàu nhân đạo Mercy. 


 image003

Chùa cổ nép mình dưới chân núi Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng. Ảnh LKT 10/11/2017


image004

Những di sản Văn hóa Phật giáo ngàn năm cực kỳ quý giá trong nhà bảo tàng Ngũ Hành Sơn. Ảnh LKT 10/11/2017

 

Tâm trạng suy nghĩ của người Việt hải ngoại không khác nhau mấy, trả lời phỏng vấn của ký giả Viễn Đông trên VOA hôm 04/3/2018, một sĩ quan người Mỹ gốc Việt phục vụ trên USS Carl Vinson, Trung tá Hiền Trịnh nói: " Tôi muốn ăn, ăn thật nhiều. Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để biết về một nền văn hóa là qua ẩm thực. Tôi thích món ăn Việt Nam vì nó chịu ảnh hưởng của nhiều nước như Trung Quốc, Thái hay Pháp. Và cũng giống như đồ ăn kiểu Cajun ở Mỹ, món ăn Việt Nam hòa trộn hoàn hảo tất cả những ảnh hưởng đó thành những món độc đáo và ngon".


Hóa ra, món mì Quảng là món mà bất cứ người Việt hải ngoại nào dù không sinh đẻ ở Quảng Nam cũng khoái khẩu.


Ăn món mì Quảng hòa trộn hoàn hảo (*) các thứ, người ta hy vọng Đà Nẵng hôm nay sẽ hòa trộn hoàn hảo tất cả những ảnh hưởng (*), kể cả ảnh hưởng chiến tranh để trở thành một Việt Nam rất riêng trên bàn cờ khu vực Đông Nam Á.


image005

Thủ tướng VN Nguyễn Xuân Phúc tiếp đãi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bữa tiệc trong một quán ăn ở Hội An hòa trộn phong cách Việt - Nhật hôm 11/7/2017 nhân dịp ông Abe đến Đà Nẵng tham dự  APEC 2017. Photo VNA

 

Đó là dân chúng, thế còn chính phủ Việt Nam-Đả Nẵng "đón" lính thủy Mỹ ra sao?


Xin nhắc lại, vào ngày 17/4/2012, một Thông cáo của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội nói rằng Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ thực hiện các hoạt động trao đổi hải quân “phi tác chiến” trong 5 ngày ở cảng Đà Nẵng. Cuộc thao dượt này “nêu bật mối quan hệ ngày càng gần gũi hơn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.”

Soái hạm USS Blue Ridge của Đệ Thất Hạm Đội, Khu trục hạm USS Chafee và Tàu cứu hộ USS Safeguard sẽ có mặt ở cảng Đà Nẵng từ ngày 23/4/2012. Thông cáo cho biết chương trình kéo dài 5 ngày “sẽ tập trung vào những sự kiện phi tác chiến và trao đổi kỹ năng trong các lãnh vực như điều khiển và bảo trì tàu.”


image006

Soái hạm USS Blue Ridge chỉ huy Đệ Thất Hạm Đội.


image007

Soái hạm USS Blue Ridge cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng.


 image008

Hôm 23/4/2012, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear và các sĩ quan hải quân Việt Nam tại cảng Tiên Sa Đà Nẵng.


Một bản tin sốt dẻo trên tờ VNEpress "mô tả" tình hình an ninh Đà Nẵng hôm 3/3/2018, trích:


Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cho biết, trong thời gian qua, các đơn vị được giao nhiệm vụ liên quan đến sự kiện này, theo đó, việc thực hiện thủ tục nhập, xuất cảnh; kiểm tra, giám sát, bảo đảm an ninh an toàn cho đoàn tàu Hải quân Mỹ sẽ được thực hiện nhanh, gọn, đúng quy trình của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải đảm bảo giữ vững độc lập chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại biên phòng, hội nhập quốc tế và phát triển của thành phố", đại tá Khánh nhấn mạnh.


image009

Biên phòng Đà Nẵng tổ chức hội nghị về công tác đón tiếp đoàn Hải quân Mỹ, hôm 28/2/18. Ảnh: T.H.


Bà Lê Thị Thu Hạnh - Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cho biết, từ khoảng một năm trước đã có thông tin tàu sân bay của Hải quân Mỹ đến Đà Nẵng; "Suốt sáu tháng qua, các cơ quan Trung ương cũng như địa phương đã phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch chi tiết đón tiếp đoàn Hải quân Mỹ", bà Hạnh nói.


Chúng tôi cũng giới thiệu các điểm du lịch ở cố đô Huế, phố cổ Hội An và danh thắng ở Đà Nẵng cho đoàn Hải quân Mỹ. Ẩm thực thì không đưa danh sách nhà hàng nhưng sẽ có một buổi giao lưu ngay trên tàu giữa bếp trưởng các nhà hàng ở Đà Nẵng với phía Hải quân Mỹ. Các món ăn đặc sản của địa phương sẽ được đầu bếp quảng bá", bà Hạnh nói. (theoNguyễn Đông).


Hóa ra, ngoài kế hoặch chuẩn bị cho cái ăn cái ở vui chơi cho lính thủy Mỹ, trọng tâm của Đà Nẵng còn phải đảm bảo giữ vững độc lập chủ quyền!


Theo TTO ngày 04/3/2018, sáng sớm 5-3 đội tàu sẽ di chuyển vào cảng Tiên Sa. Từ sáng 4-3, nhiều bạn trẻ đam mê tàu sân bay đã khảo sát các vị trí tốt có khả năng quan sát được hạm đội tàu sân bay USS Carl Vinson trong hành trình di chuyển vào Đà Nẵng.


image010

Nhà vọng cảnh được giới trẻ háo hức làm điểm quan sát đội tàu sân bay Mỹ. Ảnh: TẤN LỰC


Với vị trí nằm gần cảng Tiên Sa và có độ cao lớn, cung đường lên bán đảo Sơn Trà có nhiều điểm quan sát tốt. 


Bạn Trần Nhật Long (20 tuổi) cùng nhóm bạn quyết định chốt địa điểm đón tàu sân bay tại Nhà vọng cảnh sau một vòng quần đảo bán đảo.


Long cho biết dọc đường lên Sơn Trà có nhiều điểm ngắm đẹp. Trong đó, đỉnh Bàn Cờ có lợi thế độ cao lớn và tầm bao quát rộng nhưng có màn sương dày nên khó quan sát.


image011

Đình Bàn cờ trên bán đảo Sơn Trà cũng là điểm thú vị để ngắm tàu sân bay Mỹ - Ảnh: TẤN LỰC


Những điểm trống dọc đường từ chân đèo lên gần Nhà vọng cảnh thì ít sương, tầm quan sát xa nhưng góc nhìn không rộng. Long hi vọng ngày mai sẽ là ngày nắng đẹp để việc quan sát được rõ ràng nhất.


image001

Soái hạm USS Carl Vinson và các chiến hạm, chiến đấu cơ tháp tùng. Ảnh minh họa. Photo US Navy


image012

Soái hạm USS Carl Vinson, thuộc Hạm đội 3 cùng với nhóm chiến hạm, tầu ngầm tác chiến, được xem là căn cứ nổi di động của Bộ tư lệnh Thái Bình Dương Hải quân Mỹ. Vinson trị giá 3,8 tỉ USD có thể mang theo ít nhất 90 máy bay các loại - Ảnh: REUTERS


Dân Việt hay ví von: "càng thương nhau lắm càng đánh nhau đau". Xin đảo ngược: "càng đánh nhau đau càng thương nhau lắm"./


Lý Kiến Trúc


(*) chữ của Trung tá Hiền Trịnh.


tin giờ chót


Nhận lời mời của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, từ ngày 3/3- 4/3, đoàn cán bộ liên ngành của Việt Nam đã thăm tàu sân bay Hoa Kỳ USS Carl Vinson khi tàu này đi qua vùng biển quốc tế gần Việt Nam.


Trên tàu sân bay USS Carl Vinson, đoàn cán bộ liên ngành của Việt Nam đã được giới thiệu về hoạt động của tàu; quan sát, tìm hiểu cuộc sống và công việc của các sĩ quan, thủy thủ đoàn và giao lưu nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa hai bên, trên tinh thần quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ và góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.


Từ năm 2009, Việt Nam đã cử đoàn cán bộ ra thăm tàu sân bay của Hoa Kỳ khi các tàu này đi qua vùng biển quốc tế gần Việt nam. (theo Châu Như Quỳnh/ Dân Trí)


++++++++++++++++++++++++++++++++


XEM THÊM:


Văn Hóa phỏng vấn Gs Lê Xuân Khoa

Biển Đông Nam Á: Chiến tranh hay Hòa bình?

Mỹ-Tầu-Nga-Asean đều được đưa lên bàn mổ

Một chuyến thăm Viện Hải Dương học và quân cảng Cam Ranh

Tham luận của Gs Ngô Vĩnh Long và cuộc gặp nguyên Ct Trương Tấn Sang

Nha Trang 2016: Hội thảo Quốc tế về Biển Đông

Phỏng vấn Ts Phạm Đăng Phước, Ts Trang Sĩ Trung và Ts Trần Công Trục

Nha Trang hội thảo Biển Đông: "Thông cáo chung" / Cần thêm tính "phản biện"

Nha Trang: Hội thảo lớn về Biển Đông sau phán quyết PCA

09 Tháng Sáu 2016(Xem: 13530)
"đây là đất nước của họ [phía Việt Nam] và là quyết định của họ".
07 Tháng Sáu 2016(Xem: 13584)
- Bộ trưởng Ashton Carter: “Dựng lên Vạn lý Trường thành của tự cô lập” - Đô đốc Tôn Kiến Quốc: "Trung Quốc sẽ không bị cô lập" - Việt Nam có nhiều cuộc tiếp xúc song phương; Tướng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu đoàn VN tham dự Shangri-La gặp riêng Thượng nghị sĩ McCain. - Thứ trưởng Bộ Công An Bùi Văn Nam dẫn đầu đoàn công an tham dự Shangri-La 2016.
05 Tháng Sáu 2016(Xem: 14134)
"Trả lời câu hỏi về các hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông, Tướng Vịnh cho rằng mọi hoạt động quân sự hóa trên Biển Đông của tất cả các nước cần cân nhắc rất kỹ vì nếu không kiềm chế, thì đến một lúc nào đấy các hoạt động quân sự sẽ nhiều lên, dẫn đến xung đột, va chạm, tạo ra những tình huống bất thường không kiểm soát được".
02 Tháng Sáu 2016(Xem: 14772)
Trước ngày diễn ra Hội nghị Shangri-La từ 03 đến 05/6/2016 Tướng Nguyễn Chí Vịnh, Tướng Ngô Xuân Lịch, ai dẫn đầu đoàn VN đi dự Shangri-La?
01 Tháng Sáu 2016(Xem: 16304)
Bộ ảnh TT Obama "làm mưa làm gió" ở Việt Nam Tổng hợp ảnh từ các nguồn báo chí trong nước và quốc tế theo thứ tự thời gian và địa điểm. (Văn Hóa trân trọng cảm tạ quý cơ quan truyền thông và ảnh Fb cá nhân đã rộng lượng cho sử dụng).
30 Tháng Năm 2016(Xem: 13845)
CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG: (Như đã được phiên dịch.) Tôi xin trả lời câu hỏi liên quan tới Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương – TPP. TPP, theo chúng tôi,... - TỔNG THỐNG OBAMA: Ngài Chủ tịch nước, xin lỗi ngắt lời của Ngài. Tôi không nghe được phiên dịch. - PHIÊN DỊCH: A-lô, 1-2-3. Ngài Tổng thống có nghe được không ạ? - TỔNG THỐNG OBAMA: Được rồi. Vì tôi chắc rằng Ngài Chủ tịch đang nói đến điều gì đó rất thông thái và quan trọng, và chúng tôi muốn đảm bảo là tất cả chúng ta đều nghe thấy.
26 Tháng Năm 2016(Xem: 13155)
- Trích từ Đại sứ quán Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
26 Tháng Năm 2016(Xem: 13649)
- "Mối quan hệ lâu dài của hai đất nước chúng ta, bắt đầu từ Thomas Jefferson từ hơn hai thế kỷ trước, bây giờ bắt đầu một chu kỳ mới". - "Thế hệ trẻ trước đây của người Mỹ đến Việt Nam để chiến đấu, nhưng thế hệ sau của chúng tôi lại đến để đóng góp cho sự phát triển, dạy học và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị hai nước". - "Nhưng giờ đây quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam cho thấy có thể tạo ra sự thay đổi để có tương lai tốt đẹp hơn, nếu chúng ta không chấp nhận làm tù nhân của quá khứ". (Tổng thống Barack Obama) "Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa Như mưa đời phất phơ, chắc ta gần nhau chưa? Tay ta từng ngón tay, vuốt tóc em lưng dài Đôi ta vào quán trưa, nhắc nhau tình phôi pha..." (thơ Nguyễn Tất Nhiên)
24 Tháng Năm 2016(Xem: 15748)
- Tổng thống Obama: “Ngoài nước, thuốc lá, kẹo cao su, chị còn bán gì nữa không?” - “Tôi không nghĩ mình bán hàng ở quán nước tuềnh toàng thế này mà Tổng thống Mỹ bắt tay tôi tới hai lần, nói chuyện và còn đề nghị chụp ảnh lưu niệm nữa” – Chủ quán trà đá nơi Tổng thống Obama ghé qua chia sẻ. - "Ông Obama niềm nở vẫy tay chào, rồi sang bắt tay hết cả mọi người hai bên đường mà chẳng mũ nón gì, dù lúc đó trời đang mưa to” - Từ sáng sớm ngày 24/5/2016, dân Sàigon đã tập trung đông nghẹt ở quanh khu vực chùa Ngọc Hoàng (Đakao), và đứng dọc hàng cây số hai bên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Công Lý cũ) ngóng chờ TT Obama trên chuyến bay Air Force One từ Hànội vào Sàigon.
24 Tháng Năm 2016(Xem: 14116)
- Tổng thống Obama dẫn lời bài thơ thần Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt: "Sông núi nước Nam vua nam ở, rành rành định phận tại sách trời". - ... và trích dẫn hai câu Kiều của Nguyễn Du: "Rằng trăm năm nữa từ đây, của tin gọi một chút này làm ghi”. - TT Barack Obama nói: "Sự thân thiện đã chạm đến trái tim của tôi. Nhiều người chào tôi bên đường. Tôi đã ăn nhiều món ngon như bún chả Việt Nam, uống một số chai bia Hà Nội". - "Nhưng phải nói rằng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều xe máy như vậy ở Trung tâm TP Hà Nội. Nếu có dịp quay lại Việt Nam, tôi phải học cách qua đường như thế nào".
23 Tháng Năm 2016(Xem: 12906)
Ngay trong ngày đầu tiên ở Hà Nội, sáng 23/5/16, phái đoàn Tổng thống Mỹ Barack Obama và phái đoàn Chủ tịch nước VN Trần Đại Quang đã gặp nhau trong buổi hội đàm tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội. Sau hội nghị, hai ông đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước, nổi bật là việc hãng hàng không VietJet Air ký hợp đồng đặt mua 100 chiếc phi cơ với nhà sản xuất máy bay Boeing trị giá hơn 11 tỷ đôla. Trong buổi họp báo, Tổng thống Obam đã thông báo: Mỹ chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam sau 41 năm.
19 Tháng Năm 2016(Xem: 14867)
- Đề nghị lập một phái đoàn điều tra các trại tù giam giữ tù nhân chính trị (giống như thời VNCH đã có một phái đoàn Quốc hội Mỹ đi điều tra trại tù đảo Côn Sơn). - 'Một nước Việt Nam thiếu dân chủ đang chờ Tổng Thống Obama'.
17 Tháng Năm 2016(Xem: 17130)
- Cá biển độc, cá sông-suối độc, thịt heo độc, rau độc... - "Cách mạng cá chết" lan tới kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè Sàigon.